Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 18 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 24.10.2009 10:29:52 (permalink)
0
CHỜ!

Dỗ chi? … Em bé ngoan mà
Chỉ hay hờn giận người ta … vô tình
Riết rồi giống kẻ … ăn xin
Chờ tình để hở là … rinh về liền!
#61
    lelong54 24.10.2009 10:58:28 (permalink)
    0
    Hả dạ chưa....!
     
    Giận thì mắng mỏ nhẹ thôi
    Ai đời lại chửi nặng lời....hả chưa ?
    Không thương thì ghét vừa vừa
    Mấy ai lại mắng...chẳng chừa chỗ chê ! 
    #62
      Cúc Hương 24.10.2009 11:25:30 (permalink)
      0
      HẾT …

      Mắng rồi mới thấy … thiệt ghê!
      Thôi không hờn nữa … kẻ chê người cười
      Từ nay khắng khít vui tươi
      Hết ghen … hết ghét … hết lười sang thăm!
      #63
        lelong54 24.10.2009 13:26:33 (permalink)
        0
         HẾT …

        Mắng rồi mới thấy … thiệt ghê!
        Thôi không hờn nữa … kẻ chê người cười
        Từ nay khắng khít vui tươi
        Hết ghen … hết ghét … hết lười sang thăm!
         
         
        Hết làm thơ dỗi thơ châm
        Hết thơ phù phiếm chơi khăm bạn lòng
        Hết chờ hết đợi hết mong
        Hết thì con gái....theo chồng từ đây !
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        #64
          Cúc Hương 24.10.2009 14:12:02 (permalink)
          0
          THEO CHỒNG

          Theo chồng cũng có cái hay
          Đi đâu luôn có bàn tay … lôi về!
          Đêm ngày quấn quít cận kề
          Hết … lang thang ... ngóng … bốn bề … thi nhân!
          #65
            lelong54 24.10.2009 17:05:01 (permalink)
            0
            THEO CHỒNG

            Theo chồng cũng có cái hay
            Đi đâu luôn có bàn tay … lôi về!
            Đêm ngày quấn quít cận kề
            Hết … lang thang ... ngóng … bốn bề … thi nhân!
             
             
             
            Theo chồng lên ở đồi thông
            Có thơ, có rượu.....bạn lòng bao la !
            Không gian tươi trẻ dung hòa
            Sớm, chiều đến lớp, trưa ta vẽ tình !
            Tối về.....kề cận hoa xinh
            Em làm thơ diễu đôi mình.....khoe anh !
            Đêm rằm "ngâm" ánh trăng thanh
            Quá khuya.....gió lạnh.....thôi.....đành ôm nhau !
            Còn mơ chi nữa.....trời cao.....!
            Còn mơ gì nữa....nghẹn ngào thở than !
             
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 06:32:55 bởi lelong54 >
            #66
              Cúc Hương 26.10.2009 15:31:32 (permalink)
              0
              NHỚ NHÉ…

              Có chồng lên ở đồi thông
              Vi vu gió thổi lòng không muốn rời
              Vui gì hơn nữa bòn ơi
              Có thơ, có rượu ... (nhưng) đừng chơi khuya nè
              Tối về còn sức để … khoe
              Bài thơ vừa viết … bên hè ngát hương!

              Cúc Hương
              #67
                lelong54 26.10.2009 20:24:15 (permalink)
                0
                 Ước mơ....!
                 
                Bài thơ vừa viết … bên hè
                Có hoa có bướm...lập loè lung linh
                Có bầy "thơ" ú rung rinh
                Quây quần bên mẹ...trẻ xinh dịu hiền
                Nhoẻn cười duyên dáng....như tiên !
                Đất trời trộm ngắm....nổi điên...quay cuồng !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 06:18:44 bởi lelong54 >
                #68
                  Cúc Hương 27.10.2009 12:56:00 (permalink)
                  0
                  CHUỐI

                  Hôm qua ghé lại thăm nhà
                  Thấy quầy chuối trổ thiệt là thích ghê
                  Gọi mẹ cuối xóm mau về
                  Xí phần con nhé … không ai được dành
                  Mai chở về bển để anh
                  Chia cho cô, bác … chung quanh láng giềng
                  Chuối này không bán để riêng
                  Tặng người một ít ăn … ghiền cho coi!

                  Cúc Hương


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/41367B81388047AEACEAAAF34FEC5764.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    lelong54 27.10.2009 13:16:34 (permalink)
                    0
                    Khéo chọn....!
                     
                    Khen em khéo chọn chuối nầy
                    Mỗi quầy chia đủ trong ngoài bà con
                    Ăn xong mắc nợ uôl - bòn
                    Phải đi đám cưới...bì son căng đầy
                    Chúc mình giai ngẫu từ đây
                    Sắc hương hòa quyện mặt mày như hoa
                    Chuốt cho quý khách say ngà
                    Chờ cho họ khướt.......là ta động phòng !
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2009 20:39:11 bởi lelong54 >
                    #70
                      lelong54 01.11.2009 08:17:10 (permalink)
                      0
                      Cảm ơn....!
                       
                      Em như con nước miên mang
                      Mát thanh...lòng ắp mỡ màng phù sa
                      Đơn sơ dung dị hiền hòa
                      Tưới xanh trời đất...thơm - thoa mỗi ngày !
                       
                      Em là....dòng nước mê say !
                      Để ta.......còn hiểu......đời nầy hơn thơ !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 10:46:52 bởi lelong54 >
                      #71
                        Cúc Hương 01.11.2009 11:14:38 (permalink)
                        0
                        xx
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 11:35:21 bởi Cúc Hương >
                        #72
                          Cúc Hương 01.11.2009 11:37:00 (permalink)
                          0
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 11:54:51 bởi Cúc Hương >
                          #73
                            Cúc Hương 01.11.2009 11:39:03 (permalink)
                            0
                            ĐÃ TỪNG NHƯ THẾ

                            Nhớ anh lắm nhưng không lời dám nói
                            Sợ anh cười … con nhỏ đó … lẳng lơ
                            Để bao chiều rồi hồn cứ ngẩn ngơ
                            Dạo khúc nhạc nghe rung từng nhịp thở.

                            Nhớ anh lắm nhưng lòng em rất sợ
                            Nói ra rồi sẽ hụt hẫng niềm tin
                            Đất trời bao la không của riêng mình
                            Lỡ đánh mất biết bao giờ tìm lại ?!

                            Nhớ anh lắm … có thể là mãi mãi
                            Giữ trong lòng … đau đớn … thế mà hay
                            Nếu mai sau gặp lại phút giây này
                            Lòng tự nhủ … đã từng như thế đấy!
                            #74
                              lelong54 01.11.2009 11:58:54 (permalink)
                              0
                              Đúng không...!
                               
                              Lời lành em nói quả không sai
                              Ru êm đời thực...bớt u hoài
                              Chẳng chê lòng thật từ cõi ảo.....
                              Chi bằng nên nhớ....mãi mai say !
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 18 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9