THƠ ƯƠNG
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Song lam 26.12.2011 19:56:37 (permalink)
0
ĐA ĐOAN
                                  Thân tặng Trăng vàng!

Trăng vàng lặn đã từ lâu
Để ta trống vắng âu sầu nhớ ai
Thao thức trọn mấy canh dài
Đa đoan đi nhớ người ngoài tầm tay
Giờ nghe trong ngọn heo may
Thu se se lạnh đoạ đày nhớ nhung
Trăng đi mây gió theo cùng
Ta về với một lạnh lùng cầm tay
Dỗ sao được giấc nồng say
Nhớ trăng nhấm nháp men cay cuộc tình

                                                                                   VX: 26/12/2011
Song lam 29.12.2011 22:50:44 (permalink)
0
NHẬN QUÀ SINH NHẬT


Ba mấy năm trời đã trôi qua
Hôm nay sinh nhật lại được quà
Lòng vui như thể mình vừa lớn
Cám ơn tấm lòng bạn phương xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 00:27:28 bởi Song lam >
Song lam 01.01.2012 00:08:55 (permalink)
0

TÓC NGẮN


Đông vừa mới nhẹ nhàng quay gót
Trong mưa bui hoa đã trắng ngần
Chồi biếc nhú rụt rè trong nắng
Đàn én về loan báo tin Xuân
 
Xuân tới rồi đất trời đang đổi sắc
Nơi học đường em có biết chăng
Hay mãi học để xuân hơn bên cửa
Hãy vẫn còn mơ cánh bằng lăng?
 
Xuân tóc ngắn và em tóc ngắn
Ta mang vào trong cả ý thơ
Thức trắng đêm vẫn không viết nổi
Văn chương ơi ta quá dại khờ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2012 00:10:25 bởi Song lam >
Song lam 01.01.2012 07:20:36 (permalink)
0
MÙA YÊU THƯƠNG

 
Trên toàn cõi nhân gian
Yêu thương đang ngập tràn
Từng nóc nhà, ngõ phố
Tiếng cười nói hân hoan

 
Xuân đang trải nắng vàng
Hoa đua khoe sắc thắm
Đừng đôi vòng tay ấm
Mắt chan chứa ân tình

 
Trong vỏ già khô cứng
Mầm xanh đang cựa mình
Tràn căng đầy nhựa sống
Nhú ra đón bình minh

 
Bướm ong vờn cỏ lá
Bầy chim cất tiếng ca
Mây thì thầm cùng gió
Giọng ai đang ngân nga

 
Mía ngọn lên ngọn rồi
Tình ta đang lên khơi
Yêu đi mùa đang đợi
Men tình dâng chơi vơi.
                VX: Sáng 01/01/2012
Song lam 02.01.2012 22:59:04 (permalink)
0
CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM CỦA  NHỮNG CHIẾC BÓNG

Những chiếc bóng
Trên tường nói chuyện
Cơm áo, gạo tiền
Tiếng thuốc lào rít lên sòng sọc
Có cả tiếng trẻ con đang khóc
Giá cả leo thang
Mồ hôi không kịp chảy
Đã hai tháng nay
Tiền nhà chưa trả
Nghe loáng thoáng sang năm lên giá
Có chiếc bóng dài ra
Một chiếc đang gù xuống
Gió lùa qua những lỗ thủng trên tường lạnh buốt
Ngoài kia
Xuân đang về. Cây cối đơm hoa
Ngày mai
Trở lại quê nhà ăn tết
Có cả tiếng thở dài da diết.
Chẳng lẽ không về?
Quê cha đất tổ, hương khói phụng thờ
Sao nỡ!
Một chiếc bóng đi đi, lại lại
Ngoài trời lấp lánh sao mai
Ngày mai trời sáng, giá buốt sẽ tan
Hai chiếc bóng cầm tay nhau thật chặt.
                                VX: 02/1/2012

