Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 214 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Phuongtim937 15.11.2010 20:48:57 (permalink)
0


Trích đoạn: CỏMay

Ước gì …

Tôi ước gì quên cả chính tôi
Hồn lang thang tưa áng mây trôi
Lênh đênh chìm xuống bên bờ mắt
Lãng đãng tan vào giữa khóe môi
Đêm mộng chơ vơ vườn ảo ảnh
Ngày mơ lạc lõng chốn xa xôi
Mong sao năm tháng sẽ ngừng lại
Để đất trời hò hẹn lứa đôi…!
dp

Nỗi buồn nỗi hận

Nỗi buồn chất chứa cả đời tôi
Như vạn ngàn sao lấp lánh trôi
Đêm trước giọt sầu rưng khóe mắt
Hôm này lệ đắng rũ bờ môi
Chờ ai trong cõi mơ tình ái
Gửi mộng giữa chiều thoảng bóng xôi
Có thể khi mùa đông trở lại
Nỗi buồn nỗi hận đã chung đôi...!

Đông Hòa NCH
12'11'2010


Mơ Thêm

Mơ thêm lần nữa lại là tôi
buồn khóc vui cười ..mặc nổi trôi
Thơ thẩn những khi mơ nắng nhạt
Say xưa từ lúc mộng làn môi
Hái hoa kết lộng làm Công chúa
Nhặt lá xếp thơ kén Tử Xôi ( hoàng tử tên Xôi )
Mới biết ở đời có lắm bận
Mơ thêm lần nữa lại là tôi
cm



Bài thơ hay be..Bé khoẻ không?..
CỏMay 18.11.2010 20:41:06 (permalink)
0

Trích đoạn: Phuongtim937

Bài thơ hay be..Bé khoẻ không?..

Cảm ơn Chú HL ghé đọc....Be' khoẻ , Chú độ rày ra sao ?  Bé xin phép lưu lại bài họa sau để không bị lạc Chú nha..

Bán Men Nồng

Ai thích men nồng tớ bán đây
Men nầy tớ ủ đã lâu ngày
Nay vừa đúng độ đem ra bán
Hỏi khách má hồng ai muốn say .

Tớ ướp nó bằng nước mắt cay
Từ trong ngục thất đã bao ngày
Đi phơi khô lại rồi đem cất
Để dành mới có dược ngày nay .

Tớ nhặt hạt sầu rụng khắp nơi
Lăn lóc từ khi bước vào đời
Đem đi tán nhuyễn xong gói lại
Cất vào góc khuất trái tim côi .

Tớ lấy bột sầu nước mắt khô
Bỏ thêm vài vị hứa mơ hồ
Thêm vào một chút mùi gian dối
Của cái tình đời nó tặng cho .

Tớ đem trộn lại thành một khối
Giữa cái điêu ngoa cái dại khờ
Ủ lại lâu ngày men đã chín
Đem đi rao bán khắp nhân sinh .

Nếu ai dị ứng đừng nên uống
Bỡi vị dối gian đã có rồi
Đừng nên nhấp thử e không tốt
Đánh liều đi thử ...sợ than ôi !

Tớ chỉ để dành gặp cố tri
Bán thì không bán có đôi khi
Mời cùng đối ẩm mùi nhân thế
Rượu của nhân gian dễ dám bì .

HL.....

Xin Mua
Tớ đây tự xưng khách má hồng
Thấy cậu rao bán men cay nồng
Muốn dừng chân thử nhưng e ngại
Liệu cái men nồng đắng quá không ?

Này cậu gì ơi cho tớ hỏi
Men này cậu ủ bao nhiêu năm
Toàn vị đau đời đắng chát môi
Liệu uống xong rồi còn là tôi ?

Men nồng cậu ủ đủ vị cay
Nước mắt ngục tù trộn trái đắng
Hạt sầu tán nhuyễn cất góc tim
Gian dối ,điêu ngoa và khờ dại ...

Giá như cậu tiện tay thêm đại
Mật chiết từ trăm loại hoa hương
Thay vì nước mắt là hạt sương
Thì khách má hồng dám thử say

Ơi cậu gì gì bán men cay
Thôi thì cậu bán ... tớ muốn say...
Xin đừng câu nệ ...chờ cố tri
Chút duyên đổi tớ một chung đi ....

CM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2010 20:44:12 bởi CỏMay >
CỏMay 09.12.2010 18:47:25 (permalink)
0
Mất Nhau
 
Vẫn biết vương vấn là đau
Và lòng cũng bảo đừng nhàu vai anh

Nhưng dường từ thuở Mẹ sanh
Cái duyên nó đã quấn quanh mất rồi

Cố quên sao dạ bồi bồi
Hương hương sắc sắc ...nổi trôi về chiều

Có tiếc chi ...chút xuân xinh
Là ..buồn trong dạ rằng ..mình ..mất nhau

Cm

CỏMay 11.12.2010 19:41:59 (permalink)
0
Trăng…
 
Có một lần
trăng vòi vĩnh
xà xuống
đòi tôi ôm ấp
Trăng đâu biết
chính tôi
cũng cần sự ấp ôm ,trìu mến
Dang đôi tay bé nhỏ
tôi ôm trăng vào lòng
Và không biết từ đâu
những giọt sương
lăn tròn trên má
nóng hổi
rơi xuống
ướt trăng
CM
#214
    Thay đổi trang: << < 131415 | Trang 15 của 15 trang, bài viết từ 211 đến 214 trên tổng số 214 bài trong đề mục
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9