Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 123 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
nguyenngoat 26.12.2022 19:10:13 (permalink)
0

GIÁNG SINH QUA RỒI.

Giáng sinh qua rồi,thương nhớ cũng qua luôn
Em ra đi lưu trong tôi kỉ niệm
Sau giáng sinh đâu còn tà áo tím
Sau giáng sinh còn âm vọng một lời kinh

Giáng sinh qua.nhanh quá chuyện đôi mình!
Gió tình thay luồng,sông yêu thay con nước
Em đổi thay cả một trời mơ ước
Tôi bỗng thành một lữ khách bơ vơ

Em đi rồi!Hoang lạnh cả bến mơ
Dòng sông thương xói mòn bờ bến hẹn
Câu thơ mới với suy tư dồn nén
Những ngôn từ hổ thẹn trút tâm tư

Em đi rồi với nẻo ảo đường hư
Người thành thực trở thành người sống ảo
Thấy cuồng si cả một trời giông bão
Về xây thành tra khảo một trái tim

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2023 02:00:35 bởi Thanh Vân >
nguyenngoat 27.12.2022 08:53:35 (permalink)
0

NGƯỜI KÉO XE

Một thân phải chở năm nàng
Trông thật tội nghiệp anh chàng kéo xe
Nhưng không! Tình nghĩa bạn bè
Nặng bao nhiêu cũng khỏe re* như thường

Mấy khi được gặp bạn thương
Mấy khi gió lạnh còn vương nắng hè
Cuộc đời như những vòng xe
Lăn qua nỗi nhớ để về bên nhau


nguyenngoat 30.12.2022 19:09:50 (permalink)
0

KHÔNG CÒN MÙA TRĂNG CỔ ĐIỂN

Không còn màu trăng cổ điển
Ánh vàng đổ xuống nương dâu
Bây giờ mùa trăng tan biến
Chỉ in những vết hằn sâu

Em về đâu?Thơ về đâu?
Mùa treo những phiến thơ sầu hoang mơ
Trao nhau ánh mắt vu vơ
Nghe mùa đông khóc bên bờ mộng xưa


nguyenngoat 31.12.2022 18:51:48 (permalink)
0

TẠM BIỆT BÀ SA*

Xin tạm biệt Bà Sa
Xin tạm biệt anh em,dòng họ
Ta đã đến nơi ngọn nguồn suối đổ
Ta lại về men nồng ấm mùa đông

Đêm nhóm họ thật vui sướng tột cùng
Ta gặp lại người quen cùng người thân lâu rồi mới gặp
Rượu uống tràn môi,mặt mừng tay bắt
Tiếng hát ngọt ngào ,hoa tặng *nhánh sầu riêng

Cả núi rừng đêm ấy chẳng bình yên
Bởi tiếng hát câu cười giữa cao nguyên đông giá
Ta trở về tim mang theo tất cả
Kỉ niệm tuyệt vời một đêm chốn Bà Sa

ngng

P/s :Bà Sa* một địa danh thuộc thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
* *Trong đêm vui ,không có hoa ,đành bẻ nhánh sầu riêng tặng ca sĩ


nguyenngoat 02.01.2023 09:02:19 (permalink)
0

TÔI ĐÃ XÓA

Trên Facebook của người tôi đã xóa những bài thơ
Không để ai phải bận tâm phiền phức
Đối với tôi,em đã vào tiềm thức
Những dòng chữ xóa đi nhưng nỗi nhớ mãi còn

Cảm xúc tươi nguyên như một nét son hồng
Chạm kỉ niệm trên môi người con gái
Dẫu thời gian không bao giờ trở lại
Vẫn yêu hoài,yêu mãi bóng cố nhân


nguyenngoat 05.01.2023 09:12:30 (permalink)
0

CẢM NHẬN ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH

Thơ chưa lệch khỏi cõi đời
Vẫn còn bám chặt những lời thiết tha
Thời gian làm tóc phôi pha
Máu tim vẫn nhịp điều hòa tin yêu

Qua bao sóng gió đã nhiều
Qua bao hạnh phúc,bao điều sân si
Bình tâm chẳng trách điều gì
Bởi yêu thương,những thị phi chuyện thường

Lãng du hồn mộng muôn phương
Thơ tình nồng thắm như thường chuyển luân
Đầu năm một chút bâng khuâng
Lặt mai,đón tết,gió xuân đang về

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2023 02:08:15 bởi Thanh Vân >
nguyenngoat 05.01.2023 15:15:27 (permalink)
0
QUÊN

Nhưng tôi quên đó người ơi
Từ khi em đến với đời phù hoa
Quên đi dĩ vãng lời ca
Màu vàng của lúa đã nhoà trong tim

Mải mê em cứ đi tìm
Phồn hoa đô hội trái tim thay màu
Thôi đành mình phải mất nhau
Em không về nữa nỗi đau nhạt dần
nguyenngoat 06.01.2023 09:45:50 (permalink)
0

CÓ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ

Có một thầy Hiệu Trưởng
Bây giờ đã về hưu
Nhưng mãi trong tâm tưởng
Với hình ảnh tối ưu

Suốt thời gian đương chức
Không phiền phức một ai
Phong cách sống tích cực
Không cậy mình giỏi tài

Luôn hòa đồng thân thiện
Không hống hách cửa quyền
Không hiếp đáp kẻ dưới
Không nịnh nọt người trên

Đồng nghiệp yêu,trò mến
Tấm gương sáng khó quên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2023 09:47:03 bởi nguyenngoat >
nguyenngoat 08.01.2023 08:19:31 (permalink)
0

ĐIỆN THOẠI KHI SAY

Say lên nhớ bạn,nhớ tình
Nhớ trăng,nhớ cuội,nhớ mình,nhớ ta
Nhớ gần rồi lại nhớ xa
Lướt trên bàn phím để ta tỏ bày...

