MAT EM
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 45 bài trong đề mục
nguoiyeutho22 08.06.2005 21:57:45 (permalink)
0
Maiyeuem ơi!
Đó có phải là tiếng nói trong tim của bạn không?
Có phải sẽ mãi yêu ai đó không?
Tôi cũng luôn mong như thế nhưng chưa được và quá khó để chứng minh điều đó, hi!




Mắt em đó mênh mông biển rộng
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao
Em muốn biến hồn tôi thành sóng
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao


Chúc maimaiyeuem
#16
    maiyeuem 10.06.2005 00:28:40 (permalink)
    0

    Chào Bạn ,NYT 22 ban hỏi thật ra mình cũng khó trả lời bạn lắm ,chắc bạn cũng mang trong lòng môt tình yêu ,một tâm sự thầm kín phải không,đúng vậy ,trái tim tôi chỉ có một người thôi ,nhưng tôi không cần ai hiểu ,tôi không cần phải chứng minh cho tất cả ,cái tôi cần là người ấy yêu tôi ,và hiểu tôi ,chào bạn!chúc bạn đạt được những giấc mơ tình..

    Sông ơi
    Vì sao lại có dòng sông
    Vì sao biển rộng,trông mong thét gào
    yêu em ,ngọn sóng vút cao
    Bọt tung trắng xóa ,thét gào sông ơi

    Một trời bể nước mênh mông
    Hồn anh đã gởi ,ở sông em rồi
    Sông ơi em thật xa xôi
    Mà sao biển mãi bồi hồi nhớ sông

    yêu em ,biển nổi bão giông
    Bão ở trong lòng ,hay bão yêu thương
    Vút cao tám hướng,mười phương
    Vượt qua tất cả, đoạn trường thương đau

    yêu em biển sóng thét gào
    Cuốn phăng tât cả ,hàng rào cản thương
    yêu em ,sóng nổi triều cường
    Cuốn trôi tất cả ,những đau thương tình

    Sông ơi ,yêu em hết mình
    CÓ hiểu chân tình, biển đã vì em
    Ai ơi ,hãy tới mà xem
    Sông hòa nhịp biển ,cho thêm men tình
    maiyeuem
    #17
      maiyeuem 12.06.2005 05:23:11 (permalink)
      0

      Nắng Ở Trong Mưa
      Mưa trời đan lưới nhân gian
      Nắng vàng cũng rải ,giăng ngang mưa trời
      Mưa rơi ,hay nước mắt rơi
      Hay tại ông trời ,khóc nắng trong mưa

      Bỗng dưng trời đổ mưa vừa
      Để em ,anh chạy trú mưa ven đường
      Mưa ơi ,mưa cứ việc tuôn
      Để em không buồn ,nắm mãi tay tôi

      Rồi thời gian cư vụt trôi
      Kỷ niệm mưa ấy ,cũng trôi mất rồi
      Hôm nay chỉ có mình tôi
      Cũng cơn mưa ấy ,tôi ngồi nhớ em
      maiyeuem
      #18
        maiyeuem 13.06.2005 04:20:15 (permalink)
        0

        ƯỚC MƠ CỦA CON
        Bâng khuân từng giọt mưa ngâu
        Mẹ ngồi mẹ chải, mái đầu dưới mưa
        Ngày con xa mẹ trời mưa
        Hôm nay trở lại, cũng vừa mưa rơi

        một đời mẹ đổ mồ hôi
        Vun ,trồng ,chăm, bón cho tôi nên người
        Hôm nay mẹ mới mỉm cười
        Vì con đã trở, nên người lớn khôn

        Mẹ ơi con muốn ôm hôn
        Nhưng lòng con lại, bồn chồn đâu đâu
        Lại gần ,con nhổ tóc sâu
        Trái tim thắt nghẹn, vì đâu tràn vào

        Tóc xanh của mẹ hôm nao
        Bây giờ đã điểm, một màu trắng chân
        Trời ơi ,con tủi tấm thân
        Biết rằng mẹ đã, xắp gần xa con

        Một đời mẹ khổ vì con
        Hôm nay sức mẹ, héo mòn tả tơi
        Lòng con nghẹn chẳng nên lời
        Ước gì con thế, cuộc đời mẹ ơi

        Mỗi đêm con thắp đèn trời
        Cầu cho cha mẹ ,sống đời với con
        Còn cha ,còn mẹ vẫn hơn
        Không cha không mẹ ,như đờn đứt dây

        Câu ca văng vẳng đâu đây
        Mà sau tôi thấy thật đầy đơn đau
        Ngước lên khấn nguyện trời cao
        Ước cho mẹ chẳng, bao giờ xa con
        maiyeuem
        #19
          mailamuathu 15.06.2005 17:40:17 (permalink)
          0

          Mắt em buồn, rưng rưng ngấn lệ
          Trái tim em rạo rực đê mê
          Hiểu tình anh, chữ hiếu hẹn thề
          Lòng thương cảm, qua từng chân tóc bạc

