ANH MÃI YÊU EM
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 565 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 16.08.2009 23:18:51 (permalink)
0
 
 

 
ĐỪNG XA EM

Anh về nhé mùa thương vòng tay đợi
Ngọt ngào chờ hai đứa rắc hương thơ
Anh nhớ về yêu em từng giây phút
Không khoảnh khắc nào tình thiếu môi thơ

Anh hãy về có em chờ trước cửa
Cành tương tư đón ngõ đã chín mùi
Những buổi chiều cơm canh hồng hương lửa
Có anh về đời ngập những niềm vui

Anh ở lại bên em hoài trọn kiếp
Ôm ấp nâng niu lá ngọc cành vàng
Đời không anh em không là gì cả
Như con không cha không mẹ lang thang!

Nép vào anh nép vào lòng ngực ấm
Như chim non tìm tổ dưới cơn mưa
Đừng xa nhau một giây nào phàm phí
Dựa vào nhau uống cạn giọt hương thừa...

Mỹ Trinh

 
VẪN BÊN EM
 
Dẫu xa xôi nghìn trùng vạn dặm
Vẫn bên em nắn nót vần thơ
Vẫn nhớ thương như thuở hôm nào
Muôn da diết thì thào giấc điệp!
 
Anh sẽ về cho kịp kẻo hoàng hôn
Nắm bàn tay gầy gò theo năm tháng
Ngắm tóc mây, bóng dáng hao gầy
Ôi nhung nhớ đọa đày anh đấy!
 
Hồn thơ ơi đã mấy ngày rồi?
Đầu trống rỗng chẳng vun bồi chữ nghĩa
Bão giông giăng thật mai mỉa cuộc đời!
Muốn khép lại phó đất trời cuồng loạn.
 
Lời thơ ấm em trao anh còn đấy
Vị ngọt ngào như dấy tâm can!
Mưa ngoài trời tràn lan ngỏ vắng
Thấm bờ môi như mặn đắng khôn cùng!
-SD-
 
#31
    SĨ ĐOAN 16.08.2009 23:25:13 (permalink)
    0
    Ai biết ngày mai sẽ ra sao?
    Chỉ biết hôm nay giọt lệ trào!
    Buồn đau đeo đẳng sầu nhân thế
    Gửi cả tâm tư ai hiểu nào?
    -sd-
    * Xin lỗi MT nhé vì anh đã đóng hết topic thơ rồi nên có phần xâm phạm mảnh vườn xinh xắn của chúng ta.
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2009 20:32:05 bởi SĨ ĐOAN >
    #32
      SĨ ĐOAN 17.08.2009 20:38:07 (permalink)
      0
      Em ở phương nào em ở đâu?
      Trắng đêm thao thức dạ u sầu

      Buồn thương, nhung nhớ hoài lưu luyến
      Giây phút chạnh lòng ngẫm nghĩ sâu!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 22:06:25 bởi SĨ ĐOAN >
      #33
        SĨ ĐOAN 19.08.2009 19:55:27 (permalink)
        0
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 21:53:21 bởi SĨ ĐOAN >
        #34
          Mỹ Trinh 20.08.2009 07:16:49 (permalink)
          0
          Mỹ trinh bận việc một vài hôm nữa, nên chưa thể vào viết với anh. Hẹn sẽ trở lại thật sớm anh nhé ! Chúc anh vui hơn vì xóa bớt những topic thơ, như thế là được tự do hít thở rồi hé ? Khi có thể là MT sẽ trở lại với anh thật nhanh... !

          #35
            Saohom42 20.08.2009 17:20:11 (permalink)
            0
            Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
            Về đi em nối khúc tơ lòng
            Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
            Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai!

            -                                              SD

             
            Ánh sao le lói hằng đêm
            Âm thầm bày tỏ nỗi niềm cùng ai
            Tình Trời nghĩa Đất đêm dài
            Bừng lên rục rỡ sớm mai ánh hồng
            Mặc cho giông gió bão bùng
            Mặc cho thăm thẳm khỏang không xa vời
            Tình đà ước hẹn muộn đời
            Giao hòa Trời Đất, bồi hồi hương say
             
                                                             SH
            #36
              SĨ ĐOAN 20.08.2009 19:07:35 (permalink)
              0


              Đêm thanh vắng tim hồng thổn thức
              Về đi em nối khúc tơ lòng
              Buồn, thương...ngân trỗi nên dòng
              Ai người thấu tỏ cho lòng nguôi ngoai! 

