Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 123 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
nguyenngoat 29.08.2022 09:43:07 (permalink)
0

ĐÁ VÀ EM

Đá khô cứng trơ lì cùng năm tháng
Không linh hồn,không dĩ vãng, tương lai
Vẫn nằm im mặc kệ gió bão mài
Không có tuổi kéo dài đời vô nghĩa

Em hiện hữu giữa trần gian ý nghĩa
Có tình yêu,có lí trí,nhân tâm...
Một kiếp người trọn vẹn chỉ trăm năm
Nhưng chứa đựng bao thăng trầm xúc cảm


nguyenngoat 30.08.2022 00:18:44 (permalink)
0

GỬI
Anh sẽ gửi những gì em không nhận
Mùa thu buồn nơi cố quận xa xôi
Vầng thơ vàng lãng đãng bóng trăng côi
Em quên rồi dấu môi đầy kỉ niệm
Anh sẽ gửi hoàng hôn buông sắc tím
Ánh trăng khuya chờ lối gió quay về
Em bây gờ còn giữ nét chân quê
Dấu trời mây trên tóc thề hoài niệm


nguyenngoat 30.08.2022 00:21:19 (permalink)
0

EM VỀ BIỂN NHỚ

Em về biển nhớ trong xanh
Không ồn ào,sóng dịu lành đón em
Trời mây lãng đãng bồng bềnh
Tấu ru nhạc khúc không tên ngày về


Em về kỉ niệm có về?
Thơ tôi ngớ ngẩn cận kề vần thương
Ước gì ngày hóa đêm trường
Tôi nhìn ánh nguyệt để vương chút buồn
Hải đăng soi dấu cánh buồm
Tôi soi bóng nguyệt trong hồn thơ sâu


nguyenngoat 30.08.2022 00:23:58 (permalink)
0

CÓ BAO GIỜ

Có bao giờ em nghĩ
Hoa sen sẽ chóng tàn
Khi mùa thu qua vội
Lạnh lùng gió đông sang


Hồn em đang tĩnh lặng
Như mặt nước hồ thu
Ngọn đồi hoang xa vắng
Điểm nhẹ nét sương mù


Đất miền Nam lạ lắm
Hoa sen nở bốn mùa
Em luôn luôn hiện hữu
Hiện tại lẫn tương lai


thu nhớ 30.08.2022 11:09:19 (permalink)
0
nguyenngoat


EM VỀ BIỂN NHỚ
...
Em về kỉ niệm có về?
Thơ tôi ngớ ngẩn cận kề vần thương
...
 
ngng

 
nhặt đôi chiếc lá bên đường
vẽ thêm nỗi nhớ cho vương vấn lòng
thu về mộng có còn không ?
hay ta cùng gió chờ mong bốn mùa

đôi bàn tay ướt hạt mưa
là thu rơi lệ cho vừa lòng nhau
thu về cho sợi tơ nhào
cho tim ta rối, cho sầu ta rơi

nguyenngoat 30.08.2022 23:15:26 (permalink)
0
"đôi bàn tay ướt hạt mưa
là thu rơi lệ cho vừa lòng nhau
thu về cho sợi tơ nhào
cho tim ta rối, cho sầu ta rơi"
 
MƯA THU
Mưa thu thấm lệ cõi đời
Em trong chốn ảo vẫn khơi mộng lòng
Vần thơ chữ nhớ câu mong
Vẫn không khuây khỏa nỗi lòng người ơi
 
Em như bến mộng bên trời
Tôi con thuyền nhớ trông vời phương xa
Thu này,rồi lại thu qua
Cơn mưa nặng hạt như òa lệ cay
 
ngng
 
 
thu nhớ 31.08.2022 17:59:55 (permalink)
0
nguyenngoat


MƯA THU


Em như bến mộng bên trời
Tôi con thuyền nhớ trông vời phương xa
Thu này,rồi lại thu qua
Cơn mưa nặng hạt như òa lệ cay

ngng


 
đôi chiếc lá, áng thơ say
tình thu như gió như mây cuối trời
ta về nhặt lá thu rơi
chút tình xưa cũ hỏi người nhớ - quên

trăng thu chiếc bóng chênh vênh
tình thu như lá lênh đênh giữa dòng
còn không những đợi cùng mong
ta về nhặt lá dặn lòng chớ đau ....

nguyenngoat 31.08.2022 20:09:24 (permalink)
0
"trăng thu chiếc bóng chênh vênh
tình thu như lá lênh đênh giữa dòng
còn không những đợi cùng mong
ta về nhặt lá dặn lòng chớ đau ...."
thu nhớ
 
 DẶN LÒNG
Dặn lòng hãy cố quên nhau
Để xua những chuyện bể dâu cuộc đời
Lá vàng thu mãi tuôn rơi
Như mưa lệ đổ bên trời xa xăm
 
Phút giây như thể trăm năm
Câu thơ rối ruột con tằm xác xơ
Nghìn trùng viễn cách mịt mờ
Mùa thương một ánh trăng mơ bên trời
ngng
 
nguyenngoat 01.09.2022 09:43:08 (permalink)
0

PHÈO ĐÂY,NỞ ƠI...!

( Tặng quý bạn bài thơ để đọc cho vui.Cảm hứng từ tấm ảnh và
lời của bạn Ánh Nhi:"Nở đây! Phèo đâu?")

