Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Vũ Quỳ 15.02.2011 23:11:30 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

NGẪM RA CHUYỆN CŨNG BÌNH THƯỜNG

Giận người chẳng được gì đâu
Chỉ thêm sầu khổ chứ nào sướng chi

Người ta có biết giống gì
Mà mình ôm mối tình si dại khờ

Thôi tình đã cố làm lơ
Ta về gột rửa tình vờ cho xong!

Sao nghe văng vẳng trong lòng
Lời yêu thương đó… giờ không của mình

Con tim ứ nghẹn cục tình …
Vì đâu hai đứa làm thinh dỗi hờn?

Ước gì giận để yêu hơn
Nhưng đừng giận quá … đâm lờn người ơi

Xưa bao tiếng ngọt vỗ về
Nay tình đã cạn … nửa lời chẳng buông!

Ngẫm ra … chuyện cũng bình thường
Cớ sao ta lại để buồn vương mi?!

CH


Hai đứa giận nhau - Cúc Hương & CST



Đừng giận em,

Ngày em là những ngày xanh
trôi trong tiếng hát mong manh những lời
Lời em là gió ngàn khơi
theo anh từng mỗi dòng đời anh đi

Tim em là một tim hồng
lỡ tìm dấu vết trăng không tìm về
Nhưng tim là chốn u mê
vẫn chờ anh mãi lối khuya lạnh lùng

Thì đời là những phù vân
Lời em thắp sáng cũng ngần ấy thôi
Nhưng con tim có một lời
rằng trăm năm nữa, anh ơi, còn gì ?

Vũ Quỳ
(Cúc Hương, give this poem to him as a proposal for peace deal.
And if he is still not nice to my precious Cúc Hương,
I'll come over and give him a long long talk
He just doesn't know how lucky he is)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2011 21:49:52 bởi Vũ Quỳ >
Cúc Hương 23.03.2011 22:59:19 (permalink)
0
CÒN GÌ CHO NHAU?

Người rồi cũng xa
Tình rồi cũng qua
Còn riêng ta
Với tháng ngày vội vã.

Sầu nào chẳng trôi
Người bỏ ta rồi
Buồn đơn côi
Khóc với cười đắng bờ môi!

Ta đốt nén sầu
Cho vơi tháng ngày
Cho tan từng mảnh đời
vụn vỡ...

Ta cố nén lòng
Ôi cuộc tình
Mong manh sương khói
Mịt mùng.

Còn gì nữa đâu
Dòng đời úa màu
Mắt quầng sâu
Phía cuối con đường ta chẳng còn nhau
Chỉ còn nỗi đau
Chìm sâu!
CH
23-03

Vũ Quỳ 25.03.2011 23:38:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

CÒN GÌ CHO NHAU?

Người rồi cũng xa
Tình rồi cũng qua
Còn riêng ta
Với tháng ngày vội vã.

Sầu nào chẳng trôi
Người bỏ ta rồi
Buồn đơn côi
Khóc với cười đắng bờ môi!

Ta đốt nén sầu
Cho vơi tháng ngày
Cho tan từng mảnh đời
vụn vỡ...

Ta cố nén lòng
Ôi cuộc tình
Mong manh sương khói
Mịt mùng.

Còn gì nữa đâu
Dòng đời úa màu
Mắt quầng sâu
Phía cuối con đường ta chẳng còn nhau
Chỉ còn nỗi đau
Chìm sâu!
CH
23-03




Lời buồn em

Lời buồn em, ôi xuyên tim ta
Thổn thức về từng lớp sương sa
Em tôi đẫm lệ trầm hương khói
Khóc một cuộc tình xa trôi xa

Hãy giữ tay anh dấu một mai
Chia anh đau đớn những đường dài
Hãy khóc vai anh như thơ dại
Để mai em sẽ bước không ai

Có những dòng đời, em biết không
Trôi mãi về những chốn mênh mông
Như ngày không bao giờ trở lại
Và đêm. Đêm đẫm những mịt mùng

Nhưng thời gian, thời gian phép lạ
xóa dấu buồn trên cát chiều mưa
Em sẽ cho anh tiếng cười xưa
Và kể anh nghe ngày mai sa ngã

Vũ Quỳ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2011 00:05:28 bởi Vũ Quỳ >
Cúc Hương 29.03.2011 23:28:36 (permalink)
0
EM VAN NGƯỜI ĐẤY NGƯỜI ƠI!

