Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 13.11.2009 13:52:46 (permalink)
0
CUỐI MÙA

Thu tàn rồi đông lại sang
Mỗi ngày qua cứ nhịp nhàng đong đưa
Lá vàng sót lại cuối mùa
Bay theo làn gió kịp vừa ngắm đông
Cuối đời lá vẫn còn mong
Nằm êm trên lối … (có) đồi thông ru (giấc) nồng!

Cúc Hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 14:31:19 bởi Cúc Hương >
#91
    Cúc Hương 14.11.2009 09:25:15 (permalink)
    0
    KÉO CO

    Hò dô kéo hết sức nào
    Quật ngã đối thủ … ta gào cho to
    Đối thủ … nhỏ xíu … khỏi lo
    Chị em ta hãy ... cầm loa ... dô hò!


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/1C4E026CA8154BA9872A51511DBA9D19.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2009 08:28:04 bởi Cúc Hương >
    Attached Image(s)
    #92
      lelong54 14.11.2009 15:56:40 (permalink)
      0
      Chơi trò.....!
       
      Chơi trò u hấp, kéo co,.....
      Nhúng qua dúng lại.....zvãnh giò như chơi
      Chiêu thì.......dùng thế.....hơn thôi
      Tong teo ốm nhách......cũng dời voi to !
       
      Muốn vui thì phải.......đất đo
      Nhử cho đối thủ....ngửa hò nguyên dây
      Thua rồi..... thôi cứ.......cười khây
      Bởi mình biếu bạn........sợi dây....tang tình !
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2009 16:10:17 bởi lelong54 >
      #93
        lelong54 14.11.2009 16:00:35 (permalink)
        0
        MAI NÀY

        Yêu nhiều nên cứ … long đong
        Để người ta phải ngóng trông mỏi mòn
        Yêu nhiều nên vẫn phải còn
        Sướng vui thêm nữa … hao mòn tấm thân
        Mai này đừng có ngại ngần
        Còn ta với bạn ân cần … đón đưa!

        Cúc Hương
         
         
         
        Yêu.....!
         
        Sống đời.....nên mãi cứ yêu
        Đến khi nhắm mắt khỏi liều, khỏi quê
        Trần gian........lắm thứ đê mê
        Phải đâu có một lối về.....yêu đương
        Cho nên..... yêu giỏi...can trường
        Hẳn mình.....khoẻ đẹp - phong sương mặn mà
        Sớm chiều tim rộn tiếng ca
        Cỏ hoa, trời đất - ruột rà....bên nhau !
        Yêu nhiều....cho hết khổ đau
        Yêu nhiều....để thấy vật nào cũng thương !

         
        #94
          lelong54 14.11.2009 16:03:18 (permalink)
          0
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

          SAO KỲ ?!

          Yêu nhiều rồi lại ... ở không
          Định làm thế để ... kẻ trông người chờ?
          Người buồn rồi lại ... làm thơ
          Sáng thương ... chiều nhớ ... tối mơ ... một mình!


          Cúc Hương

           
           
           
          Đâu có....!
           
          Yêu nhiều.....nên phải ở không
          Nếm nhiều ngọt ,đắng,..... no lòng....còn chi
          Hết khao.....thúc khát cầu kỳ
          Biết rành cảm giác lâm ly thường tình
          Biết rồi.........cất kỹ làm tin
          Khỏi dùng cũng sướng....một mình chả sao !
          #95
            Kẻ Ngông 14.11.2009 17:23:26 (permalink)
            0

             
            KIẾP NÀY

            Kiếp này
            Có nhau
            Tại sao
            Không gặp?
            Lòng ngập
            Yêu thương
            Vấn vương
            Nỗi nhớ
            Dòng thơ
            Trao tặng
            Khi nắng
            Khi mưa
            Vẫn chưa
            Vừa ý?
            Gặp đi
            Rồi trao
            Ngọt ngào
            Nồng cháy
            Hồn say
            Chới với
            Chẳng đợi
            Kiếp sau!

            Cúc Hương

             
             
             
            ĐỊNH MỆNH
             
             
            Rì rào
            gió thổi
            lá trỗi
            sạc sào
            ngạt ngào
            hơi thở
            Hương ở
            phương nao?
            Gửi trao
            lời ái...
            Tê tái
            nguôi ngoai...
            Nồng say
            chợt đến
            Ta mến
            Ta thương
            Ta vương
            Ta cảm...
            Kìm hảm
            tấc lòng...
            Ngược dòng
            tương ngộ
            quang lộ
            âm u (...)
            Lời ru
            ấm áp...
            Khó đáp
            ân tình...
            Nghiêng mình
            cảm tạ
            Tại hạ 
            cam lòng
            xuôi dòng
            định mệnh.