                                                           SD

               
              Ánh sao le lói hằng đêm
              Âm thầm bày tỏ nỗi niềm cùng ai
              Tình Trời nghĩa Đất đêm dài
              Bừng lên rục rỡ sớm mai ánh hồng
              Mặc cho giông gió bão bùng
              Mặc cho thăm thẳm khỏang không xa vời
              Tình đà ước hẹn muộn đời
              Giao hòa Trời Đất, bồi hồi hương say
               
                                                               SH

              Giữa trời gió lộng, mây bay
              Nước sâu sóng cuộn lất lay giữa giời
              Buồn thương thân phận chơi vơi
              Ba chìm bảy nổi chín rơi lưng chừng.
              Thuyền ai rực rỡ, tưng bừng
              Trẩm bồng cung nhạc chẳng ngưng du dương?
              Đong sầu chất ngất...lệ vương
              Ngụp trồi...ta muốn tay buông giữa dòng.
              -SD- 
               
              #37
                SĨ ĐOAN 20.08.2009 19:10:48 (permalink)
                0
                DƯỜNG NHƯ
                 
                Anh nghe tiếng gió
                Như có bước chân
                Ân cần, hồn nhiên...
                Bình yên bến đỗ.
                 
                Hoa trỗ cuối mùa
                Gió lùa chao nghiêng
                Hương duyên lan tỏa
                Chiếm ngỏ tim anh.
                 
                Thâu canh mong đợi
                Tình gợi kiêu sa!
                Thiết tha thuở nào
                Ngạt ngào đắm say!
                -SD-
                #38
                  SĨ ĐOAN 21.08.2009 22:30:05 (permalink)
                  0
                   
                  THÂN TÀN
                   
                  Một mảnh thân tàn
                  Bên đàng ai vương?
                  Yêu thương, mong đợi...
                  Diệu vợi bên lòng.
                   
                  Bóng hồng em hỡi
                  Gót trở hôm nao
                  Trăng sao rạng tỏ
                  Giữa ngỏ bâng khuâng!
                   
                  Xác thân rời rã
                  Hối hả hoàng hôn
                  Đọng tồn buồn tủi
                  Lủi thủi ra vào...!
                  -sd-
                  #39
                    SĨ ĐOAN 21.08.2009 22:44:07 (permalink)
                    0
                    ANH- EM GIỮA THIÊN ĐÀNG
                     
                    Tựa lưng ngủ thiên đàng
                    Trong mơ cùng dạo cảnh
                    Trỗi dâng niềm kiêu hảnh...
                    Ái tình đẹp như mơ!!!
                     
                    Ta chấp cánh vần thơ
                    Tắm mình dòng suối ấm
                    Phơi mình đỉnh núi gấm
                    Như tiên sa giữa trần.
                     
                    Ta yêu nhau bội phần
                    Mấy vạn năm chờ đợi
                    Mối hương nồng đã gợi...
                    Xiết vòng tay yêu thương!

                    "Xiết vòng tay yêu thương!"
                    Dìu nhau đến thiên đàng
                    Hoa môi in lên má
                    Hoa tình yêu dịu dàng...

                    Mình cưỡi mây đùa gió
                    Say mật ngọt hương trinh
                    Thời gian không hiện hữu
                    Còn lại hai đứa mình.

                    Còn lại trời thương yêu
                    Mây cầu vồng ngủ sắc
                    Em nhắm nghiền đôi mắt
                    Chờ nụ hôn người yêu...
                     
                    Đêm này gió hiu hiu 
                    Trăng sao đà say mộng
                    Sương thưa sà vương đọng
                    Như nhân chứng tình ta!
                     
                    Má đào tươi như hoa
                    Long lanh đôi mắt biếc
                    Lòng anh luôn nuối tiếc
                    Gặp nhau quá muộn màng.
                     
                    Đêm nay thức bên nàng
                    Uống mật ngọt môi son
                    Dịu lòng những héo hon
                    Lãng sầu vương năm tháng.
                     


                    -SD-,-MT-

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 23:08:26 bởi SĨ ĐOAN >
                    #40
                      SĨ ĐOAN 21.08.2009 23:07:54 (permalink)
                      0


                      TÌNH YÊU ANH TẶNG EM
                       

                      Tình yêu anh tặng em
                      Nhẹ nhàng và tế nhị
                      Đậm đà chẳng uỷ mị
                      Giản đơn mà ý nghĩa...

                      Mặc cho đời mai mỉa(!)
                      Lòng anh vẫn yêu em
                      Vương cao...hãy đợi xem
                      Mùa Xuân về vĩnh cửu.

                      Có em- đời hội đủ...
                      Gần em ví thiên đàng!
                      Bên em anh chẳng màng...!
                      Trọn đời dạ chắc chiu!

                      Trăm lần nhớ ơn anh
                      Tình hồng mềm như lụa
                      Lời ngọt ấm mùa thơ
                      Tưởng chừng hoa cỏ đùa

                      Tạ ơn tình anh tặng
                      Đã mấy mùa tin yêu
                      Dù người đời mai mỉa
                      Tình yêu cứ dập dìu...

                      Nhớ ơn người tình thơ
                      Tặng em thiên đường nhỏ
                      Cho em vươn đôi cánh
                      Bay về anh hẹn hò...


