Thu trong em
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 271 bài trong đề mục
ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:48:29 (permalink)
0
Tặng Mẹ kính yêu  
Con nằm đỏ hỏn trong nôi
Mẹ lo con nóng , đôi môi nhuốm hồng .
Con say trong giấc ngủ nồng
Mẹ lo con bỗng giật mình cựa tay .
Khi con biết nói rai rai
Chập chững con chạy , Mẹ lo lắng nhiều
Sân nhà cao vút cánh diều
Mẹ sợ con ngã , Mẹ dìu con qua .
Con vào trường học cấp ba
Áo dài xúng xính , đôi tà Mẹ khâu .
Mắt mờ vì thức đêm thâu
Mai ngày trời sáng , rạng màu áo con .
Con vào đại học Sài Gòn
Niềm mơ ước ấy mỏi mòn Mẹ trông .
Mười tám tuổi _ dáng thong dong
Con đi bay bổng niềm tin Mẹ hiền
Mong con sức khỏe triền miên
Học tập thật tốt , thỏa niềm đợi mong .
Đường đời lắm những bão giông .
Bàn chân con nhỏ _ gai chông chực chờ
Thương con lòng Mẹ rối bời
Lo con bước hẫng chơi vơi cuộc đời
Mẹ mong con mãi rạng ngời
Đôi môi xinh xắn nụ cười luôn tươi.
Ra trường đối diện với đời
Mẹ lo con vẫn ngu ngơ cùng người !
Con đi Mẹ nhắn mấy lời
Ráng công tác tốt , xây đời ấm no ...
 
#31
    ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:49:47 (permalink)
    0
    Gánh Ve Chai
    Oằn nặng vai gầy gánh ve chai
    Lặn lội thân cò những sớm mai
    Mẹ vẫn đi về ngày hai buổi
    Tay run chân mỏi _ cảm thương thay !
    Tôi tự hỏi Mẹ là ai ?
    Lặng thầm theo dòng đời …chảy
    Tất bật với bao may rủi
    Mẹ đi gom phế thẩy của đời .
    Ánh mắt nói thay lời
    Khó nhọc cả một đời
    Vì chồng con nào ngơi nghỉ
    Vết chân chim hằn bao suy nghĩ
    Một điều giản dị
    Cuộc sống mưu sinh nghề nào cũng quí
    Mẹ vẫn vậy
    Tháng tháng ngày ngày
    Theo dòng đời chảy
    Từ gánh ve chai của Mẹ
    Vụt hiện ra đôi cánh thiên thần
    Nâng bỗng ước mơ xanh
    Cho con trẻ
    Bay vào tương lai sáng lạng .
       
     

    #32
      ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:51:34 (permalink)
      0
                 Gánh hàng rong
       
      Sớm tối trên vai gánh hàng rong
      Dạo khắp phố phường , rát bỏng da
      Tiếng rao ngân nga _ khàn đặc giọng
      Chân mỏi , gối chùng , xót dạ ta ..!
      Đôi vai người chị _ sần chai sạm
      Ánh mắt xa xăm thoảng nét buồn
      Cuộc đời vẫn còn nhiều ảm đạm
      Màn đêm tĩnh mịch ... mãi dần buông ...
      Kiếp người  khốn khó luôn đeo đuổi
      Nợ xếp chồng nhau _ ngất ngưỡng cao
      Cảnh con nheo nhóc sầu từng buổi
      Vợ chồng hụt hặt ...khổ làm sao ?
       
       
      Mong có một ngày đời  tươi sáng
      Vai không còn nặng gánh hàng rong
      Các con vui chơi cùng chúng bạn
      Ba mẹ hân hoan _ mở cõi lòng .
      Đi giữa Sài Gòn _ Lòng nhức nhói
      Nhịp sống bộn bề , hối hả trôi 
      Có mấy ai _ dừng chân tự hỏi
      Đã làm gì cho những mảnh đời
      Nghiệt ngã , khổ đau và cơ nhỡ ...???