          Thời gian ơi sao ngươi thật ác
          Cứ mãi đi, chẳng dừng lại bao giờ
          Để ai buồn, trong cả những vầng thơ
          làm nức nở lên từng trang giấy mỏng

          người yêu ơi, cầu mong là giữ vẹn
          Đạo giữ tròn ,cho khỏi thẹn lương tâm
          Mẹ sanh ta trải mấy thăng trầm
          tâm hồn em mong một ngày đền đáp
          #20
            lucquaipsnt 15.06.2005 18:16:27 (permalink)
            0
            mãi là mùa thu ơi!
            tên bạn thật hay nhưng bạn cho tôi hỏi bạn viết bài thơ này tặng ai vậy
            MẸ???? hay NGƯỜI YÊU
            #21
              mailamuathu 15.06.2005 18:40:40 (permalink)
              0

              Mình chào bạn lucquaipsnt,cam on ban da khen ten mình ,that ra
              bài này mình viết cho một người ,nhung lại hai người ,ban hiểu chứ ,mot người nhưng mình sẽ chăm sóc cho hai người...

              mẹ sinh ra anh vất vả trăm bề
              lòng mong mỏi, cùng vẹn nghĩa phu thê
              Về với anh ,chinh là về với mẹ
              mẹ của anh ,chinh là mẹ của mình
              #22
                maiyeuem 16.06.2005 18:46:35 (permalink)
                0


                Nào ai biết cuộc đời bao nhiêu ngã
                Biết ngã nào, ta sẽ bước đi qua
                Nghĩ về mẹ ,nghĩ về cha
                Cuộc đời trăm ngã ta qua dễ dàng!

                #23
                  maiyeuem 19.06.2005 01:58:16 (permalink)
                  0


                  Ta ngồi ôm mối sầu đơn
                  Tình phai ngoảnh mặt, giận hờn gió bay
                  Bên ngoài nắng cũng nhạt phai
                  Thêm mùa tình vỡ ,nối hoài ngõ xưa
                  #24
                    maiyeuem 19.06.2005 02:03:47 (permalink)
                    0

                    Gió lay cửa sổ tâm hồn
                    Gió hôn nhè nhẹ, lên đôi mắt nàng
                    Long lanh ánh mắt mơ màng
                    Hồn em thả nổi ,về nơi xa nào

                    Dịu dàng mắt đẹp biết bao
                    Mẹ cho đôi mắt, ngọt ngào mến yêu
                    Mắt em đôi mắt yêu kiều
                    Hồn anh thả nổi ,phiêu diêu mắt nàng
                    #25
                      nguyenngoctrinh 19.06.2005 16:33:50 (permalink)
                      0

                      Chân đồi em nhớ về anh
                      Bao dòng nước mắt, vây quanh nỗi sầu
                      Bèo dâu anh nổi về đâu
                      Tình anh em đợi ,bao lâu em cũng chờ
                      #26
                        maiyeuem 19.06.2005 17:35:17 (permalink)
                        0

                        Anh chỉ là kiếp bèo dâu
                        Sóng đưa sóng đẩy, biết đâu là bờ
                        Tình yêu anh gởi trong thơ
                        Hồn anh gói trọn, giấc mơ của mình

                        Tình anh một nắng hai sương
                        Dầm mưa dãi nắng, can trường tấm thân
                        Mảnh tình lận đận trăm lần
                        Nên đời anh biết, nơi đâu là nhà

                        Cuộc đời anh thật xót xa
                        Dầm mưa làm đẹp, muôn hoa cho đời
                        Hôm nay ngấn lệ bùi ngùi
                        Hoa kia đua nở , Sụt sùi mưa rơi

                        Bây giờ theo sóng rong chơi
                        Vứt bao giọt lệ, chơi vơi giữa dòng
                        Có gì em phải đợi mong
                        Sợ đời em nổi, lồng bồng như anh!

                        #27
                          mailamuathu 26.06.2005 06:42:26 (permalink)
                          0

                          Bao ánh mắt từ lâu em không gặp
                          Những nỗi buồn theo ánh mắt em mang
                          Suối long lanh ngấn lệ mi võ vàng
                          Trăng thổn thức nhỏ giọt sương sang
                          Mắt yêu ơi bao thương nhớ ngập tràn
                          Chỉ ánh mắt là xua tan nỗi nhớ
                          #28
                            maiyeuem 26.06.2005 07:49:22 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: mailamuathu

                            Bao ánh mắt từ lâu em không gặp
                            Những nỗi buồn theo ánh mắt em mang
                            Suối long lanh ngấn lệ mi võ vàng
                            Trăng thổn thức nhỏ giọt sương sang
                            Mắt yêu ơi bao thương nhớ ngập tràn
                            Chỉ ánh mắt là xua tan nỗi nhớ



                            Ánh mắt ấy và màu mắt ấy
                            vẫn còn đây chứa đựng trái tim nầy
                            Bao khát vọng bùng lên và bỏng cháy
                            Chảy tan tành tất cả, những yêu thương

                            #29
                              fly1tome 26.06.2005 11:29:09 (permalink)
                              0
                              Đôi mắt ngày xưa ai vẫn ưa
                              Bây giờ ướt đẫm dưới cơn mưa
                              Đi trong nắng gắt vương màu nhớ
                              Chạnh nỗi niềm riêng khóc cho vừa...
                              .....................................................
                              Yêu ai em khóc rã rời
                              Yêu ai em khóc như trời đổ mưa...
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 45 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9