thơ: võ thanh bình
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 137 bài trong đề mục
binhkho 14.08.2009 12:25:01 (permalink)
0
hơn mười năm
đã hơn mười năm rồi phải không em
từ lúc xa tôi cũng quên mất đường về
gã họ sở không roi không ngựa
bỏ đường xưa cuốc bộ suốt bao năm
nay trở lại gối đã chồn chân mỏi
em theo chồng gã họ sở cô đơn ./.
#31
    binhkho 14.08.2009 12:33:22 (permalink)
    0
    nguyện cầu
    em mãi quì trước chúa
    giáo đường rộng thênh thang
    sự cứu rỗi chiều nay
    một niềm tin chân thật
    em là người thánh thiện
    em khấn gì em ơi

    em mãi quì trước chúa
    lời nguyện cầu trong em
    chúa khổ đau thập giá
    đang trã nợ tổ tông
    phải chăng em và tôi
    vườn địa đàng đánh mất
    nên suốt đời lang than ./.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:47:39 bởi binhkho >
    #32
      binhkho 14.08.2009 12:41:42 (permalink)
      0
      phải rồi
      phải rồi nắng nhẹ còn vương
      tóc em hương bửi dậm trường nhớ nhau
      hoa cau nói với buồng cau
      dây trầu héo ngọn lòng đau cách lìa

      thì thôi nước chảy mây trôi
      đễ trăng thêm khuyết đễ tôi cứ buồn
      lục bình nói với chim muôn
      bến xưa đã lở sông buồn cứ trôi ./.
      #33
        binhkho 14.08.2009 12:53:34 (permalink)
        0
        tháng năm
        nắng có về chưa em?
        tại sao trời buồn thế
        mưa cứ rơi rồi lại cứ rơi
        em nơi ấy có nhớ tôi không nhĩ
        tháng năm rồi nắng ít nhiều mưa

        nắng có còn không em?
        thời gian như bằng phẳng
        trưa như chiều, chiều lại như trưa
        em về đó bỏ quên tôi ở lại
        như tháng năm bỏ lại tháng tư rồi

        nắng không về sao em?
        hay là quên lối cũ
        trời buồn hiu, phố cũng buồn hiu
        em đã vắng để trong tôi hụt hẫn
        để tháng năm mưa cứ mãi rơi rơi ./.

        #34
          binhkho 14.08.2009 13:32:39 (permalink)
          0
          điệu buồn
          tình tang hoài cố quận
          điệu buồn nhớ chốn quê
          ngân nga lời man mát
          cung thương tình ướt đẫm
          cung giốc dạ bồi hồi
          ai oán cho tình người
          cao vút nỗi quặn đau
          lắng trầm niềm nhung nhớ
          giọt sầu cứ miên man ./.
          #35
            binhkho 14.08.2009 13:50:42 (permalink)
            0
            về tìm lại
            về tìm lại cánh đồng mênh mông nước
            rộng bao la không khuất tầm nhìn
            nghe tiếng vịt le le gọi bầy đâu đó
            nghe quê hương thoang thoãng phù sa

            về tìm lại nụ hôn đầu vụn dại
            đụn rơm chiều hai đứa trốn tìm nhau
            bao năm cách quê nhà lang bạt
            nhớ tình xưa bỗng thấy thương thương

            về tìm lại hạt lúa ma nước nổi
            bát cơm chiều ấm, ngọt cá nướng trui
            hương nếp mới chén rượu cay nhớ quá
            quê hương ơi bông điên điển gọi về

            về tìm lại áo bà ba thủa ấy
            điệu nam ai nghe não nuột đêm dài
            mẹ vá áo phèn vàng, ngọn đèn leo lét
            một lần đi tôi mãi chưa về ./.
            #36
              binhkho 14.08.2009 14:09:08 (permalink)
              0
              đem
              đem nắng gửi cho dòng sông
              đem mưa gửi cho cánh đồng khô cạn
              đem gió dông gửi về vùng lặng ngắt
              đem tình người ban phát những nỗi đau
              đem cho mẹ mùa xuân còn sót lại
              đem em về cho tôi bớt nhớ nhung ./.

