Điệp khúc thời gian...
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 221 bài trong đề mục
chieuy 13.04.2010 19:14:53 (permalink)
0
Người đi !
 
Người về chân bước liêu xiêu
Người đi lướt nhẹ như diều mất dây
Người về tím cả trời mây
Người đi tinh tú nào hay ngủ vùi
Về đi vui chút rồi thôi
Để chiều vắng lạnh liên hồi quyên than !
 

#46
    lelong54 17.04.2010 22:52:51 (permalink)
    0
    Có còn....
     
    Rồi xuân cũng héo chào xa hoa lá
    Cho ngày hè hong râm rả đợi mong
    Sách bút thân yêu tràn mơ ước ngập lòng
    Càng rộn rả khi bướm hồng bay lả tả !
     
    Mưa chợt đến...xốn xang hồn nghiêng ngã
    Buồn vào vui thêm nhớ Má Ba xưa
    Dắt ta đi.... ngày ba dá miểng chừa
    Về đất hứa tóc nhàu.... chưa biết mỏi !
     
    Mưa bất chợt nhớ bao điều muốn hỏi
    Mười hai năm đèn sách gói dài không
    Mà mưa rơi hè cuối thấy oằn lòng
    Mà trống trải mênh mông dòng suy nghĩ !
     
    Chia tay nhé ! Tháng năm còn chút nhí
    Lớn rồi sao ? Còn bé tị thôi mà....!
    Vui có còn luôn nở đỏ ngày hoa
    Buồn có thể....xoa xoa là hô biến !


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 15:23:58 bởi lelong54 >
    #47
      lelong54 22.04.2010 19:11:43 (permalink)
      0


      Một thoáng....!
       
      Bướm hồng đâu đậu sáng nay
      Trên vòm lá biếc chau mày ngẩn ngơ
      Tuổi mơ thấp thoáng lượn lờ
      Quay về kỷ niệm mờ mờ rực lên
      Một trời thơ ấu thang thênh
      Giữa lòng bé nhỏ chông chênh nẻo đời
      Vui sao...vừa hé phượng ơi
      Buồn sao...cánh đỏ rụng rời thê lương
      Vui khi....vừa biết yêu thương
      Buồn khi...bước ngoắt đời thường tự đây
      Vui như...mộng ước tràn đầy
      Buồn như khát vọng từng ngày....vỡ tan
      Gom bao ký ức ngọc vàng
      Thả vào kỷ niệm muộn màng....tìm vui !

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 21:55:44 bởi lelong54 >
      #48
        lelong54 24.04.2010 08:24:31 (permalink)
        0

        Mùa phượng cũ !
         
        Tâm tư rớt từ hôm nao hạ đến
        Lá hoa chờ xanh thắm bến,đường xưa
        Ươm ấp lung linh từng mưa nhỏ. mưa vừa
        Cho nắng sớm đu đưa nhành phượng đỏ
        Cho ấm áp rơn lên thời trẻ nhỏ
        Mặc quần đùi ta lọ mọ trèo cây
        Ngắt cho anh và anh hái cho em nầy
        Niềm khát vọng....ôm đầy tay tay nắm
        Rồi một thoáng tâm tư màu tối sẩm
        Theo thời gian đời lem lấm hao hoen
        Tâm tư rơi...dài năm tháng sách đèn
        Ta vẫn nhớ hương sen mùa phượng cũ !
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 08:40:32 bởi lelong54 >
        #49
          lelong54 24.04.2010 12:46:17 (permalink)
          0


           
          Những chuyến phà xưa !
           
          Nhờ phà đêm lỡ chuyến...xưa
          Mà ta đã có dư thừa mộng mơ
          Ngắm trăng,thuyền cá,... xa mờ
          Biết bông hoa nhỏ tím chờ bâng khuâng !
           
          Về miền Tây....dạ lâng lâng
          Khát khao cháy bổng bao lần phượng rơi
          Tiếc nuối quá ! Phà chạy rồi
          Biết lưu luyến mãi giây ngồi nhìn sông !
           
          Hôm nay phượng sắc rực hồng
          Đôi bờ sông Hậu ngập lòng hân hoan
          Đi về quên chuyến đò ngang
          Biết ai còn rãnh.... mơ màng phà xưa !
           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 12:53:28 bởi lelong54 >
          #50
            Ngao du 24.04.2010 14:13:52 (permalink)
            0

            Chia tay.....
             
            Trăng đã lên rồi.....sao lép thôi
            Cần Thơ tuyệt quá chiếc cầu ơi
            Từ đây phà cũ lùi dĩ vãng
            Tha thiết vào thơ nhạc êm trôi !
             
            Gắn bó nhiều năm....hằng thế kỷ
            Đưa, đón bao nhiêu chuyện ly kỳ 
            Nặng ắp nghĩa tình vì ai vậy ?
            Thế mà rồi cũng vẫy... ra đi !
             
            Bến bắc tình yêu ơi...chào mi
            Chia tay nhau nhé ! Trót buồn si
            Mai qua sông Hậu tỳ nhung nhớ
            Những gió trăng thanh....sóng thầm thì !
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 14:28:43 bởi Ngao du >
            #51
              lelong54 30.04.2010 14:15:41 (permalink)
              0

               
              Tình yêu !
               
              Tình yêu là cái chi chi
              Khi vào không hẹn ra đi không trình
              Tình vào êm ả lặng thinh
              Tình đi... vật vã đùng đình thở than
              Tình yêu vốn dĩ đoan trang
              Mát thơm hòa dịu vô vàn thiêng liêng
              Vui tuy ít nhưng không phiền
              Khổ đau đầy ắp....vẫn hiền như nai !
               