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2010 17:52:43 bởi ngocphuong_hungbinh >
      #33
        ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:54:17 (permalink)
        0
                 Tình lặng
        Ta lặng nhìn nhau
        Trao bao yêu thương
        Ta lặng nhìn nhau
        Dâng trào nỗi nhớ.
        Tình trong mong đợi
        Diệu vợi xiết bao
        Tình thắm ngọt ngào
        Niềm riêng đau đáu
        Hãy gọi tên nhau
        Dù trong cách trở
        Tình như sợi tơ
        Đong đưa trước gió
        Tình trong vò võ
        Biết tỏ cùng ai
        Luống những ai hoài
        Đêm dài mộng mị
        Tình đến chợt đi
        Tình đi lại đến
        Vẫn mãi gọi tên
        Người tình trong mộng
        Tình là hy vọng ....
        Tình lặng ....tình lặng ...!!!
         

        #34
          ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:55:39 (permalink)
          0
                          Những tờ vé số
          Giữa đường gặp một bé trai
          Tay chân nhem nhuốc , mặt mày lấm lem
          " Chị ơi , chị mua cho em
          Mấy tờ vé số , giúp em chị à !
          Kiếm tiền chăm sóc cho cha
          Bán thân bất toại đã ba năm mà ..."
          Nhìn em tâm đã xót xa
          Thương em chỉ khoảng mười ba dại khờ
          Bôn ba lặn hụp với đời
          Còn đâu lành lặn tuổi thơ em hiền
          Dòng đời cứ chảy triền miên
          Dòng người vẫn mặc bên hiên _ Tình người .
          Nhìn em thoáng những bùi ngùi
          Trông em đen đủi  , càng thêm tròng trành
          Lại gần em , tôi dỗ dành
          " Bán cho chị nhé _ Đặng nhanh em về ! "
          Nét vui hiện rõ " mặt hề "
          Em cười tươi rói _ Chưa hề âu lo .
          Rồi em chân sáo líu lo
          Thoắt...đã khuất hẳn sau giò lan xanh
          Trên cành chim yến , chim oanh
          Líu lo , ríu rít , chuyền cành vui thay !
          Tôi đi lòng những ai hoài
          Đó đây , lẩn khuất ... Còn ai đói nghèo ?

          #35
            ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:57:01 (permalink)
            0
                                  Nụ cười
            Câu liêm một ánh trăng cười
            Sáng soi nhân loại ngời ngời tỏa lan
            Mây cười mây đi lang thang
            Cưỡi trên ngọn gió ngút ngàn tầm cao
            Gió cười gió nói lao xao 
            Cây cười cây bỗng rạt rào lá rơi
            Nhụy non cười nụ vẫy mời
            Đàn ong bướm liệng tiếng cười vo ve
            Hoa cười nhụy thắm nở xòe
            Suối cười tiếng hát qua khe khẻ khàn
            Nắng cười nắng ấm nồng nàn
            Sóng cười nghếch mắt sóng  tràn biển khơi
            Núi cười rung chuyển đất trời
            Đá cười đá nói những lời đanh chua .
            Chim cười trong phút giao mùa
            Líu lo ríu rít nô đùa vườn xuân
            Em cười thoáng những bâng khuâng
            Má lún đồng tiền mê mẫn hồn anh .
            Hạ về sắc Phượng long lanh
            Tim yêu sóng sánh_ Phượng cười thật xinh ....

