Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 122 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
thu nhớ 20.09.2022 00:57:52 (permalink)
0
nguyenngoat




 NGHE TIẾNG THU RƠI
Tiếng thu rơi vào câu thơ
Âm thanh đồng vọng bên bờ suy tư
Bốn mùa sao vẫn đợi chờ
Trời thu đem đến cho thơ nỗi buồn

Em trong cảm xúc ngọn nguồn
Trọn mùa thu nhớ thơ tuôn dạt dào
Dừng chân bến đợi chiêm bao
Để ta còn gửi lời nào cho nhau
ngng

 
cũng tại thu sắc hanh hao
tại ta nghe lá chuyển màu thương tâm
gió thu tiếng vọng âm trầm
người thu vẫn mãi xa xăm chốn nào

buồn ta theo nắng nghiêng chao
phía anh thương nhớ rơi vào giấc đêm ?
giọt sương giăng ở bên thềm
ta - anh ai kẻ đi tìm nhớ mong ?

nguyenngoat 20.09.2022 21:17:36 (permalink)
0
"buồn ta theo nắng nghiêng chao
phía anh thương nhớ rơi vào giấc đêm ?
giọt sương giăng ở bên thềm
ta - anh ai kẻ đi tìm nhớ mong ?"
thu nhớ
 
TƠ LÒNG
Cùng chung một sợi tơ lòng
Sao không rung nhịp tơ hồng trong tim
Ta ngoài trời rộng cánh chim
Em nơi khuê các sao tìm thấy nhau
 
Mùa thu rồi sẽ qua mau
Nghe bao âm hưởng gợi đau trong lòng
Thôi đành niêm kín chờ mong
Như con nước lạ theo dòng về đâu
ngng
 
thu nhớ 21.09.2022 17:34:40 (permalink)
0
nguyenngoat




TƠ LÒNG
Cùng chung một sợi tơ lòng
Sao không rung nhịp tơ hồng trong tim
Ta ngoài trời rộng cánh chim
Em nơi khuê các sao tìm thấy nhau

Mùa thu rồi sẽ qua mau
Nghe bao âm hưởng gợi đau trong lòng
Thôi đành niêm kín chờ mong
Như con nước lạ theo dòng về đâu
ngng


 
dòng nước ngược , về biển sâu
ta - anh hai kẻ ưu sầu cùng thơ
vầng trăng nửa mảnh lửng lơ
tơ hồng mấy sợi ? ai chờ đợi ai ?

ngoài kia rộng cánh chim bay
anh cùng gió vẫn còn say cuộc đời ?
ta vừa từ bỏ cuộc chơi
sợi tơ hồng chẳng buộc người trăm năm ....!




nguyenngoat 21.09.2022 19:48:16 (permalink)
0
"ngoài kia rộng cánh chim bay
anh cùng gió vẫn còn say cuộc đời ?
ta vừa từ bỏ cuộc chơi
sợi tơ hồng chẳng buộc người trăm năm ....!"
Thu nhớ
 
TỰ DO
Mình không duyên nợ sắt cầm
Cũng còn một tiếng tri âm trong đời
Tâm tình dù có đầy vơi
Mùa thu vạn chiếc lá rơi u buồn
 
Thơ ta dào dạt cứ tuồn
Lòng xưa bão tố bớt buồn rồi em
Khó mà bỏ cuộc nghe em 
Mùa thu điểm xuyết cho thêm sắc tình
 
ngng
 
thu nhớ 22.09.2022 17:45:56 (permalink)
0
nguyenngoat




TỰ DO
Mình không duyên nợ sắt cầm
Cũng còn một tiếng tri âm trong đời
Tâm tình dù có đầy vơi
Mùa thu vạn chiếc lá rơi u buồn

Thơ ta dào dạt cứ tuồn
Lòng xưa bão tố bớt buồn rồi em
Khó mà bỏ cuộc nghe em 
Mùa thu điểm xuyết cho thêm sắc tình

ngng


 
 
nắng thu vài giọt lung linh
duyên thu ai khiến ba sinh vẫn chờ
đêm nghe gió cõng vần thơ
trăng che nửa mặt bến bờ trông mong

ta về ủ sợi tơ lòng
phố xưa vẫn đó rêu phong một thời
còn không giấc mộng cùng người ?
còn không tiếng nói , giọng cười cùng thu ?

