Cơn Gió Thoảng
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 200 bài trong đề mục
Khù Khờ 15.12.2009 12:28:25 (permalink)
0
Cám ơn anh Duca_thu đã đọc và chia sẻ với dòng thơ lạc lõng của tôi. Đọc những bài thơ của anh, tôi không khỏi bùi ngùi... và thông cảm. Những người bạn của tôi đi bộ đội về cũng có cảm tưởng hụt hẫng như thế. Hôm nọ đọc lại 4 câu thơ trên bia đá của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, tự dưng tôi nghĩ đến ngày mai ở một nơi không định
 
Ta phải khổ cho đời ta chết trẻ
Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
Phải đau theo từng hớp rượu tàn
Phải khép mắt sớm hơn giờ thiên định.
 
(Trích trong bài thơ "Giữa trần gian tuyệt vọng" của Nguyễn Tất Nhiên)
 
Chỉ giữ nụ cười
 
Ngày chào đời, người cười, ta khóc
Lúc ra đi, người có khóc, khi ta cười ?
 
Hành trang đó, ngày ... tháng ... năm tích lũy
Mang theo đời thêm nặng gánh phiền lo
Vất bớt đi so sánh quẩn chân mình
Tiền bạc nặng tan vèo theo gió đổi.
 
Cho tôi gởi con tim còn nhịp đập
Buồng phổi đầy không nhuốm khói buồn than
Cả lá gan dám thách thức đối đời
Và đôi mắt ... phải chăng còn khờ khạo.
 
Mai tôi đi hào quang không chói lọi
Xin mây đừng vần, mưa thôi ướt, nắng khoan phai
Sông cứ trôi, chở thêm đám tro tàn
Mang ra biển cho tôi về quê cũ.
 
Mai tôi đi ... gió thổi giùm đống bụi
Xoá hận thù, lầm lỡ nếu gieo mang
Giữ lại đây ... ờ, chỉ nụ cười
Trên phiếm đá ... chỉ nụ cười ... mãn nguyện.
 
Khù Khờ
#46
    Khù Khờ 15.12.2009 23:31:06 (permalink)
    0
    Tình Cờ
     
    Vài hạt mưa đong đưa
    tình cờ vương trên tóc
    một thoáng nhìn vu vơ
    vướng theo đám mây mờ.
     
    Ta tình cờ gặp nhau
    một chiều thu vắng nắng
    ánh mắt vờ thả quanh
    động, vũng nước bên hè.
     
    Cơn gió lạnh lướt qua
    lá vàng run trên ngọn
    Vòng tay ngà chơi vơi
    ôm tê dại ngập lòng.
     
    Bàn tay, bàn tay trêu
    thẹn thùng, xoay theo lá
    nìềm vui, niềm vui dâng
    hồn sóng sánh chòng chành.
     
    Ta tình cờ quen nhau
    lời chưa trao trọn tiếng
    ta ngại ngùng chia tay
    thu khóc giọt mưa hồng.
     
    Khù Khờ
    #47
      Khù Khờ 17.12.2009 05:36:11 (permalink)
      0
      Mơ Mộng

       
      Mơ - mong tưởng những điều chưa xảy đến
      Mộng - sắp tuồng thành câu chuyện đáng yêu
       
      Có lẽ vậy nên ngày ngồi vẽ vợi
      rồi đêm về hỏi giấc ngủ chưa yên
      người tôi yêu hình dáng như thế nào ?
      dễ hay khó, tôi cứ ngần ngại gặp.
       
      Chân né tránh mà lòng càng thấp thỏm
      miệng bảo đừng mà mắt mãi chạy theo
      bóng của ai hất bờ tóc chấm vai
      phải mắt đẹp ? láy mặt hồ lóng lánh.
       
      Nghe tiếng hát chim hoà theo ríu rít
      rõ tiếng cười giòng suối róc rách vang
      em nói chi ? mà nai ngơ ngác nhìn
      em có hỏi ? cây nào che tôi vậy.
       
      Có em đó phổi tôi tăng nhịp thở
      cứ hít hoài hương nhè nhẹ quanh đây
      làn gió len qua gáy trắng ngượng ngùng
      nổi gai gợn, run run hàng tơ mỏng.
       
      Em có nghĩ đến tôi mà tóc rối ?
      em hờn gì ? nên nắng nghoảnh mặt đi
      hay em yêu ? mây vương nhẹ nỗi buồn
      em đừng khóc, mưa rơi thêm nặng hạt.
       
      Em không nói làm sao tôi phân giải
      em biếng cười tôi ngọng nghịu gãi tai
      đừng lìa tôi, tan biến giữa đêm trường
      tôi ú ớ ... gọi bóng mơ ... trong mộng.
       
