Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 19.11.2009 13:46:33 (permalink)
0
Nhân ngày 20.11
Kính chúc tất cả các Thầy, Cô giáo trong diễn đàn nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72156/527D816F2D9E422899CB4F98F13A2E2C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 21:53:05 bởi Cúc Hương >
Attached Image(s)
lelong54 19.11.2009 14:01:53 (permalink)
0
Chúc vui......ngày 20.11 !
 
Hoa nầy....ta gửi tặng em
Chỉ bằng nét mực.....tím nhèm dòng thơ
Không hương, rực sắc...như....chờ
Không thơ với mộng.....như mơ đời thường
Chỉ là......giọng chúc buồn vương
Để em........dìm hết đoạn trường......tìm vui
Hoa mang...rộn rả - bùi ngùi
Ước......cho em đẹp rạng ngời niềm tin
Chúc em.....nhìn thấy quanh mình
Bao niềm hạnh phúc.......chân tình dang tay.... !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 17:06:03 bởi lelong54 >
Cúc Hương 20.11.2009 20:59:29 (permalink)
0
KHẮC GHI

Gởi hoa mà chẳng thấy đâu?!
Chỉ thấy nét mực cho nhau đôi dòng
Cảm ơn anh đã có lòng
Em không đòi hỏi cũng không mong gì
Hơn là câu chữ thầm thì
Thêm một ngày mới khắc ghi chân tình!

Cúc Hương
Cúc Hương 25.11.2009 21:52:02 (permalink)
0
NƠI ẤY

Nơi ấy
Anh ngồi nơi ô cửa sổ thân quen
Có giây phút nào
Chợt nhớ về em?!...
Mở bài thơ cũ ra xem
Gặp niềm vui bên nụ cười rạng rỡ
Nơi ấy
Cuộc sống tất bật thường ngày
Làm anh không còn nhớ …
Nơi ấy
Gió đùa một nụ hoa vừa nở
Nhớ cho em gởi đôi lời
Nơi này
Em vẫn đợi
Xin cho đời
Một chút bình yên! …


Cúc Hương
lelong54 26.11.2009 17:13:45 (permalink)
0
Kỳ....nghe !
 
Nói là....không đợi chờ ai
Thì sao...cần cổ giản dài ra thêm
Ngẩn ngờ....ngày cũng như đêm
Chỡm lờ con mắt...ngơ nghênh đẫn đờ !
 
Nói là....trông ngóng bao giờ....?
Làm sao....thất thiểu...khờ khờ....kém xinh
Chim chào, hoa ngát.......làm thinh
Như là mắc phải....bệnh tình....tương tư !
 
gauom 27.11.2009 21:22:15 (permalink)
0

NƠI ẤY
Trích Cúc Hương
Nơi ấy
Anh ngồi nơi ô cửa sổ thân quen
Có giây phút nào
Chợt nhớ về em?!...
Mở bài thơ cũ ra xem
Gặp niềm vui bên nụ cười rạng rỡ
Nơi ấy
Cuộc sống tất bật thường ngày
Làm anh không còn nhớ …
Nơi ấy
Gió đùa một nụ hoa vừa nở
Nhớ cho em gởi đôi lời
Nơi này
Em vẫn đợi
Xin cho đời
Một chút bình yên! …

Nơi vắng anh ngồi nhớ đến em
Lật bài thơ xưa đã cũ mềm
Kỹ niệm ngày nào ta chung bước
Nhè nhẹ dân tràn ở trong tim.

Dù đã xa rồi, anh vẫn mơ
Bến vắng cô liêu vẫn đợi chờ
Thuyền ngược dòng nước quay về bến
Cho đầy ước nguyện buổi ban xơ...

------------------------------------------
Chào CH lâu quá rồi ta mới gặp lại. Vì công việc mà. Thông cảm nhé!

Cúc Hương 27.11.2009 22:55:27 (permalink)
0
 TỰ HỎI...
 
Ngồi chờ thuyền ngược dòng quay về bến
Em nhớ anh nhớ lắm lắm anh ơi
Nơi đây buồn vẳng tiếng vọng chơi vơi
Như tiếng thở của ngày mưa đưa đón.
Anh ra đi theo con đường đã chọn
Lối cũ hẹn thề vắng bóng người thương
Ở nơi này tình em mãi còn vương
Nơi xa ấy... anh có còn mơ ước...?!
 
