Vu vơ xin gửi nơi này...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
CỏMay 17.08.2009 01:44:09 (permalink)
0
Cm cám ơn HongSang ghé qua..và để lại một bức tranh thơ thật hay...Chúc HongSang an vui ..CM
#16
    dangphuong 17.08.2009 05:03:33 (permalink)
    0


    Trích đoạn: CỏMay

    Dư Âm
     
    Văng vẳng trong không tiếng thở đêm

    Giọt sương xà xuống đọng bên thềm

    Đưa tay tôi hứng hương trời đất

    Đọng lại dư âm nụ hôn mềm.

    CM




    Tiếng gió hờn dỗi trong bóng đêm...
    Một ánh trăng non thoáng qua thềm.
    Hương xưa còn đọng giọt sương tím...
    Rơi xuống thành thơ ngọt môi mềm...!
    dp



    #17
      Biển Xanh 17.08.2009 16:24:01 (permalink)
      0
      Vu vơ xin gửi nơi này...tình thơ
      Gửi lại nơi này một thoáng mộng mơ
      Mong được tiếp đón xin chớ làm ngơ
      Biển tìm thấy thuyền thôi hết bơ vơ...
      Biển Xanh  
       
      #18
        Nhân Sơn 17.08.2009 23:13:53 (permalink)
        0
         
         
        Xin gửi nơi này lời vu vơ
        Cỏ May thông cảm chớ hửng hờ
        Mong được kết giao tình thi hữu
        Cởi mở tâm tình qua vần thơ...
        -Nhân Sơn-
         
        #19
          CỏMay 18.08.2009 03:09:29 (permalink)
          0
          Không Đề
           
          Ơi chú ơi thêm một chiều nhung nhớ
          Hồn thẩn thơ bé dạo bước quanh sân
          Bé đứng lặng ngắm những đóa hoa Hường
          Dưới nắng chiều càng thêm đậm sắc hương
           
          Có giọt sương chợt lăn tròn trên má
          Thấm vào môi nghe mằn mặn ..chú ơi
          Từ buồng ngực đau nhoi nhói ..một lời
          Tim hư quá bé không chìu đâu đấy
           
          Này Tim hỡi  hãy hòa vui điệu nhảy
          Bé dìu Tim vào vũ khúc Nghê Thường
          Tim có nghe tiếng nhạc vẳng du dương
          Có lẽ vọng từ chín tầng không khí xuống
           
          Hoa sương sa thấm mềm bờ môi bé
          Cất tiếng ca khẽ hát khúc Ru Tình *
          "...Ru em ngồi yên đấy , ru tình à a à a ơi .."
          Ơi chú ơi thêm một chiều nhung nhớ !
          CM
          * Ru Tình của Trịnh Công Sơn
           
          #20
            CỏMay 18.08.2009 03:21:19 (permalink)
            0
            Cm cám ơn chú DangPhuong đã họa bai thơ thật hay.... hôm nào Cm vào nhà chú đòi nợ chú đó nghen..( đòi nợ có báo trước.. ).. Chúc chú  an vui..CM
            #21
              CỏMay 18.08.2009 03:30:36 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Biển Xanh

              Vu vơ xin gửi nơi này...tình thơ
              Gửi lại nơi này một thoáng mộng mơ
              Mong được tiếp đón xin chớ làm ngơ
              Biển tìm thấy thuyền thôi hết bơ vơ...
              Biển Xanh  
               


              Biển Xanh tình cảm dạt dào
              Hôn bờ cát trắng.. ngọt ngào vần thơ
              Vu vơ Thuyền..Biển xô bờ
              Cỏ May xin gửi ..tình thơ tặng nà..

              Cm cám ơn BienXanh ghé thăm và để lại hồn mình ở đây..chúc vui nhé..Mến , CM
              #22
                CỏMay 18.08.2009 03:42:40 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nhân Sơn

                 
                 
                Xin gửi nơi này lời vu vơ
                Cỏ May thông cảm chớ hửng hờ
                Mong được kết giao tình thi hữu
                Cởi mở tâm tình qua vần thơ...
                -Nhân Sơn-
                 

                 
                 
                Nâng đôi tay gầy đón nhận thơ
                Đây chung trà ấm ướp hương mơ
                Mời Người thi hữu cùng Cỏ  cạn
                Cùng nhau ta họa khúc nhạc thơ
                 
                Cm cám ơn NhanSon  ghé thăm và  vu vơ với Cm... chúc an lanh nhé... mến , CM
                #23
                  CỏMay 18.08.2009 03:46:31 (permalink)
                  0
                  Nhớ anh !
                   
                  Chiều nay thẩn thơ
                  Nhớ mùa hạ nọ
                   
                  Chúng mình ngồi học
                  Dưới tàn hoa Ngâu
                   
                  Giờ anh nơi đâu
                  Nhớ anh em khóc
                  CM
                  #24
                    CỏMay 18.08.2009 03:54:10 (permalink)
                    0
                    Tha Hương
                     
                    Khói chiều  bay bay
                    Trong làn sương mỏng
                    Buồn  gì  không nói
                    Mà nghe mắt  cay

                     
                    Đôi vai thon gầy
                    Tha Hương  từ độ
                    Phương đông  lụy cổ
                    Lệ  tràn  đôi  mi

                     
                    Bao năm rồi nhỉ
                    Vai gầy  xa Quê
                    Lênh đênh dâu bể
                    Vẫn xa ...vẫn xa...
                    CM
                    #25
                      Thuyen Trang 18.08.2009 16:45:58 (permalink)
                      0


                      Vu vơ

                      Vu vơ xin gửi nơi này
                      Tình thơ đổi lấy vài làn cỏ may
                      Ngắt làm nhẫn cỏ đeo tay
                      Tặng người em nhỏ Cỏ May , đây này !

