Chút hương cho đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 25.09.2009 14:43:56 (permalink)
0

NHỦ LÒNG


Rồi một ngày ta tìm thấy nhau
Giữa phố phường rực rỡ sắc màu
Xuân đã đến ngọt ngào từng hơi thở
Sao lòng còn vương vấn niềm đau?
#31
    kine 25.09.2009 15:14:37 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Cúc Hương


    NHỦ LÒNG


    Rồi một ngày ta tìm thấy nhau
    Giữa phố phường rực rỡ sắc màu
    Xuân đã đến ngọt ngào từng hơi thở
    Sao lòng còn vương vấn niềm đau?








                    Trốn chạy

         Đường xa rướn bước ta tìm nhau,

         Khắp phố phường ủ rũ úa màu.

         Thu sắp hết tình người còn-chết?

         Mấy thu rồi,người trốn mãi nơi đâu?
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 15:18:36 bởi kine >
    #32
      lelong54 26.09.2009 17:20:56 (permalink)
      0
      NGẠI GÌ …

      Mất gì cũng thấy quên mau
      Chỉ riêng mất bạn thấy sao … rất buồn
      Mỗi ngày cứ gặp nhau luôn
      Mà sao chẳng nói, chẳng buông câu chào

      Ngại gì không bảo cùng nhau …?!!


      Ngại vì.....ta quá trẻ con
      Đơn sơ ý niệm vàng son chân thành !
      Ngại vì.....ta ước mộng lành
      Thân giao bạn hữu....nên đành mất nhau !
      #33
        lelong54 26.09.2009 17:30:43 (permalink)
        0
        em tôi muốn gấm muốn hoa
        muốn người không xỉn thật là khó ghê
        bạn tôi rũ nhậu hỗng chê
        vui mà không bỏ đường về mới hay
        thôi thì hảy rộng đôi tay
        làm người không lỗi có ai được nào !

        _____________________________

        võ thanh bình

        SAY

        Say mồi, say rượu … không chê
        Say tình, say gái … thiệt … ghê thí mồ
        Ngày xưa khi mới … cặp bồ
        Không say xỉn, không ... hồ đồ … tình tang
        Ngày nay má phấn phai tàn
        Bạn bè tụ tập … cả làng ra trông
        Làm thân gái có lấy chồng
        Khéo mà lo giữ kẻo … phòng trống không!


        < Sửa đổi bởi: Cúc Hương -- 26.9.2009 10:31:02 >


        _____________________________

        Cúc Hương

        #34
          Cúc Hương 27.09.2009 00:18:33 (permalink)
          0

          CHO MƯA VỀ VỚI RUỘNG ĐỒNG

          Xin mưa về với ruộng đồng
          Lúa xanh dậy sóng mát lòng người chăm
          Mỗi ngày mấy bận ra thăm
          Nụ cười rạng rỡ lòng thầm cảm ơn
          Dân quê thương lắm áo sờn
          Bỏ công vun bón xanh rờn lúa thơm!
          #35
            Cúc Hương 27.09.2009 13:55:27 (permalink)
            0

            THƠ TẶNG CHO NGƯỜI

            Biết rằng chẳng có gì đâu
            Sao mỗi ngày ta vẫn cứ tình cờ gặp
            Trong sâu thẳm những chờ mong nồng ấm
            Một nụ cười tan cả mùa đông
            Nhưng anh ơi trong tận đáy lòng
            Em nhận ra em không là em nữa
            Và tự nhủ phải chăng em có lỗi
            Phải chăng em nông nỗi dại khờ…
            Cuộc sống có bao nhiêu ước mơ
            Nhưng phải làm gì để biến ước mơ thành sự thật
            Hãy vững tin lên, mùa xuân đang trước mặt
            Đừng quên đứa em gái quá dại khờ
            Cảm ơn anh đã viết những vần thơ
            Kỉ niệm cho em ngày đầu gặp gỡ.
            #36
              gauom 27.09.2009 19:00:15 (permalink)
              0

              THƠ TẶNG CHO NGƯỜI
              Trích đoạn: Cúc Hương
              Biết rằng chẳng có gì đâu
              Sao mỗi ngày ta vẫn cứ tình cờ gặp
              Trong sâu thẳm những chờ mong nồng ấm
              Một nụ cười tan cả mùa đông
              Nhưng anh ơi trong tận đáy lòng
              Em nhận ra em không là em nữa
              Và tự nhủ phải chăng em có lỗi
              Phải chăng em nông nỗi dại khờ…
              Cuộc sống có bao nhiêu ước mơ
              Nhưng phải làm gì để biến ước mơ thành sự thật
              Hãy vững tin lên, mùa xuân đang trước mặt
              Đừng quên đứa em gái quá dại khờ
              Cảm ơn anh đã viết những vần thơ
              Kỉ niệm cho em ngày đầu gặp gỡ.

              Ta cũng như ai vẫn đợi chờ
              Mặc cho sự thật đâu phải mơ
              Nụ cười ai đó không còn nữa
              Nên trải lòng vào những trang thơ
              Cố gặp mà chi, gặp mà chi
              Có nói với nhau được những gì
              Đành chôn thương nhớ vào tâm trí
              Gượng cười, trốn tránh những sầu bi
              Những lúc xót xa lòng hỏi lòng
              Có còn luyến tiếc nữa hay không?
              Người đi vui vẻ tình duyên mới
              Còn nhớ ngày xưa chút hương nồng.
              #37
                Cúc Hương 28.09.2009 17:49:23 (permalink)
                0


                Trích đoạn: kine


                Trích đoạn: Cúc Hương


                NHỦ LÒNG


                Rồi một ngày ta tìm thấy nhau
                Giữa phố phường rực rỡ sắc màu
                Xuân đã đến ngọt ngào từng hơi thở
                Sao lòng còn vương vấn niềm đau?








