LỤC BÁT XỨ ĐOÀI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 65 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Minh Tuấn 26.04.2011 10:42:12 (permalink)
0
LÁ DỞ DANG.
 
Cho tình chiếc lá trong mơ
Cho nhau tìm kiếm ngu ngơ cả đời
Diêu Bông nào có xa xôi
Ở trong gian dối thoáng lời dở dang.
 
Kiếm tìm một kiếp lang thang
Qua sông Xuân Hạ,lên ngàn Thu Đông
Có tình mà cũng như không
Ngăn chi chiếc lá Diêu Bông lỡ làng.
 
Tương tư ôm bếp lửa than
Cô đơn ướp gió ,lạnh ngàn cánh mây
Một câu tình đố ai hay
Như phiên chợ cuối bán ngày cho đêm.
 
Tình ơi ?Không nói mại mềm
Để trăng mười sáu… Buộc thềm Xuân rêu…
 
MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 26.04.2011 12:33:09 (permalink)
0
 
 
Gởi anh chút...nắng
Ru đời...bình an
 
 
Anh Tuấn thương mến:

Dạ, vài hàng em xin phép dừng chân ghé sang thăm anh vẫn khỏe, và cũng xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng cho em trong trang nhà của mình, dạ, và thưa có lẽ em cũng rất hiểu dạo này anh rất bận bịu với cuộc sống mới, nên chắc vì vậy anh cũng ít có thời gian rãnh, vậy chỉ khi nào, anh rãnh rỗi thì mới họa lại thơ cho em Tuấn nhé, còn nếu như không....thì thôi, em sẽ rất hiểu và sẽ không bao giờ dám hờn trách anh bất cứ một điều chi cả, nên rất mến mong anh hãy đừng quá bận lòng về một điều không không này Tuấn nhé :(, vì Thu hông bao giờ muốn anh buồn, và cũng rất xin lỗi nếu như em đã làm phiền anh khá nhiều trong bao ngày qua vì những bài thơ....không....không của mình, em nghe mình có lỗi thật nhiều :(, và nếu như có điều chi sơ sót, rất mến mong anh cũng sẽ thông cảm và thứ lỗi cho em Tuấn nga :(

Dạ, đôi dòng em xin tri ân cùng anh và xin mến chúc Tuấn cùng với gia đình thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, khả ái, và đáng yêu nhấttttt trên quê Mẹ.....và mến mong anh bảo trọng, thơ Tuấn lúc nào cũng hay cả, em luôn luôn lúc nào cũng đón đọc và ngưỡng mộ nhiều

Thương mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2011 12:38:29 bởi NuocMatMuaThu >
Minh Tuấn 27.04.2011 12:14:17 (permalink)
0




Gởi anh chút...nắng
Ru đời...bình an


Anh Tuấn thương mến:

Dạ, vài hàng em xin phép dừng chân ghé sang thăm anh vẫn khỏe, và cũng xin rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mùh anh đã lưu lại mến tặng cho em trong trang nhà của mình, dạ, và thưa có lẽ em cũng rất hiểu dạo này anh rất bận bịu với cuộc sống mới, nên chắc vì vậy anh cũng ít có thời gian rãnh, vậy chỉ khi nào, anh rãnh rỗi thì mới họa lại thơ cho em Tuấn nhé, còn nếu như không....thì thôi, em sẽ rất hiểu và sẽ không bao giờ dám hờn trách anh bất cứ một điều chi cả, nên rất mến mong anh hãy đừng quá bận lòng về một điều không không này Tuấn nhé :(, vì Thu hông bao giờ muốn anh buồn, và cũng rất xin lỗi nếu như em đã làm phiền anh khá nhiều trong bao ngày qua vì những bài thơ....không....không của mình, em nghe mình có lỗi thật nhiều :(, và nếu như có điều chi sơ sót, rất mến mong anh cũng sẽ thông cảm và thứ lỗi cho em Tuấn nga :(

Dạ, đôi dòng em xin tri ân cùng anh và xin mến chúc Tuấn cùng với gia đình thêm một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, khả ái, và đáng yêu nhấttttt trên quê Mẹ.....và mến mong anh bảo trọng, thơ Tuấn lúc nào cũng hay cả, em luôn luôn lúc nào cũng đón đọc và ngưỡng mộ nhiều

Thương mến

Thu em

 

Diệu Thu thân mến
 
Cám ơn Diệu Thu đã hồi âm anh nhé.
Ai cũng bận cả em ạ
Thỉnh thoảng anh mới ghé thăm em cũng được .vì mùa thơ hình như chưa tới em nhỉ???
Chúc em vui vẻ
 
MINH TUẤN
 
Minh Tuấn 27.04.2011 12:15:30 (permalink)
0
CÂU THƠ BUỒN.
 