      Khù Khờ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2009 05:54:01 bởi Khù Khờ >
      #48
        duca_thu 17.12.2009 06:21:38 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Khù Khờ

        Mơ Mộng


        Mơ - mong tưởng những điều chưa xảy đến
        Mộng - sắp tuồng thành câu chuyện đáng yêu
         
        -----------
        Chúc mừng bạn bài thơ mới rất giàu ngôn từ.
        chúc bạn một ngày mới an vui.
        #49
          Khù Khờ 18.12.2009 11:27:38 (permalink)
          0

          Trích đoạn: duca_thu

          -----------
          Chúc mừng bạn bài thơ mới rất giàu ngôn từ.
          chúc bạn một ngày mới an vui.


           
          Cám ơn anh đã gởi lời khích lệ. Chúc anh một ngày vui 
          #50
            Khù Khờ 18.12.2009 11:31:54 (permalink)
            0
            Tháng mười hai trời đá nụ cườì
             
            Tháng mười hai, trời nhớ đến ai
            đêm khuya chong mắt ngó xuống trần
            có dãy đèn đường pha hắt chói
            nên đám mây gần đỏ sốn nheo.
             
            Tháng mười hai, trời than cô quạnh
            lạnh trong lòng, tuyết ứa rơi rơi
            có gã điên chạy theo đuổi bắt
            đưa lên môi ... còn chút mặn nè.
             
            Tháng mười hai, trời ho sù sụ
            cả đêm trường gió hú không yên
            hàng cây phong cong người vặn vẹo
            răng rắc nghe xương duỗi từng hàng.
             
            Tháng mười hai, có gã ngồi nhen bếp
            khơi đống tro tàn cho bụi lửa bắn tung
            vỗ tay reo, tưởng chừng đàn đom đóm
            thổi lên cao, mong sáng cả bầu trời.
             
            Tháng mười hai, trời vừa nheo mắt
            đá nụ cười ... rạng rỡ những vì sao.
             
            Khù Khờ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:14:26 bởi Khù Khờ >
            #51
              Khù Khờ 21.12.2009 03:39:47 (permalink)
              0
              Độc Thoại


              Nói thật khẽ kẻo khua đêm thức giấc

              Viết thật nhiều cho bút đổ mồ hôi
              Chạy theo thơ khập khiễng bốn câu đầu


              Ý chưa tới nên nhai chơi cán bút.



              Nhìn trăng, trăng giả vờ đi ngủ

              Nhìn hình, hình nghoảnh mặt làm ngơ

              Nhìn ta, ta méo xếch miệng cười

              chỉ trong gương ... người đâu xa lạ!


              Chỉ còn bóng ... ngồi bên ta thân thiện

              Ta gật đầu, bóng cũng gật đầu theo

              Ta thấy vui, bóng biết vỗ tay mừng

              Ta chớm khóc, bóng chậm dòng nước mặn.


              Hỏi có nhớ, ta không thèm nhớ

              Hỏi còn chờ, ta chẳng biết chờ ai

              Đường đời đi, hai lối vẫn song hành

              dấu chân bước ... khoảng vài năm cách biệt.


              Khù Khờ





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 07:19:24 bởi Khù Khờ >
              #52
                duca_thu 23.12.2009 13:09:15 (permalink)
                0

                ...Nhìn trăng, trăng giả vờ đi ngủ
                Nhìn hình, hình nghoảnh mặt làm ngơ
                Nhìn ta, ta méo xếch miệng cười
                ------------------------------

                Xin chia sẻ tâm tư với Khù Khờ qua bài ĐỘC THOẠI và
                chúc bạn đêm giáng sinh: ngủ ngon trong bàn tay thánh thiện của chúa.

                DUCA



                #53
                  Khù Khờ 24.12.2009 06:43:44 (permalink)
                  0
                  Cám ơn anh Minh Thu đã ghé thăm. Tôi thích đọc những bài thơ của anh trên trang của những người bạn. Anh có cảm xúc phong phú lắm.
                   
                  Thân chúc anh và gia đình mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.
                   
                   
                   
                  Khù Khờ
                  #54
                    Khù Khờ 27.12.2009 03:19:58 (permalink)
                    0
                    Về Nơi Đâu
                     
                    Về nơi đâu ... chiếc lá vàng lơ lửng ...
                    bay trên không ... ngơ ngẩn buổi thu tàn.
                    Về nơi đâu bụi tuyết trắng vụng về
                    đuổi theo lá, điểm tô mùa đông tới.
                     
                    Về nơi đâu, chiều đông mờ tuyết trắng
                    hàng cây nghiêng lạc bước giữa rừng sâu
                    bỏ sau lưng cơn gió xoáy cuộn vòng
                    đang níu kéo bóng thời gian dừng lại.
                     