Song lam 08.01.2012 00:07:06 (permalink)
0
TRỌN TÌNH VỚI NÀNG XUÂN

Sáng nay thức giấc ngỡ ngàng
Nàng Xuân duyên dáng đã sang lúc nào
Có đàn chim én trên cao
Nghiêng đôi cánh lượn đón chào nàng Xuân
Hoa mơ, hoa mận trắng ngần
Tiếng tơ giữa chốn hồng trần reo vang
Hương cau thoang thoảng đưa sang
Ngỡ như hương tóc của nàng đâu đây
Một nhà đoàn tụ xum vầy
Một mùa quả ngọt trên cây chín vàng
Bâng khuâng trong tiếng mùa sang
Dáng ai tha thướt ngỡ ngàng nhìn theo
Giọt sương trên lá trong veo
Lộc xanh vừa nhú nheo nheo mắt nhìn
Ta xin dâng trọn ân tình
Vui say trước những đẹp xinh đất trời.
                              VX: 03/01/2012
Song lam 09.01.2012 20:16:04 (permalink)
0
MÙA XUÂN ĐÃ TỚI


Xuân đã tới đất trời đang đổi sắc
Chợt tiếc mùa thu đã đi qua
Nhớ da diết một mầu vàng của cúc
Góc vườn ai nhành mận đã đầy hoa

 
Mưa xuân bay đất trời trong trắng xóa
Chuyến đò chiều  tấp nập người qua
Nhà nhà vui, mọi người vui đón tết
Chỉ riêng mình lại nhớ bạn nơi xa

 
“Xuân đang tới nghĩa là xuân sẽ qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"
Mà thôi nhắc gì chuyện đó nhỉ
Mùa xuân này đâu phải của riêng ta

 
Tia nắng cuối chiều còn sót lại
Vương trên cây thành những giọt mầu vàng
Muôn hoa nở đầy trời chim ca hót
Nơi xa giờ em có đón Xuân sang?
                     VX: 08/01/2012
Song lam 11.01.2012 19:58:33 (permalink)
0
 VỀ THĂM MẸ


Con về thăm Mẹ chiều nay
Hoa xoan đầu ngõ rụng bay trắng đầu
Hiên nhà ngào ngạt hương cau
Bên thềm giếng cũ khóm trầu tươi xanh
Bầy chim ríu rít trên cành
Khói lam mỏng mảnh đan quanh trời chiều
Con đi đây đó đã nhiều
Nhưng lòng vẫn mãi thương yêu quê nhà
Dù cho bão táp phong ba
Níu lời ru Mẹ để mà bước đi
Đời con đâu biết sợ gì
Mẹ ơi! con chỉ sợ khi Mẹ buồn
                    VX: 08/01/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2012 20:02:13 bởi Song lam >
Song lam 14.01.2012 22:09:26 (permalink)
0

NẮNG XUÂN LÊN RỒI!



Nắng Xuân ấm áp lên rồi
Vàng tươi óng ánh như trời buông tơ
Vườn Xuân thức giấc bao giờ
Bướm ong dan díu đón chờ mật hoa
Núi non trùng điệp xa xa
Nương dâu, đồng lúa mượt mà mầu xanh
Giọt sương lóng lánh trên cành
Kim cương ai đính để dành chờ Xuân
Đẹp sao một cõi hồng trần
Riêng ta đợi bóng giai nhân tương phùng
                               VX: 10/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2012 22:11:31 bởi Song lam >
Song lam 16.01.2012 13:06:59 (permalink)
0

MÙA XUÂN VẮNG BA
                           Thân tặng Mùa Thu!

Lại một mùa Xuân nữa Ba ơi

Cái lạnh giá lùa vào căn nhà hẹp
Ai cũng nói mùa Xuân rất đẹp
Thiếu vắng Ba con chỉ thấy Xuân buồn

 
Cả căn nhà chỉ mấy chục mét vuông
Mẹ dạo này lại càng ít nói
Nhìn di ảnh lòng con thêm đau nhói
Trống vắng ngay trong cả chính nhà mình

 
Ba vẫn thường khen con gái Ba xinh
Bảo cái mũi giống Ba nhiều nhất
Con bé bỏng trong ngày ba mất
Nước mắt nào đâu đã biết rơi!

 
Giờ Xuân về con nhớ lắm Ba ơi
Bánh chưng tết biết nhờ tay ai gói
Ai trả lại cho con điều mong mỏi
Cả nhà mình đón tết thật vui!?
                      VX: 11/01/2012
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2012 13:08:02 bởi Song lam >
Song lam 18.01.2012 12:58:46 (permalink)
0
MÙA XUÂN ƠI CÒN ĐÓ NHỮNG ĐAU THƯƠNG!