              #52
                kminh8 30.04.2010 14:38:53 (permalink)
                0


                 
                Tình yêu !
                 
                Tình yêu thường chỉ dùng chay
                Cho nên dịu mát thắm ngày, tươi đêm
                Năm qua, tháng lại êm đềm
                Nắng, mưa... cũng mặc...không đền...ru say
                Nên da trắng nõn, tóc đen dài,...
                Trẻ trung sống thực, xinh hoài bao năm !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 15:55:44 bởi kminh8 >
                #53
                  Ngao du 30.04.2010 19:23:43 (permalink)
                  0
                  Tình yêu !
                  Tình yêu là cái chi chi
                  Khi vào không hẹn ra đi không trình
                  Tình vào êm ả lặng thinh
                  Tình đi... vật vã đùng đình thở than
                  Tình yêu vốn dĩ đoan trang
                  Mát thơm hòa dịu vô vàn thiêng liêng
                  Vui tuy ít nhưng không phiền
                  Khổ đau đầy ắp....vẫn hiền như nai ! 

                  Tình yêu thường chỉ dùng chay
                  Cho nên dịu mát thắm ngày, tươi đêm
                  Năm qua, tháng lại êm đềm
                  Nắng, mưa... cũng mặc...không đền...ru say
                  Nên da trắng nõn, tóc đen dài,...
                  Trẻ trung sống thực, xinh hoài bao năm !


                  #54
                    Lụa trắng 30.04.2010 22:58:10 (permalink)
                    0
                    Trang này nhiều hình đẹp quá, xem thấy mê. Nhất là hình ruộng bậc thang và lục bình. Hình như mình hợp với cảnh quê ấy. Cảm ơn!
                    #55
                      Ngao du 01.05.2010 22:43:52 (permalink)
                      0
                      Chỉ là....

                       

                      Chỉ là những ruộng bậc thang
                      Chênh chông lắc lẻo miền ngàn chơi vơi
                      Thế nhưng lại quý một đời
                      Vẫn yêu đằm thắm tuyệt vời hương quê !


                      Nỗi buồn thăm thẳm lê thê
                      Về đi xuôi ngược hẹn thề tím thâm
                      Vẫn mê hoặc úa trăng rằm
                      Ngồi đi ngủ nghỉ tơ tằm tinh tinh !
                       
                       
                      #56
                        lelong54 02.05.2010 07:47:43 (permalink)
                        0



                        Cúc trắng !
                         
                        Cúc trắng đầu hè muốt xinh xinh
                        Nở trong nắng sớm vắng một mình
                        Tinh khôi nào khác tình thôn nữ
                        Chết ngẫn ngơ rồi.... kẻ phiêu linh !
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 08:08:34 bởi lelong54 >
                        #57
                          lelong54 02.05.2010 08:29:49 (permalink)
                          0
                          Cánh hạc !
                           

                          Ôm đất mẹ thân yêu từ lòng đất
                          Ngẩn lên trời khao khát nắng mưa sương
                          Gió giật sấm vang không nhụt chí can trường
                          Thành cánh hạc bay dễ thường đầy ước vọng !
                           
                           
                          .
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 12:45:02 bởi lelong54 >
                          #58
                            Xa_xăm 02.05.2010 12:29:38 (permalink)
                            0
                            Đổi thay !

                            Thơ cũng sống...hít vô nhiều mộng mỵ
                            Chấp ngang trời lần tri kỷ thuỷ chung
                            Biết nhớ nhung và vong viễn lung tung
                            Song cũng ước điều vô cùng chân thiện !

                            Thơ cũng chết.... đũi đen mà lười biếng
                            Thở ra dài, hoài bao tiếng oan khiên
                            Trót ôm đau vùi nặng xuống cữu tuyền
                            Lời tắt lịm nhưng vẫn ghiền thay ! Khổ ! 
                             

                            lelong54

                            (Ông vua này lười ký tên ở cuối bài thơ quá nha!)


                            Thơ cũng có linh hồn_thơ nên nhớ
                            Nhớ vần yêu _Thơ nhớ đến thẫn thờ
                            Tình thơ man mát mãi sầu vương tơ
                            Và thơ khóc khi vần yêu xa khuất

                            Thơ mong mỏi ngày người cùng gặp mặt
                            Hẹn thề nhau và thơ mãi đợi chờ
                            Thơ ngớ ngẩn, bần thần và đau khổ
                            ... Thơ là tất cả mọi thứ tình trăn trở
                            Khi vui mừng, khi oán ghét , khi nhớ nhau
                            Thơ trải vần và thơ cứ mãi tuôn trào...

                            ( Tiểu tiể đệ viết tào lao cho vui, Thầy giáo Lê Long đừng cười nhé ! He he he...)

                            X _ X

                            - Tiểu tiểu đệ vào góp vui vớI ông Vua Rồng nhà Lê một chút. Giờ đệ biến nha, bận việc lắm cơ ! Tặng ngược lại cho ông Vua Rồng bó hoa của ông đó! Ka ka ka chúc vui nha thầy giáo
                            #59
                              Ngao du 02.05.2010 13:08:04 (permalink)
                              0
                               

                               
                              Cánh hạc....
                               
                              Ôm đất mẹ vươn cao tình cháy bỗng
                              Ngước lên trời xanh sức sống mênh mông
                              Bão táp can qua...vẫn sắc tấm son lòng
                              Thành cánh hạc thong dong bồng nắng mới !
                               
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 221 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9