Ngỡ ngàng quá em hóa thân tuyệt mĩ
Nở trở về tìm tri kỉ thương yêu
Làng Vũ Đại ngày nay thay đổi đã nhiều
Sắc vị quê vẫn ghi trong rơm rạ

Nở về đây,một làng quê yên ả
Không còn đâu bọn ác bá hung tàn
Không còn đâu những hoàn cảnh trái ngang
Khiến nhát dao oan khiên tình chia ngã
Lò gạch cũ qua thời gian tàn phá
Chỉ dòng sông vẫn óng ả lụa mềm
Là chứng nhân cho tình sử một đêm
Vẫn chảy mãi trong trái tim phục thiện

Nở ơi! Cho Chí xin toại nguyện
Lần nữa ăn cháo hành em nấu với tình yêu
Không" dở hơi" vì anh biết một điều
Nở trở lại với bao nhiêu sám hối
ngng
P/s :"dở hơi" (từ của Nam Cao trong tác phẩm "Chí Phèo")


thu nhớ 01.09.2022 17:52:40 (permalink)
0
nguyenngoat



 DẶN LÒNG

Phút giây như thể trăm năm
Câu thơ rối ruột con tằm xác xơ
Nghìn trùng viễn cách mịt mờ
Mùa thương một ánh trăng mơ bên trời
ngng


 
thu xưa in đậm bóng người
thu nay ta bỗng khóc cười riêng ta
chân trời  vạn nẻo cách xa
bóng mây, đáy nước sầu da diết sầu

là ta thật đã quên nhau
hay trớ trêu cảnh bể dâu cuộc đời ?
tìm trong chiếc lá thu rơi
chút tình xưa cũ ta - người còn trông?
nguyenngoat 01.09.2022 18:02:14 (permalink)
0
thu nhớ


nguyenngoat



 DẶN LÒNG

Phút giây như thể trăm năm
Câu thơ rối ruột con tằm xác xơ
Nghìn trùng viễn cách mịt mờ
Mùa thương một ánh trăng mơ bên trời
ngng



thu xưa in đậm bóng người
thu nay ta bỗng khóc cười riêng ta
chân trời  vạn nẻo cách xa
bóng mây, đáy nước sầu da diết sầu

là ta thật đã quên nhau
hay trớ trêu cảnh bể dâu cuộc đời ?
tìm trong chiếc lá thu rơi
chút tình xưa cũ ta - người còn trông?

      VẪN CÒN TRÔNG
Còn trông bóng nắng bên thềm
Còn nghe lời nói của em ngọt ngào
Đất bằng dậy sóng ba đào
Tình yêu đã vỡ mộng vào thiên thai
 
Chẳng than chẳng trách gì ai
Tình ta chiếc lá thu phai canh tàn
Anh nghe vọng tiếng gió ngàn
Mây về u ám nát tan cõi lòng
 
ngng
 
 
 
 
 
nguyenngoat 01.09.2022 18:06:33 (permalink)
0

XE MÁY CÀ TÀNG VÀ XE HƠI ĐỜI MỚI

Chiếc xe máy cũ cà tàng
Cùng em trên khắp nẻo đàng tình yêu
Em thề tiền bạc chẳng xiêu
Trên chiếc xe cũ lắm điều yêu thương
Cùng anh đi trọn đoạn đường
Núi mòn biển cạn yêu đương chẳng nhòa

Vậy mà...ai biết ...vậy mà...
Em quay lưng lại để xa người tình
Em thay ảnh,em đổi hình
Em ra phố thị quên hình bóng quê

Hoàng hôn chiều ấy em về
Cùng chồng sang cả trên xe huy hoàng
Em giờ gót ngọc đài trang
Chiếc xe máy cũ cà tàng lãng quên
Tôi buồn nhưng chúc cho em
Luôn luôn hạnh phúc êm đềm cùng ai


thu nhớ 02.09.2022 18:01:30 (permalink)
0
nguyenngoat



    VẪN CÒN TRÔNG
...

Chẳng than chẳng trách gì ai
Tình ta chiếc lá thu phai canh tàn
Anh nghe vọng tiếng gió ngàn
Mây về u ám nát tan cõi lòng

ngng



 
đêm nghe tiếng gió bên song
lá thu rơi nhẹ sao lòng xác xơ
vẽ cho mình một tứ thơ
người thu vẫn rất thờ ơ với tình

là ta dệt mộng ba sinh
là ta thương nhớ riêng mình cùng thu
ở ngoài kia ánh trăng mờ ?
lòng ta nỗi nhớ cùng thơ giải sầu ...!
 
 
nguyenngoat 03.09.2022 08:18:10 (permalink)
0
"là ta dệt mộng ba sinh
là ta thương nhớ riêng mình cùng thu
ở ngoài kia ánh trăng mờ ?
lòng ta nỗi nhớ cùng thơ giải sầu ...!"
thu nhớ
    CÙNG NHỚ MÙA THU
Xin em đừng trách chi nhau
Bởi yêu chiếc lá nhiệm màu mùa thu
Tình buồn như một lời ru
Âm thanh rơi giữa đêm thu u buồn
Mảnh đời lạnh lẽo trăng buông
Xin đừng chuốc khổ để buồn trong nhau
ngng
 
nguyenngoat 03.09.2022 08:30:24 (permalink)
0

CÒN THƯƠNG HOA CÚC DẠI.

Hương thơm cỏ lạ vây quanh
Vần thơ đằm thắm luôn dành cho em
Vấn vương áng tóc sông mềm
Thời gian vẫn chảy êm đềm trong thơ

Mười năm đâu phải tình cờ
Thuyền thơ neo đậu bên bờ sông Thương.
Yếm đào vẫn đậm sắc hương
Tình người viễn xứ mãi vương tơ lòng

Em khuyên tôi "đừng nhớ trông
Vần thơ xin gửi bóng hồng khác đi
Chuyện xưa nhắc lại làm gì
Bận lòng xin cứ quên đi một thời"

Cố quên lại nhớ em ơi
Con tim đã khắc những lời ngày xưa
LẠNH còn hò hẹn sớm trưa
Còn tôi như lữ khách xưa trễ đò


Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 83 của 123 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9