Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 221 bài trong đề mục
lelong54 04.03.2010 11:54:20 (permalink)
0
Tóc dài ơi....!
 

Tóc dài ai xõa ngang lưng
Đếm xem bấy sợi... bao lần hôn mê
Ngớ ra khi buổi trưa về
Bến cầu tóc gội....xuồng ghe lắng chèo
Gió dìu dẫn tóc bay theo
Lá vàng thôi rớt...bọt, bèo ngừng trôi
Tóc dài hỡi.....! Tóc dài ơi !
Mãi hoài xinh nhé.....cho đời thi thơ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 21:27:24 bởi lelong54 >
#16
    Tâm Tư 04.03.2010 13:13:56 (permalink)
    0
    Bóng tóc dài
     
    Bức tranh quê thật dịu dàng
    Ai mang suối tóc mơ màng ra hong
    Để người xa ngóng, người gần trông
    Để ai cũng ngỡ bạn lòng của riêng...
    Mắt xinh, môi cười thật hiền
    Thảo thơm tay ấm, dáng mềm chân thon
    Nón nghiêng che, áo nâu non
    Đi rồi, vương vấn vẫn còn mắt ai...
     
    Tóc dài xứ Bắc là như thế đấy. Bài thơ của bạn Long rất khác lạ với lối viết cũ, nghe như thấy khung cảnh êm đềm miền quê.
    #17
      lelong54 04.03.2010 15:57:27 (permalink)
      0
      Bóng tóc dài.

      Bức tranh quê thật dịu dàng
      Ai mang suối tóc mơ màng ra hong
      Để người xa ngóng, người gần trông
      Để ai cũng ngỡ bạn lòng của riêng...
      Mắt xinh, môi cười thật hiền
      Thảo thơm tay ấm, dáng mềm chân thon
      Nón nghiêng che, áo nâu non
      Đi rồi, vương vấn vẫn còn mắt ai...



      Dáng Việt !
       
      Tóc dài tận cuối thon lưng
      Khiến em dung dị quá chừng anh mê
      Sáng nay lại xoã tóc thề
      Mắt anh ngơ ngẫn theo kề vai ngoan
      Tóc dài thôi đã thật sang
      Dáng đi cao quý lầu vàng kém xa
      Thương nàng như một bông hoa
      Ngát hương bình dị làm ta ngại ngần
      Một trời một nước thanh tân
      Một cô em gái một phần quê hương !


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 16:09:40 bởi lelong54 >
      #18
        lelong54 05.03.2010 15:19:16 (permalink)
        0
        Ước vọng !
        Xin làm hoa cúc tuổi thơ
        Ngày đầu cắp sách... mộng mơ thật nhiều !
        Xin làm hoa dã đăm chiêu
        Bên đồi vẫn đợi thu chiều mây giăng !
        Xin làm hoa cúc trắng ngần
        Thuỷ chung vẻn vẹn một lần yêu đương !
        Xin làm hoa cúc hương thường
        Để làm rạng rỡ mái trường... vào thu !
        #19
          lelong54 05.03.2010 15:53:09 (permalink)
          0
          Lẻ bóng...!
          Trăng tròn lẻ bóng đơn côi
          Nhớ ai trăng chỉ mình thôi... tháng ngày !
           
          Xuân sang...trăng chẳng mảy may
          Mắt trông ngóng đợi thở dài hửng hơ
          Hạ về trăng úa  ơ thờ
          Mắt thâm quầng đón...chực hờ đổ mưa !
           
          Thu đến... trăng nguýt....chưa vừa
          Mắt xanh bỏ mặc sông thừa, núi dư,...
          Đông qua trăng vẫn trầm tư
          Lãng trong buốt lạnh vô tư một mình !
           
          Vẫn vàng... trăng sáng lung linh
          Bước lên ngày tháng... vẹn tình thủy chung !
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 20:30:06 bởi lelong54 >
          #20
            Tâm Tư 05.03.2010 21:04:12 (permalink)
            0
            Nếu

            Nếu bỗng chốc, hai vầng trăng cùng mọc
            Thế nào người cũng so sánh ngược xuôi
            Trăng này thì vui, trăng kia biếng cười
            Trăng này sáng, còn trăng kia hao khuyết...

            Nếu thật thế, thì đố người còn biết
            Vầng trăng nào là trăng mộng riêng ta...

            May mắn thay, trăng chỉ là duy nhất
            Nhăn nhó, hay cợt cười, thì cũng một mà thôi.
            #21
              lelong54 05.03.2010 21:25:15 (permalink)
              0
              Tuổi son !
              Tuổi son....chừng mới đôi mươi
              Con đàn mấy chục...tươi cười ấp yêu
              Từng con...chăm chút sớm chiều
              Chữ nhân em dạy.....với nhiều niềm thương
              Dạy con biết đỏ,xanh,hường,...
              Rõ phân đen,trắng...yêu thương cuộc đời
              Tập tành con biết....học,chơi
              Biết yêu tiếng mẹ,tuyệt vời lời cha
              Múa vòng uốn lượn...hát ca
              Nên đêm trở giấc...mơ hoa ngát vườn
              Vẫn mai....dậy sớm lên trường
              Dẻo tay...lại vẽ đời thường lung linh !
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 06:33:01 bởi lelong54 >
              #22
                lelong54 06.03.2010 14:08:40 (permalink)
                0
                Mơ....!
                Đêm qua mơ thấy nàng ghen
                Giật mình thức dậy...mắt ghèn xốn xang
                Thấy mình phiêu lãng lang thang
                Hái hoa bắt bướm...để nàng bơ vơ
                Thấy mây,gió, nước lửng lờ
                Núi,trăng,...ướm ẹo....mà ngơ duyên lòng
                Thấy trời đất đẹp mênh mông
                Bước trên gấm lụa...quên đồng lấm lem
                Thấy ai thúc thít sau rèm
                Vén xem....mắt biếc tèm nhèm....quá thương !