Em đi mang nỗi dịu dàng
Cho ta buồn gặm lỡ làng ngày xanh
Phải chăng định luật trời giành
Ta như gió đuổi mây xanh cuối trời.
 
Khi như mưa giọt tuôn rơi
Vỡ ngoài khung cửa bầu trời thở than
Nhớ xưa ôm ấp dịu dàng
Mà nay day dứt lệ tràn ngấn mưa.
 
Xám chiều tiếc sợi nắng trưa
Dạ buồn ngơ ngẩn kiếm mùa gió say
Hỏi đời ai tỉnh ai say
Ai sương đêm lạnh ,ai ngày ban mai.?
 
Ánh trăng xế bóng đêm phai
Hạc bay cánh lẻ hình hài sương hoang
Nhớ đau nhoi nhói tim vang
Cô đơn chuốt sợi buộc gan ngục hình.
 
Độ lượng mong chốn tồn sinh
Đam mê mong chốn cuộc tình không phai
Cõi buồn thưa thớt không ai
Câu thơ đâu biết thở dài…Là chi ?
 
MINH TUẤN
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 10:45:07 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 28.04.2011 20:19:11 (permalink)
0
CHUNG NGHĨA CHUNG TÌNH.
 
Chiều rơi giọt nắng âm thầm
Lũ bạn trang lứa cũng dần vơi theo
Buông tay mặc chốn giàu nghèo
Đi theo định mệnh vùi theo kiếp buồn.
 
Thế nhân mỏng mảnh cánh chuồn
Người khôn kẻ khó bán buôn tranh giành
Nghĩa tình lẫn lộn gian manh
Vinh hoa trộn cả hôi tanh tiền tài…
 
Tranh nhau cao thấp vì ai
Vét bòn đến cũng thở dài tấm thân
Chợ chiều vào tối âm thầm
Thách cao chi để hàng Tâm ngậm ngùi.
 
Hư danh ai khiến ai xui
Mà ai mê mải kiếm bùi quên Tâm
Có hay nhân quả hồng trần
Ai giàu ba họ mà Nhân bạc tình.
 
Gần qua một kiếp nhân sinh
Mới hay chữ Phúc do mình mà ra
Phật tu tới kiếp mười ba
Ta tu một kiếp cho nhà kiếp sau.
 
Lần trông thu rụng mà sầu
Lần đưa tiễn bạn mà đau nỗi mình
Góp chung một chút nghĩa tình
Đổi trao câu chữ mong mình thảnh thơi.
 
MINH TUẤN

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 04:32:23 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 29.04.2011 11:57:56 (permalink)
0
BUỒNG TƠ …
 
Tháng xưa ngồi đếm thời gian
Năm giờ toan tính xác vàng mùa thu
Xưa ghi nhật kí bằng thư
Bây giờ kỉ niệm nuôi từ gió hoang.
 
Mơ xưa thắm ánh trăng vàng
Thuyền yêu đưa đẩy tình tang sóng đời
Ước giờ ngắm chiếc lá rơi
Nhặt lên gió cuốn… Để rồi lại bay.
 
 Bây giờ đếm tháng lá gầy
Bên năm trăng cũ còn ngày Hằng Nga
Nỗi chiều ngập bóng tuyết sa
Lẻ loi rơi rụng như là cánh chim.
 
Thời gian mải bước không im
Bao la gió dắt đi tìm vu vơ
Ngày xưa cho tới bây giờ
Thân Tằm mấy độ …Buồng tơ mấy phòng.?
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 29.04.2011 22:58:04 (permalink)
0
 
 
 
GIỌT LỆ THA HƯƠNG…
 
(Kính Tặng Chị Việt Dương Nhân )
 
Tình nhà khoác áo trung trinh
Theo chân viễn xứ theo hình tha hương
Mỗi lần dõi chốn màn sương
Là đôi đôi mắt đẫm chiều buồn hạ mưa.
 
Nào ai gọi… Để mà thưa…
Niềm tin đã gác theo mùa ngây thơ
Thương yêu cái thưở dại khờ
Cho hồn rút ruột nhuốm thơ quặn lòng.
 
Nghĩa tình ngày nhớ đêm mong
Vòng tay năm tháng ôm vòng đơn côi
Dõi dòng …Chỉ mỗi mình thôi
Nào ai thấu hiểu cuộc đời nhỏ nhoi…
 
Tàu mơ vang vọng tiếng còi
Xé màn sương cách về coi quê nhà
Để rơi nước mắt quê cha
Để dâng quê mẹ tiếng òa …Con tim.
 