                      Thuyen Trang
                      16 08 09

                      * Tặng CoMay , hihihhiihihih
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 16:48:01 bởi Thuyen Trang >
                      #26
                        Biển Xanh 18.08.2009 20:33:10 (permalink)
                        0
                        Nhớ anh !
                         
                        Chiều nay thẩn thơ
                        Nhớ mùa hạ nọ
                         
                        Chúng mình ngồi học
                        Dưới tàn hoa Ngâu
                         
                        Giờ anh nơi đâu
                        Nhớ anh em khóc
                        CM

                         
                         
                        Mùa hạ trôi qua
                        Kỷ niệm nhạt nhoà
                        Em đừng nhắc đến
                        Tình thêm xót xa.
                         
                        Nhớ lúc chia tay
                        Ánh mắt u hoài
                        Nhìn anh em nói
                        Tình mình không phai.
                         
                        Giờ đã xa xôi
                        Nhớ anh muộn rồi
                        Em về bến khác
                        Buồn cũng thế thôi…
                        Biển Xanh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 20:36:19 bởi Biển Xanh >
                        #27
                          hoangthi. 18.08.2009 23:17:32 (permalink)
                          0
                          Mặc Xác Thói Đời Quay !
                           
                           
                          Như đã mất một cái gì rất quí.
                          Ta lang thang tìm mãi !_ chẳng tìm ra.
                          Người nắm giữ và người đang dấu kĩ.
                          Đã bao lâu ta vẫn biết thế mà !
                           
                          Không hứa bậy , không làm mích lòng ai ,
                          Chẳng tin bậy , chẳng ai mích lòng mình !
                          Ta khờ khạo tin lời không đủ thật ,
                          Lỡ ngậm bồ hòn phải chịu làm thinh !
                           
                          Hãy giữ lấy _ nếu đó là hạnh phúc !
                          Ta biết ta không xứng để người cho.
                          Nắng có thuở và mưa đều có lúc ,
                          Đủ khát thèm chỉ nhữNg phút chưa no !
                           
                          Chưa trọn giấc mơ  mà trời đã sáng ,
                          Chưa nắm được gì đã tuột vòng tay !
                          Tiếc nuối hay không?!_ dòng đời vẫn vậy ,
                          Hãy lơ đi _ mặc xác thói đời quay !!!
                           
                          Hòang Thị
                           
                          ...........................*** Ghé vào nhà CoMay...và xin phép gửI lai một bài thơ vớ vẩn , mong CoMay khg buồn !
                          #28
                            CỏMay 19.08.2009 01:10:49 (permalink)
                            0
                             
                            Muốn Khóc
                            Tôi muốn khóc  cho cạn nổi sầu bi
                            Mà lòng tôi như gỗ đá chai lì
                            ....
                            Say..ừ nhỉ sao không say đêm nay
                            Tìm chút quên trong men rượu đắng nồng
                            Rồi ngày mai khi trời rạng ánh đông
                            Sẽ quên hết những lọc lừa gian dối
                            ...
                            Sẽ quên đi những  ngôn từ  rỗng to^i
                            Lòng chẳng yêu mà miệng thừa âu yếm
                            Tim không run mà lưỡi  mãi uốn cong
                            Ta ngờ khạo đã tin lời phù phiếm
                            ...
                            Rượu ..rượu nhé đêm nay ta cần rượu
                            Trong men say ta thấy nghĩa ân tình
                            Và để hiểu đời là chốn điêu linh
                            Để ta còn chút lòng tin phía trước
                            ...
                            Ông trời hỡi tôi xin một điều ước
                            Có bé Danh ,cô bạn thuở ngày xưa
                            Cho tôi được dựa vai cô và khóc
                            Kể cô nghe chuyện đời đầy lừa lọc
                            ...
                            Danh ,Danh ơi !đời đánh tao đau quá
                            Đến trọn đời tao cũng không hiểu được
                            Thế nào là cái nghĩa của yêu thương ?
                            Hay mọi thứ nằm trong chữ Vô Thường ?....hở bé  ?
                            ...
                            Đêm không sương sao lòng  ta lạnh buốt
                            Trời không mưa sao ngập úng cả hồn .
                            CM
                            15 tháng 6 năm 2009  
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 01:12:47 bởi CỏMay >
                            #29
                              CỏMay 19.08.2009 01:15:23 (permalink)
                              0
                              Trốn Tìm
                               
                              Tôi như là  trẻ nhỏ
                              Chơi trò chơi trốn tìm
                              Hạnh Phúc trốn
                              Tôi đi tìm
                              Úp mặt vào tường
                              Tôi đếm đến một trăm
                              Tiếng cười của Hạnh Phúc
                              Rúc rích khoảng không
                              Tôi đi tìm
                              Ngỡ đà bắt gặp
                              Oh ..không phải
                              Tựa tựa giống thôi
                              Nhưng đủ làm tôi bậc khóc
                              Có hay không
                              Hanh Phúc
                              Để tôi tìm ...
                              CM
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 16:55:46 bởi CỏMay >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9