Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 01.11.2009 12:37:31 (permalink)
0
LẠI NHỚ ...

Có những ngày xa vắng bóng anh
Mưa rơi xao xác lá trên cành
Buồn thương ánh mắt xa xăm ngóng
Chợt thấy lòng mình ... rất nhớ anh!
#76
    lelong54 01.11.2009 21:33:41 (permalink)
    0
    Bóng ai...!
     
    Bóng anh...em biết ra sao......?
    Mà gan dám mộng.......gửi vào trong mơ
    Anh (tầm)thường.....như những dòng thơ
    Như từng con chữ.....lờ mờ rung rinh !
     
    Bóng anh thôi....! Chẳng thấy hình !
    Làm sao..........em dám nhìn tình xa xăm
    Nhớ nhiều..............heo úa lạnh căm
    Thôi thì...xin giữ lòng thành trong thơ !
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2009 06:24:50 bởi lelong54 >
    #77
      Tường Khánh 02.11.2009 08:08:09 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Cúc Hương

      ĐÃ TỪNG NHƯ THẾ

      ...

      Nhớ anh lắm … có thể là mãi mãi
      Giữ trong lòng … đau đớn … thế mà hay
      Nếu mai sau gặp lại phút giây này
      Lòng tự nhủ … đã từng như thế đấy!



      Khúc Từ Ly

      Bên người yêu anh
      nhẹ bước thênh thang
      Em ở đây lòng với ngổn ngang
      Từng con sóng xô vào nơi biển vắng
      Nghe hồn thêm cay đắng
      Bước chừng như ngỡ ngàng

      Đi về đâu để nhẹ bớt cơn đau
      Đi về đâu tình vẫn chìm sâu
      Đời chưa vui sao vội quay lưng đi
      Ai đàn lên ca khúc từ ly

      Lệ úa từ nơi trái tim
      khóc cho cuộc tình mặn nồng
      Thành phố từng cơn bão rong mưa lũ
      Thủa ấy mùa thu mới sang đôi ta hẹn hò,
      Bây chừ, thu đã đến trong nỗi buồn sót xa ...

      Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn
      Nhạc: Hoàng Cầm
      Giọng hát: Quỳnh Lan
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 10:18:26 bởi Tường Khánh >
      #78
        Cúc Hương 04.11.2009 20:40:09 (permalink)
        0
        Cảm ơn Tường Khánh đã ghé thăm và tặng nhạc! Chúc bạn luôn vui nhé!


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/9C33A7F2C4EA4372895CE14C6B2E4F81.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #79
          Cúc Hương 04.11.2009 20:48:45 (permalink)
          0


          THƠ CHO MẸ

          Bố rời mẹ đã hai mươi năm
          Con hai mươi tuổi mẹ già đi trông thấy
          Mùa phượng này hoa lại rơi tơi tả
          Cánh bướm hai mươi năm trời mẹ ép vẫn còn đây!
          Quyển nhật ký một thời yêu của mẹ
          Bố nỡ nào không quay lại sao?
          Ngoài trời mưa rơi hay nước mắt con rơi
          Mà dòng chữ bị nhòe chẳng thấy.
          Mẹ lay con dậy
          Đôi mắt đượm buồn
          Trong ấy
          Cánh phượng hồng
          Một thời vẫn còn vương!


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/BB56DFA68C224EA0B0DA245B9436FC46.jpg[/image]
          Mừng sinh nhật mẹ. Chúc mẹ nhiều sức khỏe và vui sống mãi với tụi con!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2009 07:21:46 bởi Cúc Hương >
          Attached Image(s)
          #80
            Cúc Hương 05.11.2009 15:52:40 (permalink)
            0
            CÙNG ANH

            Cùng anh về chốn thị thành
            Nghe theo tiếng gọi … quê (nhà) đành … ngó lơ
            Qua cầu như rất tình cờ
            Áo em vàng sáng đôi bờ sông thương!
            #81
              chieuy 06.11.2009 12:01:36 (permalink)
              0
              Chúc mừng sinh nhật !
               
               
              Mẹ tròn năm tám mùa xuân
              Thời gian như nến cháy bừng luôn trôi !
               
              Dấu yêu còn mẹ trên đời
              Ngời xanh ngan ngát tuyệt vời nào hơn !
               