Khi say dễ mất lòng đây
Vì trong men rượu chứa đầy nội tâm
Ngôn từ khi bổng khi trầm
Nhưng ai hiểu được,tri âm mấy người?
Cũng đành chấp nhận chê cười
Dăm ba câu chữ biết người cảm thông?


nguyenngoat 10.01.2023 08:06:26 (permalink)
0

ĐÊM CỦA RỒNG VÀNG

Chắc ông Shin Ta Yong lúc này đang họp báo
Chắc những lời bớt vênh váo hơn hôm qua
Những cầu thú hung hăng Indonesia
Đã thảm bại trên sân nhà nước Việt

Thầy Park và chiến binh sao vàng tràn đầy nhiệt huyết
Hạ đo ván đối phương bằng hào khí Thăng Long
Đêm hôm nay,đêm của chiến binh rồng
Một trận thắng để đi vào lịch sử


nguyenngoat 11.01.2023 23:46:16 (permalink)
0

VĨNH BIỆT CÁC EM YÊU

Vĩnh biệt nhé những "người yêu bé nhỏ"
Ta đã yêu và gian khổ một thời
Những ngôn từ nhan nhản khắp nơi
Trong tháng năm còn đến trường dạy dỗ

Này thi đua,này kế hoạch tổ,
Này kế hoạch tuần,kế hoạch tháng,kế hoạch năm...
Này chuyên đề,ngoại khóa, Mô Đun....
Chỉ cần một năm hồ sơ lên cao ngất
Chưa kể những công việc linh tinh tất bật
Kiểm tra học kì,giáo án,thi đua...
Thời gian dành cho các em khiến ta chóng già nua
Tóc sương muối điểm dòng đời qua vội
Xin gửi đến những người yêu lời xin lỗi
Vĩnh biệt một thời gắn bó sớm trưa

Nay ta về ôm ấp ánh trăng xưa
Cùng nàng thơ suốt một đời chung thủy
Cùng rượu bầu như bạn tình tri kỉ
Chẳng phụ ta trong suốt chặng đường dài


nguyenngoat 12.01.2023 08:41:04 (permalink)
0

XE MÁY CÀ TÀNG VÀ XE HƠI ĐỜI MỚI

Chiếc xe máy cũ cà tàng
Cùng em trên khắp nẻo đàng tình yêu
Em thề tiền bạc chẳng xiêu
Trên chiếc xe cũ lắm điều yêu thương
Cùng anh đi trọn đoạn đường
Núi mòn biển cạn yêu đương chẳng nhòa

Vậy mà...ai biết ...vậy mà...
Em quay lưng lại để xa người tình
Em thay ảnh,em đổi hình
Em ra phố thị quên hình bóng quê

Hoàng hôn chiều ấy em về
Cùng chồng sang cả trên xe huy hoàng
Em giờ gót ngọc đài trang
Chiếc xe máy cũ cà tàng lãng quên
Tôi buồn nhưng chúc cho em
Luôn luôn hạnh phúc êm đềm cùng ai


nguyenngoat 12.01.2023 18:21:03 (permalink)
0

TẠI SAO

Tại sao khi đã về hưu
Quý thầy,quý cô lại thích ghi hình,chụp ảnh
Họ muốn tìm ánh hào quang một thời lấp lánh
Thời gian đã lấy đi chỉ còn trong kí ức mong manh

Vết chân chim trên khóe mắt in hằn
Dấu suy tư qua một thời xuân sắc
Tuổi đã cao họ vẫn thường hay hát
Tỏ lòng mình qua nhạc khúc thanh xuân

Bên kia sườn dốc của cuộc đời còn gợi lại những bâng khuâng
Những nuối tiếc của một thời xuân sắc
Trong lặng yên của phút giây trầm mặc
Họ yêu đời và tin thiên mệnh nhiều hơn


nguyenngoat 13.01.2023 08:12:58 (permalink)
0

KHÔNG PHẢI "MẮT BIẾC"
( Nhân đọc "Mắt Biếc" của Nguyễn Nhật Ánh)

Chỉ là câu chuyện ngôn tình
Làm sao bằng được tình mình em ơi
Yêu thương đâu chỉ bằng lời
Bởi chưng yếu đuối tách rời tình duyên

Đã yêu phải giữ lời nguyền
Có thêm bản lĩnh đưa thuyền đến nơi
Vượt qua bão tố cuộc đời
Bảo vệ,che chở cho người ta yêu
Nước mắt chỉ nói một điều
Nỗi lòng yếu đuối ,mộng xiêu,tình buồn.


nguyenngoat 15.01.2023 10:10:59 (permalink)
0

CÂY MAI MỌC Ở BỜ RÀO

Không ở trong chậu cảnh
Được chăm sóc kĩ càng
Mọc bờ rào hoang dại
Nhưng vẫn rực ánh vàng

Trải qua bao mưa gió
Thân vẫn đứng hiên ngang
Đúng là hoa quân tử
Chỗ nào cũng đường hoàng


Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 123 trang, bài viết từ 1396 đến 1410 trên tổng số 1840 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9