nguyenngoat 22.09.2022 19:39:13 (permalink)
0
"ta về ủ sợi tơ lòng
phố xưa vẫn đó rêu phong một thời
còn không giấc mộng cùng người ?
còn không tiếng nói , giọng cười cùng thu ?"
thu nhớ
 
VẸN NGUYÊN
Vẹn nguyên cả những mùa thu
Vẹn nguyên kỉ niệm lời ru nhẹ nhàng
Phố xưa in dấu đài trang
Tôi qua lối cũ tìm trang diễm tình
 
Em đi để lại cho mình
Lời thương tiếng nhớ đăng trình xa xăm
Thu còn lối mộng trăm năm
Thu còn hoài niệm ánh rằm chẳng phai
ngng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2022 19:40:21 bởi nguyenngoat >
thu nhớ 23.09.2022 14:46:46 (permalink)
0
nguyenngoat




VẸN NGUYÊN
Vẹn nguyên cả những mùa thu
Vẹn nguyên kỉ niệm lời ru nhẹ nhàng
Phố xưa in dấu đài trang
Tôi qua lối cũ tìm trang diễm tình

Em đi để lại cho mình
Lời thương tiếng nhớ đăng trình xa xăm
Thu còn lối mộng trăm năm
Thu còn hoài niệm ánh rằm chẳng phai
ngng

 
 
ta nhớ người, thu nhớ ai ?
sao trong mắt lá còn say khúc tình
thu ngang qua phố lặng thinh
ta nghiêng đáy nước soi mình tìm trăng

đêm còn giấc mộng chưa tan
ta còn nỗi nhớ võ vàng cùng thu
hương quỳnh lay tỉnh câu thơ
ta - anh giữa chốn thực hư tìm người ?

nguyenngoat 23.09.2022 19:17:21 (permalink)
0
"đêm còn giấc mộng chưa tan
ta còn nỗi nhớ võ vàng cùng thu
hương quỳnh lay tỉnh câu thơ
ta - anh giữa chốn thực hư tìm người ?"
thu nhớ
 
GIAO ĐIỂM
 Cùng chung tiếng khóc lời cười
Cùng chung mộng tưởng yêu người trong mơ
Cùng chung dệt mộng tình thơ
Trăm năm không đặng cũng chờ mai sau
 
Đời em là những nỗi đau
Đời tôi là những ưu tư song hành
Câu thơ nối một điềm lành
Mùa thu bất tử chữ thành tri âm
ngng
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2022 20:48:41 bởi Ct.Ly >
thu nhớ 24.09.2022 16:07:13 (permalink)
0
nguyenngoat




GIAO ĐIỂM
 Cùng chung tiếng khóc lời cười
Cùng chung mộng tưởng yêu người trong mơ
Cùng chung dệt mộng tình thơ
Trăm năm không đặng cũng chờ mai sau

Đời em là những nỗi đau
Đời tôi là những ưu tư song hành
Câu thơ nối một điềm lành
Mùa thu bất tử chữ thành tri âm
ngng

 


phương trời anh, chốn xa xăm
nơi ta nắng gió trăm năm kiếp người
thu còn giăng, lá còn rơi
ta - anh nỗi nhớ đầy vơi tháng ngày

ngồi buồn lật ngược bàn tay
vết trần loang lỗ vì ai dặm trường
quỳnh hoa vẫn tỏa ngát hương
tâm ta bất định vì tương tư sầu ....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2022 16:08:16 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 24.09.2022 19:39:58 (permalink)
0
"ngồi buồn lật ngược bàn tay
vết trần loang lỗ vì ai dặm trường
quỳnh hoa vẫn tỏa ngát hương
tâm ta bất định vì tương tư sầu ...."
thu nhớ
 
CÒN CHỜ ĐỢI NHAU
Quỳnh còn tinh khiết một màu
Còn thu ta còn đợi nhau suốt đời
Địa đàng nước mắt đã vơi
Cho nhau nỗi nhớ phương trời đăm đăm
 
Cánh chim nơi ấy biệt tăm
Khi nào về được để thăm hở người?
Màu hoa thạch thảo nở tươi
Sắc in bóng nhớ bên trời điêu linh
ngng
 
thu nhớ 25.09.2022 21:41:54 (permalink)
0
nguyenngoat




CÒN CHỜ ĐỢI NHAU
Quỳnh còn tinh khiết một màu
Còn thu ta còn đợi nhau suốt đời
Địa đàng nước mắt đã vơi
Cho nhau nỗi nhớ phương trời đăm đăm