                #23
                  lelong54 06.03.2010 14:25:43 (permalink)
                  0
                  Nhớ.....!
                  Yêu sao dòng nước mênh mang
                  Mát trong mùa nắng,mưa vàng phù sa
                  Yêu sao cây trái......đậm đà
                  Ngát thơm ngọt lắng......chan hòa đó đây
                  Yêu từng má đỏ hây hây
                  Đến trường dưới những vườn cây yên lành
                  Yêu hoàng hôn gió trăng thanh
                  Tiếng con cuốc gọi chân thành xa xa
                  Sông khuya đầy ắp trăng ngà
                  Vẳng bài dạ cổ giao hòa sương đêm
                  Đã yêu rồi !....lại yêu thêm !
                  Bước đi luyến nhớ....êm đềm Hậu Giang !
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 14:28:51 bởi lelong54 >
                  #24
                    lelong54 07.03.2010 07:47:52 (permalink)
                    0
                    Sau hè....!
                    Sau hè rau đắng buồn tênh
                    Muốn ăn không hái bắt đền ai đây
                    Giữ trâu chưa hẳn biết cày
                    Ỷ y rồi tiếc thở dài công lên !
                     
                    Sau hè cua ốc dập dềnh
                    Muốn ăn không bắt trùm mền ước ao
                    Sung ơi chớ dại rơi vào
                    Cửa mồm lười nhác sung nào dám qua !
                     
                    Sau hè ruộng rẫy bao la
                    Muốn sang sao ngại lấm lê chân bùn
                    Thân người như đóa phù dung
                    Hiểu nhau.....sao quá ngại ngùng giấu yêu !

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 07:49:14 bởi lelong54 >
                    #25
                      lelong54 07.03.2010 07:53:40 (permalink)
                      0
                      Vẽ em !
                      Vẽ em đường nét trang đài
                      Dáng đi thư thả chân dài, mày cong
                      Vẽ em xinh cả ba vòng
                      Tóc mây óng ả...môi hồng mắt nhung,.......!
                       
                      Vẽ xong đờ đẩn......khôn cùng !
                      Để trong túi áo...vô mùng mới xem
                      Tắt đèn....sợ mắt lem hem
                      Sáng trưng thì thẹn....e rèm.....mở toang !


                      #26
                        lelong54 07.03.2010 11:57:46 (permalink)
                        0
                        Có kém ai...!
                        Hỏi sao......con gái mơ màng
                        Thích thơ......càng thấy rộn ràng mong lung
                        Ước điều sau trước thủy chung
                        Dây leo uyển xoán cội tùng ấp iu
                        Mơ hoa bướm đẹp mỹ miều
                        Cỏ - mây....trời - đất......gởi nhiều yêu thương
                        Hay buồn......nên dễ thê lương
                        Cả tin........nên hiểu thiên đường tình yêu
                        Đắng cay chịu đựng thật siêu
                        Gian truân hổng khuất.......không kêu lạ thường !
                         
                        Trời sinh ra phái.....thanh hương
                        Đã xinh......mà... lại......can trường kém ai !

                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2010 12:01:34 bởi lelong54 >
                        #27
                          lelong54 08.03.2010 08:45:04 (permalink)
                          0
                          Chung vui....!
                           
                          Sáng nay....tém gọn mái đầu
                          Áo quần phiu phẳng,cạo râu... lên trường
                          Quý bà,quý chị ngát hương
                          Mấy em phưng phức....mắt lườm ớn ghê
                          "Ngày của anh sao mà...diện đẹp thế....!
                          Đúng ra...phải gắn tạp dề đó nghen !"
                          "Cho đeo....một chút thôi he !
                          Để hoa có bướm vò ve đất giời !"
                          Ghét gì....ghen tỵ...ai ơi !
                          Muốn ăn gì...nói ! Món trời cũng lo !
                          Còn chi nữa...? Cứ trán vo !
                          Để tôi nay sẽ cò cò...dám than !
                          Xuân...phới mãi nhé...! Chúc các nàng !
                          Thắm tươi-duyên dáng-dịu dàng-thanh hương !
                           
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:33:03 bởi lelong54 >
                          #28
                            lelong54 09.03.2010 17:29:57 (permalink)
                            0
                            Nhớ !
                             
                            Dáng nàng sao dẫn hồn ghê
                            Trệ tràn nữ tính, thân khuê các vàng
                            Muốn quên nhưng mãi mơ màng
                            Nhớ thôi là nhớ, nhớ càng nhớ hơn....
                            Nhớ giọng oán ghét trách hờn
                            Nói trong nước lũ sau hàng mi cong
                            Nhớ lời cụt ngủn trống không
                            Mà sao bão táp mưa giông cửa tình
                            Nhớ chan nước mắt một mình
                            Chảy vô dàn dụa mặn hình bóng thêm !
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2010 17:34:15 bởi lelong54 >
                            #29
                              Tâm Tư 09.03.2010 20:32:36 (permalink)
                              0
                              Nhớ nàng.

                              Nhớ nàng ở nước da nâu
                              Ở làn tóc búi, ở màu áo xanh
                              Bàn tay ngon ngọt cơm canh
                              Sạch ngoan con trẻ, an lành mẹ cha
                              Nhớ nàng, vào mỗi tháng ba
                              Hái vào cắm một bó hoa đầu giường...

                              Bài nhớ của LL có vẻ thật lòng lắm, độc đáo nữa. Nhưng vẫn đi vào lối mòn "nàng đẹp nên tôi nhớ nàng". Không hay như bài Cái bớt của LL.
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 221 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9