Ai người cậy, ai người tìm
Mà ta ôm bút chắp nghìn vần cay
Tinh hoa ánh mắt còn đầy
Liễu thân vội héo vòng tay vội gầy.
 
Văn buồn xếp xám nhà mây
Lầu thơ lệ đắng gửi bầy gió xanh
Gói tình vào mảnh trăng thanh
Nến soi đỏ lệ ,rơi mành tơ hoa.
 
Ước như mưa giọt vỡ òa
Ở nơi đồng cỏ quê xa bốn mùa.
 
MINH TUẤN
 
Lâu rồi em chưa làm thơ tặng chị.Hôm nay có đôi vần chia sẻ nỗi niềm viễn xứ cùng Chị /Kính chúc chị luôn dẻo dai mạnh khỏe an khang thịnh vượng chị nhé
Mến chúc chị vui vẻ khi vào Hạ… 
 
Minh Tuấn 01.05.2011 10:34:21 (permalink)
0
HOÀI NIỆM.
 
Bước vào sáng hạ hôm nay
Dọc đường mây trắng tung bay nhẹ nhàng
Tưởng như lớp học vừa tan
Trăm hoa cười nắng mơ màng lối xưa.
 
Vẳng nghe chim gáy gọi mùa
Lúa thì con gái còn chưa vội vàng
Bóng chim tìm bạn miên man
Vết chân in dấu dọc ngang cây cành.
 
Con đê mùa hạ đang xanh
Cỏ may đan lối hiền lành chưa hoa
Bâng khuâng nhớ thưở mặn mà
Cỏ may níu áo lối ta chia đường.
 
Một nghìn nhớ bởi lần thương
Nhịp tim khát bỏng cả đường chiêm bao
Dấu yêu dịu ngọt hôm nào
Chung vần kỉ niệm ,dắt ao trăng thề.
 
Tôi đi tìm thưở say mê
Bước chân lối cũ chỉ về một tôi
Mộng diều năm cũ xa xôi
Sợi dây buộc lỏng gió trôi phương nào.
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 05.05.2011 20:21:26 (permalink)
0
TRĂNG VÀ TÔI.
 
Ước trăng còn mãi ngây thơ
Gió còn đợi cửa ,còn tơ sóng vàng
Còn tôi mộng dẫu lang thang
Khi môi khô héo ,mơ màng cũng phai.
 
Không gian như mãi rộng dài
Ngàn âm vang chỉ một vài bước trăng
Bước tôi ngắn chỉ tháng năm
Gõ mòn một cửa ,tình dăng một lần.
 
Trăng vui muôn thưở bâng khuâng
Tôi  vui  một thoáng rồi lần buồn tênh
Cười trăng như thác như ghềnh
Cười tôi nứt nẻ trăm phần rạn môi.
 
Ngẩn ngơ so sánh bầu trời
Mảnh trăng Vĩnh Cửu, Sao tôi lá vàng.
 
 
MINH TUẤN
 
Minh Tuấn 06.05.2011 21:12:58 (permalink)
0
MỘT NGÀY TÔI.
 
Nghìn trùng ảo vọng khói lam
Cơn mơ một thoáng đã vàng thanh xuân
Chông chênh mưa nắng tâm phần
Gặp nhau một sáng âm thầm bao đêm…
 
Xuân về cánh én gầy thêm
Hồn bay bạt xứ ,rã đêm trăng gầy
Cuối trời ngóng kẻ đầu mây
Hỏi bao hi vọng cho ngày đoàn viên.
 
Thời gian gấp tuổi hoa niên
Tuổi trăng gió bạc ru miền giá băng
Ngàn Sao vẫn ngóng một Hằng
Vòm trời tôi đã vội dăng xám chiều.
 
Yêu bao nhiêu được bao nhiêu?
Sao tôi chẳng được như điều tôi trao
Mãi là bể cháy khát khao
Ước nguồn suối ngọt chảy vào lạch sông.
 
Ban mai trời vẫn nắng hồng
Tinh mơ tôi đã bóng lồng sương khuya
Một ngày người bốn lần chia
Một tôi khái niệm màn khuya một ngày.
 
MINH TUẤN
Minh Tuấn 07.05.2011 15:06:24 (permalink)
0
RU HẠ
 
Tôi về giấc hạ say sưa
Lời ru có cánh cò đưa nhịp nhàng
Tiếng gà cục tác miên man
Non trưa giấc gió cũng tràn hương bay…
 
Ao làng sen thắm  bàn tay
Long lanh sương đọng đêm mây buông mành
Nước khoe gương mặt trong xanh
Trăng chiều gần lối đan cành sao hoa.
 
