TRANG CHÍNH 2:Phương Hà Phương trình làng: "Bám gót HỒ XUÂN HƯƠNG" mời các Bác "MÂN MÓ..."
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
Độc Hàn Sơn 02.09.2009 22:08:51 (permalink)

Trích đoạn: phuonghaphuong

::::::::::::
THEO HẦU

Ngày xưa có cụ Xuân Hương
Ngày nay có cháu Nương Nương theo hầu
Hỡi ơi Cụ đã đi chầu
Mít kia rời rụng nay bầu lấy treo
Bầu Nương không thích lèo bèo
Muốn thì phải gánh một lèo cho xong
Chứ đừng nửa đục nửa trong
Lờ đờ ọp ẹp bầu thoòng xuống sông.


Nương Nương Phương Hà Phương

Chúc Bác Đình thế vui vẻ, lâu lâu la cà tới thăm NN PHP, không thôi gửi bác Bài "NGÁP" đấy! hè hè...[/center]
 
Thòng sông nước nhỏ long tong
Hai bên trông thấy thời không muốn về
Nhìn thì không khỏi khen chê
Dùng rồi mới biết nó mê cỡ nào
Ai ơi đừng có nói vào
Bầu hay mít đó thứ nào chẳng ngon
Không ăn nó cũng chẳng còn
Lâu rồi nó héo hết dòn thì sao?
 
 
(Tha mạng cho em!)
#16
    Độc Hàn Sơn 02.09.2009 23:41:44 (permalink)
    Cái quả chuông!
     
    Lũng lằng trên đòn cái quả chuông
    Cả chày khi đúc cũng vừa khuông
    Không gõ không kêu làm sao biết?
    Sư nào không thấy cho chột luôn!
     
    #17
      Độc Hàn Sơn 02.09.2009 23:46:15 (permalink)
      Quả mít
      Lũng lẳng trên cành thấy mà yêu
      Vừa thơm vừa ngọt nước lại nhiều
      Cắn vào một miếng sao mà sướng!Thầy tu trông thấy cũng phải kêu.
      #18
        phuonghaphuong 03.09.2009 03:52:27 (permalink)
        Chào Công Tử Độc Hàn Sơn,
        Công tử tấp quá Nương Nương tối mắt, xây xẩm cả mặt mày...Cho Nương thở chút nghen, không thấy NN thì nhớ gõ cửa lại...Nương sẽ tiếp Công tử, chúc Công Tử vui với trăng gió và hẹn dưới gốc...he..he...Rảnh đi ngang có gì hay hay cứ thảy dô cho Nương chộp hỉ


        Nương Nương Phương Hà Phương
        #19
          Độc Hàn Sơn 03.09.2009 06:04:13 (permalink)

          Trích đoạn: phuonghaphuong

          Chào Công Tử Độc Hàn Sơn,
          Công tử tấp quá Nương Nương tối mắt, xây xẩm cả mặt mày...Cho Nương thở chút nghen, không thấy NN thì nhớ gõ cửa lại...Nương sẽ tiếp Công tử, chúc Công Tử vui với trăng gió và hẹn dưới gốc...he..he...Rảnh đi ngang có gì hay hay cứ thảy dô cho Nương chộp hỉ


          Nương Nương Phương Hà Phương
          Tại hạ tính vui thích gió trăng
          Không ưa dưới gốc nó lằng nhằng
          Thôi thì nể mặt nhau chút vậyNơi nào kín đáo có đựợc chăng? 
          #20
            Độc Hàn Sơn 03.09.2009 19:27:33 (permalink)
            Trái chuối
             
            Thân em tròn lắng tỏa hương thơm
            Mềm mềm mịn mịn vỏ lờm xờmCái lớp áo ngoài anh xé mấtLộ làn da trắng ngot như cơm.
            #21
              Kẻ Ngông 03.09.2009 21:00:20 (permalink)
              VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI
               
              Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng

              Tần ngần, ngẩn ngẩn cõi thiên đàng

              Đây hang rộng hẹp nhô dang cẳng

              Đó động nong sâu nhấp mỏi càng

              Nước chảy loanh quanh đầy ngõ ngách

              Cỏ gai chằng chịt phủ đầu hang

              Ta thời dạo cảnh bồng lai giới

              Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!!
              #22
                phuonghaphuong 04.09.2009 01:31:54 (permalink)

                Trích đoạn: Độc Hàn Sơn


                Trích đoạn: phuonghaphuong

                Chào Công Tử Độc Hàn Sơn,
                Công tử tấp quá Nương Nương tối mắt, xây xẩm cả mặt mày...Cho Nương thở chút nghen, không thấy NN thì nhớ gõ cửa lại...Nương sẽ tiếp Công tử, chúc Công Tử vui với trăng gió và hẹn dưới gốc...he..he...Rảnh đi ngang có gì hay hay cứ thảy dô cho Nương chộp hỉ


                Nương Nương Phương Hà Phương
                Tại hạ tính vui thích gió trăng
                Không ưa dưới gốc nó lằng nhằng
                Thôi thì nể mặt nhau chút vậyNơi nào kín đáo có đựợc chăng?