Cánh chim nơi ấy biệt tăm
Khi nào về được để thăm hở người?
Màu hoa thạch thảo nở tươi
Sắc in bóng nhớ bên trời điêu linh
ngng




dòng sông quê đượm sắc tình
ta thân viễn xứ dặm nghìn cách xa
còn không những buổi chiều tà
khói lam một dãy mái nhà thân yêu

ngoại đi rồi, nắng đìu hiu
quê hương còn lại bao nhiêu thân tình !
giếng nước trong, khóm trúc xinh
quê người quạnh quẽ, quê mình buồn tênh ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2022 21:43:52 bởi thu nhớ >
nguyenngoat 26.09.2022 21:08:40 (permalink)
0
"dòng sông quê đượm sắc tình
ta thân viễn xứ dặm nghìn cách xa
còn không những buổi chiều tà
khói lam một dãy mái nhà thân yêu"
thu nhớ
 
QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI THU XƯA
Ta còn mơ khói lam chiều
Mái tranh ấp ủ bao điều yêu thương
Quê nghèo uốn lượn con đường
Em về mùi nếp đậm hương nghĩa tình
 
Ai hay chuyện của chúng mình
Dặm dài ly biệt nghìn trùng cách xa
Thu này,rồi mấy thu qua
Lá rơi bến nhớ trăng tà ngậm sương
ngng


thu nhớ 27.09.2022 16:08:36 (permalink)
0
nguyenngoat




QUÊ HƯƠNG CÒN MÃI THU XƯA
Ta còn mơ khói lam chiều
Mái tranh ấp ủ bao điều yêu thương
Quê nghèo uốn lượn con đường
Em về mùi nếp đậm hương nghĩa tình

Ai hay chuyện của chúng mình
Dặm dài ly biệt nghìn trùng cách xa
Thu này,rồi mấy thu qua
Lá rơi bến nhớ trăng tà ngậm sương
ngng





xưa ta về thăm cố hương
dòng sông uốn lượng con đường khẳng khiu
ngoại còng lưng ngóng đợi chiều
nắng trôi nửa mảnh hồn hiu hắt sầu

thời gian lặng lẽ trôi mau
tuổi thơ ta đã vùi sâu một thời
vẫn là ánh mắt ngoại cuời
vẫn là hiu hắt một trời cố hương ..
nguyenngoat 27.09.2022 19:35:20 (permalink)
0
"thời gian lặng lẽ trôi mau
tuổi thơ ta đã vùi sâu một thời
vẫn là ánh mắt ngoại cuời
vẫn là hiu hắt một trời cố hương .."
thu nhớ
 NHỚ THƯƠNG QUÊ CŨ
 Vẫn là đó nhớ đây thương
 Vẫn là kỉ niệm vấn vương một thời
 Em đi chiều ấy lệ rơi
 Ta trông bến cũ bời bời trong tim
 
Con đường quê bỗng lặng im
Người sang ngang biết đâu tìm ...vợi xa  ?
Quê ngoại xưa những thiết tha
Em đi để lại bài ca dao buồn
 
ngng






thu nhớ 28.09.2022 22:56:02 (permalink)
0
nguyenngoat



 NHỚ THƯƠNG QUÊ CŨ
 Vẫn là đó nhớ đây thương
 Vẫn là kỉ niệm vấn vương một thời
 Em đi chiều ấy lệ rơi
 Ta trông bến cũ bời bời trong tim

Con đường quê bỗng lặng im
Người sang ngang biết đâu tìm ...vợi xa  ?
Quê ngoại xưa những thiết tha
Em đi để lại bài ca dao buồn

ngng



nợ trần chẳng thể tròn vuông
ta như chiếc lá cội nguồn cách xa
bỏ anh ở lại quê nhà
ta cùng giấc mộng hải hà ruổi rong

nửa đời vẫn kiếp long đong
vòng tay không trọn, duyên hồng rẽ tan
ta cùng câu chữ lang thang
buồn vui mây gió sầu mang kiếp người



Thay đổi trang: << < 858687 > >> | Trang 86 của 122 trang, bài viết từ 1276 đến 1290 trên tổng số 1826 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9