Cây gạo thắp lửa hôm qua
Dẫn mơ đồng lúa ,đợi hoa phượng hồng
Ngập ngừng kẻ đón người trông
Bâng khuâng đi ở …Dạ không muốn rời.
 
Tôi về mùa hạ xa xôi
Trông mây xa tít ngắm trời lâng lâng
Lời thề níu tiếng ve ngân
Câu yêu vít ngọn gió gần nôn nao…
 
Tìm về kỉ niệm khát khao
Nơi ngàn sợi nắng rơi vào tình xanh
Chia ngôi em với ngôi anh
Kết chung hai mái tóc xanh hẹn thề.
 
MINH TUẤN
NuocMatMuaThu 28.05.2011 12:46:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



BẾN XƯA.
 
Đò anh chở gánh sang ngang
Để em đi bán tơ vàng mùa thu
Sương rơi bụi mắt mịt mù
Mái chèo khua nước nghe như ngỡ ngàng…
 
Tơ trời cất bóng người ngoan
Năm sau bỏ bến bên làn mây bay
Mặc trăng đi lại khuyết đầy
Còn em cách mặt bấy nay chốn nào.
 
Dòng sông con nước xanh xao
Mơ vang tiếng gọi hôm nào …Đò ơi
Giật mình cơn gió buồn rơi
Bến xưa thổn thức... Một thời tương tư.
 
MINH TUẤN
 
 




CHÚT THƯƠNG...
GỞI LẠI


Gió nào thổi chạm lời ru
Xui chân chùng bước giữa hư thực đời
Này anh...có phải...tình ơi
Trăm năm vẫn mãi một lời khắt khe

Nhớ ai nắng tắt sau hè
Hàng cây đứng lặng...tiếng ve gọi sầu
Em về giữa cuộc bể dâu
Bỗng nghe thổn thức với bao...nỗi niềm

Mấy lần trở giấc trong đêm
Lật trang kỷ niệm đi tìm ý thơ
Gởi anh một chút vu vơ
Tình thu đất khách đợi chờ cố nhân

Thoáng xa mà ngỡ như gần
Mãi anh là nửa....một phần...đời em...

NuocMatMuaThu
 
r

____________________________



Anh Tuấn thương mến:

Anh vẫn khoẻ chứ ạ

Dạ, thưa cũng đã khá lâu rồi anh nhỉ, nay em mới có dịp dừng chân ghé sang thăm anh và cũng xin phép được để lại đôi dòng cùng anh phúc họa cho bài thơ trên, thơ anh vẫn hay như thuở nào, nhưng chỉ là hơi tiếc, vì chữ nghĩa của em hơi quá nghèo nàn, nên chỉ tìm ra được có mấy dòng trên mùh thôi, thôi thì ráng đọc tạm dùm em....Tuấn nhé, và nếu như khi nào anh rãnh rỗi, thì nhớ ghé về thăm lại diễn đàn và em...Tuấn nhé, em vẫn đón đọc lại thơ anh

Dạ, đôi dòng mến lưu thăm anh vẫn khoẻ, và em xin mến chúc Tuấn cùng với gia đình thêm một ngày mới an khang như ý, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và đáng yêu nhất trong ngày, mến mong anh bảo trọng :)

Thương mến

Thu em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 10:47:02 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 17.12.2011 11:23:42 (permalink)
0

NGHE GIỌT BUỒN RƠI

Gởi anh mưa..gió hồn thu
Bài thơ viết dở buồn như tiếng lòng
Vẽ đời người..một dòng sông
Lắm khi mơ thấy nắng hồng vừa lên

Gởi anh nửa nhớ..nửa quên
Nửa vầng trăng rụng rớt trên đỉnh sầu
Nửa nào giữ lại cho nhau
Đẹp dòng kỷ niệm..của màu thời gian

Em về nhớ..mỗi mình mang
Cố tìm quên lãng..ru tan..tan tình
Trả đời giấc mộng phù sinh
Theo thu đi mãi đến nghìn kiếp sau

Tình buồn..buồn biết là bao
Như hoa sớm nở..Đông vào..lại rơi
Như tình anh với tình tôi
Kiếp này chẳng nợ..suốt đời..đành xa..

Nước Mắt Mùa Thu


GỬI EM.

Đọc thơ em tiễn thu qua
Nỗi buồn xao xác phải là chiều đông
Vương bao nỗi nhớ chất chồng
Vầng trăng Tôi cũng mênh mông tủi hờn .