              nơi ấy mùa đông
              nơi ấy bây giờ mùa đông về sẻ lạnh
              còn em tôi có rét lắm không
              xa nỗi nhớ chợt mênh mông quá
              xuân sấp về em có biết không ./.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 21:51:08 bởi binhkho >
              #37
                binhkho 14.08.2009 14:22:11 (permalink)
                0
                mùa gió chướng
                hoa đậu rồng tím như tình tôi mộc mạc
                gió ngoài sông căn những cánh bườm
                hương bửi trắng thoáng vào hồn tôi ngào ngạt
                gió chướng về nước cũng lên cao
                con đường nhỏ nhà em cây cầu bỗng thấp lại
                nước mười lăm thuyền không biết bến bờ
                chiều ráng đỏ mây cũng hồng trôi nhẹ
                bóng dừa nghiên xào xạt gió lùa
                đàn cò trắng xa xa bay về tổ
                chiều miền tây mùa gió chướng về ./.
                #38
                  binhkho 14.08.2009 14:32:13 (permalink)
                  0
                  mưa nhớ
                  mùa mưa cứ vẫn là mưa
                  phượng hồng trường cũ ai chưa trở về
                  nhớ thầy nhớ bạn buồn ghê
                  xa đi quê ấy lốt về mù tâm
                  mưa về mưa cứ lâm râm
                  xa quê nhớ quá áo hồng năm xưa ./.
                  #39
                    binhkho 14.08.2009 14:41:46 (permalink)
                    0
                    mưa đã về
                    mưa đã về rồi lá bàng tắm mát
                    cuốn trôi đi cáo gét bụi thời gian
                    sao thương quá chị hai không ở đó
                    gánh bún riêu di tản trốn mưa

                    mưa đã về rồi mái tole hạ nhiệt
                    cơn sốt mùa hè bỗng bị cắt cơn
                    nhưng cũng tội em tôi ướt át
                    hẽm chiều nay em bước vội đi về ./.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 22:56:15 bởi binhkho >
                    #40
                      binhkho 14.08.2009 23:08:06 (permalink)
                      0
                      nỗi buồn chú cuội
                      mùa trung thu qua rồi
                      có ai nhớ về cuội
                      vào mỗi độ trăng tròn
                      cuội nhìn về quê cũ
                      cuội nhìn khấp thế gian
                      cũng lắm người xem trăng
                      chỉ nghỉ đến chị hằng
                      có nhớ đâu... về cuội ./.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 00:45:23 bởi binhkho >
                      #41
                        lelong54 20.08.2009 16:31:54 (permalink)
                        0
                        đem
                        đem nắng gửi cho dòng sông
                        đem mưa gửi cho cánh đồng khô cạn
                        đem gió giông gửi về vùng lặng ngắt
                        đem tình người ban phát những nỗi đau
                        đem cho mẹ mùa xuân còn sót lại
                        đem em về cho tôi bớt nhớ nhung ./.


                        binhkho
                         
                        .......
                         
                        Đem về....
                         
                        Đem vể chút nắng cho sông
                        Đem mưa gởi gắm cho đồng cạn khô
                        Đem giông tố liệm trong hồ
                        Đem yêu thương.... giã... xuống mồ nỗi đau
                        Đem xuân kính mẹ dạt dào
                        Đem trăng về để thi hào nhã thơ !
                         
                        #42
                          lelong54 21.08.2009 12:35:23 (permalink)
                          0
                          nỗi buồn chú cuội
                          mùa trung thu qua rồi
                          có ai nhớ về cuội
                          vào mỗi độ trăng tròn
                          cuội nhìn về quê cũ
                          cuội nhìn khấp thế gian
                          cũng lắm người xem trăng
                          chỉ nghỉ đến chị hằng
                          có nhớ đâu... về cuội ./.

                          binhkho.

                           
                          .......................................
                           
                          Nỗi buồn......!
                           
                          Cuội ngồi đón khách chơi trăng
                          Ngẫn ngơ lén ngắm em Hằng cao sang
                          Bao nhiêu phú ái...nhạc vàng
                          Bấy nhiêu là khúc bàng hoàng tái tê
                          Cuội từ dạo đó...buồn ghê
                          Tủi thay..... vạn kiếp ê chề.....ngác ngơ
                          Nhủ tâm...chắc tại mình khờ
                          Nên bao đời vẫn gù rờ chưa xong
                          Bao năm vẫn vậy.... hoàn đồng
                          Bao lâu nữa hỡi !..... thằng ngông... Cuội già !
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 13:00:59 bởi lelong54 >
                          #43
                            lelong54 21.08.2009 15:39:30 (permalink)
                            0
                            mắm đồng
                            mắm đồng lót miến bần xanh
                            nhấp ly rượu đế anh nhớ hoài
                            nhớ nghỉa đậm nhớ men cay
                            nhớ vườn râm mát lỡ say ngủ vùi
                            ......................
                            Mắm đồng.... gặp ớt,tỏi, chanh
                            Rùng mình sống lại trông anh phá mồi !
                            Nóc... hoài chẳng sỉn....mèn ôi !
                            Đơn sơ.... mà khướt một đời miền quê !
                            #44
                              lelong54 21.08.2009 17:48:04 (permalink)
                              0
                              trăng côi
                              trăng khuya lạnh lắm sương và gió
                              soi bóng bên hồ suốt năm canh
                              một mãnh đơn côi tình lặng lẻ
                              ngàn năm thui thủi chị hằng ơi ./.
                              ...................
                              Trăng còi...! 
                               
                              Trăng còi...lạnh cóng đứng đơn côi
                              Rung rinh sương dạ khóc liên hồi
                              Lơ thơ sao rụng.... bời như tuyết
                              Vẫn đứng lự đời....ngắm xa xôi !
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 137 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9