CHỈ VÌ .....
Chỉ vì một chút tự ti
Mà mình với bạn đành chia ly rồi
Bởi tui... ngốc nghếch đua đòi
Hay... bạn cao thấp... hẹp hòi lòng chăng !
Chỉ vì... một chút khó khăn
Và... lòng tự ái làm băng tim hồng
Ta về dưới lạnh mùa đông
Cô phòng quạnh quẻ nghe long nhói đau !
Chỉ chút xíu... lệ tuôn trào
Chỉ vì một chút... ngọt ngào thành cay
Ôi ! Người nay sống ! Chết mai !
Sao đành bỏ bạn... mờ phai nhân tình !
Khôn , đần cũng kiếp nhân sinh
Thấp hèn, vương giả... ta - mình lìa nhau ????
uyenuyenuyen-uyen # Monday, December 2, 2013 4:17:36 PM
Lâu lắm chẳng gặp bạn hiền
Dường như nỗi nhớ vẫn nguyên Long à
Hôm nay Uyên vội ghé qua
Hỏi thăm bạn đó nhưng nhà vắng tênh
Ngập ngừng chân bước chênh vênh
Không Long!chỉ thấy mông mênh gió trời
Đọc vần thơ thấy chơi vơi
Và Uyên chẳng hiểu bạn ơi chuyện gì
Bạn ơi! gửi chút thầm thì
Cho Uyên biết với chyện gì thế Long?
Còn Uyên đã chuyển nhà xong
Bên blog spost chờ mong bạn hiền
Nhớ ghé nhà của Uyên chơi
Uyên tha thiết gởi lời mời Long thăm.