Nhớ về giọt nắng mùa thu
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 122 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
nguyenngoat 16.01.2023 21:44:34 (permalink)
0
CHIA TAY NGẬM NGÙI

Trong trận đấu cuối cùng trước tuyển Thái Lan
Tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng
Một bàn thắng của đối phương ghi dấu buồn trầm lặng

Chia tay thầy không trọn vẹn vinh quang
Chúng tôi những cổ động viên Việt Nam
Vẫn yêu thầy cả những khi chiến bại
Triệu trái tim vẫn luôn luôn nhớ mãi
Hình ảnh thầy trọn vẹn Park Hang Seo
nguyenngoat 16.01.2023 21:52:52 (permalink)
0

CHỚ BĂN KHOĂN EM NHÉ!

Anh sẽ nắm tay em "qua nửa đời ngây dại"
Anh sẽ ôm chặt em"qua nửa kiếp lênh đênh"
"Khói lam chiều" lãng đãng bay lên
Gợi chút buồn của một người xa xứ

Em hiền ngoan gót chân trần thôn nữ
Giữa bụi đời vẫn tinh khiết như sen
Thơ cho em một người lạ chưa quen


nguyenngoat 17.01.2023 11:03:02 (permalink)
0

NGƯỜI VIỄN XỨ.

Xứ người tất bật mưu sinh
Cố hương vẫn giữ nghĩa tình đậm sâu
Sông Thương còn bắc nhịp cầu
Mười năm quan họ nguyên câu ân tình

Em từ xứ tuyết băng trinh
Câu thơ lục bát đắm mình trong yêu
Về em! Ta viết đã nhiều
Dòng sông thi tứ chảy đều chẳng vơi


nguyenngoat 18.01.2023 12:29:13 (permalink)
0

TINH KHIẾT.

Nửa đời mới gặp lại nhau
Câu thơ dĩ vãng bắc cầu thời gian
Tương giao một chút ngỡ ngàng
Người về với nét đài trang ...xa rồi
May còn trong trong tráí tim tôi
Màu Thu hoài niệm một thời đã xa


nguyenngoat 18.01.2023 20:18:30 (permalink)
0

EM VỀ VỚI NHỮNG MÙA XUÂN

Em về với những mùa xuân
Tôi nghe thương nhớ bâng khuâng vơi đầy
Chờ Hội Lim chút rượu say
Người xa vạn nẻo.đâu bày nguồn cơn
Thoáng trong sương khói chập chờn
Xuân nay trời bỗng lạnh hơn vạn lần


nguyenngoat 19.01.2023 12:25:11 (permalink)
0

MỘT CÕI RU THƠ
( Nhớ tặng MPN)
Ta còn một cõi ru thơ
Mùa thương phố núi bây giờ vẫn nguyên
Đông tràn lạnh lắm cao nguyên
Người quên những tiếng thề nguyền ban sơ
Mưa trong mơ
Nắng trong thơ
Bây giờ ta hát vu vơ ru người

Đêm hoang lay lắt mộng đời
Loài hoang điểu cánh rã rời trời đêm
Dường như tim lửa bừng lên
Dường như ta cũng chưa quên một người


nguyenngoat 21.01.2023 07:04:40 (permalink)
0

LÁ BÀNG MÙA ĐÔNG

Rơi
Rơi
Chiếc lá bàng đông
Hòa trong sắc thắm điểm hồng thơ tôi
Em còn đó
Ngỡ xa xôi
Mùa đông giao cảm bồi hồi tiếng thơ
Áo em đỏ
Bầu trời xanh
Lá bàng trong gió
Rơi nhanh vì người


nguyenngoat 23.01.2023 21:28:33 (permalink)
0

CẢM XUÂN

Không phải xuân hoàn toàn viên mãn đâu em
không phải chỉ có nắng mới êm đềm , mai vàng rực rỡ
Không phải chỉ có những khuôn mặt tươi vui hớn hở
Mùa xuân vẫn còn những trăn trở,buồn đau...

Dịch bệnh còn đây với bao nỗi lo âu
Có những gia đình đón xuân trong sắc màu tê tái
Người thân vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại
Ánh mắt buồn cùng nhang khói tâm linh

Xuân mang vui với sum họp gia đình
Nhưng còn đó cảnh sinh li tử biệt
Hãy lắng nghe những tâm tình tha thiết
Không phải xuân nào cũng viên mãn đâu em?


nguyenngoat 25.01.2023 23:10:39 (permalink)
0

THÔN VĨ XUÂN SANG

Thôn Vĩ bây chừ sắp sang xuân
Nhớ Hàn* thơ nghẹn nét bâng khuâng
Người không về nữa.Trời sương phủ
Lạnh khắp nhân gian,thấm tận hồn?

Trăng có còn nguyên nét duyên tròn ?
Nhớ về ngoài nớ . Nhớ héo hon
Sương trắng vô hình trong nhân ảnh
Biết Huế xuân ni có thấm buồn?

Lần đọc trang thơ của người xưa
Bỗng dưng thương biết mấy cho vừa
Không sinh tại Huế nhưng nhớ Huế
Hương Giang,Vĩ Dạ ..đã bao mùa


nguyenngoat 25.01.2023 23:14:09 (permalink)
0

HUẾ TRONG HOÀI NIỆM.