                    Về nơi đâu ... gió vệt bừa trên tuyết
                    quẩn ý thơ ... lạc lõng ... biết về đâu !
                     
                    Khù Khờ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 03:35:20 bởi Khù Khờ >
                    #55
                      duca_thu 27.12.2009 03:59:17 (permalink)
                      0
                      Về Nơi Đâu
                       
                      Về nơi đâu ... chiếc lá vàng lơ lửng ...
                      bay trên không ... ngơ ngẩn buổi thu tàn.
                      Về nơi đâu bụi tuyết trắng vụng về
                      đuổi theo lá, điểm tô mùa đông tới.
                       
                      Về nơi đâu, chiều đông mờ tuyết trắng
                      hàng cây nghiêng lạc bước giữa rừng sâu
                      bỏ sau lưng cơn gió xoáy cuộn vòng
                      đang níu kéo bóng thời gian dừng lại.
                       
                      Về nơi đâu ... gió vệt bừa trên tuyết
                      quẩn ý thơ ... lạc lõng ... biết về đâu !
                       
                      Khù Khờ
                      ===============================
                      Ta về đây" lá khô về cội"
                      Giữa mùa đông tuyết trắng tinh khôi
                      Ta về đây !...ta sẽ về thôi,
                      Mãi là ta...ngàn thu...nấm đất.
                      "vần thơ lạc lõng" cháu con ta cất!
                      Để mai sau khi trái đất an lành
                      Khi trái tim người hoà cỏ cây ngát xanh
                      Có một câu thơ thành tia nắng!

                      CHÚC BẠN : Ngày mới an lành.
                      duca

                      #56
                        Khù Khờ 29.12.2009 08:34:00 (permalink)
                        0
                        Cám ơn anh Minh Thu đã tạo niềm cảm hứng mới. Chúc anh một ngày vui.
                        Khù Khờ
                        #57
                          Khù Khờ 29.12.2009 08:35:34 (permalink)
                          0
                          Giấc Mơ

                          Đêm mơ chi? gặp anh, em vội tránh

                          Trách gió đùa cho bối rối vướng tóc mây

                          Ngón tay thon gỡ buộc mãi tơ lòng

                          Môi nhẹ mím thẹn thùng lên má ửng.


                          Mơ đi chưa? em phập phồng đứng nấp

                          sau hàng cây, cho cơn gió xoay quanh

                          cuốn lá đi trên sỏi đá lục tìm

                          nhánh cây gẫy làm giật mình ... muốn chết!


                          Đứng chờ em ... cả chiều ... dài hoang vắng

                          muốn hỏi trời em gặp gỡ giấc mơ chi
                          có anh không? vậy anh đã làm gì?
                          sao lẫn tránh cho anh hoài chờ đợi.

                          Ờ có phải ... miệng đê mê vị ngọt
                          Có phải mình ... có phải vậy không em?
                          Nửa tỉnh mê thờ thẫn hết ngày dài
                          đêm mong gặp ... giấc mơ ... trao vội nửa.

                          Khù Khờ
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 05:04:56 bởi Khù Khờ >
                          #58
                            Khù Khờ 01.01.2010 01:54:12 (permalink)
                            0
                            Ôm gót tình sầu
                             
                            Bóng hạnh phúc ngày nao em vội kiếm
                            sợ lỡ thời con gái quá mong manh
                            dấu chân in mòn lối cũ hẹn hò    
                            thôi tiếc nuối ... lá vàng che kỷ niệm.
                             
                            Đêm đông đến chơ vơ hàng cây trụi
                            nhánh khô trần đón bụi tuyết bơ vơ
                            vội tan đi, giọt nước nhỏ ngập ngừng
                            khẽ lách …tách … rả lời ca trên lá.
                             
                            Bao mùa đông ngủ vùi theo mộng cũ
                            cuối thu vàng, chợt nhớ, hỏi còn không
                            hạnh phúc ư ? chỉ trơ trụi ! lạnh lùng !
                            em hoảnh lệ, tim tôi thêm rạn nứt !
                             
                            Trên lối cũ gió ngang qua xào xạc
                            dấu lá phai … nằm ôm gót tình sầu !
                             
                            Khù Khờ
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2010 01:58:14 bởi Khù Khờ >
                            #59
                              duca_thu 01.01.2010 04:23:55 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Khù Khờ

                              Ôm gót tình sầu
                               
                              Thôi tạm buông gót tình sầu em ạ
                              Xuân đang về mang hơi ấm về đây
                              Trên lối cũ hàng cây xanh trở lại
                              Một mầm non tình ái nhú tinh sương

                              Chúc em năm mới thịnh vượng.

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 200 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9