                :::::::
                Ah! Tóm được gà cồ rồi!

                ::::::::
                GÀ CỒ

                Gà cồ khởi thủy dòng ...ô mao
                Khệng khạng hai bên đỏ chót mào
                Ngổng cổ phình phao tròn mắt gáy
                Cúc cù, cúc cục, mái đâu nào!

                Nương Nương Phương Hà Phương


                Hè hè...! Độc Hàn Sơn mà còn gáy thế nữa là cả đàn bu vào ...hội đồng đấy nhé! Hè hè...
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 01:37:57 bởi phuonghaphuong >
                #23
                  Độc Hàn Sơn 04.09.2009 11:03:03 (permalink)
                  Vịnh cảnh sông.


                   


                  Gốc đại thụ già ở bên sông

                  Hai hòn đá tảng xếp song song

                  Rậm rạp bên đường xanh mát cỏ

                  Khách đến nơi này có thích không?

                  Tài tử giai nhân đều lộ rõ

                  Đã thấy mấy ai giữ được lòng

                  Đến đấy rồi đây nhung nhớ mãi

                  Ai rời chốn ấy cũng nhớ mong.


                   


                  Thiên hạ duy ngã đạo



                  Lão tử tung hoành đã bao phen

                  Xông lên rút xuống chẳng đớn hèn

                  Ai dám ra đây so kiếm sắc

                  Đừng tưởng mình hay lại bon chen

                  Tung bước đường mây vung tiễn bắn

                  Hỏi kẻ nào kia đau lắm hen?

                  Vui sướng cùng nhau không muốn hả

                  Thế thì lại đây dập một phen!

                   

                  Độc Hàn Sơn không sợ trời không sợ đất!


                  Chỉ không muốn không vui thôi!


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 11:06:26 bởi Độc Hàn Sơn >
                  #24
                    phuonghaphuong 04.09.2009 16:14:51 (permalink)


                    Trích đoạn: Độc Hàn Sơn

                    Vịnh cảnh sông.

                     
                    Gốc đại thụ già ở bên sông
                    Hai hòn đá tảng xếp song song
                    Rậm rạp bên đường xanh mát cỏ
                    Khách đến nơi này có thích không?
                    Tài tử giai nhân đều lộ rõ
                    Đã thấy mấy ai giữ được lòng
                    Đến đấy rồi đây nhung nhớ mãi
                    Ai rời chốn ấy cũng nhớ mong.
                     

                    Thiên hạ duy ngã đạo

                    Lão tử tung hoành đã bao phen
                    Xông lên rút xuống chẳng đớn hèn
                    Ai dám ra đây so kiếm sắc
                    Đừng tưởng mình hay lại bon chen
                    Tung bước đường mây vung tiễn bắn
                    Hỏi kẻ nào kia đau lắm hen?
                    Vui sướng cùng nhau không muốn hả
                    Thế thì lại đây dập một phen!
                     
                    Độc Hàn Sơn không sợ trời không sợ đất!
                    Chỉ không muốn không vui thôi!




                    Độc Hàn Sơn ơi, bớt giận, nghe Nương hát cải lương đây nè (điệu lý thì phải, hổng chắc đâu nghen):

                    "Công tử Độc Hàn Sơn ơi nếu công tử có vì ngao du hải hồ mà mệt mỏi thì cứ về đây có Nương đang chờ đang đợi nhan sắc tàn phai le lói ở...trong ....phòng! từng... từng..." (Mới gặp sao mà mùi mẫn thế!)

                    Cứ bình tĩnh mà ...vừa vui vừa run..g, chuyện hổng đáng thế đâu!

                    Chúc Công Tử Weekend với tiên cảnh nhé!
                    (Hổng biết ở trển có mấy thằng Mỹ không ta?! Hè Hè....