Hương Giang trải mấy nắng mưa
Dòng trôi ngày tháng đong vừa nhớ nhung
Ai về xứ mộng miền trung
Sẻ chia kỉ niệm mông lung một thời

Trăng tàn bến Ngự buông lơi
Hoàng hôn thôn VỸ chơi vơi nỗi lòng
Đông Ba chợ có còn đông
Trường Tiền người có nhớ không nhịp cầu

Trời xanh Đại Nội nguyên màu,
Bình yên ,chiều lặng Văn Lâu sương mờ
Người đi mang cả trời thơ
Nỗi niềm Tôn Nữ bây giờ trinh nguyên


nguyenngoat 26.01.2023 20:55:30 (permalink)
0

ĐIẾU VĂN BẰNG THƠ CHO NHẠC PHỤ

Chúng con về với niềm đau thắt
Mưa sụt sùi se sắt sầu đau
Mai xuân nhuốm cả cành sầu
Khăn tang trắng cả một màu bi thương

Còn nghe tiếng gió đoạn trường
Thương ba về chốn viễn phương ngậm ngùi
Xuân đâu chỉ có mùa vui
Tàn nhang gió thổi bùi ngùi tâm can

Nhớ từng chút xuân sang năm trước
Ba khoan thai nhịp bước chăm hoa
Mai xuân rực rỡ hiên nhà
Trầu cau vẫn đậm mặn mà sắc xuân

Mà bây giờ bâng khuâng thầm nhắc
Ba rời xa ...trầm mặc khói hương
Nỗi niềm trăm nhớ nghìn thương
Biết bao khắc khoải đoạn trường ba ơi!
Mưa xuân thấm lạnh cõi đời
Đưa ba về với khoảng trời bình yên

Vẫn đau xót trăm miền thương nhớ
Vẫn ngậm ngùi nức nở ba ơi!
Mùa xuân rạng rỡ đất trời
Chúng con khóc nấc vì đời vắng ba

Thương những lúc chiều tà xế bóng
Một mình ba vọng ngóng cháu con
Tuổi già ba vẫn vuông tròn
Tình thương cùng với vợ con chẳng nhòa

Ai ngờ đâu chia xa nuối tiếc
Ai biết đâu vĩnh biệt thiên thu
Ba đi! Tiên cảnh xa mù
Cháu con tưởng nhớ nghìn thu chẳng nhòa

Xin tiễn ba về miền cực lạc
Dù đời còn bát ngát lệ đau
Trong tim mãi tiếng kinh cầu
Ba rời cõi tạm để mau vãng nguyền


nguyenngoat 26.01.2023 21:09:40 (permalink)
0

NỖI LÒNG CỦA MỊ.

Xuân về Mị muốn đi chơi
Thiết tha tiếng sáo vọng từ bên nương
Nghĩ đời cha mẹ mà thương
"Con dâu gạt nợ" tai ương nhà người

Mị nghe âm vọng bồi hồi
Rượu tràn, thổi lá xa xôi tìm về
Đêm xuân hồn lạnh tái tê
Ngược dòng kỉ niệm để về ngày xưa

Tuổi xuân mộng đẹp đang vừa
Bị người ta cướp đời thừa thương đau
Tiếng làm dâu con nhà giàu
Mà như nô lệ ngựa trâu nào bằng

Trời cao có thấu hay chăng
Buồng nằm "cửa sổ vuông bằng bàn tay"
"Con rùa lùi lũi" qua ngày
Một thân khổ nhục đắng cay trăm bề

Mùa xuân chợt tỉnh cơn mê
Thắp lên ngọn lửa đi về tuổi xuân
Bị trói vẫn thấy bâng khuâng
Hơi men dĩ vàng về cùng miền thương

Hồng Ngài dứt sợi đau thương
Phiềng Sa giải phóng ,mở đường tự do...


nguyenngoat 27.01.2023 17:57:04 (permalink)
0

HOA TÌNH YÊU

Ước gì em trở lại những ngày xanh
Để dâng hiến chút hương thầm trinh nữ.
Biêng biếc tím chờ anh qua hoa nở
Thơm đường dài thơm mỗi bước anh đi.

Nhưng cuộc đời vẫn lắm cuộc chia ly
Tìm sao được tuổi xuân thì dĩ vãng
Có còn chăng là vần thơ lãng mạn
Cùng đi theo năm tháng phải không em?


nguyenngoat 28.01.2023 09:12:52 (permalink)
0

DÁNG THƠ

Huế vẫn đầy sương trăng lạnh lẽo?
Trường Tiền cúi mặt lắng tâm tư
Ta nhớ người em từ vạn nẻo
Người chưa trở lại,biết bao chừ?

Bài thơ trong nón có còn không?
Hương Giang năm tháng chẳng thay lòng?
Văn Lâu in bóng người câu cá
Xuân đến đất trời vẫn chưa trong?

Nghìn năm Huế đẹp,Huế mộng mơ
Cung son,điện ngọc dẫu phai mờ
Tình người vẫn nhớ thời vang bóng
Huế vẫn đi về trong dáng thơ


nguyenngoat 28.01.2023 15:00:44 (permalink)
0

CHÚT HOÀI NIỆM HUẾ

Xa người nhớ nón bài thơ
Nhớ câu hò Huế ven bờ sông Hương
Trường Tiền mấy nhịp vấn vương
Nhớ em Đồng Khánh,Trưng Vương một thời

Nỗi niềm Tôn Nữ đầy vơi
Đêm mơ Thành Nội vọng lời cung phi
Bao chừ gặp lại cố tri
Bây chừ Nhã Nhạc còn ghi trọn lời

Giang hồ cát bụi dấu đời
Vẫn mang giọng Huế bên trời xa xăm
Bóng tùng rủ xuống âm thầm
Chừ răng biết mấy tri âm hỡi người!


Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 122 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1827 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9