ANH MÃI YÊU EM
Vô tư
Bản tính trời dành tự thuở xưa
Vô tư trước cảnh gió thay mùa
“ Phân minh” chửa vững trông bè bạn
“ Bất luận” không tròn lội nắng mưa
Bát cú nào e âu tếu nghịch
Thất ngôn há ngại bởi vui đùa
Thâm tình khắc cốt duyên tri ngộ
Bản tính trời dành tự thuở xưa.
18.10.12
Tình Thu
Tơ lòng trỗi sóng giữa chiều thu
Dõi ánh sao trời thả mộng thu
Đếm giọt sương rơi lùa chiếc lá
Hòa dòng gió thoảng đón mưa thu
Trầu xanh nghĩa thắm xanh duyên phận
Pháo đỏ tình nồng đỏ giấc thu
Kỉ niệm gieo đầy trên lối nhỏ
Tâm hồn rạo rực níu hương thu.
21.11.12
( Nẻo đường thi ca)
Đầy vơi miền kí ức
4 Khơi hồng ý nguyện suốt thâu canh
Đúc kết niềm tin thực tiễn hành Quý bởi thương yêu lòng tỏa sáng Vương vì khiển trách trí bừng xanh Chim bay vạn nẻo đo trời đất Cá lội muôn phương ngắm lũy thành Sải bước dòng đời vui kiếp tục Trông vầng Bắc Đẩu tiếp thu nhanh
Tấm Lòng
Mãi mãi trong em một tấm lòng
Nhìn về bên ấy tận dòng sông
Thấy anh tận tụy mang nguồn nước
Bồi đắp phù sa chảy ngược dòng
Hương Quế
Chúc anh giáng sinh an lành.. nồng ấm hạnh phúc với tình iu..!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2012 06:03:49 bởi DongSuoiNgot >
Tấm Lòng
Mãi mãi trong em một tấm lòng
Nhìn về bên ấy tận dòng sông
Thấy anh tận tụy mang nguồn nước
Bồi đắp phù sa chảy ngược dòng
Hương Quế
Chúc anh giáng sinh an lành.. nồng ấm hạnh phúc với tình iu..!! Tơ lòng
Đìu hiu số phận rối tơ lòng
Trĩu gánh duyên tình lẫn núi sông
Rịu rã thân này trên vạn nẻo
Đầy vơi chất ngất lệ tuôn dòng!
01/01/13
Mến chúc em sức khoẻ, thành công cùng hạnh phúc.
Ước
Khát vọng tương phùng ắt gặp thôi
Hoa thương điểm sắc ở mầm chồi
Lòng mong rủng rỉnh tiền đầy túi
Ý nguyện nồng nàn sắc đượm môi
Kẻ đợi niên dài xua bóng chiếc
Người chờ tháng rộng hợp tâm đôi
Trung trinh vẹn giữ cầu cơ hội
Khát vọng tương phùng ắt gặp thôi
27/02/13
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2013 18:36:51 bởi SĨ ĐOAN >
Mẹ ơi Xuân đã về! Mẹ ơi! Đàn chim Én! Chao liệng khắp cánh đồng Hương lúa chín thơm nồng Báo hiệu mùa xuân đến! Con đê làng yêu mến Kỉ niệm thuở ấu thơ Mẹ trao con giấc mơ Hóa thân Bồ Câu trắng! Giữa khung trời thanh vắng Giọng ru hời ngân nga Con thèm một lời ca Cùng nụ cười thánh thiện… Nén hương trầm khói quyện Kính cẩn dâng Mẹ hiền Tọa ngự chốn thần tiên Độ trì muôn chúng sinh! 03.01.12
SĨ ĐOAN
Mẹ ơi Xuân đã về!
Mẹ ơi!
Đàn chim Én!
Chao liệng khắp cánh đồng
Hương lúa chín thơm nồng
Báo hiệu mùa xuân đến!
Con đê làng yêu mến
Kỉ niệm thuở ấu thơ
Mẹ trao con giấc mơ
Hóa thân Bồ Câu trắng!
Giữa khung trời thanh vắng
Giọng ru hời ngân nga
Con thèm một lời ca
Cùng nụ cười thánh thiện…
Nén hương trầm khói quyện
Kính cẩn dâng Mẹ hiền
Tọa ngự chốn thần tiên
Độ trì muôn chúng sinh!
03.01.12
Mẹ Về Từ Trái Tim Mẹ trong anh còn đó Từ muôn cõi theo về Cho anh mùa xuân nữa Cho em hát chiều quê Mẹ về mùa hoa nở Vàng xuân dấu yêu về Mẹ trong con hơi thở Đậm đà tim tình quê Mẹ về chim ca hót Cho em ngày thái hòa Cho em niềm vui rộn Thế giới hát tình ca Mẹ trong tim ngây ngất Hạnh phúc ấm chan hòa Mẹ ở đâu cũng thấy Từ trong trái tim ta Hương Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2013 04:52:34 bởi DongSuoiNgot >
DongSuoiNgot
SĨ ĐOAN
Mẹ ơi Xuân đã về!