                    Nương Nương Phương Hà Phương

                    #25
                      kimrbl 04.09.2009 19:02:38 (permalink)
                      Mừng Phương Hà Phương
                       
                      Mừng cho Hậu duệ Phương Hà Phương
                      Nối gót Chúa bà Hồ Xuân Hương
                      Đùa lỡm thói hư nơi quý phái
                      Chọc trêu tật xấu chốn đời thường
                      Bị đau mà vẫn cười như hoạn
                      Uất hận còn toan khóc đáng thương
                      Con chị có đi dì mới lớn
                      Rồi ai tiếp bước Phương Hà Phương?
                       
                      kimrbl
                      #26
                        phuonghaphuong 04.09.2009 19:15:19 (permalink)


                        Trích đoạn: Kẻ Ngông

                        VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI

                        Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng

                        Tần ngần, ngẩn ngẩn cõi thiên đàng

                        Đây hang rộng hẹp nhô dang cẳng

                        Đó động nong sâu nhấp mỏi càng

                        Nước chảy loanh quanh đầy ngõ ngách

                        Cỏ gai chằng chịt phủ đầu hang

                        Ta thời dạo cảnh bồng lai giới

                        Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!!



                        Kẻ Ngông có bài Vịnh hơi bị "CẢNH TIÊN" đó nghen,
                        Nương Nương nách chàng nách con nên khất lại chút hỉ.
                        Chúc Kẻ Ngông cuối tuần gặp nhiều "ĐÀO TIÊN" heng. Hè..hè...


                        Nương Nương Phương Hà Phương
                        #27
                          phuonghaphuong 07.09.2009 19:51:42 (permalink)

                          Trích đoạn: kimrbl

                          Mừng Phương Hà Phương
                           
                          Mừng cho Hậu duệ Phương Hà Phương
                          Nối gót Chúa bà Hồ Xuân Hương
                          Đùa lỡm thói hư nơi quý phái
                          Chọc trêu tật xấu chốn đời thường
                          Bị đau mà vẫn cười như hoạn
                          Uất hận còn toan khóc đáng thương
                          Con chị có đi dì mới lớn
                          Rồi ai tiếp bước Phương Hà Phương?
                           
                          kimrbl


                          Bác "Kim Rờ Bờ Lờ " ơi!
                          Cứ như ...thầy nói thì chỉ còn ngàn năm ánh sáng nữa thôi nên Nương Nương cứ đủng đỉnh. ...Nhưng mà - nói nhỏ với Bác thôi- ngó sang con...hàng xóm lớn nhanh quá! Hè..Hè...
                          Nhân bài "Mừng..." của bác, Nương đang nặn "Tức Tửng Từng Tưng" mà chả biết có ...ra không, nếu có được cắt rốn thì Nương Nương sẽ trình Bác nhé. Chỉ sợ nó bị toi từ trong thai nghén thôi Bác ạ! Nương Nói nhưng không hứa nghen.
                          Chúc sức khoẻ và chào Bác Kim Rờ Bờ Lờ! Hè..Hè...

                          Nương Nương Phương Hà Phương
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 22:23:24 bởi phuonghaphuong >
                          #28
                            phuonghaphuong 09.09.2009 02:52:01 (permalink)

                            Trích đoạn: Kẻ Ngông

                            VỊNH CẢNH TIÊN GIỚI

                            Lạc bước bờ mơ dạ ngỡ ngàng

                            Tần ngần, ngẩn ngẩn cõi thiên đàng

                            Đây hang rộng hẹp nhô dang cẳng

                            Đó động nong sâu nhấp mỏi càng

                            Nước chảy loanh quanh đầy ngõ ngách

                            Cỏ gai chằng chịt phủ đầu hang

                            Ta thời dạo cảnh bồng lai giới

                            Chẳng thể nào quên phút mộng vàng!!!



                            :::::

                            THIẾU NỮ và NAI TƠ

                            Trời trong nắng lạ tỏ nguồn thơ
                            Thiếu nữ vẩn vơ thả bướm chờ
                            Mơn mởn đua cành hoa thắm khóm
                            Xum xuê chen gốc lá xanh bờ

                            Đào tiên lấp ló chùm đơm kín
                            Suối nước nhấp nhô vách phủ mờ
                            Thiếu nữ nhởn nhơ miền hạnh phúc
                            Nai tơ ngơ ngác ngước tôn thờ


                            Nương Nương Phương Hà Phương


                            So kiếm cùng Kẻ Ngông đây, chẳng biết Nương Nương được mấy hiệp Hè..hè...!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 23:55:46 bởi phuonghaphuong >
                            #29
                              Kẻ Ngông 10.09.2009 18:44:31 (permalink)
                              HANG

                              Tối ỏm om, rong rêu phủ lối

                              Đêm không trăng... tăm tối- tìm ra...

                              Ai người xứng đáng chui qua

                              Ngách hang nhỏ hẹp khó mà lướt sâu?


                              Đường trơn trợt mưa ngâu rỉ rả

                              Nước ngập đầu hối hả lặn sâu

                              Trầm mình, hớp bụng chui cầu

                              Thiên thai hồn ngự biết đâu đường về?



                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 91 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9