Để quên
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 42 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 618 bài trong đề mục
nguyenngoctrinh 14.06.2005 23:32:51 (permalink)


Tình yêu như một vầng thơ
Đặt lên trang vở ,hững hờ mà thôi
khi yêu thơ thẩn bồi hồi
Khi buồn trang vở, xa xôi khép lần
#31
    maiyeuem 15.06.2005 01:51:45 (permalink)

    Tình yêu là một giấc mơ
    Nửa đêm thức giấc, hững hờ trôi qua
    Tình yêu như những khóm hoa
    Vun trồng chăm bón, mặn mà ngát hương

    Tình yêu là cả đoạn trường
    Ghen hờn tủi hận ,tấm thân dày vò
    Tình yêu ai có mà cho
    Ai tìm ,ai bán ,ai vò nát nhau???

    Tình yêu là phải ngọt ngào
    Cùng nhau chia sẽ nỗi đau cuộc đời
    Yêu nhau yêu cả cuộc đời
    Ai ơi trót lưỡi đầu môi xin đừng!

    #32
      fly1tome 15.06.2005 02:01:53 (permalink)
      Hihihi...
      Tình yêu xin chớ bỏ quên
      Để khi chợt nhớ ngồi rên một mình...
      #33
        maiyeuem 15.06.2005 02:04:18 (permalink)


        Ngày xưa anh ghét xài đô
        Từ ngày bị đổ ,tình cô học trò
        Cuộc đời hết cái phải lo
        Hết phải chờ đò ,tự lực kháng sinh

        Từ nay ta bước một mình
        Tiền đô ta đổ cho tình dối gian
        Tiền đô coi vậy mà sang
        Che bớt phụ phàng ,che bớt đắng cay!
        #34
          maiyeuem 15.06.2005 02:11:50 (permalink)

          Tình yêu tôi để trong mình
          Đến khi chợt nhớ, đem rinh ra ngòai
          Hỏi người yêu vậy có oai
          Lỡ quên thì cứ để hoài vậy thôi!
          #35
            fly1tome 15.06.2005 03:54:20 (permalink)
            Tình rồi quên rồi nhớ
            Tiền rồi có rồi không
            Người rồi đi rồi đến
            Đời rồi hợp rồi tan
            Nhớ, quên , không , có , hợp , tan , chuyện thường...
            #36
              mailamuathu 15.06.2005 19:17:15 (permalink)

              Tình khi đến khi đi
              Tình thả hồn mộng mị
              Mặc cho đời dị nghị
              Tình coi chẳng ra chi

              Nào ai định nghĩa được tình yêu
              Nó chẳng qua là một buổi chiều
              trên phố nhỏ thật nhiều ao ước
              Được anh bao ly đá đậu ven đường
              #37
                mailamuathu 15.06.2005 19:23:41 (permalink)

                Tình yêu người để chỗ nào
                Mà tôi tìm kiếm ,khong sao thấy nè
                Chắc người để hàng me
                Liu hiu gió thổi ,theo lá me bay rồi hi...hi!
                #38
                  fly1tome 15.06.2005 19:48:51 (permalink)
                  Tặng Nhỏ ly đá đậu
                  Đó chưa phải là tình
                  Đó chẳng qua là thích
                  Vì Nhỏ nói vài câu...
                  Nhưng Nhỏ chớ ngồi lâu
                  Sẽ có lúc chìm sâu
                  Vì không riêng cho Nhỏ
                  Mà anh cũng âu sầu...
                  #39
                    BĂNG NGUYỆT 15.06.2005 20:30:56 (permalink)
                    Tình yêu như một trái me
                    Cén vào thì chát nhả re thì bùn
                    Tình yêu như một vở tuồng
                    Kẻ lên người xuống như là đi buôn...
                    #40
                      lucquaipsnt 15.06.2005 21:14:53 (permalink)
                      chỉ là một ly dậu
                      sao có thể là yêu
                      dù cậu yêu tớ nhiều
                      cũng chỉ là ly đậu
                      hihiiihihih chỉ là một ly đậu thôi ma
                      #41
                        fly1tome 15.06.2005 21:52:48 (permalink)


                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                        Tình yêu như một trái me
                        Cén vào thì chát nhả re thì bùn
                        Tình yêu như một vở tuồng
                        Kẻ lên người xuống như là đi buôn...

                        Tình yêu như cánh chuồn chuồn
                        Khi vui nó đậu khi buồn nó bay
                        Tình yêu như chén rượu say
                        Vì chưa kịp uống đã quay mòng mòng...
                        #42
                          giotnangmuathu2007 16.06.2005 02:26:00 (permalink)
                          tình yêu là điếu thuốc say.
                          khi yêu thấy đep, thấy hay, thấy hiền
                          #43
                            tudu 16.06.2005 04:40:48 (permalink)


                            Tình yêu như một cục chì,
                            Đen thui đen thủi có gì mà mê,
                            Tình yêu như một viên bi,
                            Có chi đẹp đẽ mà si hởi người !

                            Hihihiiiiiii

                            #44
                              maiyeuem 16.06.2005 16:22:49 (permalink)



                              Yêu là đánh mất tâm hồn một góc
                              Yêu là bổ ngang ,xe dọc kẻ yêu ta
                              Khi buồn xé nát những cánh hoa
                              Rồi hối tiếc đem ra hàn gắn lại
                              Ai bao yêu là lỡ dại
                              Tôi xin môt lần, lỡ dại để mà yêu !


                              Tình yêu như chén thuốc đắng
                              Uống vào rồi ,vị đắng chẳng thể phai
                              Tình yêu như những đêm dài
                              Mà trong đó phủ đầy tăm tối!
                              Ai bảo yêu là có tội
                              Xin một lần mang tội để mà yêu
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 42 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 618 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9