Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 122 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
lelong54 30.10.2009 09:06:32 (permalink)
0
Đốt đi cho hết u sầu
          cho đời thoát khỏi vực sâu ưu phiền
          Cho tình thôi hết đảo điên
           Cho thơ tìm đến những miền hoan ca!


Lá thu đâu của riêng ta
Làm sao nỡ đốt cho phà khói cay !
Đảo điên......mới biết...... dạn dày
Hoan ca khoái lạc.....!  Hỏi ngày nào đau !
THƯƠNG GIANG 31.10.2009 07:55:43 (permalink)
0
NHỮNG KHÚC TÂM CA CHO THƯƠNG GIANG

1.Thơ anh còn những lời ru
Đi về dĩ vãng xa mù trong tim
phương trời xa biết đâu tìm
Em như là một bóng chim cuối trời
2.Đông về lạnh lắm người ơi
Gió mang nỗi nhớ đôi bờ sông thương
Ái tình còn những dư hương
Gửi em một chút vấn vương lối về
3.Nhớ nhung lên mái tóc thề
Dòng sông kỉ niệm xuôi về phương nao
Gặp nhau trong giấc chiêm bao
Đôi con tim mộng bay vào coĩ mơ.

Lời ru từ những  vần thơ
Dỗ em vào giấc ngủ mơ ngọt ngào...
Dịu êm như khúc ca dao
Bao nhiêu phiền muộn tan vào hư không.
Lời thơ ru giấc mơ hồng
Bập bùng ánh lửa mùa đông xứ người...
Chẳng còn giá  lạnh đơn côi
Khi thơ chắp cánh thành lời hát ru...
Còn đâu cách trở mịt mù
Bóng chim khuất nẻo về từ nơi xa...
Sông Thương mãi chảy hiền hòa
Còn lưu  kỷ niệm -Món quà thơ ru...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang

THƯƠNG GIANG 31.10.2009 21:17:31 (permalink)
0
RU MỘT MÙA ĐÔNG

Biết ai bắc một nhịp cầu
Để tôi qua bến sông sâu tìm người
Bây giờ đã hết tháng mười
Mưa còn giăng lạnh bên trời dấu yêu
Lửa hồng nồng đượm bao nhiêu
Cho tim ấm lại một chiều mùa đông
Xin trời ngừng hẵn bão giông
Để cho anh được sang sông cùng nàng
Em ơi tròn giấc mộng vàng
Cho anh nâng giấc địa đàng lời ru.

Tháng Mười , giờ đã cuối thu
Ngày mai Đông sẽ mịt mù tuyết rơi.
Cho Giang được cám ơn người.
Ru mùa Đông  gửi, đơn côi chẳng còn
Lời ru xa xứ dẫu buồn
Vẫn mang hơi ấm cội nguồn quê hương
Ơn "cầu dải yếm"  mở đường
Sông sâu cách trở...nhớ thương lại về...
Chân  qua khắp nẻo sơn khê
Nghe lời ru ấm tình quê nghẹn ngào...

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


THƯƠNG GIANG 31.10.2009 21:41:23 (permalink)
0
Còn thương vạt nắng bên trời
Qua bao vật đổi sao dời còn ghi
Em còn tựa cửa đợi gì
Phải chăng là nhớ cố tri hỡi người?


Tựa cửa dõi mắt xa xôi
Em chờ thi hữu đến chơi nhà mình.
Chén trà nên nghĩa muội -huynh.
Vần thơ đối họa lưu tình tri ân

NN-TG


amour et musique 01.11.2009 13:19:02 (permalink)
0

 
THÊM MỘT LỜI RU
 
Ngủ đi tròn giấc mộng đời
Ngoài kia đông lạnh đầy trời mưa sa
Biển còn bão tố phong ba
Em còn gửi mộng phương xa chưa về.
 