             
            #96
              Cúc Hương 15.11.2009 14:45:18 (permalink)
              0
              THĂM VƯỜN

              Anh ở bên ấy có hay?
              Sáng nay mưa ướt hàng cây sau vườn
              Em ra lối cũ vấn vương
              Ngày nao hai đứa vẫn thường ra chơi
              Nhớ như in cả từng lời
              Anh trao ước hẹn gọi mời em mong ...
              Nay anh còn nhớ hay không?
              Hãy về hai đứa cùng trông mãnh vườn!

              Cúc Hương


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/E94F371F92854C1AAFA9922A828DF2A2.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #97
                lelong54 15.11.2009 16:00:44 (permalink)
                0
                Đâu quên !
                 
                Nhớ như in....cả từng lời
                Cỏ cây xanh lá gọi mời......ta trông
                Bây chừ...em có buồn không
                Một nhành bông bụp....hỏi ong đâu rồi
                Thật.......đời buồn lắm em ơi
                Lỡ yêu.......càng khó rụng rời tâm cang
                Nhưng mà....ráng chịu đừng than
                Vì anh vẫn gánh....nước ngàn....tắm hoa !
                #98
                  Cúc Hương 15.11.2009 16:34:55 (permalink)
                  0
                  CHỜ

                  Ong bay tìm mật hoa rồi
                  Để bông bụp nở đơn côi một mình
                  Dưới trời hoa vẫn lặng thinh
                  Tìm trong nỗi nhớ cả nghìn ngày mơ …
                  Anh ơi mãi đến bao giờ?
                  Hoa kia héo úa còn chờ được chăng?!

                  Cúc Hương
                  #99
                    Cúc Hương 16.11.2009 13:37:36 (permalink)
                    0
                    CÒN THƯƠNG

                    Còn thương xin để dành nhiều
                    Câu thơ hò hẹn sớm chiều có nhau
                    Bến bờ mong nhớ dâng cao
                    Trọn lòng cùng ngắm ánh sao đêm này!

                    Cúc Hương
                    kimrbl 16.11.2009 16:48:41 (permalink)
                    0


                    CUỐI MÙA

                    Thu tàn rồi đông lại sang
                    Mỗi ngày qua cứ nhịp nhàng đong đưa
                    Lá vàng sót lại cuối mùa
                    Bay theo làn gió kịp vừa ngắm đông
                    Cuối đời lá vẫn còn mong
                    Nằm êm trên lối … (có) đồi thông ru (giấc) nồng!

                    Cúc H­ương
                     
                    Em đi đầu buổi Đông sang
                    Anh như­ chiếc lá bẽ bàng bơ vơ
                    Em đi không hẹn không chờ
                    Bóng chim tăm cá từ giờ biệt ly
                    Trái tim ôm mộng tình si
                    Xuân Thu Đông Hạ nghĩa gì nữa em?
                     
                    kimrbl
                     
                     
                    lelong54 17.11.2009 06:38:59 (permalink)
                    0
                    CHỜ

                    Ong bay tìm mật hoa rồi
                    Để bông bụp nở đơn côi một mình
                    Dưới trời hoa vẫn lặng thinh
                    Tìm trong nỗi nhớ cả nghìn ngày mơ …
                    Anh ơi mãi đến bao giờ?
                    Hoa kia héo úa còn chờ được chăng?!

                    Cúc Hương
                     
                    Bông bụp sớm nở tối tàn
                    Làm sao so sánh với nàng của anh
                    Dâng tròn một trái tim xanh
                    Thì sao mơ ước......chỉ thành....lời thơ !
                     
                    lelong54 17.11.2009 06:47:41 (permalink)
                    0
                    CÒN THƯƠNG

                    Còn thương xin để dành nhiều
                    Câu thơ hò hẹn sớm chiều có nhau
                    Bến bờ mong nhớ dâng cao
                    Trọn lòng cùng ngắm ánh sao đêm này!

                    Cúc Hương
                     
                    Thương rồi ...!  Sao hỏi mất còn...!
                    Như chim oanh....khéo véo von......đo tình
                    Bến bờ...nước ngập linh binh
                    Lòng như sóng lũ....gợi tình mênh mang !
                    Cúc Hương 19.11.2009 13:22:20 (permalink)
                    0
                    MONG

                    Bông bụp mau nở chóng tàn
                    Nhưng tình hai đứa vô vàn tin yêu!
                    Mỗi ngày sớm nắng mưa chiều
                    Lời thơ bay bổng gợi nhiều … niềm thương!

                    Cúc Hương
                    lelong54 19.11.2009 13:31:57 (permalink)
                    0
                    Chữ tình !
                     
                    Chữ tình sao viết đen thui
                    Làm sao anh thấy....thôi rồi...kính đâu
                    Nhìn đi nhìn lại hồi lâu
                    Chỉ hoa dâm bụt....em đâu mất rồi
                    Mưa chiều nắng sớm chơi vơi
                    Để hoa bông bụp.....đẹp hoài trang thơ !

                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 259 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9