                      Tình ta như con đò
                      Lướt sóng nhô giữa bể
                      Bão giông dường bất kể...
                      Tắm tâm hồn đang yêu.
                       
                      Hoàng hôn gió đìu hiu
                      Mây trắng lượn là đà...
                      Tình thơ đượm tuôn sa
                      Ru hồn say giấc mộng.
                       
                      Cung bật luôn ngân vọng
                      Trào dâng tận cõi lòng
                      Điểm tô má em hồng
                      Cho anh hôn thắm thiết!
                      -SD -MT-
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2009 23:12:46 bởi SĨ ĐOAN >
                      #41
                        Mỹ Trinh 22.08.2009 04:25:52 (permalink)
                        0
                        Ai biết ngày mai sẽ ra sao?
                        Chỉ biết hôm nay giọt lệ trào!
                        Buồn đau đeo đẳng sầu nhân thế
                        Gửi cả tâm tư ai hiểu nào?
                        -sd-
                        * Xin lỗi MT nhé vì anh đã đóng hết topic thơ rồi nên có phần xâm phạm mảnh vườn xinh xắn của chúng ta.

                        Mai về lối cũ trăng sao
                        Tìm mùa dấu ái ngọt ngào vướng chân
                        Tưởng như mình mãi còn gần
                        Tưởng như hai đứa còn thân nhau hoài .

                        *Anh khỏi cần xin lỗi nha, MT cần và mời anh cứ xâm phạm nhiều tí để réo hồn thơ của em về... Bớ...... hihi..... !!
                        Đi lâu về nên có quà cho anh nè.... Cám ơn anh đã chăm sóc vườn thơ.


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 04:27:12 bởi Mỹ Trinh >
                        #42
                          Mỹ Trinh 22.08.2009 04:52:25 (permalink)
                          0


                          DƯỜNG NHƯ
                           
                          Anh nghe tiếng gió
                          Như có bước chân
                          Ân cần, hồn nhiên...
                          Bình yên bến đỗ.
                           
                          Hoa trỗ cuối mùa
                          Gió lùa chao nghiêng
                          Hương duyên lan tỏa
                          Chiếm ngỏ tim anh.
                           
                          Thâu canh mong đợi
                          Tình gợi kiêu sa!
                          Thiết tha thuở nào
                          Ngạt ngào đắm say!

                          Dường như có anh
                          Bên đời thấp thoáng
                          Dường như có em
                          Quanh ngõ đợi chờ

                          Dường như bến mơ
                          Trăng mờ trăng tỏ
                          Dường như tiếng gió
                          Gửi lời thăm nhau

                          Dường như ngọt ngào
                          Thương yêu đằm thắm
                          Dường như không thể
                          Không thể nào quên!


                          -SD-, -MT-
                          #43
                            Mỹ Trinh 22.08.2009 05:11:38 (permalink)
                            0

                             
                            THÂN TÀN
                             
                            Một mảnh thân tàn
                            Bên đàng ai vương?
                            Yêu thương, mong đợi...
                            Diệu vợi bên lòng.
                             
                            Bóng hồng em hỡi
                            Gót trở hôm nao
                            Trăng sao rạng tỏ
                            Giữa ngỏ bâng khuâng!
                             
                            Xác thân rời rã
                            Hối hả hoàng hôn
                            Đọng tồn buồn tủi
                            Lủi thủi ra vào...!

                            Này anh yêu hỡi
                            Xin lần này thôi
                            Đừng xa nhau nữa
                            Thương nhớ bồi hồi

                            Này người yêu hỡi
                            Em về bên anh
                            Mưa chiều nắng sớm
                            Tình mãi màu xanh

                            Thương ơi em về
                            Yêu ơi buồn tủi
                            Thả mây sầu trôi
                            Còn lại ngọt bùi...!


                            -sd-,-MT-


                            #44
                              Mỹ Trinh 22.08.2009 05:49:50 (permalink)
                              0


                              Tình về

                              Mừng về đón gió mùa xuân
                              Hoa thơm cỏ lạ trong ngần ban mai
                              Người về tóc gió mây cài
                              Nghe hương thơm lẻn qua vai tự tình

                              Nghe mùi nắng ngọt hương trinh
                              Nghe trăm cội nhớ về xin mây hồng
                              Tình về xanh ngát cánh đồng
                              Đất vui hạnh phúc trổ bông cho đời

                              Em về ngược gió trùng khơi
                              Sóng cao sóng thấp bời bời sau lưng
                              Tung mây tung gió qua rừng
                              Nhớ thương như đã trùng trùng bay lên

                              Người về hoa cỏ ngọt mềm
                              Xuân quên ngày tháng chông chênh thuở nào
                              Thắp đêm bằng vạn vì sao
                              Trăng vàng đợi ngõ mộng gào si mê!

                              Mỹ Trinh
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 38 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 565 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9