Ru  Bình Yên Về Qua Đây
 

Ngoài khơi gió lộng tứ bề
Mộng em lấp ló bên lề đại dương
Sóng đưa từng lớp yêu thuơng
Xoa đau bằng chiếc hôn sương đất trời
 
Chao nghiêng thuyền ước một đời
Nhổ neo về phía không người, tìm quên..
Quên mình quên cả cái tên
Đôi khi chợt thấy mông mênh điều gì.
 
Tình yêu chợt đến chợt đi
Bắt chưa kịp chặt, tứ chi rã rời
Đành xin ru chút cho người
Yên bề gia đạo , rạng ngời lợi danh.
 
Ngủ ngoan hạnh phúc mong manh
Thời gian rồi cũng qua nhanh, vô tình!
Dễ đâu tìm thấy thanh bình
Ra vườn mắc võng nằm nhìn trăng lên.
 
Đường trần ta bước thênh thênh
 
Le Tran
 
r Đã đưa vào Trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 05:17:01 bởi Nguyên Đỗ >
NganGiang 01.11.2009 16:02:44 (permalink)
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33171/7613D912B54E44C4804C3DD29206F81D.jpg[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 08:11:01 (permalink)
0
SÔNG NGÂN CHẢY MỘT DÒNG THƯƠNG
Sông Ngân chảy một dòng thương
Ngưu Lang Chức Nữ hai phương trời buồn
Cầu Ô mưa lạnh còn tuôn
Để người quên hẳn nỗi buồn tương tư
Ngàn sau nước mắt tình dư
Một thiên tình sử đến giờ còn đau.

Cho nên  tháng Bảy mới Ngâu...
Mưa là nước mắt  tình sầu dở dang.
Thương chuyện Chức Nữ -Ngưu Lang.
Cả năm nhung nhớ chờ  sang một lần...
Cầu Ô Thước nối sông Ngân.
Để dòng thương chảy lại gần nhau hơn...

NN-TG
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 08:36:35 (permalink)
0
Dòng sông thương vẫn còn đầy

Dòng sông chảy mãi tháng năm
Người đi biền biệt xa xăm chưa về
Buồn thương bến nước sông quê
lời ân ái cũ kéo về nỗi đau
Cố nhân ơi còn nhớ nhau
Sông Thương xin bắc nhịp cầu tri âm !

Dù đời sóng gió thăng trầm
Vẹn nguyên nỗi nhớ ta thầm gửi trao
Tới  người  xưa ở phương nao...
Còn lưu tình cũ...mà sao chẳng về...?
Chiều mưa buồn lạnh tái tê
Có người lặng lẽ ngóng về cố hương...

NN-TG
nguyenngoat 03.11.2009 16:56:20 (permalink)
0
NHỮNG MIỀN THƯƠNG
 
Những miền thương gởi trao nhau
Em qua nẻo nhớ nhịp cầu vần thơ
Biết là như một giấc mơ
Mà sao vang vọng tiếng tơ của lòng
Đời anh thương một dòng sông
Thuyền yêu năm tháng đợi mong một người.
 
 
 
THƯƠNG GIANG 03.11.2009 21:48:23 (permalink)
0
NHỮNG MIỀN THƯƠNG

Những miền thương gởi trao nhau
Em qua nẻo nhớ nhịp cầu vần thơ
Biết là như một giấc mơ
Mà sao vang vọng tiếng tơ của lòng
Đời anh thương một dòng sông
Thuyền yêu năm tháng đợi mong một người.

Nhớ thương năm tháng dưỡng nuôi
Cho tâm hồn bớt đơn côi tủi sầu
Cám ơn thơ bắc nhịp cầu
Cho tơ lòng gửi trao nhau  nỗi lòng
Đời người thương một dòng sông
Ngân nga tiếng hát chờ mong từng ngày
THƯƠNG GIANG 04.11.2009 21:36:39 (permalink)
0
TÂM TƯ NGƯỜI Ở PHƯƠNG XA

Tuyết trắng mùa đông có phủ đầy
Lòng người viễn xứ có đổi thay
Ta nguyện hoá thân lò sưởi ấm
Để người bớt lạnh trong đêm nay!