Em van người đấy người ơi
Chớ làm em khóc, lệ rơi dầm dề
Có thương thì hãy cận kề
Bên em sớm tối trọn đời nhé anh!

Không thương thì hãy để dành
Phút đầu gặp gỡ đan thành niềm vui
Đừng để cay đắng ngậm ngùi
Vương theo cuộc sống, chôn vùi đời nhau.

Tim em trăm vết thương đau
Thêm một lần nữa nát nhàu tả tơi …

Em van người đấy người ơi!

CH
25-03

Bài không tên số 4
Cúc Hương 24.05.2011 10:02:17 (permalink)
0
BÊN KIA NỖI NHỚ

Cố dằn lòng
Không thả trôi ý nghĩ về nơi ấy
Nỗi nhớ vẫn ngang nhiên vụt dậy
Đè bẹp buổi chiều !

Rứt sợi tơ lòng
Vứt bỏ nỗi sầu vương
Niềm khao khát vẫn hoài trong tâm tưởng...

Ngắt nụ sầu muộn
Nẩy hạt mầm yêu thương...

Bên kia nỗi nhớ
Là nụ cười của đêm
Và vòng tay không thuộc về em !

21-05
CH
Cúc Hương 12.09.2011 14:21:30 (permalink)
0

KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM?

Khoảng trời cho người tới trước
Khoảng trời cho những ước mơ
Khoảng trời cho nghìn công việc
Khoảng trời cho em … xa mờ.


Vẫn biết tình là như thế
Vẫn biết anh sẽ quên mau
Vẫn biết sẽ chẳng có nhau
Vẫn biết … sao còn mãi đợi?


Sẽ có một ngày nắng mới
Sẽ có bước anh cùng về
Sẽ có người em bé nhỏ
Chờ anh – chờ anh anh ơi!
CH


Hỏi người còn nhớ đến ta.mp3 - Cúc Hương
Vũ Quỳ 18.09.2011 00:15:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Cúc Hương


KHOẢNG TRỜI NÀO CHO EM?

Khoảng trời cho người tới trước
Khoảng trời cho những ước mơ
Khoảng trời cho nghìn công việc
Khoảng trời cho em … xa mờ.


Vẫn biết tình là như thế
Vẫn biết anh sẽ quên mau
Vẫn biết sẽ chẳng có nhau
Vẫn biết … sao còn mãi đợi?


Sẽ có một ngày nắng mới
Sẽ có bước anh cùng về
Sẽ có người em bé nhỏ
Chờ anh – chờ anh anh ơi!
CH


Hỏi người còn nhớ đến ta.mp3 - Cúc Hương



Một trời

Một trời, em ơi, cho em
Một trời còn dấu chân mềm
Một trời đánh mất sao dêm
Một trời chìm lặng mãi thêm giang hà

Em ơi, bé nhỏ một trời
Em ơi, yêu mãi một người
Em ơi, khe khắt một thời
Em ơi vang vọng một lời gió cao

Ừ thì những giấc chiêm bao
Ừ thì cũng nhạt ngọt ngào
Ừ thì thấm lạnh hư hao

Một ngày qua phố xanh xao một trời

Vũ Quỳ
Cúc Hương 12.04.2013 16:59:47 (permalink)
0

NGẤP NGHÉ MỘT NIỀM ĐAU
Ta giũ bớt bụi trần
Bởi đời không kham nổi
Vương vào lòng thêm nặng trĩu mà thôi
Đêm sáng bừng những mồ côi
Ngày lụi tàn mộng ảo
Ngấp nghé một niềm đau!
CH 12.4.13

nguyenthuy_qs 19.09.2013 21:34:36 (permalink)
0
Lâu nay Hương Cúc đâu rồi?
Chẳng sang chẳng gặp gởi lời nhớ nhung
Bây giờ Hương Cúc Theo chồng?
Trang thơ buồn thảm biết cùng ai vui!
Nhưng là chỉ nhớ mà thôi
Gởi người thuở ấy đôi lời thế nha.
 