            #36
              ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:58:03 (permalink)
              0
              Khóc bạn
               Đời ganh ghét một kiếp má đào
              Gây bão giông _ ạt ào sóng cả
              Hay tin bạn bệnh trầm kha
              Lòng tôi dâng nỗi xót xa vô bờ .
              Dẫu biết rằng : muôn đời quy luật
              Sinh ...tử...đều nhất nhất không sai
              Dù cho tạo hóa an bài
              Thương thay một cánh hoa nhài ngát hương .
              Bạn mới đi trên đường hơn nửa
              Dắt các em khơi lửa nhiệt tình
              Hết lòng dạy dỗ học sinh
              Gieo nhân ngọt _ mãi thắm tình trái thơm .
              Giờ vườn hoa đang đơm mầm mới
              Sao bạn đành _ bạn nỡ ra đi ?
              Đêm nay tôi viết vần thi
              Tiễn đưa bạn những bước đi ngập ngừng
              #37
                ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 17:59:52 (permalink)
                0
                             Sắc màu của tình yêu
                Có phải là hạt sương
                Trên làn tóc nhẹ vương ?
                Có phải là giọt mật
                Ru hồn em ngây ngất ?  
                Có phải men rượu nồng  
                Cho lòng mãi đi ngông?
                Có phải là ngọn sóng
                Bạc đầu vẫn ôm bờ ?
                Có phải là vần thơ
                Ngỡ ngàng em nhặt vội ?
                Có phải lời muốn nói
                Mà mãi chẳng nên lời ?
                Có phải phút bồi hồi
                Tâm hồn xao xuyến lạ ?
                Có phải vạn câu ca
                Cung bậc trầm mà mượt
                Có phải cầu ô thước
                Nàng Chức với chàng Ngưu
                Tháng bảy ngập mưa ngâu
                Âu sầu giọt lệ rơi 
                Cho lòng thêm bổi hổi
                 
                Có phải là vị đắng
                Trên làn mi giăng mây
                Có phải là cỏ cây
                Bên hồ soi bóng nước
                Có phải là điều ước
                Mãi mãi được gần nhau
                Dù núi biếc có cao
                Dù sông sâu có cạn
                Vẫn một lòng một dạ
                Cùng nhau qua bão giông
                Tình yêu anh biết không ?
                Sắc màu  của cầu vòng
                Lam , xanh , đỏ , tím , hồng
                Mà em mãi ngóng trông
                Bởi yêu là hy vọng ...