Mẹ ơi!
Đàn chim Én!
Chao liệng khắp cánh đồng
Hương lúa chín thơm nồng
Báo hiệu mùa xuân đến!
Con đê làng yêu mến
Kỉ niệm thuở ấu thơ
Mẹ trao con giấc mơ
Hóa thân Bồ Câu trắng!
Giữa khung trời thanh vắng
Giọng ru hời ngân nga
Con thèm một lời ca
Cùng nụ cười thánh thiện…
Nén hương trầm khói quyện
Kính cẩn dâng Mẹ hiền
Tọa ngự chốn thần tiên
Độ trì muôn chúng sinh!
03.01.12
Mẹ Về Từ Trái Tim
Mẹ trong anh còn đó
Từ muôn cõi theo về
Cho anh mùa xuân nữa
Cho em hát chiều quê
Mẹ về mùa hoa nở
Vàng xuân dấu yêu về
Mẹ trong con hơi thở
Đậm đà tim tình quê
Mẹ về chim ca hót
Cho em ngày thái hòa
Cho em niềm vui rộn
Thế giới hát tình ca
Mẹ trong tim ngây ngất
Hạnh phúc ấm chan hòa
Mẹ ở đâu cũng thấy
Từ trong trái tim ta
Hương Quế
Mẹ trong tim Mẹ trong tim Hát êm đềm Ru con ngủ Giấc dịu êm. Xuân dõi tìm Hoa trước thềm Lồng sương sớm Vọng hương đêm. Mẹ trong tim Đan tơ mềm Xe duyên phận Buộc đời em Ôi nỗi niềm! Anh nén kềm Không dám nếm Giọt hương men Mẹ trong tim! Xuân dõi tìm Khơi chỉ thắm Ấm tình em! 22/03/13
SĨ ĐOAN
Mẹ trong tim
Mẹ trong tim
Hát êm đềm
Ru con ngủ
Giấc dịu êm.
Xuân dõi tìm
Hoa trước thềm
Lồng sương sớm
Vọng hương đêm.
Mẹ trong tim
Đan tơ mềm
Xe duyên phận
Buộc đời em
Ôi nỗi niềm!
Anh nén kềm
Không dám nếm
Giọt hương men
Mẹ trong tim!
Xuân dõi tìm
Khơi chỉ thắm
Ấm tình em!
22/03/13
Tình Mẹ
Mẹ đìu hiu
Mẹ sớm chiều
Chờ năm tháng
Đứa con yêu
Một đời mẹ
Sống vì con
Ru yêu thương
Đến mỏi mòn
Không hề biết
Không hề than
Tình cho con
Tấm lòng vàng
Buồn cho mẹ
Vui cho con
Nào đong đếm
Ta mang ơn
Mẹ ngàn đời
Là trăng sao
Là biển cả
Ru thì thào
Đại dương xanh
26-03-13
Hương Quế
Hồi ức Thu Thu về xoay kí ức Thức dậy góc tim hồng Lồng trang vui buồn ấy Dấy cuộn khối tơ tình Trinh lòng còn son đỏ Thỏ thẻ ánh trăng vàng: Nàng ơi nơi bến cũ Nhủ dạ hãy bình tâm Thâm tình luôn sống mãi Trải thảm giấc mơ nồng… 08/09/13 Sd
Thu nhớ Bình minh vừa ửng đỏ Cánh gió nghịch làn mây Líu lo đàn chim hót Khẽ khàng những lán cây. Hương thu ngào ngạt tỏa Đọng tâm hồn ngất ngây Người xưa ơi có nhớ! Bên lối nhỏ chia tay? sd
Thu nhớ Bình minh vừa ửng đỏ Cánh gió nghịch làn mây Líu lo đàn chim hót Khẽ khàng những lán cây. Hương thu ngào ngạt tỏa Đọng tim hồng ngất ngây Người xưa ơi có nhớ! Bên lối nhỏ chia tay? sd
Dõi người phương xa Nhật kí ngày xanh ấm cõi trần Phương trời cách biệt nhớ tình thân Đàn ve trước ngõ ngân bao đợt Cánh phượng ngoài hiên nở mấy lần Đẫm hạt mưa sa lòng tịnh khiết Bơi dòng nắng đỗ ý thanh tân Chờ ai bóng ngã trăng tròn khuyết Vẹn giữ niềm tin mặc số phần.
Nỗi niềm của Sỏi
Sống giữa trần gian tủi cuộc đời
Thân chèn Cát Bụi phủ ngàn nơi
Mưa cào Nước đẩy trôi lăn lóc
Khóc cảnh bi thương hỡi Đất Trời!
03/12/13
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: