Thu trong em
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 271 bài trong đề mục
ngocphuong_hungbinh 28.08.2010 00:41:53 (permalink)
0
              Trăng hờn


 


Câu liêm một ánh trăng hờn
Ai ngồi xỏa tóc tiếng đờn du dương

Đêm thanh lắm  những đoạn trường
Tình xưa chưa dứt , vấn vương khôn cùng !

ngocphuong_hungbinh 28.08.2010 00:50:54 (permalink)
0
        

            Ta cứ thế
Ta cứ thế _ anh ơi ta cứ thế ...
Vẫn bên nhau _không thể tách rời
Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của anh
Em vẫn lặng thầm _ Không một lần đòi hỏi ...
                *                 *
                          *
Ta cứ thế _ anh ơi ta cứ thế ...
Một mối tình hờ ... khó định nghĩa là chi ...?
Anh yêu ơi , em sợ lắm phút phân ly .
Anh đừng để ...mắt em hoen ngấn lệ ...!
                  *                  *
                              *
Ta cứ thế _ anh ơi ta cứ thế ...
Em vẫn ngày đêm vọng tưởng về anh
Vẫn ghen ngầm như giọt nước tràn ly
Vẫn quay quắt nhớ...canh trường giá lạnh...
               *               *
                        *
Ta cứ thế _ anh ơi ta cứ thế ...
Vòng tay ta đan chặt nghĩa tình
Những mảnh đời cơ nhỡ , khổ đau
Cần lắm anh ơi _ một chữ tình ...!
             *              *
                     *
Ta cứ thế _ anh ơi ta cứ thế ...
Tình yêu riêng hòa quyện nghĩa tình chung
Sống không trọn tình nghĩa phu thê
Chết xin làm đôi chim câu chung tổ ấm ...
           *              *
                  *
Đem tình yêu ta phân phát cho người
Để nhân thế tươi thắm mãi nụ cười ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 00:55:48 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 28.08.2010 01:29:26 (permalink)
0
Anh _ nơi đầu con sóng
Vẫn dõi mắt trông
Nỗi nhớ đầy vơi ...
Em _nơi phố chợ
Mãi thầm mơ
Mắt anh cùng mắt em
Gặp nhau...vỡ òa
Nỗi nhớ .
Em _đếm nhịp thời gian
Đêm ngày cứ miên man
Ngập tràn bao hy vọng
Cùng người tình trong mộng
Dạo bờ biển cát vàng
Tắm mình trong yêu thương
Dù không phải thiên đường
Cũng xoa dịu vấn vương
Suốt đêm trường trăn trở
Yêu là ...chờ đợi ..

Phải không anh ...?

ngocphuong_hungbinh 28.08.2010 01:31:12 (permalink)
0
Em xin gửi chút nắng tình nồng
Ra ngoài đó sưởi lòng anh ấm
Xua tan nỗi nhớ âm thầm
Cho anh _Em mãi gọi thầm tên nhau .
Thêm bao nỗi nhớ chợt trào
Như cơn sóng cả thét gào trong em ...
Nhớ anh ...thao thức từng đêm
Vầng trăng lặng lẽ bên thềm nhẹ soi ...
ngocphuong_hungbinh 28.08.2010 01:40:15 (permalink)
0
Anh ơi chớ có ưu sầu !
Duyên anh _ Em bén cau trầu đầu tiên .
Em mong trăng sáng đêm đêm
Để em hoài niệm bên thềm nhớ anh .






<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 01:48:31 bởi ngocphuong_hungbinh >
Tinhkhgbiengioi 28.08.2010 23:16:42 (permalink)
0


Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

Em xin gửi chút nắng tình nồng
Ra ngoài đó sưởi lòng anh ấm
Xua tan nỗi nhớ âm thầm
Cho anh _Em mãi gọi thầm tên nhau .
Thêm bao nỗi nhớ chợt trào
Như cơn sóng cả thét gào trong em ...
Nhớ anh ...thao thức từng đêm
Vầng trăng lặng lẽ bên thềm nhẹ soi ...