Biết rằng đời sẽ cô đơn
Lưới yêu vẫn mắc cung đờn bướm hoa
Biết rằng người cũng cách xa
Vần thơ vẫn nảy mặn mà chữ duyên.

Mặc cho bến vắng con thuyền
Dòng sông vẫn chảy đôi miền ước xanh
Câu thơ em,câu thơ anh
Vẫn như còn đợi để dành cho nhau.

Anh về chốn cũ hoa cau
Đã đơm quả biếc bên giàn trầu tươi
Gửi em đơn lẻ xứ người
Đôi vần hò hẹn xuân cười bướm hoa .

Nỗi buồn nảy khúc tâm ca
Gửi em một khoảng quê nhà nắng trưa
Vầng trăng rơi rụng bao mùa
Cầu thơ tình mãi thu xưa mặn nồng.

MINH TUẤN


Diệu Thu Mến Thương
Cảm nhận nỗi buồn cùng em/anh gửi mầy vần hoạ lại mến chúc em vui vẻ và mong muốn hồn thơ em ấm ấp trở lại em nhé.
Lâu lắm rồi anh bận không vào sinh hoạt trong vườn thơ ,hôm nay bất chợt vào đọc thơ em thiệt là vô cùng buồn bã …
Anh sẽ cố gắng giành thời gian vào thăm em thường xuyên nhé.
Mến chúc em vui vẻ và mạnh khoẻ đều đều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2011 20:43:28 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 17.12.2011 11:27:20 (permalink)
0

NGƯỜI ƠI NHỎ ĐỢI

Anh cứ hẹn nhưng rồi chẳng tới
Bỏ nhỏ chờ ngập với nhớ thương
Sầu dâng đánh thức đêm trường
Ngồi nghe mưa đổ chợt buồn ai ơi

Bài thơ viết còn lời dang dở
Chữ đi hoang bỡ ngỡ lạc vần
Biết tìm đâu chút ái ân
Về tô thắm lại một phần đời nhau

Cầu mai nắng vẫn màu xanh biếc
Tiếng yêu đầu tha thiết thầm trao
Ru ta kỷ niệm hôm nào
Mãi anh và nhỏ bên nhau tự tình

Mộng thường đó chúng mình sẽ dệt
Dây tơ hồng thắt kết se duyên
Quên đi những phút muộn phiền
Thả hồn nhỏ lạc chốn huyền thoại anh

Nước Mắt Mùa Thu


NOEN_ƯỚC NGUYỆN

No en tới trao đời ước nguyện
Kết nhân duyên lưu luyến thành đôi
Chạnh buồn tuyết chạm bờ môi
Lạnh em hơi thở ướp nơi tim hồng.

Tình mong trả mặn nồng năm tháng
Nghĩa ước tan dĩ vãng u buồn
Lệ trời trắng ngọn tuyết buông
Lệ em chát mặn ướt buồng mắt mi.

No en tới ước gì em nhỉ?
Khi xa xôi hoan hỉ khó tìm
Tình mình như thể cánh chim
Bay nơi biển thắm khó tìm cành Nam.

Thôi chẳng ước tình vàng nghĩa bạc
Chỉ mong nhau bừng sáng tâm hồn
Nụ hồng đốt cháy cô đơn
Mắt say thắp ngọn nến vờn mơ hoa,

Tuyết rơi báo năm hoà tháng thuận
No en sang hạn vận qua rồi
Cùng mang thơ chữ ra phơi
Nắng vương vàng giọt,gió trời reo vui,

Này em hỡi...?Ngậm ngùi dĩ vãng
Khoác áo mây sán lạn khoảng đời
Em cười ấm lại hồn tôi
Anh vui câu chữ khoảng trời có em.

MINH TUẤN


DIỆU THU thân mến.
Cám ơn lời chúc tốt đẹp của em.
Anh về quê nên rất bận em ạ,Thật ra toàn những coong việc hiếu hỉ của bà con họ hàng lối xóm,thành ra chơi không mà vẫn bận
Cảm nhận với bài thơ đáng yêu của em anh có đôi vần mong muốn No en năm nay em vui vẻ và hồn thơ ấm áp như xưa/
Anh về quê đã được 1 năm rồi ,nhanh quá đi thôi,
Chúc em vui vẻ nhiều nhé.
MT

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2013 03:37:50 bởi Ct.Ly >
THƯƠNG GIANG 18.12.2011 17:44:15 (permalink)
0
Mừng Noel 2011!

Chúc anh và gia đình đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc!



Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 65 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9