___VỚT LẠI HỒN THƠ___
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 159 bài trong đề mục
kine 06.09.2009 23:28:40 (permalink)
0
      MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG


      Sóng chiều vờn nhẹ gió nghiêng ngả

      Ta nghe tình về một thoáng bâng khuâng

      Trăng buồn òa vỡ theo đợt sóng

      Ta ru tình về hỏi chốn mông lung.


       Một thuở trời xưa,em nhớ mong

       Liêu xiêu dáng nhỏ,thu tơi tả

       Đợi gió đông về,sao xác xơ ?

       Líu gọi tình về từ cõi mơ . . .


      Thế đấy! Chiều về ta lại say

      Thực thấy buồn,chi bằng mơ mộng.

      Ta ru tình một giấc mơ chung

      Ta ru lòng một chút bâng khuâng . . .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 23:34:48 bởi kine >
#16
    kine 06.09.2009 23:56:49 (permalink)
    0
             GỬI MỘT THỜI ĐÃ XA


              Đứng giữa trời,tự hỏi đời          
              Mùa thu hết rồi,sao lá vàng vẫn rơi?  



               Quay mặt hỏi người nơi xa xôi 
               Khi tình đã là một thời quên lãng 
               Và người là dĩ vãng giá băng 
               Khiến tim ta lạnh lùng tê buốt 
               Ôm ảo mộng phù vân 
               Mong một lần  dạo chơi, 
                                        nơi khu vườn hạnh phúc 


               Rồi mộng mơ cũng dần khuất 
               Em là tất cả, 
                            cũng dần xa. . . 
               Mải theo gót ánh trăng tà 
               Tìm hoàng hôn nơi bến lạ, 
               Gửi một thời đã xa. . . 


               Nhưng than ôi ! 
               Biển có bao giờ lặng sóng? 
               Tình tưởng đã vào hư không, 
                                              mà nay ngược dòng quên lãng. 
               Người đã là dĩ vãng,
                                        mà sao vương vấn trong mơ ?. ..`

    #17
      kine 07.09.2009 00:01:32 (permalink)
      0


          VẾT SẦN



      Ngước mắt nhìn trời đêm

      Tìm vì sao đơn lẻ.

      Trong bóng đêm yên ả,

      Có mặt trời không em?

      Như mắt  em, anh biết...

      Nơi nào dành riêng anh?

      Giữa khoảng trời trong xanh

      Anh,vết sần mờ mịt...
      #18
        kine 07.09.2009 00:12:39 (permalink)
        0
        Hôm qua
        Em gọi tôi 
        Trong mối tình lầm lỡ
        Tôi ngỡ ngàng đón nhận 
        Mối tình cháy em trao 
        Hạnh phúc dâng trào 
        Khi tình yêu trong tôi chợt dậy 
        Trong cơn say . . . 
        Hôm nay 
        Khi tình vỡ 
        Tôi bỡ ngỡ tìm em
        Và gặp,trên đường xa mắt quen
        Em lạnh mặt  
        Quay ngoắt 
        Bước đi . . .
        Rồi ngày mai 
        khi tỉnh lại 
        Đừng gọi tôi 
        Nơi xa xôi...
        Hãy để tôi 
        Ôm mối tình riêng tôi 
        Đừng mong tôi lại vuốt ve tình cũ 
        Bởi tình lại là... 
        Trái đắng 
         Mãi thôi. . .










        Tình chỉ đẹp khi tình tan vỡ__Em  chi đẹp khi em mãi trong mơ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 20:50:17 bởi kine >
        #19
          kine 17.09.2009 14:22:33 (permalink)
          0
               MƯỜI NGÀY (kỷ niệm chuyến đi Sầm Sơn 6-16/9)



               Mười ngày tôi ở lại đây,
          Mười ngày phố vắng mưa bay bụi mờ.


               Ngày nao tôi cũng thẫn thờ,
          Em qua lối nhỏ  tôi ngơ  ngác  tìm.
               Tìm em như thể tìm chim,
          Nhớ em như thể ,đâm kim nhói lòng.