                #38
                  ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 18:02:16 (permalink)
                  0
                      Hai chiếc bóng …
                  Chiều ...
                  Tia nắng vàng dịu tắt
                  Quán nhậu nhỏ ven đường
                  Điệu nhạc du dương réo rắc
                  Khách bước vào ghé mắt nhìn quanh ...
                  Tìm...
                  Những bóng hồng thanh thanh
                  Từng nụ cười trong vắt
                                                       dằn dặt .
                  Những tiếng tách ...
                                                     Bật .
                  Bia bọt tràn _ rượu thịt _ Tiếng cười vang .
                  Bóng _ Một già , một trẻ ôm đàn
                  Những cung bậc bổng trầm ai oán
                  " Đàn kêu tích tịch tình tang
                  Ai đem công chúa lên hang mà về ..."
                  Để ...
                  Người đời mua vui trong chốc lát
                  Hay nhẻn miệng cười nhàn nhạt , khinh khi
                  Nhạc ru hồn theo tiếng sáo vi vu
                  Ngỡ ...
                  Tiếng lòng ai nức nỡ
                  Thương _ Số kiếp cảnh đời cơ nhỡ
                  Lang thang khắp đầu đường , cuối chợ .
                  Thoảng ...
                  Nhọc nhằn nơi khóe mắt trẻ thơ
                  Rơi.
                        Vài đồng bạc lẻ
                  Đánh keng vào chiếc chén ...
                                                                ...Bẽ bàng .
                  Em...
                  Mẹ ra đi vĩnh viễn
                  Người cha mù khập khiễng bước chân lê
                  Họ đến bên lề cuộc sống
                  Tiếng hát vang xa ...
                                                  .... Trầm bổng .
                  Bóng .
                  Hai người sao quá chông chênh !
                  Lạc lõng giữa dòng đời ...
                                                          Trắc trở .
                  Đêm
                  Phố xá im lìm
                  Sương điểm lạnh làn tóc rối
                  Vài bước chân vội ...
                                             Hối hả ...
                  Loạng choạng , liu xiu xa dần ...
                                                                dần xa .
                  Chới với...
                  Hai chiếc bóng cha con ...
                  Tiếng đàn réo rắc , héo hon ...
                                                                   Mỏi mòn .
                  Tan giòn 
                                     òa vỡ
                  Trong màn sương mờ ảo ...
                  Lòng tôi cảm thấy nao nao
                  Thương em biết nói làm sao đặng chừ ?
                  Bao giờ cho đến bao giờ
                  Nụ cười hạnh phúc rạng ngời môi em .
                  #39
                    ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 18:05:14 (permalink)
                    0
                                     Nhớ
                    Đêm trăn trở nghe con tim khẻ gọi
                    Hai tiếng thân thương : Việt nam , Việt Nam ơi !
                    Sao bổi hổi bồi hồi đến vậy !
                    Một khoảng trời riêng _ Mơ được sum vầy .
                                     *               *
                                              *
                    Trời Seoul bãng lãng tuyết rơi đầy
                    Nhớ tấy lòng hạt nắng nồng nàn Hà Nội
                    Chiều NewYork chứa bao điều muốn nói
                    Sài Gòn ơi ! Hãy đợi ngày về ...
                    Sẽ lang thang trên khắp nẽo đường quê
                    Thảm cỏ xanh _ ngã mình , thả hồn theo tiếng dế
                    Ngân dài , rỉ rã , đê mê ...
                    Việt Nam ơi ! sẽ có một ngày lại trở về đây
                    Ấm áp trong vòng tay mẹ _Đong đầy
                    Nỗi nhớ cha _ nước mắt chưa bao giờ cạn !
                    Phút hân hoan bên bao bè bạn
                    Ôi ! Kỷ niệm xưa chan chứa nghĩa tình ...
                    ...Và nắm tay em chiếc lá khẻ giật mình
                    Làm rung động mặt hồ kia xanh biếc
                    Ôi ! một mối tình xa tha thiết
                    Đẹp tựa trăng rằm da diết niềm thương .
                    Thỏa nỗi nhớ _ dệt vần thơ , bao đêm trường...
                                                                                        ...Quay quắt .
                    Các bạn ơi ! những người con xa Tổ Quốc
                    Vọng hướng về đất mẹ thân thương
                    Sẽ có một ngày trên khắp mọi nẽo đường
                    Tưng bừng đón bạn trở về cố hương !
                     