Cúc Hương
 
Chào gauom đã trở về. Chúc vui nhá !!!
Cúc Hương 28.11.2009 21:58:36 (permalink)
0
NỤ HÔN
 
Một nụ hôn thôi ... thật nhẹ nhàng
Em đâu đòi hỏi quá cao sang
Công danh phú quí không màng đến
Chỉ nụ hôn thôi ... nhớ nhé chàng!
 
Cúc Hương
kimrbl 29.11.2009 09:41:59 (permalink)
0


NỤ HÔN
 
Một nụ hôn thôi ... thật nhẹ nhàng
Em đâu đòi hỏi quá cao sang
Công danh phú quí không màng đến
Chỉ nụ hôn thôi ... nhớ nhé chàng!
 
Cúc Hương
 
Nụ hôn hương nhụy của tình yêu
Anh tặng em như vậy quá nhiều
Có lẽ suốt đời em mãi nhớ
Khoảng thời gian hồn phách liêu xiêu
 
K.N
 


gauom 30.11.2009 19:59:20 (permalink)
0

TỰ HỎI...

Ngồi chờ thuyền ngược dòng quay về bến
Em nhớ anh nhớ lắm lắm anh ơi
Nơi đây buồn vẳng tiếng vọng chơi vơi
Như tiếng thở của ngày mưa đưa đón.
Anh ra đi theo con đường đã chọn
Lối cũ hẹn thề vắng bóng người thương
Ở nơi này tình em mãi còn vương
Nơi xa ấy... anh có còn mơ ước...?!


Anh ra đi theo con đường đã chọn
Nhưng vẫn giữ mãi mãi bóng hình em
Nơi con đường thân quen ta chung bước
Lúc ta ngồi hẹn ước với trăng sao
Hỏi rằng em, duyên ta có lẽ nào
Mong manh quá như là tơ là khói
Anh ra đi có phải là tội lỗi?
Để anh chờ, em nhớ mãi không nguôi
Thực tâm anh cũng như biết bao người
Mơ mái ấm với tiếng cười hạnh phúc...
Nơi dừng chân anh đâu phải lúc
Bởi đường đời khúc khuyểu, quanh co
Miếng cơm, manh áo phải lo
Cuộc sống lang bạt, không cho thẹn lòng.
Vẫn còn yêu, nhưng không dám nói
Người gây nên tình tội là anh
Mong sao em vẫn xuân xanh
Vui như chim hót trên cành cây xinh...
Cúc Hương 01.12.2009 22:37:54 (permalink)
0
NỤ HÔN
 
Một nụ hôn thôi ... thật nhẹ nhàng
Em đâu đòi hỏi quá cao sang
Công danh phú quí không màng đến
Chỉ nụ hôn thôi ... nhớ nhé chàng!
 
Cúc Hương
 
Nụ hôn hương nhụy của tình yêu
Anh tặng em như vậy quá nhiều
Có lẽ suốt đời em mãi nhớ
Khoảng thời gian hồn phách liêu xiêu
 
K.N
 
Nụ hôn mang chút hương yêu
Bao nhiêu mà bảo là nhiều hỡi anh?
Không mua, không bán, để dành
Thương anh em sẽ kết thành vần thơ!
 
CH
 
Cúc Hương 06.12.2009 08:12:51 (permalink)
0
GIẬN NGƯỜI … KHỔ MÌNH
 
Giận người nên cứ ngu ngơ
Nhớ nhung biết mấy cũng vờ như không
Sáng nay nghe bão trong lòng
Thấy người đứng đó vẫn không dám nhìn
Vì sao người cứ lặng thinh
Để ta giận mãi … trách mình ngu ngơ!
 
CH
Cúc Hương 07.12.2009 12:55:24 (permalink)
0
NHỚ NGƯỜI DƯNG
 
Khi không
 lại nhớ
 người dưng
Đứng…
đi…
 ngủ…
 nghỉ…
 lừng khừng khổ ghê!
Ước nhà
cách mấy con đê
Ước mình lạc bước …
đi về cùng ai!
 
CH
Cúc Hương 07.12.2009 21:27:05 (permalink)
0
SANG NGANG
 
Sáng nay em cất bước sang ngang
Chẳng nói một câu dẫu bẽ bàng
Nắng sớm ươm tơ vương mắt biếc
Vui cười em có thấy anh sang?
 
CH
Cúc Hương 08.12.2009 08:14:03 (permalink)
0
VÌ ĐÂU?
 
Còn thương không tìm đến nhau
Để cho phố vắng lời trao ân tình
Hương xưa gợi chuyện chúng mình
Vì đâu hai đứa … làm thinh qua cầu?!
 
Chắc vì chẳng biết nhau lâu…
 
CH
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 18 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9