               Chiều nay, tôi nhớ, tôi mong
            Thời gian ngừng lại cho lòng tơ vương.
                Xa em có nhớ có thương ?
            Đời trai sóng gió bụi đường mắt cay.
                               
               Chiều nay, ngày cuối em hay ?
            Xa em, hỏi biết có ngày gặp nhau ?
               Biển chiều sóng vỗ nơi đâu
            Mà sao tôi thấy lòng đau không cùng

               Yêu người em cứ mông lung
            Yêu em tôi lai ngập ngừng tiếng yêu
               Tình xưa nay đã cuối chiều  
             Mong  em mở  lại  lối  yêu tôi  về

               Đêm buông đôi ánh trăng thề
             Đường xa em  có ngại về  cùng  tôi?





                                                   Sầm Sơn,15/9/2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 20:55:59 bởi kine >
          #20
            kine 17.09.2009 14:48:22 (permalink)
            0
                 EM LÀM TA SAY




              Gặp em chiều nay nhé mưa bay

              Lòng buồn chợt nhớ ,suốt bao ngày.

              Nhìn tay đau nhói,lòng tê buốt.

              Nhớ người băng bó, lúc ta say.



              Rượu chỉ làm ta say một chút

              Em làm ta nghiêng ngả tháng ngày

              Một nửa còn,một nửa chất ngất

               Lòng chợt say khi ta biết yêu em.
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2009 14:51:41 bởi kine >
            #21
              kine 17.09.2009 15:02:28 (permalink)
              0
               NHỚ KHÔNG EM ?


              Yêu người lệ đẫm mưa tuôn


                Người ơi ở lại,lòng buồn ta đi.


                Buồn ơi ! Ta lại chào mi


                Nơi ấy người ở nhớ chi kẻ về?

              #22
                kine 17.09.2009 15:48:44 (permalink)
                0
                        SAY CÙNG ÁNH TRĂNG


                      Trăng  đẹp  chỉ  có  một  mình


                   Rượu ngon hỏi biết tỏ  tình cùng  ai ?


                       Một mình say với đêm  dài


                   Trăng khuya thấu  tỏ đời trai phong trần.

                #23
                  kine 17.09.2009 16:34:50 (permalink)
                  0
                            BIỂN CUỐI
                  Anh gom biển vào sâu thẳm đôi mắt

                  Mai anh về,héo hắt nhớ mong

                  Như anh ôm gọn em trong lòng

                  Khi mai về,anh sợ em đi mất

                  Nửa nỗi lòng còn đó trống không

                  Như ngoài khơi vắng sóng mênh mông

                  Như bãi cát chờ hoàng hôn nắng tắt

                  Để đêm về bớt thấy hoang vu.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 15:43:46 bởi kine >
                  #24
                    kine 20.09.2009 21:17:54 (permalink)
                    0
                         HẠNH PHÚC ƠI !




                    Hạnh phúc ơi ! Em ở đâu?

                    Mà ta mãi đi tìm

                    Trong hoài niệm đau nhói con tim

                    Khi tình yêu là trò chơi đuổi bắt.

                    Ta đi tìm mãi chốn hư vô

                    Hạnh phúc ơi ! Tình yêu có phải là đợi chờ ?

                    Sao ta thấy trong sâu thẳm đôi mắt

                    Khoảng thời gian ngừng trôi

                    Ta chỉ hỏi thế thôi

                    Bởi em không thể trả lời

                    khi tình là một nửa

                    Khi nào em gõ cửa,ta hết đơn côi ?


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 21:19:48 bởi kine >
                    #25
                      kine 20.09.2009 22:08:59 (permalink)
                      0
                       ÁNH TRĂNG ĐÊM BA MƯƠI


                      Có phải nay , ba mươi ?

                      Mà sao trăng  tan  vội ?

                      Có phải em bên người ?

                      Tôi thấy mình hờn ghen.



                      Nhìn sâu đôi mắt em,

                      Một khoảng tình rực cháy.

                      Âm ỉ tim tôi đấy,

                      Nỗi đau tình yêu em.



                      Tôi tưởng mình đã quên,

                      Nỗi đau lại bình yên.

                      Bất chợt em đến,

                      Bất chợt thấy, ánh trăng tan xé màn đêm u tối.