Biết nói lời nào cảm tạ đây...
Đêm Đông tha hương...lạnh thân gầy
Tấm lòng người khiến ta ấm lại
Đâu cần lò sưởi...,người có hay...
?


Ta vẫn mong em đến từng ngày
Chiếc cầu dải yếm vẫn còn đây
Bao giờ trở lại sông thương cũ
Nhớ mãi ngàn sau giấc mộng này!

Sông Thương phiêu dạt mãi trời Tây
Chiều chiều dõi theo cánh nhạn bay
Muốn gửi về người bao nỗi nhớ
Chạnh lòng đất khách...mắt nhoè cay...


NN-TG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:43:16 bởi THƯƠNG GIANG >
Leo* 05.11.2009 21:14:59 (permalink)
0
Nhớ Một Mùa Thu
 
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Một lần lạc chốn mịt mù vớt lên
Lặng nhìn tìm một cái tên
Để đặt cho khỏi lãng quên với đời
 
Nhớ về vạt nắng giữa trời
Trong ngày Thu lạnh mỉm cười với ta
Vuốt nhẹ trên những làn da
Ngỡ đâu tình chốn phong ba tìm về.
 
Nhớ khu vườn nắng hẹn thề
Anh ru em ngủ bên lề trăm năm
Giọng anh tha thiết âm thầm
Em nằm nghe mộng ướt đầm thời gian.
 
Nhớ con sông nắng chứa chan
Tay em ôm cả trần gian đổ vào
Soi dòng chỉ thấy chiêm bao
Và hương dĩ vãng tuôn vào mênh mông.
 
Ngày 05/11/09

 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 21:17:39 bởi Leo* >
THƯƠNG GIANG 05.11.2009 21:27:00 (permalink)
0
BỖNG MỘT HÔM

Một hôm biển nỗi phong ba
Vùi chôn cả môí tình ta thuở nào
Còn đây tiếng sóng thét gào
Bơ vơ bãi vắng nghẹn ngào thuỳ dương
-NN-
Biển lại hiền hoà


Tan giông biển lại bình thường
Lô xô con sóng yêu thương hiền hoà
Trời mây xanh biếc bao la
Biển êm  ru khúc tình ca đôi bờ...
                                                 

 
-TG-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 20:44:51 bởi THƯƠNG GIANG >
amour et musique 06.11.2009 14:07:27 (permalink)
0
RU VỀ NẺO NHỚ
 
Một lời ru nữa cho em
Ngoài trời bão lặng bên thềm lá rơi
Em còn ánh mắt rạng ngời
Soi vào hoang lạnh cho đời bình yên
Ru về cõi mộng tơ duyên
Đường xưa chung bước không quên lối về
 
 
Lời Ru Đầu Đông

Trùng dương cũng đã ngủ rồi
Em ngồi ôm sáo giữa đồi cỏ hoang
 
Thời gian cánh cổng mở toang
Bốn mùa thơ mộng ngủ ngoan hiện hình
 
Bao la bát ngát trời tình 
Ngân nga điệu hát chúng mình ru nhau.
 
Mai này giấc ngủ chìm sâu
Ta nằm sưởi ấm trong câu thơ này
 
Là xong một kiếp đoạ đày
Đầu thai kiếp nữa sum vầy , lại ru.
 
Le Tran
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 14:08:48 bởi amour et musique >
nguyenngoat 06.11.2009 23:10:43 (permalink)
0
Ru khúc trùng dương
 
Anh xin ru khúc  trùng dương
Nghìn con sóng cả đại dương chưa về
Thu còn trong giấc ngủ mê
Em ơi nâng giấc vỗ về chiều sương !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 122 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 1821 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9