Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 13.08.2009 12:14:31 (permalink)
0
Điệp khúc thời gian....!
 
Ngược thời gian...!
 

Ngày nào chưa biết yêu đương
Em hiền dung dị bình thường thơ ngây

Lông mày cho tủa... mà say

Tóc mây cứ xõa, buộc dây thung mầu

Từ ngày len lén nhìn nhau

Áo quần luôn đẹp, lời nào cũng thương

Mắt long lanh quá tinh tường

Biết lo, biết nghĩ, nhiều đường... co quanh

Biết xiết chặt.... không tha anh

Giữ bằng má đỏ, mắt xanh, môi hồng,...

Cho nên....buồn lắm....biết không

Em nào đâu đã ngược dòng thời gian !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2010 06:30:33 bởi lelong54 >
#1
    lelong54 24.08.2009 14:03:42 (permalink)
    0
                                 
    Hương tràm.
     
    Hương tràm thoang thoảng đâu đây
    Mát thanh huyền diệu....ngây ngây bốn mùa
    Đêm nằm ngắm ngọn sao vua
    Mới hay ta đã chín mùa thương nhau
    Một thương....không rõ khi nào
    Chín thương....nay đã đi vào cấm tiên
    Tình yêu....rõ...lạ diệu huyền !
    Mười thương thương nhé ! Cho liền tuổi xuân !


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 15:01:12 bởi lelong54 >
    #2
      lelong54 27.02.2010 09:54:14 (permalink)
      0
      Đem về.... !
       
      Đem vể chút nắng cho sông
      Đem mưa gởi gắm cho đồng cạn khô
      Đem giông tố liệm trong hồ
      Đem yêu thương.... tiễn... xuống mồ nỗi đau
      Đem xuân.... kính mẹ dạt dào
      Đem trăng về để..... thi hào nhã thơ !


      21.8.09











      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 22:35:50 bởi lelong54 >
      #3
        lelong54 27.02.2010 10:02:35 (permalink)
        0
        Giận...thương...
         
        Khi buồn...hát lý chim quyên
        Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
        Khi vui...hát lý tơ hồng
        Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
        Khi hờn...chả biết làm sao
        Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
        Giận thương tuy khắc... mà nương
        Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
        Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
        Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:36:18 bởi lelong54 >
        #4
          lelong54 28.02.2010 14:15:38 (permalink)
          0
          Cuội ngông......!
           
          Cuội ngồi đón khách chơi trăng
          Ngẫn ngơ lén ngắm em Hằng cao sang
          Bao nhiêu phú ái...nhạc vàng
          Bấy nhiêu là khúc bàng hoàng tái tê
          Cuội từ dạo đó...buồn ghê
          Tủi thay..... vạn kiếp ê chề.....ngác ngơ
          Nhủ tâm...chắc tại mình khờ
          Nên bao đời vẫn gù rờ chưa xong
          Bao năm vẫn vậy.... hoàn đồng
          Bao lâu nữa hỡi !..... thằng ngông... Cuội già !

           
          21.8.09
          #5
            lelong54 28.02.2010 14:19:53 (permalink)
            0
            Bủa...giăng....! 
             
            Mỗi chài trên mọi khúc sông
            Thế mà ân nghĩa còn đong chưa tràn !
            Vẩy vùng trên cả thuyền trăng
            Sông Ngân lưới bủa... chài Hằng....véo von !
            Để mài....cho đỏ lòng son !
            Để chài cho cạn... nước non... ân tình !
            Người ta dụng của làm vinh
            Còn tôi.... chọn lưới chân tình bủa giăng !
            Người ta cao - thấp, khôn - đần
            Còn tôi.... dụng ý chân nhân tỏ bày !
            ...........
            Mai này....dẫu bị phanh thây
            Chắc còn.....đây,đó....mặt mày ủ ê... !
            Mai nầy....dẫu bị cười chê
            Chắc còn.....đo đấy đề huề....đón đưa 
             

            4.10.09
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 16:58:35 bởi lelong54 >
            #6
              lelong54 28.02.2010 21:05:04 (permalink)
              0
              Chào nhau...!
               
              Đêm xuân sáng mọi người đua nhau hội
              Đi lễ chùa rồi phơi phới nhìn trăng
              Náo nức ghê.... lộng lẫy lắm cô hằng
              Nhiều vô kể biết bao thằng ngốc cuội !
               
              Đêm về sáng ắng yên vàng vòi vọi
              Lắng dịu buồn vì mệt mõi chia ly
              Giã biệt trăng sương thấm ướt ra đi
              Chào trăng nhé....! Hẹn nhau thì xuân tới !
               
              #7
                lelong54 01.03.2010 14:47:12 (permalink)
                0
                Vào đời !
                 
                Thật là..... ngày buồn, tháng nhớ
                Một mảnh đời như bao mảnh đời tương tợ có gì vui
                Khi còn bé vô tư làm sao biết ngậm ngùi
                Ăn rồi ngủ rồi rong chơi với niềm vui tuổi mộng
                Bây giờ thì.....
                 
                Cánh chim đã vỗ cánh bay
                Đi tìm thơ dại từng ngày thấy đâu
                Mắt buồn hoen lệ thâm sâu
                Nổi chìm trong nắng mưa ngâu cuộc đời
                Dương gian là thế ai ơi
                Biết bao cay đắng ,tuyệt vời bao nhiêu....!
                Dù gian nan.....,dẫu hắt hiu
                Nghĩa tình giữ trọn vẹn nhiều yêu thương ! 


                #8
                  lelong54 01.03.2010 16:17:43 (permalink)
                  0
                  Không nuối tiếc !
                   
                  Sống như.... đang đã chết dần !
                  Đếm xem bao tuổi.....nhiêu phần đi qua
                  Chưa chi....mà đón tuổi già
                  Dứt chưa giá lạnh....nay đà rét run
                  Chưa buồn hết....lại nhớ nhung
                  Nghịch đời xúi quẩy... lung tung...buồn cười
                  Một đời....ngắn quá ai ơi !
                  Gắng vui sống thật.... cho người thơm  hoa !

                  #9
                    lelong54 01.03.2010 16:21:28 (permalink)
                    0
                    Có và không !
                     
                    Có nhau....chướng mắt...dư thừa !
                    Ngỡ như bất hạnh...dây dưa sớm chiều !
                    .....ẩn tình....cho khuất niềm yêu
                    Để nay... một thoáng...mây chiều giăng giăng 
                    Mất đi !...bổi hổi...băn khoăn,....
                    Tội tim bóp nát hỏi rằng vì sao ?
                    Tình than.... thiểu nảo nghêu ngao !
                    Tình ơi sao nỡ.....đớn đau hỡi tình !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 16:23:02 bởi lelong54 >
                    #10
                      lelong54 02.03.2010 16:15:28 (permalink)
                      0
                      Về đây.....!
                      Về đây nhặt phấn ngày xưa
                      Viết lên nền bảng xanh.... vừa hôm qua
                      Về đây với trẻ hiền hòa
                      Dẽo tay uốn lượn hoa cà ,hoa sim
                      Về đây với tuổi diệu huyền
                      Khát khao cháy bóng.... thần tiên yêu đời
                      Về đây không thấy chơi vơi
                      Về đây sống lại một trời ấu thơ
                       
                      M,n,.........h(át) lại ê - l
                      A,b,r......... ghép vần thơ tuổi hồng !
                      Nghĩa tình chan chứa mênh mông
                      Còn gì hơn nữa mà không..... đây về.... !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 16:43:19 bởi lelong54 >
                      #11
                        lelong54 03.03.2010 21:34:48 (permalink)
                        0
                        Thương cảm  !
                         
                        Đời mê say nguyệt....đắm hoa
                        Còn tôi chắc lưỡi hít hà buồn xem
                        Bao đêm mắt đã buông rèm
                        Mà sao mộng cứ tèm nhem ướt đằm
                        Khóc than suốt mấy chục năm
                        Cớ sao suối lệ âm thầm lê thê
                        Ngao du một cõi đi về
                        Đến nay vẫn cắn...tỉ tê một mình !
                         
                        Ngước nhìn sao sáng lung linh
                        Cụ trời ngó thấy..... lặng thinh mỉm cười !
                         
                        "Thằng này quái !.... thật dễ ngươi
                        Đời người mấy khắc....mà lười yêu đương ?
                        Mai ra trước chốn công đường
                        Tội mầy,ta xử......... thường thường rồi tha ! 
                        Ka...ka...ka.......! "
                        #12
                          lelong54 03.03.2010 21:38:00 (permalink)
                          0
                           Về lại.....!
                           
                          Nay về lại mái trường xưa
                          Mốc rêu nghiêng bóng còn chừa che tôi
                          Phượng ơi...!...còn đứng bồi hồi
                          Đợi ai....!.... cây đã cằn cồi cổ thu
                          Nay về lại lúc vào thu
                          Tay mân hạt phấn.... hu hu trong lòng
                          Nhớ thầy, nhớ bạn mênh mông
                          Nhớ người yêu thuở tuổi hồng ấp yêu
                           
                          Nay về lại....gắng thật nhiều
                          Những mong đàn bé yêu kiều bay xa !
                          #13
                            lelong54 04.03.2010 06:44:04 (permalink)
                            0
                            Xa rồi !
                             
                            Ngày con còn bé tí ti
                            Mẹ là cô giáo chăm nhi dịu hiền !
                            Khi con vào đến cõi tiên
                            Mẹ là cô giáo diệu huyền yêu thương !
                            Biết buồn mơ mộng sầu vương
                            Mẹ là cô giáo chỉ đường cho con !
                            .....bao la.... bát ngát..... vuông tròn
                            Mẹ là cô giáo dìu con suốt đời !
                             
                            Xa rồi ! Xa lắm mẹ ơi !
                            Theo chân mây gió..... con mời....được đâu !
                            Soi gương...sương điểm trắng đầu !
                            Trước hương linh mẹ...con nào...lớn khôn !
                            #14
                              lelong54 04.03.2010 06:49:32 (permalink)
                              0
                              Cà nanh !
                               
                              Mắt nhìn say đắm màu xanh
                              Dạ nổi tam bành...không tiện nói ra !
                              Tay nâng màu áo hoa cà
                              Má ai hong đỏ..... vào ra đứng ngồi !
                              Hôm mai.... ngắm áng mây trôi
                              Lòng như giận dỗi...núi đồi không xem ?
                              Chiều nay.... ức quá buông rèm
                              Hỏi sao rũ rượi...còn thèm bóng ai ?
                              ................................
                              " Hương chi ......?  Mà ngát hơn Lài
                              Hoa gì còn trắng ....?  Hơn Nhài nữa không........ !!! "
                               
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 15 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 221 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9