bạn thích câu ca dao nào
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 84 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 22.07.2005 13:39:43 (permalink)
con cò là con cò quăm
mày hay đánh vợ đêm nằm với ai
#46
    maiyeuem 23.07.2005 00:44:00 (permalink)

    Áo dài chớ tưởng là sang
    Bởi không áo ngắn mới mang áo dài
    #47
      Everything 23.07.2005 22:54:31 (permalink)
      Đúng là ngẫu hứng thi ca vượt xa chủ đề.
      Không ngờ mọi người thích nhiều câu ca dao đến thế, còn tôi thì mãi đến giờ vẫn chưa biết mình thích câu ca dao nào nhất bởi câu nào cũng quý cũng hay cả
      Tôi xin đề nghị các mod hãy lập thêm một topic đối đáp thi ca để đáp ứng tấm lòng yêu thi ca của mọi người, vì khi vào đây tôi thấy cung đã không đủ để đáp ứng cầu rồi...
      #48
        Quynh 23.07.2005 22:56:08 (permalink)
        Khó thay công việc nhà quê,
        Quanh năm khó nhọc dám hề khoan thai.
        Tháng chạp thì mắc trồng khoai,
        Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.
        Tháng ba cày bở ruộng ra,
        Tháng tư bắc mạ, thuận hòa mọi nơi.
        Tháng năm gặt hái vừa rồi,
        Bước sang tháng sáu, nước trôi đầy đồng.
        Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,
        Đi làm ngoài đồng, sá kể sớm trưa...
        Tháng sáu, tháng bảy khi vừa,
        Vun trồng giống lúa, bỏ chừa cỏ tranh.
        Tháng tám lúa giỗ đã đành,
        Tháng mười cắt hái cho nhanh kịp người.
        Khó khăn làm mấy tháng trời,
        Lại còn mưa nắng thất thời khổ trông!
        Cắt rồi nộp thuế nhà công,
        Từ rày mới được yên lòng ấm lo.


        #49
          maiyeuem 24.07.2005 02:11:31 (permalink)

          Một duyên hai nợ ba tình
          Chiêm bao lẩn quất bên mình năm canh
          Đêm nằm lại nghĩ một mình
          Ngọn đèn khêu tỏ bóng Quỳnh bay cao
          Trông ra nào thấy đâu nào
          Đám mây ngơ ngẩn ngôi sao mập mờ
          #50
            Quynh 24.07.2005 19:01:51 (permalink)
            Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
            Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai!


            Hôm qua anh đến chơi nhà
            Thấy mẹ nằm võng ,thấy cha nằm giường
            Thấy em nằm đất anh thương
            Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
            Bốn góc thì anh bịt vàng
            Bốn chân bịt bạc ,tám thang chạm rồng


            Bây giờ phải bỏ giường không,
            Em đi lấy chồng, phí cả công anh !
            #51
              giotnangmuathu2007 29.07.2005 13:02:38 (permalink)
              hỡi cô tát nước bên đồng.
              có muốn ăn nhạn thì lồng sang đây
              sang đây anh nắm cổ tay
              anh hỏi câu này muốn lấy anh không?
              #52
                Quynh 29.07.2005 23:14:21 (permalink)
                Đi ngang thấy ngọn đèn chong,
                Thấy em nho nhỏ, muốn bồng mà ru.
                #53
                  Quynh 29.07.2005 23:16:28 (permalink)
                  Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
                  Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?
                  Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn?
                  Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ?
                  #54
                    Chuột lắc 01.08.2005 17:20:50 (permalink)
                    Cây xanh thời lá cũng xanh
                    Cha mẹ hiền lành để đức cho con
                    Mừng cây rồi lại mừng cành
                    Cây đức lắm chồi, người đức lắm con
                    Ba vuông sánh với bảy tròn
                    Đời cha vinh hiển đời con sang giàu

                    #55
                      maiyeuem 02.08.2005 04:42:55 (permalink)

                      Trời mưa cho ướt lá dừa
                      Cho tươi liếp cải ,cho vừa lòg em
                      Cho em hái đọt rau dền
                      Nấu tô canh nấm dâng lên mẹ già
                      #56
                        maiyeuem 02.08.2005 04:45:12 (permalink)

                        Cây khô đâu dễ mọc chồi
                        Mẹ gì đâu dễ sống đời với con
                        #57
                          maiyeuem 02.08.2005 04:50:28 (permalink)


                          Trích đoạn: Quynh

                          Ngọn gió đâm ngang nên chàng xa thiếp
                          Duyên nợ tự trời, ai quyết xa ai!


                          Hôm qua anh đến chơi nhà
                          Thấy mẹ nằm võng ,thấy cha nằm giường
                          Thấy em nằm đất anh thương
                          Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang
                          Bốn góc thì anh bịt vàng
                          Bốn chân bịt bạc ,tám thang chạm rồng


                          Bây giờ phải bỏ giường không,
                          Em đi lấy chồng, phí cả công anh !

                          Núi cao chi lắm núi ơi
                          Núi lấp mặt trời chẳng thấy người thương
                          Người thương ta để lên cơi
                          Nắp vàng đậy lại đặt nơi giường thờ
                          Đêm qua ba bốn lần mơ
                          Chiêm bao thì thấy dậy sờ thì không
                          #58
                            maiyeuem 02.08.2005 04:52:12 (permalink)

                            Tóc mai sợi ngắn sợi dài
                            Lấy nhau chẳng đặng thương hòai ngàn nă
                            m
                            #59
                              giotnangmuathu2007 06.08.2005 14:01:38 (permalink)
                              chú tôi hay tửu hay tăm
                              hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
                              ngày thì ước những ngày mưa
                              đêm thì ước những đêm thừa trống canh
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9