Nguyễn Thủy
 
19-9-2013
Cúc Hương 07.08.2014 13:21:35 (permalink)
0
Lâu nay bận quá anh ơi
Bây giờ có chút thảnh thơi lại vào!
 Cảm ơn anh NT ạ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2014 13:25:50 bởi Cúc Hương >
Cúc Hương 23.02.2015 22:32:40 (permalink)
0
GIỮA NHỮNG CHIÊM BAO

Khi trái tim ta không còn đập nơi lồng ngực
Khi gió cuốn đi ... khoảnh khắc biển dâng trào
Khi mây mù che khuất những vì sao
Trước mặt ta một màn đen che phủ ...

Kia bức tường ... đầy rêu buồn ủ rủ
Như cuộc đời ... cố cạo bớt những hư vô
Như người ngu ... như một kẻ điên rồ
Rồi như trẻ nhỏ ... nép mình không dám nấc

Có những con đường trãi dài đến vô tận
Có những con đường ... là ngõ cụt không hay
Cố liều mình như thể một người say
Chợt mở mắt biết mình trong vực thẳm

Chút ánh sáng ... ngỡ gần nhưng xa vạn dặm
Chút niềm riêng ... chờ giải thoát giữa đời trần
Như một lần ... không hẳn ... đã nhiều lần
Như định mệnh ...
Như thói đời
Vẫn thế ...
CH
5/8/2014
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2019 02:38:08 bởi Nguyệt Hạ >
Cúc Hương 24.01.2017 14:54:40 (permalink)
0
CHÀO XUÂN
Này em giữa phố mùa xuân
Hoa đung đưa dưới nắng mừng em qua
Nỗi buồn bay tít mù xa
Niềm vui đâu đó lân la mĩm cười
Chào xuân ngày mới xinh tươi
Lung linh mắt liếc
hỡi người có thương!
24/1/17
 
Cúc Hương 23.10.2018 22:26:54 (permalink)
0
CHIỀU QUA PHỐ NHỎ
 
Trở về phố nhỏ buồn hiu
Không anh lối cũ buổi chiều mênh mông
Sài Gòn đường hẹp, người đông
Bước chừng mỏi mệt hỏi lòng tại sao:

Vội chi người chạy ào ào
Còn ta chậm bước ... về đâu cũng buồn!
 
CH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2018 22:28:43 bởi Cúc Hương >
Cúc Hương 14.05.2019 22:49:06 (permalink)
0
CHỜ EM XUỐNG PHỐ


Này em đêm đã tàn rồi
Nắng hồng đang điểm, mây trôi trắng ngần
Này em có thấy bâng khuâng
Có nhìn ra dáng anh gần đây không?


Dậy đi, tô chút son hồng
Bước chân xuống phố dạo vòng với anh
Chớ buồn để mắt long lanh
Cho lệ ngân ngấn lòng anh rối bời.


Có nghe anh gọi nàng ơi
Mau lên chớ để phí ... thời gian trôi
Ngoài sân hoa đã nở rồi
Sắc vàng hương tỏa như môi thơm nồng.


Chờ em nâng gót sen hồng
Nhanh nhanh xuống phố dạo vòng với anh!
CH
 
Cúc Hương 18.05.2019 15:27:56 (permalink)
0
CHUYẾN TÀU TỐC HÀNH RỜI XA MIỀN QUÁ KHỨ

Ta thử tìm nhau qua ly cà phê đắng
Ta thử tìm nhau qua những khúc tình ca
Ta thử tìm nhau qua những con phố lạ
Chỉ thấy trời cao xanh ngát một màu.
 
Ly cà phê thơm hương vị ngọt ngào
Nhấp từng ngụm thả hồn theo làn gió
Chớm hạ vừa sang, phố rực hoa phượng đỏ
Áo trắng ai bay làm ta nhớ tuổi học trò.
 
Nhớ sách vở thơm nhớ mộng mơ ngày đó
Nhớ khi tan trường ai rong ruổi theo sau
Để bước chân ta luống cuống qua mấy hàng rào
Hoa dâm bụt nở đầy nhìn ta như mắc cỡ.
 
Nhớ lần hẹn đầu nhìn nhau bỡ ngỡ
Thuở mối tình còn trong trắng trinh nguyên
Chưa biết khổ đau chẳng biết buồn phiền
Nụ cười xinh ngày mới về tỏa nắng ...
 
Ta lục tìm kỷ niệm bên ly cà phê đắng
Chỉ thấy thời gian trôi mãi không ngừng
Mùa lại về nhìn hoa nở rưng rưng
Ta đang trên chuyến tàu tốc hành rời xa miền quá khứ ...
CH
 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9