                                Trốn chạy

                    Đường xa rướn bước ta tìm nhau,

                    Khắp phố phường ủ rũ úa màu.

                    Thu sắp hết tình người còn-chết?

                    Mấy thu rồi,người trốn mãi nơi đâu?




                NỖI ĐAU

                Thu trước đôi ta vẫn có nhau
                Ái ân chưa trọn đã phai màu
                Thu nay hai nẻo về thương nhớ
                Người đến rồi đi … ngập nỗi đau.
                #38
                  Cúc Hương 28.09.2009 17:52:15 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: gauom


                  Ta cũng như ai vẫn đợi chờ
                  Mặc cho sự thật đâu phải mơ
                  Nụ cười ai đó không còn nữa
                  Nên trải lòng vào những trang thơ
                  Cố gặp mà chi, gặp mà chi
                  Có nói với nhau được những gì
                  Đành chôn thương nhớ vào tâm trí
                  Gượng cười, trốn tránh những sầu bi
                  Những lúc xót xa lòng hỏi lòng
                  Có còn luyến tiếc nữa hay không?
                  Người đi vui vẻ tình duyên mới
                  Còn nhớ ngày xưa chút hương nồng.



                  CÒN ĐÂU

                  Người đã ra đi ta vẫn chờ
                  Biết rằng chờ cũng chỉ là mơ
                  Bao nhiêu năm tháng dồn thương nhớ
                  Người vẫn quay lưng, vẫn hững hờ.
                  Ta biết tình ta chẳng còn chi
                  Lãng phí thời gian chứ ích gì
                  Nhưng sao còn mãi trong tâm trí
                  Hình bóng người xưa lúc ra đi.
                  Mỗi sáng soi gương thẹn với lòng
                  Tiếc nuối chi nhiều cũng bằng không
                  Thôi thế là thôi tan giấc mộng
                  Còn đâu mà mong chút hương nồng.
                  #39
                    Cúc Hương 03.10.2009 12:28:36 (permalink)
                    0

                    MẤT BẠN

                    Mất bạn rồi lòng ta buồn lắm
                    Mỗi ngày lên mong đón niềm vui
                    Đem bao chuyện cũ chôn vùi
                    Khổ đau cùng chịu ngọt bùi sẻ chia
                    Mất bạn như không còn tình nghĩa
                    Lòng quặn đau chẳng hiểu khi nào
                    Giật mình nắng đã lên cao
                    Dặn lòng
                    …thôi nhé
                    …cớ sao
                    …mãi chờ ?!
                    #40
                      lelong54 03.10.2009 13:08:41 (permalink)
                      0
                      Sau hè....!
                       
                      Sau hè rau đắng buồn tênh
                      Muốn ăn không hái bắt đền ai đây
                      Giữ trâu chưa hẳn biết cày
                      Ỷ y rồi tiếc thở dài công lên !
                       
                      Sau hè cua ốc dập dềnh
                      Muốn ăn không bắt trùm mền ước ao
                      Sung ơi chớ dại rơi vào
                      Cửa mồm lười nhác sung nào dám qua !
                       
                      Sau hè ruộng rẫy bao la
                      Muốn sang sao ngại lấm lê chân bùn
                      Thân người như đóa phù dung
                      Hiểu nhau.....sao quá ngại ngùng dấu yêu !


                      #41
                        Nhân Sơn 03.10.2009 14:11:31 (permalink)
                        0
                        Cảm ơn hai bạn ủi an
                        Bấy lâu hồn thả đi hoang tìm về
                        Chợt tỉnh sau những cơn mê
                        Ru tình mộng mỵ vổ về lãng quên
                        Nỗi buồn thầm lặng không tên
                        Khơi lại dĩ vãng mông mênh nghe sầu…
                         
                        Mặc Nhân Sơn
                         
                                       - NS. Cám ơn hai bạn Nutamxuan và  Cúc Hương đến thăm.
                        #42
                          Cúc Hương 06.10.2009 16:34:23 (permalink)
                          0
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 22:28:02 bởi Cúc Hương >
                          #43
                            lelong54 08.10.2009 17:59:35 (permalink)
                            0
                            BẮT CẦU

                            Cầu yêu không bắt ... qua sông
                            Hạ thấp vừa đủ … vào lòng người yêu!


                            _____________________________

                            Cúc Hương

                             
                            Đủ !
                             
                            Đủ là không thiếu phải chăng
                            Giản đơn là thế....ai cần nghĩ suy
                            Cầu yêu bắc chẳng người đi
                            Còn vui còn sướng còn gì.....đớn đau !

                             
                             
                             
                             
                            #44
                              Cúc Hương 09.10.2009 21:50:46 (permalink)
                              0
                              COI CHỪNG
                              Cầu nào bắt chẳng người qua
                              Có chăng chắc cũng chỉ là … chưa xong
                              Chưa xong thì ráng mà … gồng
                              Chuẩn bị sẵn nhé … người đông … gãy cầu!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9