                    #40
                      ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 18:11:32 (permalink)
                      0
                                                                                             CHỊ HAI TÔI
                      Người ta thường nói rằng : sinh con gái đầu lòng , người mẹ sẽ được đỡ đần rất nhiều . Bởi thế , Chị Hai lúc nào cũng chịu số phận long đong , khổ cực hơn các em mình . Chị tôi cũng không là ngoại lệ . Sau Chị còn năm đứa em thơ dại _ Chị ý thức được điều đó khi tóc vẫn chưa chấm vai . Tuổi thơ không trọn vẹn , chị đâu có được những buổi trưa hè êm ả bịt mắt bắt dê , hay chơi trò năm mười với chúng bạn . Bởi Chị phải thay Mẹ hát ru em ngủ . Ánh mắt non nớt của Chị nhiều lần chợt sáng lên , miệng nhẻn nụ cười khi bất chợt trông thấy " một chú dê " bị túm lấy qua khung cửa hẹp . Chị mơ màng nhìn theo cánh diều lướt gió trên khoảng trời xanh biếc trong khi phải một nách đứa em trai , còn tay kia dắt cô em gái . Rồi lớn hơn một chút , Chị vừa một buổi đến trường vừa lấy bánh tiêu đi bán dạo khắp làng trên xóm dưới . Mái tóc Chị cháy xém , vàng hoe , đâu được chăm chút vì mãi lo việc mưu sinh . Chị trông còi hơn đứa trẻ lên chín khi tuổi đã mười ba . Nhà nằm trong vùng giặc tạm chiếm , ngày lính Quốc gia đi tuần tra , đêm các Chú về tập kích . Có khi Địch - Ta đụng độ đạn bay vèo vèo , Chị tôi cố lấy hết can đảm gánh lúa về nhà , sợ muốn xỉu . Hồi ấy _ Chị kể _ có muốn khóc cũng khóc không được vì khiếp quá , trong đầu chỉ nghĩ về Ba Mẹ và các em thôi . Năm tuổi Chị tròn trăng , Mẹ lại sinh Bé Út . Gia đình chỉ trông cậy vào nghề hớt tóc dạo của Ba thì không đủ sống . Chị Hai và Chị Ba _ lúc ấy khoảng mười ba tuổi _ phải làm thuê cho chủ một lò gạch . Bưng gạch vô lò , ra lò , kéo xe , in gạch công việc nào hai Chị cũng làm qua . Không ít lần Mẹ đã khóc khi nhìn thấy nhiều vết bỏng , sần sùi trên đôi tay bé nhỏ ấy . Cũng rất nhiều lần Mẹ quay mặt đi dấu nỗi đau xé lòng trước tấm lưng đen sẫm vì dầm nắng lâu ngày của đứa con gái gầy nhom . Xót con , Mẹ sẵn lòng san sẻ với Chị . Nhưng Chị nhất định hy sinh vì các em , nhận tất cả thiệt thòi về mình . Ngày giải phóng , Chị được gởi đi học lớp y tá theo diện gia đình có công với Cách mạng . Bước ngoặt mới đang vẫy chào cô gái bẻ gãy sừng trâu . Chị chuyên tâm học và lấy được tấm bằng loại giỏi rồi làm việc trong một bệnh viện Đa khoa . Ngày Chị về ngỡ ngàng xen niềm hạnh phúc vô biên , năm chị em gái mừng mừng tủi tủi , ôm lấy nhau mà khóc . Những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn sự vui mừng cứ rơi lã chả trên khuôn mặt Chị tôi . Mừng vì từ đây Chị đã thoát được cảnh đời cơ cực . Chị như " lột xác" hoàn toàn .Trước mắt tôi một cô gái có nước da đen giòn nhưng duyên dáng . Thời ấy Chị là hoa khôi của bệnh viện . Bao nhiêu anh chàng đeo đuổi nhưng Chị chỉ chọn một mà thôi . Trớ trêu thay phận má đào , Chị cam chịu nghịch cảnh đời thường . Ngày Anh Chị đưa nhau ra tòa , đứa cháu gái của tôi vừa tròn tuổi . Tôi nhớ như in cái cảnh Chị đèo con bé trên chiếc xe đạp cũ kỹ , tay vẫy chào mọi người trong mỗi chiều chủ nhật . Tới giờ này mỗi lần nhắc lại , tôi thấy đau thắt con tim . Chuỗi ngày đau khổ lại đến với Chị .Một mình nuôi con nơi đất khách quê người , Chị cắn răng chịu đựng để nụ cười luôn tươi mỗi bận về thăm nhà . Lúc ấy tôi còn nhỏ - rất vô tư - nhưng vẫn thường thấy Mẹ tôi nhiều đêm mất ngủ . Mẹ thì thầm với Ba " Con nhỏ thật vô phước " rồi buông tiếng thở dài não ruột . Tôi cũng buồn theo - một nỗi buồn man mác , khó tả . Thời gian lặng lẻ thoi đưa , ông trời cũng động lòng thương phận má hồng , lại se mối duyên lành cho Chị . Anh là một kỹ sư quân đội . Anh Chị đến với nhau bằng tình yêu chân thật . Tình yêu ấy đã đơm hoa kết trái . Một cậu ấm bụ bẩm , điển trai hệt như Anh ra đời trong vườn hoa tràn đầy hạnh phúc . Gia đình - hạnh phúc , Chị đã tìm thấy chúng và luôn gìn giữ trong suốt hai mươi lăm năm qua . Nhưng một lần nữa , hạnh phúc lại ngoảnh đầu với Chị . Anh ra đi vĩnh viễn , Chị như con đò tròng trành trước cơn sóng dữ . Dáng Chị quá chông chênh khi thắp nén hương lên mộ Anh . Và cuộc đời lại quá cai nghiệt với Chị khi tang chồng chưa mãn đã phải đội tang Cha . Ba tôi mất _Nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời . Nỗi đau của tôi chỉ một còn chị lại nhân đôi . Tôi tự hỏi : " Đến bao giờ Chị Hai tôi mới hưởng được hạnh phúc trọn vẹn ?" Câu hỏi ấy đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời . " Chị Hai kính yêu của em ơi , dù số phận có quá nghiệt ngã , hay không mĩm cười với chị nhưng bên chị vẫn còn có Mẹ , có chúng em , có cả gia đình lớn của chúng mình . Tuy không thể làm cho Chị vui lên , nhưng ít ra chúng em cũng có thể khóc cùng Chị . Khi nào Chị mõi gối chùng chân , Chị hãy quay về nhé ! Gia đình - nơi nương náo an lành nhất đó Chị . Về phần chúng em , chúng em luôn tâm niệm sống sao cho xứng với sự hy sinh cao cả của Chị ...Bây giờ ...và mãi mãi về sau ..." Hồi đó , Chị luôn là điểm tựa cho tôi . Còn giờ đây chính tôi và gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho quãng đời còn lại của Chị _ Tôi thường nghĩ thế và đã , đang , sẽ làm như vậy .
                      #41
                        ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 18:14:41 (permalink)
                        0
                                           Anh một bên và thơ một bên
                        Bởi yêu thơ , em thường thơ thẩn
                        Đôi vần cho bạn đọc gần xa .
                        Anh buồn anh bảo em là :
                        " Hồn em treo ngược là đà ngọn cây "
                        Anh yêu ơi ! Chớ nên nói vậy
                        Em yêu thơ ! ... Thật đấy ! ... Nhưng mà ...
                        Yêu anh một dạ thiết tha
                        Như yêu sóng cả _ bạc đầu hoàng hôn .
                        Anh bảo em như kẻ mất hồn
                        Cứ thẩn thơ , bồn chồn , thơ thẩn ..
                        Anh ơi , em mãi phân vân
                        Thơ và anh đó _ đem cân sao đành ?
                        Nếu yêu em , anh nên dỗ dành
                        An ủi khi tròng trành ý tưởng
                        Em cần lắm những tình thương
                        Tiếp thêm sức mạnh đêm trường quạnh hiu
                        Cho em xin lỗi nhé anh yêu !
                        Anh và thơ em yêu thật nhiều
                        Đêm nằm chợt nhớ anh yêu
                        Câu thơ trổi  dậy _ bao điều về anh !
                         

