Chút hương cho đời
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Cúc Hương 08.12.2009 12:52:57 (permalink)
0
XUÂN VỀ NHỚ MẸ
 
Và bây giờ con không còn bé nữa
Không vòi tiền quà ... khóc ê a
Hai mươi tuổi có gì khác lạ
Theo người ta về bên xứ người xa…
 
Ai lớn lên mà không một lần
Chỉ thương mẹ vai còn nặng gánh gạo
Chỉ thương mẹ chiều vi vu tiếng sáo
Nhớ thương con hiu hắt nơi quê nhà.
 
Con sinh thời đất nước mới hồi sinh
Mẹ chạy lo những bữa cơm vất vả
Hai mươi tuổi mẹ đã u sầu
Hai mươi tuổi con giúp mẹ gì đâu…
 
Đêm hôm nay gió xuân về gọi cửa
Lòng xốn xang nỗi nhớ mẹ hiền.
 
CH
dinhphuong 08.12.2009 20:54:52 (permalink)
0

***
TIN SÁNG 2009

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.


Đinh Phương
Cúc Hương 11.12.2009 01:10:55 (permalink)
0
ĐÓN GIÁNG SINH
 
Rộn rã niềm vui đón Giáng Sinh
Người người náo nức nhận ân tình
Trên cao vang vọng lời Thiên Chúa
Soi sáng niềm tin chốn yên bình.
 
CH
Cám ơn dinhphuong đã ghé thăm và gởi tặng bài thơ. Chúc một mùa Giáng Sinh vui nhé!
Cúc Hương 11.12.2009 01:12:54 (permalink)
0
TRONG
 
Anh về đếm hết nỗi chờ mong
Bao tháng năm qua một tấm lòng
Nhớ đến mùi hương ngây ngất gọi
Xa nhau là để thử tình trong!
 
CH
Cúc Hương 11.12.2009 07:22:08 (permalink)
0
MÌNH TÔI VỚI TRỜI
 
Hỏi thăm người ở chốn xưa
Có còn nhớ lúc ta vừa quen nhau
Lời yêu nồng ấm biết bao
Bên nhau lối nhỏ ta trao ân tình
Rồi cùng ngắm nụ hoa xinh
Anh cười khẽ bảo chúng mình đẹp đôi …
 
Giã từ … ngày ấy xa rồi
Giờ đây chỉ có mình tôi với  … trời!
 
CH
Cúc Hương 13.12.2009 19:11:22 (permalink)
0
NGỐC
 
Bỗng dưng thấy mình thật ngốc
Tin lời đường mật bướm ong
Để rồi bao đêm trằn trọc
Nhớ nhung tình chỉ bằng không!
 
Người vẽ hoa cỏ trong lòng
Bao loài khoe hương khoe sắc
Để lời thơ ai đắng ngắt
Vang vọng khoảng trời mùa đông.
 
CH
duca_thu 13.12.2009 19:24:30 (permalink)
0

Trong cuộc đời
Trơn tru
Hay vấp ngã
Tất cả đều phù du

 

Trích đoạn: Cúc Hương

"thưởng thức vấp ngã" chỉ là lý thuyết
song anh thích cái lý thuyết này -nó tự tạo
cho con người khi đau đến cùng cực vẫn
có cái "lý" để tồn tại.

Chúc Cúc Hương vui, hạnh phúc.
MT

nguyenvanquoc 13.12.2009 20:40:37 (permalink)
0

Kẻ thắng nằm trên cúi đầu nhìn đất
người thua nằm dưới ngẩng mặt ngắm trời cao
Ở đời nào biết ai được ai mất
Ai thấp hèn , ai sống thanh tao

Cúc Hương 14.12.2009 21:45:08 (permalink)
0
Cảm ơn duca_thu và nguyenvanquoc ghé thăm và tặng những lời rất chí lý. Chúc vui nhé!
CH
Cúc Hương 19.12.2009 22:57:00 (permalink)
0
THƠ GỞI SOMEONE
 
Thơ anh viết tặng riêng cho ai đó
Gởi ‘someone’ mà cứ ngỡ cho mình
Bao ngày qua ôm ấp một bóng hình
Mơ với mộng cho lòng lâng lâng nhớ...
Thơ anh viết tặng ai lòng để mở
Cho gió lùa hương ngan ngát vây quanh
Ở trên cao chim ríu rít chuyền cành
Gởi mong ước vào đêm mùa đông lạnh.
 