Giọt Nắng Hồng

Ta nhận nơi em giọt nắng nồng
Sưởi ấm tình xa giữa mùa đông
Giữa vùng tuyết trắng mênh đó
Bỗng thoáng hiện lên một bóng hồng

Chợt thấy em về trong giấc mơ
Long lanh mắt biếc hoen lệ mờ
Ta tìm trong trái tim hoang phế
Những giọt thương yêu thuở đợi chờ
ngocphuong_hungbinh 30.08.2010 00:12:49 (permalink)
0
                       Nhớ Ba ...!!!
Con vẫn không nguôi nỗi nhớ Ba
Hai năm chia cách _ biệt âm dương
Ngày mai tròn trĩnh hai năm chẵn
Đau xót dạ con _ khoé lệ vương.
            *          *           *
                   *          *
Bảy trăm ba mươi ngày tiếc thương
Con cố nuốt giọt  sầu vào tim
Đối với các chị _ Con dũng cảm
Nhưng thật ra con rất yếu mềm...
           *           *          *
                   *           *
Một mình đối diện với màn đêm
Gió lùa nhẹ , lách qua song cửa
Trăng lung linh thoắt hiện sau rèm
Chợt vụt về hình dáng Ba xưa...
           *          *           *
                  *           *
Ba của con rất đỗi hiền từ
Rất ân cần cũng rất giỏi giang
Con cứ ngỡ Ba là ông Bụt
Bởi Ba luôn giúp đỡ xóm làng...
         *         *           *
               *          *
Con không thể viết ... Ba ơi !
Nén nhang con thắp tiễn người đi xa...!!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 00:17:59 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 31.08.2010 00:10:13 (permalink)
0
              
     Em ước

Em ước mình là giọt nắng
Đùa vui nhảy nhót tung tăng tháng ngày
Hong khô giá buốt tim ai
Hỡi người viễn xứ ai hoài nhớ thương .
Em ước mình là con đường
Đưa anh đi đến thiên đường ngát hương
Cho ai luống những tơ vương
Rung lên cung bậc yêu thương bổng trầm.
Em ước mình là bóng râm
Nghiêng nghiêng  soi mát anh nằm nghỉ ngơi
Xua tan mệt mỏi bơ phờ
Anh em vui sống chẳng bao giờ buồn.
Em ước mình là suối nguồn
Ngọt ngon mát rượi _ Từng luồng nước  tiên .
Phải chăng có nợ nên duyên
Phải lòng vôi trắng , cau tuyền , trầu xanh.
Em ước mình là chim oanh
Em giương đôi cánh liệng quanh tim chàng
Hỡi anh một thoáng lỡ làng
Con tim vá víu , muộn màng tình yêu
Rừng thu lắm bóng nàng Kiều
Trời Thu thanh thót dập dìu giai nhân
Chớ nên phủ kín phân vân
Trầm luân còn nợ , duyên trần còn vương
Ước em ngọn đuốc dẫn đường
Đưa anh cặp bến yêu thương với đời...!!!







<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 01:51:50 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 31.08.2010 16:44:37 (permalink)
0
                                       
                                  Bạn và Tôi ở hai miền đất nước ,
                           Gặp gỡ nhau trên thế giới ảo này ,
                           Thế giới ảo nhưng cảm tình rất thật ,
                           Xa nhau rồi như mất một người thân .
                          Ngày có bạn _ nỗi buồn được san sẻ ,
                          Ngày có bạn _ Niềm vui lại nhân đôi .
                          Nhưng cuộc sống  vòng xoay vũ trụ ,
                           Hai đứa mình _ Hai đường thẳng song song ,
                           Theo dòng đời cứ thẳng tít ra xa ,
                           Đuổi bắt mãi để không bao giờ gặp
                          Ngày chia biệt _ Nỗi buồn đong đầy lại ,
                          Ngày chia biệt _ Niềm vui mãi phân đôi ,
                           Bâng khuâng tôi bước chân đi ,
                           Nghe lòng rạn vỡ , những gì còn vương ?
                
                  
                         

ngocphuong_hungbinh 31.08.2010 23:31:18 (permalink)
0
         
                          THU TÌNH
  Sông Thu loang loáng lững lờ
Thuyền ai khoan nhặt câu thơ gợi tình
Nắng rơi cành lá giật mình
Trời Thu lai láng thanh bình yêu thương.
       *         *         *
             *         *
Có người lữ khách lỡ đường
Ngắm Thu tự hỏi :Sao vương nỗi niềm?
Thu xưa trôi dạt mọi miền
Thu nay yên ấm triền miên tình nồng.
       *        *        *
             *         *
Thu về chếch choáng mặt sông
Chao nghiêng cành đổ thong dong mạn thuyền
Hỡi người phận gái thuyền quyên
Thu về đã có bến yên chưa nào?
      *        *       *
            *       *
Gió reo sóng vỗ rì rào
Nắng đùa , nắng ngã tầng cao buông mình
Kia người em gái xinh xinh
Bến chưa có chủ , xuân tình trinh nguyên.
     *         *        *
            *        *
Mời người lữ khách lên thuyền
Cùng nhau ngoạn cảnh , phỉ nguyền ba sinh
Có duyên hội ngộ Thu xinh
Tay nâng chén ngọc , thắm tình tri âm.
     *        *       *
          *        *
Sông Thu ai vẽ như tranh
Để tôi tức cảnh , rơi nhanh chữ tình...




[/link]



[link=http://a367.yahoofs.com/lifestory/xkFUneWZEhkT1N26mS4-_1/blog/20100820124559542.jpg?lb_____DuT3HDHUc]

















<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 23:52:17 bởi ngocphuong_hungbinh >
ngocphuong_hungbinh 01.09.2010 00:50:50 (permalink)
0
quote:  

Trích đoạn : Tinhkhgbiengioi

Quẩn


Cứ buồn vô cớ bởi vì đâu
Ta đã lạc trong những nỗi sầu
Vu vơ hờn dỗi rồi xa cách
Ôi hỡi tình ơi sao quẩn nhau


Thơ của anh sao cứ sầu ảm đạm
Đọc mà nghe buồn thảm quá anh ơi !
Bao trăn trở quyện vào từng nỗi nhớ
Để đêm về thêm se lạnh tàn canh

Vẫn muốn làm ngàn tia nắng hong hanh
Sưởi ấm hồng trái tim người lữ thứ
Lại ước như cơn gió vô tư lự
Chợt lao xao ru giấc ngủ no tròn ...
Tinhkhgbiengioi 01.09.2010 01:15:09 (permalink)
0


Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

              Nghiệt ngã
Vẳng bên tai tiếng anh gọi dặm trường
Chân cất bước...mà lòng nghe nghẹn đắng
Ngoảnh mặt quay lưng...tim em nín lặng
Dạ bồn chồn...Mắt ngấn lệ hồ thu.
          *             *             *
                  *             *
Trả lại cho anh _trả lại nơi đây
Cả khung trời đầy hoa thơm cỏ lạ
Chỉ sầu thêm khi em càng nấn ná
Có gì vui đâu _ một mối tình buồn.
         *            *           *
                 *           *
Em thì thầm , than thở lúc đêm buông
Em trăn trở , em trói mình thật chặt
Tuy vẫn biết..đó mối tình chân thật
Nhưng...Chẳng bao giờ em có được đâu anh !
        *           *            *
               *           *
Mãi mãi vẫn là một mối tình sầu...!!!



Nhớ
Đã mấy hôm rồi không gặp em
Ta chưa ngủ được giấc êm đềm
Ngày trông chiều gói hồn hoang lạnh
Vào những trang thơ trải trước thềm

Đêm nay còn nửa mảnh trăng suông
Em giữ nửa kia của ta rồi
Nhớ em đứng lặng trong trăng vỡ
Thả hồn theo sóng nước buồn trôi

Không biết bao giờ gặp lại nhau
Để xoa dịu bớt những niềm đau
Để ngày không vội chờ đêm đến
Để máu trong tim vẫn một màu

Đêm nay ta lại nhớ em rồi
ngocphuong_hungbinh 01.09.2010 01:32:15 (permalink)
0


        Mưa Thu
Muốn làm hạt mưa Thu
Thấm vào lòng đất ủ
Lá vàng như nhắn nhủ
Mưa sao cứ vô tình...!!!
   *          *
         *
Mưa sao cứ vô tình...
Rơi...rơi...vẫn rơi hoài
Gieo nỗi sầu nhân thế
Kéo mưa dài lê thê...
    *         *
         *
Kéo mưa dài lê thê...
vắng bóng ai trên ghế
Lá thu rơi vàng vọt
Cho trời Thu mênh mông
    *         *
          *
Cho trời Thu mênh mông...
Đêm nay mưa trong lòng
Lạnh se từng giấc mộng
Giật mình trong trống vắng...
     *         *
           *
Giật mình trong trống vắng...
Bao ký ức cuộn tròn
Vẫn một mảnh tình con
Vỡ oà theo mưa Thu...



ngocphuong_hungbinh 01.09.2010 01:56:28 (permalink)
0
quote:

Tinhkhgbiengioi

Nhớ

Đã mấy hôm rồi không gặp em
Ta chưa ngủ được giấc êm đềm
Ngày trông chiều gói hồn hoang lạnh
Vào những trang thơ trải trước thềm

Đêm nay còn nửa mảnh trăng suông
Em giữ nửa kia của ta rồi
Nhớ em đứng lặng trong trăng vỡ
Thả hồn theo sóng nước buồn trôi

Không biết bao giờ gặp lại nhau
Để xoa dịu bớt những niềm đau
Để ngày không vội chờ đêm đến
Để máu trong tim vẫn một màu

Đêm nay ta lại nhớ em rồi

_____________________________


Đêm nay ai lại nhớ ai rồi
Trăng soi chênh chếch dạ bồi hồi
Ước chi nửa mảnh trăng đơn lẻ
Hiệp phố châu về nửa mảnh kia.

Hai nửa vầng trăng chẳng phân chia
Hai nửa con tim ước hẹn thề
Hai miền cách trở xa xa thế
Vẫn vọng về nhau mãi mãi nồng...
   
      
NP mong sao anh có được một tình yêu trọn vẹn để thơ anh tràn ngập hoa , bướm và toả hương ngào ngạt. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhé !

Tinhkhgbiengioi 01.09.2010 02:10:04 (permalink)
0


Trích đoạn: ngocphuong_hungbinh

quote:

Tinhkhgbiengioi

Nhớ

Đã mấy hôm rồi không gặp em
Ta chưa ngủ được giấc êm đềm
Ngày trông chiều gói hồn hoang lạnh
Vào những trang thơ trải trước thềm

Đêm nay còn nửa mảnh trăng suông
Em giữ nửa kia của ta rồi
Nhớ em đứng lặng trong trăng vỡ
Thả hồn theo sóng nước buồn trôi

Không biết bao giờ gặp lại nhau
Để xoa dịu bớt những niềm đau
Để ngày không vội chờ đêm đến
Để máu trong tim vẫn một màu

Đêm nay ta lại nhớ em rồi

_____________________________


Đêm nay ai lại nhớ ai rồi
Trăng soi chênh chếch dạ bồi hồi
Ước chi nửa mảnh trăng đơn lẻ
Hiệp phố châu về nửa mảnh kia.

Hai nửa vầng trăng chẳng phân chia
Hai nửa con tim ước hẹn thề
Hai miền cách trở xa xa thế
Vẫn vọng về nhau mãi mãi nồng...
   
      
NP mong sao anh có được một tình yêu trọn vẹn để thơ anh tràn ngập hoa , bướm và toả hương ngào ngạt. Chúc anh luôn vui và hạnh phúc nhé !



Chưa

Chưa nói lời yêu đã thương thầm
Chưa tìm nhau được mãi xa xăm
Chưa từng bịn rịn nhưng nhung nhớ
Chưa biết ở đâu vẫn muốn thăm
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 19 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9