                        #42
                          ngocphuong_hungbinh 05.08.2010 18:16:38 (permalink)
                          0
                                          BA

                          Hồi đó …Ba đi làm du kích
                          Mẹ _ giao liên , không thích thoát ly
                          Giặc thù _ bọn lính rằn ri
                          Phải thua cái tính gan lì của Ba .
                          Ngày chí tối Ba đi tuần tra
                          Mẹ quán xuyến cửa nhà , con cái
                          Hoa nhài một kiếp thương thay
                          Dầm mưa , dãi nắng , ngày ngày ruộng nương .
                          Đàn con nhỏ dại được trời thương
                          Như măng... bỗng  kiên cường lên cao.
                          Ba đi lòng những nao nao
                          Thương Mẹ đơn chiếc , tự hào niềm riêng .
                          Ba bị bắt vào thời ông Diệm
                          Giặc khảo tra , chích điện vào da
                          Lý tưởng soi sáng lòng Ba
                          Một lòng một dạ sắt son kiên cường .
                          Rồi bọn giặc cũng phải chịu nhường
                          Thả Ba tại ngã đường Long Tân
                          Ba về như pháo gặp Lân
                          Chiến khu Ba đóng _ nhiều lần xông sương .
                          Mẹ khắc khoải thức suốt đêm trường
                          Đưa các chú vượt đường hành quân .
                          Trông mong lòng mãi bâng khuâng
                          Đường xa rút ngắn được gần bên Ba
                           