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2009 22:13:26 bởi kine >
                      #26
                        kine 22.09.2009 23:54:07 (permalink)
                        0
                         EM Ở ĐÂU ?





                        Em ở đâu ?
                        Mùa thu sầu 
                        Rụng lá
                        Tôi đi tìm
                        một thoáng
                        Xác xơ
                        Nơi tôi ở
                        Chơ vơ
                        Thân gầy
                        Mong nhớ
                        Ôm ảo ảnh
                        Mộng tàn canh
                        Sớm mai
                        Thực không thành
                        Ngơ ngác


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 00:29:47 bởi kine >
                        #27
                          kine 23.09.2009 00:45:33 (permalink)
                          0
                                 TÔI ĐI TÌM CÕI MƠ




                                 Sóng nào gọt chí trai,
                                 Giữa muôn vàn đá sỏi? 
                                 Gió  nào mờ mây khói,
                                 Đưa  ta  vào  cõi  mơ ?


                                 Giữa vạn dặm  bến bờ, 
                                 Có thuyền nào chờ sóng?
                                 Vượt trùng dương sâu thẳm,
                                 Tìm  về  một  cõi  mơ . . .


                                 Giữa góc phố hững hờ,
                                 Dưới ngàn đèn le lói,
                                 Hỏi ai đó thẫn thờ ?
                                 Dõi mắt nhìn cõi mơ . . .
                           




                                                                 CẨM PHẢ,25/08/2009
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 00:50:13 bởi kine >
                          #28
                            kine 23.09.2009 09:29:49 (permalink)
                            0
                                 CƠN KHÁT

                            Có cơn khát
                            Mặn đắng họng ta rồi
                            Muốn nói không thành lời
                            Ta đành chờ thôi

                            Có cơn khát
                            Mặn chát môi
                            Ta nhấm nháp
                            Theo từng cơn
                            Đã khát

                            Có cơn khát
                            Phơi giòn đất ruộng
                            Mong mưa về
                            Òa vỡ giữa đồng

                            Có cơn khát
                            Sâu mãi trong lòng
                            Cứ âm ỉ nung vàng khúc ruột

                            Có cơn khát
                            Chẳng bao giờ nói được
                            Ta chỉ nghe gió cất thành lời
                            Như cô thôn nữ già
                            Một đời chờ
                            Lính trẻ
                            Như người mẹ
                            Lặn lội ngược xuôi
                            Mong một lần làm mẹ

                            Có cơn khát tưởng như rất trẻ
                            Ngoảnh mặt lại
                            Đã mấy mươi năm

                            Có cơn khát
                            Xa xăm
                            Cứ ngỡ ngay trước mặt
                            Cố rướn  lòng  chới  với . . .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 09:37:10 bởi kine >
                            #29
                              kine 23.09.2009 23:34:26 (permalink)
                              0
                                                   ĂN NĂN

                                     Ai quét lá cho thu nay xơ xác?

                                     Ai rắc muối cho mái đầu mẹ bạc?

                                     Cho lòng con xót buốt mẹ ơi  !

                                     Vì con mẹ khổ một đời lo toan.

                                

                                     Ngày xưa bao phút gian nan,

                                     Ngày nay cứ tưởng an nhàn vì đâu?

                                     Đường xa mưa nắng rãi rầu,

                                     Nghìn xu mẹ nhặt bán rau chợ trời.

                                     Nhìn mẹ đẫm ướt mồ hôi,

                                     Một đồng con nhận,điếng người con đau.

                                     Ngoài kia thu vắng đêm sầu,

                                    Thương mẹ,tự trách,ôm đầu ăn năn...




                              Mẹ vẫn luôn mong chúng con thành người.Mà chúng con đã làm được đâu.Càng nghĩ con lại càng thấy phụ công mẹ nhiều quá.Phần tư cuộc đời rồi mà con vẫn là người tay trắng.Có lẽ con là kẻ bất tài ! Bao cố gắng giờ như muối bỏ biển.Con lại về không. Xin lỗi mẹ ! Con sẽ làm lại từ đầu...


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 23:36:12 bởi kine >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 159 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9