              Chúc Người hạnh phúc....hải sơn !
              Chúc bông Cúc rực vàng hơn mỗi ngày !
              #82
                lelong54 07.11.2009 18:06:49 (permalink)
                0
                Mừng tuổi Mẹ !
                 
                Ba rời Mẹ mấy mươi năm
                Có con Mẹ dấu âm thầm xót xa
                Cho con khôn lớn.....Mẹ già
                Để con rực rỡ.......mơ hoa từng ngày
                Năm mươi tám tuổi đâu hay
                Tóc xanh nay điểm bạc gầy muối sương
                Mừng tuổi Mẹ....!  Chúc Cúc Hương.....
                Sống lâu vui khoẻ.....! Trăm đường như thơ !
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2009 18:11:52 bởi lelong54 >
                #83
                  nguyenthuy_qs 07.11.2009 18:57:27 (permalink)
                  0


                  THỜI GIAN




                  Thời gian điểm bạc mái đầu
                  Tóc xanh nhuộm trắng nỗi sầu tháng năm
                  Mẹ ơi! đã khóc bao lần?
                  Cha đi biền biệt, mắt mong mỏi chờ.

                  Buồn vào len lỏi trong mơ
                  Hồn thơ xin góp đôi bờ nhớ thương
                  Sẻ chia ai mấy đoạn trường...
                  Cho vơi sầu lệ trong vườn xuân xanh.

                                          NT.

                                   07 - 11 - 2009

                  #84
                    Cúc Hương 09.11.2009 15:45:39 (permalink)
                    0
                    TIN YÊU

                    Cảm ơn lời chúc của ai
                    Làm tim mát dịu cho ngày đẹp thêm
                    Lời thơ sao quá êm đềm
                    Mến thương trao gởi nỗi niềm tin yêu!

                    Cúc Hương
                    #85
                      lelong54 10.11.2009 12:25:07 (permalink)
                      0
                      Ước ... !

                      Đêm nay không lạnh lắm đâu
                      Chỉ vừa mới chớm đông đầu đó thôi
                      Sương rơi thấm ướt chỗ rồi
                      Chắc em hết thẹn....cùng ngồi với anh
                      Xem kìa....sao sáng long lanh
                      Coi kìa....trăng gió như thành một thôi !
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 17:59:51 bởi lelong54 >
                      #86
                        lelong54 10.11.2009 12:26:24 (permalink)
                        0
                        Mê..... !
                         
                        Thơ tình không có người xem
                        Thôi mình vô túi........lem lem mất rồi
                        Thua buồn......u ảm mồ côi
                        Bước đi trong tối....bồi hồi nhớ trăng !
                         
                        Ai xuôi....ta gửi cô Hằng
                        Để cô mắc cỡ .....cằn nhằn yêu thương !

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 18:02:08 bởi lelong54 >
                        #87
                          Cúc Hương 11.11.2009 20:40:54 (permalink)
                          0
                          HỎI ... ?

                          Hôm nay chợ hãy còn đông
                          Hỏi người ... bên ấy còn trông ... bên này ... !?
                          #88
                            lelong54 11.11.2009 20:59:30 (permalink)
                            0
                             
                            HỎI ... ?

                            Hôm nay chợ hãy còn đông
                            Hỏi người ... bên ấy còn trông ... bên này ... !?
                            Cúc Hương
                             
                             
                            Nhà mà...có phải chợ đâu
                            Sao đành nghĩ thế.....bởi(vậy) lâu không vào
                            Chê nhà như chợ chả sao
                            Nói mình mua bán chợ đào....buồn thiu ! 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 11:51:28 bởi lelong54 >
                            #89
                              lelong54 12.11.2009 20:52:12 (permalink)
                              0
                              Muộn màng...!
                               
                              Lại về...dạo cuối mùa thu
                              Nhanh tay viết...kẽo.....mây mù kéo sang
                              Ngước lên nhìn....ngút nghi ngàn
                              Xanh xao mất hút...lỡ làng ngẫn ngơ
                              Dang tay hứng lá hằng giờ
                              Chỉ còn....một chiếc vẩn vơ rơi vào
                              Cúc.....chừng.....như đã hanh hao
                              Mõi mòn muộn mất nhiêu bao đèn vàng
                              Có còn trong gió lang thang
                              Mùa thu xót lại....muộn màng mồ côi
                              Mùa thu...ra biển mất rồi
                              Hẩm hiu khói tỏa ngang đồi....chiều đông !
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 18 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9