thơ: võ thanh bình
mắm đồng mắm đồng lót miến bần xanh
nhấp ly rượu đế anh nhớ hoài
nhớ nghỉa đậm nhớ men cay
nhớ vườn râm mát lỡ say ngủ vùi
qua bao nổi lắm thăng trầm
cứ quen rong rũi trong vòng lợi danh
thôi về tìm lại bần xanh
tìm con mắm sống...tìm manh chiếu sờn ./.
hảy nằm xuống hảy nằm xuống đi em
để nghe dòng sông hát
lời tự tình của gió và mây
hảy nằm xuống đi em
nói với anh tình tự
phút giây nầy cứ bỏ lại thời gian
hảy nằm xuống đi em
trong lòng anh êm ái
chiều dần trôi hảy ngủ nhẹ nhàn
hảy nằm xuống đi em
mơ thật nhiều giắc mộng
người yêu nhau có tội bao giờ ./.
xuân tha hương én đã luyện ngoài sân
mùa xuân rồi cũng đến
nụ mai dần chớm nở
gác trọ buồn đơn côi
mẹ lo ba ngày tết
chờ lũ con trở về
những cánh chim xa xứ
rời quê nghèo tha hương
thằng ba ở núi đồi
con út lấy chồng xa
còn tôi hoài lận đận
nhớ quê nhà khôn nguôi ./.
có phải xuân về có phải mùa đông lụi tắt
nắng xuân về sưởi ấm cánh tường vy
thôi rét buốt môi em hồng thắm
cười lên đi thêm rộn rả mai vàng
có phải ước mong nhỏ bé
tôi và em đi lể chùa xuân
mừng tuổi mẹ thôi bớt sầu nặng gánh
chúc đàn em giử lấy nét hồn nhiên
chúc cho cha sống một đời đơn giản
chúc cho anh thôi bớt nổi nhọc nhằn
chúc cho chị giử lấy mình trọn vẹn
chúc cho tôi đừng lầm lổi dại khờ ./.
cứ mặc cứ mặc đời đi em
chúa của em vẫn còn trên thập giá
lời phúc âm em quen quá phải không
thôi cứ để thời gian trôi đừng kéo lại
nỗi niềm xưa hảy gửi gió bay xa
cứ mặc đời đi em
con đường xưa thôi đừng dẫm nửa
"vết hoen"rồi năm tháng cũng phôi pha
hảy đứng thẳng trên hai chân mà bước
để cho ta còn đáng một kiếp người ./.
đừng khóc đừng khóc nửa em
hảy nuốt lệ vào lòng cho héo úa
tô son hồng cho cuộc sống bớt tàn phai
ôi con tạo...
có nhiều điều nhức nhối
tôi khuyên em hay tôi đã khuyên tôi ./.
có những có những người tha hương để mưu cầu miến cơm manh áo
có những người vợ xa chồng năm tháng trọ phòng thuê
có những trẻ thơ rời trường, rời quê tìm một chút tiền ít ỏi
còn tương lai là điều xa xỉ quá mông lung
có nhiều mảnh đời phải đỗi bằng mồ hôi và nước mắt
cùng là con người có ai hiểu cho ai ./.
hạ hoa tháng hạ có phải là phượng vỉ
mùa nắng nhiều,sao khát những cơn mưa
nghe oi bức trời Sài-Gòn thưa cỏ lá
những hàng cây đâu đũ bóng râm
tôi cứ bước vỉa hè chông chênh quá
em cứ về trốn nắng đi thôi ./.
tại sao nhỉ?
tại sao phải cứ yêu người nhỉ?
vương vấn trong tim chả nở dừng
giọng nói, dáng đi, nét riêng mãi nhớ
có phải chăng tôi đã quá u mê
thôi cứ để cho tim mình khờ dại
lở yêu rồi em có biết chăng ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 13:58:53 bởi binhkho >
từ lâu từ lâu con đường vẫn ở đó
vẫn bụi mù
từ lâu trụ điện đứng trơ xương
vẫn lòng thòng
từ lâu em vẫn dể thương
tuy có vẻ gì mộc mạc
từ lâu em vẫn đi về
rồi từ lâu lắm con đường vẫn ở đó
trụ điện trơ xương vẫn ở đó
nhưng em đã đi đâu?
không một lời từ biệt
tôi cảm thấy thiếu một cái gì
như cuộc sống mất một rẻ xương
như con đường mất đi một vẻ đẹp./.
ví dụ ví dụ em yêu tôi
một trăm phần trăm bây giờ tôi hạnh phúc
như kẻ ăn mày bỗng trở thành trọc phú
như đời tôi đã được mạ vàng
ví dụ em yêu tôi
có lẻ đá cũng nở hoa
thằng gù nhà thờ đức bà, thôi không còn trồng cây si xó bếp ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 12:19:16 bởi binhkho >
mưa về mưa về trên lá sầu đâu
mưa rơi nặng hạt, mưa lâu cũng buồn
chiều nay đường ướt mưa tuông
gió reo nổi nhớ gió buồn thở than
thôi rồi nắng chẵng còn vàng
để tôi gác nhỏ mong nàng sang chơi
mưa sao, mưa lắm, mưa ơi !
còn tôi thiếu vắng. hởi trời có thương./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:42:21 bởi binhkho >
chú ếch nhỏ chú ếch nhỏ sau vườn
tiếng kêu sao to lạ
bản sonat đêm mưa
tặng cô nàng ếch lạ
cuộc tình đang nồng cháy
có kẻ đã phá ngang
bắt cả đôi vào giỏ
tình yêu thật ngắn ngủi
chú ếch nhỏ hy sinh ./.
binhkho.
......................
Cảm thương. Thà như ếch nhỏ uênh oang Đã yêu nên gọi.... cả làng cùng nghe ! Đang yêu nên chả e dè Cảm thương một mẻ..chết loè cả hai Bởi vì.... yêu quá inh tai Bởi vì yêu...mới không may !
lời sau cùng của ếch sinh không cùng ngày cùng tháng
chết cùng mâm cùng bàn
tình dại khờ mê mẫn
món ngon cùng nằm đấy
nhất tì an táng thân ./.
ghi chú: nhất ti: bao tử
nhị tì : nghĩa địa
tặng lelong54
tơi tã mưa rơi cánh rụng hoa tơi tã
tan tát chiều nay lắm gió dông
hoa hỡi tôi thương nhưng cũng muộn
đời em phận bạc bởi vì sao ? ./.
quán vắng chiều mưa trời không nắng hạt mưa buồn tí tách
quán liu xiu ũ rũ đường chiều
sao lữ khách cứ suy tư hoài vạn dậm
tạm dừng chân rồi cũng bỏ quán lại bên đường ./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:45:28 bởi binhkho >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: