Thu trong em
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 271 bài trong đề mục
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 19:50:12 (permalink)
0
Em không thể xa anh được anh ơi !
Dù cách trở em vẫn mãi yêu anh
Chờ anh dù sóng có bạc đầu xanh
Dù hoàng hôn xuống chờ anh em chờ ...!!!!
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 19:56:34 (permalink)
0
                        Buồn

Sao bỗng thấy nỗi buồn nhân lên mãi ....
Người với người luôn đối nghịch lẫn nhau
Hơn thua chi một chút chói tai
Tranh chấp những gì mình không có !
Ta cứ ngỡ bằng những lời nho nhã
Bạn bè như anh em ở một nhà
Mỉa mai chi cho luống nhọc lòng
Đêm trằn trọc không sao yên giấc mộng
Người hiền lương không bao giờ nói ngông
Kẻ ngang tàng hay gieo lời cay nghiệt
Than thay chữ hạnh đâu rồi ?
Sân , si , hỉ , nộ làm trôi chữ tình .
Ta vẫn thấy trong vô vàn con chữ
Xấu , tốt , đậm , mờ , hư ảo , nhục vinh
Nghĩ người , ta bỗng giật mình
Ở sao cho trọn chữ tình vẹn nguyên ?
Vừa hồng , vừa thắm , vừa chuyên
Dễ thì chẳng dễ , khó nghiêng mọi bề .
Ta ra đi lại quay về
Mỗi lần như thế lại  ê ẩm mình !
Lòng những muốn giấu mình yên tỉnh
Mặc cuộc đời giông bão ...gió lay
Một mình cô độc thương thay !
Nẻo tà lách hẳn , đường ngay tiến vào
Thế mới biết tránh voi không xấu mặt nào
Sống như cây thẳng giữa trời vút cao
Mặc thế thái nhân tình điên đảo
Người với người sống để yêu nhau
Nghĩa nhân  nên tích thêm vào
Hận thù hãy vứt qua rào gió bay ....!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 23:36:07 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 20:03:41 (permalink)
0
Tình ta đó với bao nhiêu mộng ước
Em không xa anh _ Sao anh nỡ xa em
Ước mộng hai ta _ Em ôm chặt trong lòng
Không nỡ để trang giấy buồn da diết !
Ngày quen anh _ Em đọc thơ tình màu tím
Lòng dặn lòng màu tím của thủy chung 
Em vẫn yêu anh _ Dù xa cách nghìn trùng
Màu tím ấy mãi trọn lòng son sắc
Mặc sóng gió cuộc đời , mặc phong ba , bão tố
Em mãi yêu anh _ yêu đến trọn đời...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 22:01:43 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 20:06:51 (permalink)
0
                        Lúc tập đi , bao lần con vấp ngã
                        Mẹ nâng lên và khẻ bảo con rằng :
                       " Con  yêu ơi , hãy gắng lên nào !
                         Không té đau  , làm sao con bước được "
                                        *                     *
                                                      *
                          Thời niên thiếu , ấp ủ bao điều ước
                          Được làm người thầy thuốc của nhân dân
                          Trời khiến sui  : con thành cô giáo nhỏ
                           Để tháng  ngày " Gõ đầu trẻ " Mẹ ơi !
                          " Con ơi con ,  con hãy cố chuyên tâm
                           Mọi việc nên hư ở tại  tấm lòng
                           Bằng  bầu nhiệt huyết không bao giờ  giảm
                           Mẹ tin chắc rằng con sẽ thành công "
                                                  *                         
                                         *                *
                         Con thành công thì cũng đã thành công
                         Nhưng Mẹ ơi , còn một điều con chưa nói
                         Rằng : Trong cuộc sống con  thường thất bại .
                         Bởi : Con quá thật lòng ,  lại quá ngây ngô !
                        " Không đâu con , vạn sự khởi đầu nan
                         Lửa  thử vàng , gian nan thử sức _ con !
                        Hãy sống sao _ Để không thẹn với lòng
                        Và mãi  đẹp khi  về cùng cát bụi . "
                                        *            *
                                               *
                      Lời mẹ khuyên con khắc cốt , ghi tâm ...
                    
                    
                                                                          




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 22:04:14 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 20:15:54 (permalink)
0
                  Một góc nhỏ               
              Hai trái tim thắm đỏ

               Hòa nhịp yêu thương
               Dắt víu nhau trên đường
               Đầy sỏi đá , chông gai .
               Anh có ngại ?
                Em có ngại ?
                Không ! Chúng ta đâu có ngại :
                Sỏi đá
                 Chông gai
                 Tương lai mù mịt
                 Một niềm tin
                 Một chút tình
                 Chúng mình chung đôi .
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 20:19:26 (permalink)
0
               Cõi mộng mơ
Anh dắt em vào cõi mộng mơ

 Khu vườn hoa trái _ chốn thiên thai
Anh _ cánh bướm , Em _ loài lan tím
Bướm say hoa , hoa tỏa ngát hương .
Anh dắt em vào cõi yêu thương
Ngôi nhà hạnh phúc _ nhạc du dương
Khúc ca tình ái _ ta hòa nhịp
Đôi ta cùng vui một mái nhà .
Anh dắt em đi giữa nắng tà
Hoàng hôn màu nhớ _ thắm tình ta
Đâu là mộng ảo _ Đâu hiện tại
Say tỉnh , tỉnh say , tỉnh tỉnh , say .
Thiên hạ bảo ta _ hai kẻ gàn
Thà làm kẻ gàn _ để yêu nhau
Yêu nhau dù chỉ trong mộng ảo
Mộng ảo được yêu rất tuyệt vời .
Anh dắt em vào cõi mộng mơ ....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 23:00:07 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 12.09.2010 20:25:20 (permalink)
0
Bình yên một cõi ta du ngoạn
Khoảng lặng muôn năm chán sự đời...
Tinhkhgbiengioi 14.09.2010 07:07:39 (permalink)
0
Em Xưa

Ta hình dung lại dáng em xưa
Nửa rõ y nguyên nửa nhạt mờ
Tìm trong đôi mắt xanh biêng biếc
Lạc mất ngàn sao trên lối mơ

Em chuyển bước đi giữa mùa thu
Lòng ta trở lại kiếp đợi chờ
Lá sầu rơi mãi vào vô tận
Ta cỏ khô buồn đứng chơ vơ

Mái tóc thơ huyền che bóng vai
Bay trong kỷ niệm sợi vắn dài
Ngây ngây còn đó hương dạ thảo
Vương lại trong ta tự thuở nào

Ta lặn ngụp trong một vũng sầu
Mong nhìn thấy được mắt em sâu
Nhưng rồi chỉ thấy dòng dư lệ
Để mãi đau thương đến ngàn sau
ngocphuong_hungbinh 14.09.2010 08:45:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi

Em Xưa

Ta hình dung lại dáng em xưa
Nửa rõ y nguyên nửa nhạt mờ
Tìm trong đôi mắt xanh biêng biếc
Lạc mất ngàn sao trên lối mơ

Em chuyển bước đi giữa mùa thu
Lòng ta trở lại kiếp đợi chờ
Lá sầu rơi mãi vào vô tận
Ta cỏ khô buồn đứng chơ vơ

Mái tóc thơ huyền che bóng vai
Bay trong kỷ niệm sợi vắn dài
Ngây ngây còn đó hương dạ thảo
Vương lại trong ta tự thuở nào

Ta lặn ngụp trong một vũng sầu
Mong nhìn thấy được mắt em sâu
Nhưng rồi chỉ thấy dòng dư lệ
Để mãi đau thương đến ngàn sau




Đã xa rồi em xưa

Đừng buồn nữa nhé...nhé người ơi !
Hình bóng em xưa đã nhạt nhoà
Có chăng đọng lại dòng dư lệ
Sầu não vương trên nét mặt hoa.

Hãy vẫn là cánh én trời xa
Dũng mãnh giữa tuyết băng rét giá
Mang trong mình tình yêu bất diệt
Dẫu xa _ Không tiếc nuối bao giờ.

Ta mong người đừng cứ thẩn thờ
Mối tình xưa như cơn gió thoảng
Tình chân thật luôn luôn rạng rỡ
Tình nhạt nhoà tình vụt bay nhanh...

Hãy vui lên _ Đời đã sẵn dành
Cho ai có tình yêu chân thật
Từng phím đàn với nhiều cung bậc
Vút cao lên _ Âm hưởng thanh tao....







ngocphuong_hungbinh 14.09.2010 10:14:07 (permalink)
0
          Ta tìm Ta .
Ta tuyệt tình ta _ Tra trấn ta
Tim ta thoi thóp _ Thoáng trăng tà
Ta than , ta trách , ta tàn tạ
Tình thắm thiết tăng _ Thao túng ta.

Ta thả trăng trôi _ Thoăn thoắt trôi
Trên trời thiên thạch _ Thấp thoáng trồi
Thu trong ta thanh thản tung trời
Ta tìm Ta _ Ta thấy thiếu Ta.

Tim ta trăn trở _ Thở trong thơ
Tuyệt tình ta _ thơ thẩn _ thẩn thờ
Thống thiết _Ta tìm trong Thu Tím
Thăm thẳm _ tròng trành _ Ta thiếu Ta




<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 00:15:57 bởi ngocphuong_hungbinh >
Tinhkhgbiengioi 15.09.2010 07:05:56 (permalink)
0

Đã xa rồi em xưa

Đừng buồn nữa nhé...nhé người ơi !
Hình bóng em xưa đã nhạt nhoà
Có chăng đọng lại dòng dư lệ
Sầu não vương trên nét mặt hoa.

Hãy vẫn là cánh én trời xa
Dũng mãnh giữa tuyết băng rét giá
Mang trong mình tình yêu bất diệt
Dẫu xa _ Không tiếc nuối bao giờ.

Ta mong người đừng cứ thẩn thờ
Mối tình xưa như cơn gió thoảng
Tình chân thật luôn luôn rạng rỡ
Tình nhạt nhoà tình vụt bay nhanh...

Hãy vui lên _ Đời đã sẵn dành
Cho ai có tình yêu chân thật
Từng phím đàn với nhiều cung bậc
Vút cao lên _ Âm hưởng thanh tao....


Mai ta về

Mai ta về, em có còn ở đó
Hay đã xa khi nghĩ mộng không thành
Mai ta về, chắc mưa thu cũng tạnh
Để nắng vàng hanh soi đường ta bước

Ta sẽ tìm em từ nơi hò hẹn trước
Phá tam giang hai con nước gặp nhau
Trong rừng thu nơi cây lá thay màu
Trên bến cũ nơi đò ngang vẫn đợi

Mai ta về mùa thu thay nắng mới
Trời trong xanh, mây trắng sẽ ngừng trôi
Tìm được em ta sẽ đến chân đồi
Bên dòng suối, xây căn nhà nho nhỏ

Bước phong trần ta sẽ dừng ở đó
Mai ta về em cón đó hay không?
ngocphuong_hungbinh 15.09.2010 14:59:51 (permalink)
0
                    Chao đảo
Bởi yêu thơ tôi chịu nhiều khắc nghiệt
Thuở thiếu thời _ bị chúng bạn cười chê
Luôn thẩn thơ _ Thơ thẩn với đam mê
Gieo con chữ vào trang lưu bút nhỏ.

Gia đình tôi không mấy ai biết rõ
Niềm đam mê như máu đỏ trong người
Làm cho tôi luôn luống những ưu tư
Buồn _ Vì chọn nghề không theo sở nguyện.

Rồi bao năm miên man trong nghề nghiệp
Tôi lại về  nơi bến hẹn trăng thơ
Lại ngân nga , thơ thẩn với thẩn thơ
Từng con chữ nâng niu như hơi thở.

Rồi từng đêm thơ trong tôi trăn trở
Muốn toát lên tiếng nói đẹp , thanh tao
Như con sóng vẫn muôn thuở tuôn trào
Cho lai láng hồn thơ luôn bất diệt

Trong bão giông có ai hay ai biết
Hồn thơ tôi chao đảo đã bao lần
Nuôi hy vọng lại thất vọng trào dâng
Chân lui bước mà dạ cứ tần ngần ...

Bến thơ nào đang vẫy gọi hồn thơ ...





<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 00:16:46 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 16.09.2010 13:27:11 (permalink)
0
Vè Lười Học
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lười học
Tối ngày nói dóc
Ghẹo chọc bạn bè
Thầy hỏi im re
Chảy ke ngủ gục
Lục đục hộc bàn
Bắp rang ăn vụng
Lúng túng trả bài
Xơi tái con hai
Rai rai trứng vịt
Mù tịt toán nhân
Bần thần địa lý
Luôn bí môn văn
Hay lặn sinh vật
Chật vật tiếng anh
Chẳng rành lịch sử
Sinh sự đánh nhau
Nháo nhào cải lộn
Học hay bỏ trốn ?
Khiêm tốn điểm cộng
Mênh mông điểm trừ
Lừ đừ mắt tít
Chỉ thích chơi Game
Bảo là học thêm
Xin tiền Ba Má
Tống cả vào nét
Mặt méc da xanh
Ngoài lạnh trong nóng
Trông giống tâm thần...
Mấy lần nhập viên ...
Nếu có điều kiện
Ăn diện quần bò
Xe đò một chuyến
Kiếm chuyện hẹn hò
Phì phò điếu thuốc
Chải chuốt láng o
Chẳng lo đèn sách
Tọc mạch chân tay
Cóp bài bè bạn
Học hành phát chán
Than vãn bệnh đau
" Té ao " đòi vớt
Thi rớt lịch bịch
Nhút nhít  trường , bò .
Lót lo lên thẳng
Lá chắn chở che !!!!
.........................
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè lười học ....
 


ngocphuong_hungbinh 16.09.2010 14:08:12 (permalink)
0
           Viết cho anh
Khi về nếu chẳng thấy em
Xin anh chớ có ưu hoài anh ơi !
Duyên mình chỉ có thế thôi
Tâm đầu ý hợp để rồi chia phôi .
Em đi , anh sống an bình
Bên anh có cả tình thương bạn bè
Đồng hành anh đã hai năm
Thuở còn khốn khó nhà " nghèo" quạnh hiu
Bây giờ đưa đón dập dìu
Bạn bè khắp nước thảy đều biết anh .
Em là giọt nước đầu gành
Là hạt cát mảnh _ như mành giăng tơ .
Xá chi một đứa hững hờ
Thơ văn một mớ rối bời anh ơi !
Em đi ra nhé anh ời
Cho em gởi lại khoảng trời mộng mơ
Ra đi mà dạ rối bời
Tương tư một mối _ phương trời không Anh !


ngocphuong_hungbinh 17.09.2010 17:54:20 (permalink)
0




Lại một tuần trôi qua
Bao điều luôn chán ngắt
Buồn hoen lên khoé mắt
Giọt lệ chảy vào trong...!!!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 19 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9