SÓNG CỨ TRÔI CUỐI NGUỒN
Khi đông lạnh chợt về,
Ôm tôi em khẽ hỏi:
" Tim anh chứa mấy người ?
Hay chỉ mình em thôi ?"
Dõi mắt phía xa xôi,
Tôi lặng người không nói.
Em khẽ cười ánh mắt xa xăm,
Tuyết tan theo ánh trăng diệu vợi.
Rồi tình nào như tôi đợi mong,
Tình yêu em như nước trôi theo dòng.
Tôi chới với trong dòng kiệt sức,
Thẫn thờ nhìn nước xoáy em tan.
Em đi tìm một cõi mộng vàng
Tình qua em ,chảy vội như nước suối.
Chợt tỉnh giấc em lang thang,
Trăng tròn ,nay đã ,vội tan theo dòng.
Nhìn trăng em tự trách lòng,
Tình thời chỉ một, theo dòng tình trôi.
Yêu người chỉ một mà thôi,
Đừng như con sóng cứ trôi cuối nguồn.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2009 00:52:06 bởi kine >