CH
gauom 19.12.2009 23:36:03 (permalink)
0

THƠ GỞI SOMEONE
Trích Cúc Hương
Thơ anh viết tặng riêng cho ai đó
Gởi ‘someone’ mà cứ ngỡ cho mình
Bao ngày qua ôm ấp một bóng hình
Mơ với mộng cho lòng lâng lâng nhớ...
Thơ anh viết tặng ai lòng để mở
Cho gió lùa hương ngan ngát vây quanh
Ở trên cao chim ríu rít chuyền cành
Gởi mong ước vào đêm mùa đông lạnh.

Mùa đông lạnh ở trong tim
Khen ai đã cố đi tìm... hư không!
Giá về buốt cả trời mong
Giang tay đan nốt tơ lòng vấng vương!


Cúc Hương 25.12.2009 13:47:57 (permalink)
0
SINH NHẬT MỘT MÌNH
 
Sinh nhật ta
Không bánh
Không hoa
Không nến ...
Chỉ có buổi chiều gập ghềnh
Con tim lênh đênh
Hát một mình
Bài  không tên ...
 
CH
gauom 25.12.2009 17:30:15 (permalink)
0
Chúc CH trọn ngày giáng sinh an Lành, vui vẻ!
Happy birthday to you!
Best wishs for you!
CH cũng có tâm trạng như mình vậy. Đón ngày sinh của mình chỉ có "ta với ta":
           "SINH NHẬT
TA RÓT CHO TA CHÉN RƯỢI ĐẦY
MỪNG NGÀY SINH NHẬT BỞI MEN CAY
ĐỐI ẨM CÙNG TA: MÂY, TRĂNG, GIÓ
CHO NHỮNG TÂM TƯ ĐƯỢC TỎ BÀY
GIÓ NHẸ ĐƯA TA VÀO HƯ ẢO
TRĂNG VÀNG MÊ HOẶC NHỮNG ĐẮM SAY
VẺ ĐẸP THẮM TÌNH NON VỚI NƯỚC
VUI NÀO SÁNH ĐƯƠC: VUI GIÓ MÂY..."
 
nguyenngoat 25.12.2009 20:19:20 (permalink)
0

Trích đoạn: Cúc Hương

MÌNH TÔI VỚI TRỜI
 
Hỏi thăm người ở chốn xưa
Có còn nhớ lúc ta vừa quen nhau
Lời yêu nồng ấm biết bao
Bên nhau lối nhỏ ta trao ân tình
Rồi cùng ngắm nụ hoa xinh
Anh cười khẽ bảo chúng mình đẹp đôi …
 
Giã từ … ngày ấy xa rồi
Giờ đây chỉ có mình tôi với  … trời!
 
CH

 
DỖ DÀNH LẦN CUỐI
 
Xin đừng buồn nữa em ơi!
Mùa đông còn lạnh.Ngoài trời vẫn mưa
Anh xin lau giọt lệ thừa
Ru em khúc hát cho vừa lòng đau
Mình không duyên nợ cùng nhau
Cũng đừng tủi hận để sầu thiên thu!
 
(nguyenngoat)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cúc Hương 26.12.2009 09:41:32 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyenngoat
DỖ DÀNH LẦN CUỐI
 
Xin đừng buồn nữa em ơi!
Mùa đông còn lạnh.Ngoài trời vẫn mưa
Anh xin lau giọt lệ thừa
Ru em khúc hát cho vừa lòng đau
Mình không duyên nợ cùng nhau
Cũng đừng tủi hận để sầu thiên thu!
 
(nguyenngoat)
 

 
HỨA
 
Cảm ơn anh mãi dỗ dành
Tình xưa nay đã tan tành còn đâu
Nhớ thương giờ sẽ qua mau
Lệ khô anh cũng đã lau sạch rồi!
 
CH
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 18 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 259 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9