Xuân có về nơi phố xá đông vui
Những quán cóc liêu xiêu ngập gió
Mưa lây phây điện đường mờ tỏ
Nghỉ tết rồi gạo có qua đêm?
 

Xuân có về trên những làng thôn
Vành khăn trắng đầu trẻ con, phụ nữ
Bao đàn ông chìm trong sóng dữ
Viếng hay thôi những nấm mộ không người?

 
Xuân có về nơi biên giới xa xôi
Những cơn gió quất thịt da lạnh buốt
Cả rừng hoa ngỡ ngàng trắng muốt
Manh áo nào không đủ ấm quê hương?

 
Ôi Xuân ơi! Còn bao nỗi đau thương
Thắp nén nhang xin tri ân tất cả
Một bài hát đang thì thầm trong dạ
Khúc bi ai, hoành tráng tặng Xuân 

                              VX: 12/01/2012

Song lam 20.01.2012 22:33:33 (permalink)
0
LỜI THỀ AI BỎ LÊN TRỜI!?


Ta về ôm nửa dòng sông
Vớt bông hoa cải giữa dòng đang trôi
Lời thề ai bỏ lên trời
Để câu chung thủy tím đời của nhau
Sao đem muối sát lòng đau
Tình đem bỏ nắng cho mầu bạc phai
Giờ thì ai biết trách ai
Ngẩng lên cho tiếng thở dài vào đêm
Mua đâu được những êm đềm
Tóc pha sợi bạc tình thêm gập ghềnh
Tìm đâu chìm nổi lênh đênh
Bên sông gieo nắng thênh thênh mộng chờ.
                                VX: 20/01/2012
Song lam 21.01.2012 23:38:23 (permalink)
0
TÌNH XUÂN - TÌNH NGƯỜI


Trời ba mươi tết vẫn giăng mưa
Hoa xuân chúm chím đợi giao thừa
Bánh chưng nhà ai thơm nưng nức
Thơm cả vào cổ tích ngày xưa
 

Cây nêu trước cửa đứng trông trời
Em gái nhà bên đang chò xôi
Lấp lánh nụ cười xuân trên mắt
Cả vườn hoa nở thắm tim tôi
 

Hương xuân lan tỏa khắp nơi nơi
Đôi câu đối đỏ mực còn tươi
Trẻ con ríu rít khoe áo mới
Ai đứng bên hiên thẹn thùng cười
 

Thêm một xuân nữa thật vui tươi
Tình xuân ấm ấp đượm tình người
Bạn ơi nâng ly ta vui nhé
Chúc mừng tết đến khắp nơi nơi!
                       VX: 21/01/2012 (29 tết)
Song lam 29.01.2012 12:53:36 (permalink)
0
KHAI XUÂN


Chắt chiu giọt mực từ tim
Khai xuân mượn bút tâm tình cùng xuân
Giấy hồng thảo một chữ TÂM
Chiếu hoa xin đợi tri âm ghé vào
Dưới xuân nâng chén rượu đào
Men trời, men đất men nào vương tơ
Cõi tình giấc tỉnh giấc mơ
Chữ NHÂN ghép lại vần thơ gửi đời!
                     VX: 27/01/2012(05 tết)
Song lam 31.01.2012 23:17:49 (permalink)
0
LẠC GIỮA MÙA XUÂN

 
Sắp qua xuân trời còn tê tái lạnh
Em về đâu dáng nhỏ mong manh
Đôi mắt buồn một trời hao khuyết
Mái tóc thề vương vấn đời anh

 
Mảng mầu nào pha lẫn mầu xanh
Nửa đời em bỗng hóa thành lở dở
Anh gom cả một trời nhung nhớ
Không đủ làm nắng ấm sưởi đời em

 
Bức tranh nào ai đã trộn mầu đêm
Để chúng ta nẻo tình đành lạc lối
Trách hờn gì, đâu ai có lỗi
Chỉ thương em giờ lạc giữa trời xuân

 
Em về đâu chông chênh những bước chân
Sắc hoa vẫn còn tươi thắm lắm
Bàn tay em hãy để yên anh nắm
Mình sẽ cùng đi hết mùa xuân
                       VX: 28/01/2012
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 212 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9