                           
                          Ngày độc lập _ ba trở lại nhà
                          Chiếc áo sờn vai ba lô nhỏ
                          Ba đi giữa màu cờ đỏ
                          Mẹ vẫy chào _ nước mắt nhỏ vòng quanh .
                          Ba ơi ! cả đời ba liệt oanh
                          Để cho con yên lành giấc ngủ
                          Giờ mộ Ba cỏ đã phủ
                          Con đi theo lời nhắn nhủ của người
                          Để Ba mãi nở  nụ cười tươi
                          Ngàn thu yên giấc đời đời vui
                          Nay con  thương nhớ không nguôi
                          Nén hương thành kính bùi ngùi dâng  Ba !
                           
                          #43
                            ngocphuong_hungbinh 06.08.2010 05:57:51 (permalink)
                            0
                                       Em ra đi
                            Đêm trăn trở nghe tiếng lòng nức nở
                            Trằn trọc năm canh nhói buốt trái tim côi
                            Em ra đi ôm trọn mối tình dang dở
                            Cứ mỗi độ thu về lác đác lá vàng rơi .
                                               *               *
                                                         *
                            Em yêu anh ngay buổi đầu bỡ ngỡ
                            Lời ngập ngừng qua những vần thơ
                            Em ngây dại , hững hờ , vô tư lự
                            Anh trách hờn : sao em quá vô tư ?
                                              *               *
                                                      *
                            Em đi rồi , anh có buồn không ?
                            Ai sưởi trái tim anh ấm nồng ?
                            Ai người trò chuyện những đêm đông ?
                            Ai hờn dỗi , bắt đền anh xin lỗi ?
                                          *              *
                                                  *
                            Em đi rồi sầu vương kín bờ mi
                            Môi thôi tươi và tóc xanh thôi mượt
                            Liễu rũ dáng còn đâu tha thướt
                            Tiếng thở dài thườn thượt thâu canh .
                                          *                     *
                                                      *
                            Em ra đi mang hình bóng của anh
                            Những kỷ niệm xưa chúng mình chung bước
                            Em ra đi chúc anh trọn niềm hạnh phúc
                            Dẫu xa rồi , trong em mãi có anh …!!!
                             
                             
                             
                            #44
                              ngocphuong_hungbinh 06.08.2010 09:53:39 (permalink)
                              0
                                      Đừng khóc nha anh ...!
                              Em van anh đừng khóc nữa anh ơi !
                              Nước mắt anh rơi _ Lòng em bổi hổi
                              Tim nhói đau bởi lời chưa dám nói
                              Để đêm về em khóc một mình thôi...!

                                          *               *
                                                    *
                              Hãy nhen lên một niềm tin le lói
                              Rằng xa em anh vẫn thấy yên bình
                              Dù đó chỉ là lời anh nói dối
                              Cũng làm em yên dạ lúc phân ly.
                                           *              *
                                                    *
                              Em ra đi vì một lẽ thường tình
                              Giữ cho anh thanh bình trong hạnh phúc
                              Anh yêu nhé , không còn em bên mình
                              Chớ âu sầu , bảo trọng , tránh thức khuya.
                                          *              *
                                                    *
                              Em mong sao những lời em theo gió
                              Đến bên anh ủ ấm giấc ngủ nồng
                              Em xin làm ánh trăng non nho nhỏ
                              Dẫu tỏ mờ vẫn toả sáng quanh anh...
                                              *              *
                                                       *
                              Em van anh đừng khóc nữa nha anh !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2010 10:00:48 bởi ngocphuong_hungbinh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 19 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 271 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9