Lưu Bút Đường Thi
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 185 bài trong đề mục
Đuyên Hồng 01.10.2009 14:38:44 (permalink)
0
CHIỀU NHỚ

Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời
Tím ngắt một mầu sông nước trôi
Hiu hắt thuyền sương theo bóng nhạn
Thướt tha trăng gió quyện lưng đồi
Tóc vương khói sóng đời cô lữ
Hồn dõi bờ mây phận lẻ đôi
Chiều nhớ đan sầu lên mắt biếc
Hỏi người có thấu mảnh tình tôi

Nhật Hạ
 
 
NHỚ CHIỀU
 
Hỡi người có thấu mảnh tình tôi
Năm tháng âm thầm sống lẻ đôi
Chim mỏi cánh bay về khuất núi
Cây khô cành ngả phủ lưng đối
Mộng tàn héo úa hương hoa rủ
Tình muộn nhạt nhòa mưa gió trôi
Đâu sướng vui khi đời quạnh quẽ
Hoàng hôn nhẹ phủ phía chân trời!
 
Hoài Hương

NỖI LÒNG CHIỀU

Chiều tím dần loang phủ cuối trời
Chim về cánh nhạn sải từng đôi
Vườn xưa lóng lánh trăng che bước
Lối cũ vu vơ gió xoã đồi
Mộng ước quên đi gì dễ bỏ
Tư tình khép lại khó mà trôi
Hoàng hôn khơi dậy bao tâm tưởng
Em đã qua rồi.... ai với tôi?

1/10/2009
Đuyên Hồng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 21:26:57 bởi Đuyên Hồng >
#31
    Nhật Hạ 02.10.2009 14:40:12 (permalink)
    0
     
    Ngắm trăng
     
    Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
    Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
    Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
    Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
    Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
    Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
    Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
    Tao nhân mặc khách thả lời thơ
     
    T.T.K.25.9.2009
    r
     
    NHÌN TRĂNG
    Bài Họa
     
    Dưới ánh trăng thu dệt ước mơ
    Cùng nhau đối ẩm họa vần thơ
    Thương trao nét bút không biên giới
    Mến gửi bài thi chẳng bến bờ
    Hiên vắng quỳnh hương khoe sắc đợi
    Thềm khuya dạ lý thắm mầu chờ
    Nguyệt soi dõi bóng vương tình ý
    Quấn quyện hồn đêm tiếng trúc tơ


    Nhật Hạ



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:05:18 bởi Huyền Băng >
    #32
      Huyền Minh 03.10.2009 05:44:02 (permalink)
      0
       
      ĐẤT PHƯƠNG NAM

      Phương Nam Đất Việt rạng ngời thay
      Cuộc sống vươn lên cứ mỗi ngày
      Đống Tháp, Cà Mau tôm cá nhảy
      Bạc Liêu, Rạch Giá Ruộng cò bay
      Anh thư tuấn kiệt xinh trang sử
      Mặc khách tao nhân đẹp nét mày
      Lục tỉnh Sài Gòn vang dậy tiếng
      Cảo thơm văn vật chính là đây


      Nhật Hạ
      r
       
       
      TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ
       
      Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
      Xa cách quê hương bao tháng ngày
      Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
      Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
      Gởi gió về em tình luyến ái
      Nhắn mây vào Hạ nhớ vơi đầy
      Lòng người viễn xứ - em xin giữ!
      Ghi chút tình thơ tôi chốn đây
       
      Huyền Minh
      Houston, Oct.01/09

       
       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2009 13:06:14 bởi Huyền Băng >
      #33
        ThanhThanhKhiet 03.10.2009 12:24:52 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Nhật Hạ

         
        Chị TTK thân mến
        Xin lỗi chị lần trước vào thăm trang thơ của chị
        NH thật vô tình không chào hỏi chị được,  mong chị thứ lỗi nha
        Để bắt đền hôm nay NH xin được gởi tặng chị bài thơ nè.
         
        ĐỢI CHỜ
         
        người hẹn cùng ta ngày trở lại
        Trăng tròn rồi khuyết vẫn cô liêu
        Bao mùa lá đổ vương thềm nắng
        Mấy độ hoa rơi lạnh bóng chiều
        Mỏi mắt chờ trông dài nỗi nhớ
        Mềm lòng ngóng đợi cạn niềm yêu
        Heo may se sắc quanh bờ liễu
        Năm tháng chìm dần với quạnh hiu
         
         
        Nhật Hạ

        Đợi Chờ
         
        Tháng tháng năm năm mong ngóng nhiều
        Sông tương một bóng đứng  cô liêu
        Rừng hoang nhuộm thẫm trời như tối
        Bến vắng sương pha buổi xế chiều
        Sóng nhớ lao xao  tìm chút nắng
        Dòng thương chảy xiết gọi  lời yêu
        Thời gian lãng đãng trôi im lặng
        Mãi đứng chờ trông cảnh hắt hiu
         
        T.T.K.3.9.2009 
         
        TTK cám ơn NH  đã tặng bài Đợi chờ cho TTK. Mà NH kg phải khách sáo thế đâu. Mấy hôm rồi bận chút chưa kịp sang thăm NH thôi mà. Chúc NH vui nhé và hy vọng TTK mãi  đc đọc nhiều những bài bắt đền của NH

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 18:24:40 bởi ThanhThanhKhiet >
        #34
          Nhật Hạ 05.10.2009 15:10:12 (permalink)
          0
           
          NH cảm ơn chị TTK. Một ngày đầu tuần thật vui chị nhé.
           
          MỘNG DƯỚI TRĂNG
           
          Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
          Cười với cây đa chú Cuội hiền
          Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
          In hình dàn mướp ngả sau hiên
          Vai kề làn tóc thơm hương cúc
          Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
          Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
          Bên nhau giây phút thật bình yên
           
           
          Nhật Hạ
           
           
           
          #35
            Đuyên Hồng 05.10.2009 22:24:14 (permalink)
            0

            ĐẤT PHƯƠNG NAM

            Phương Nam Đất Việt rạng ngời thay
            Cuộc sống vươn lên cứ mỗi ngày
            Đống Tháp, Cà Mau tôm cá nhảy
            Bạc Liêu, Rạch Giá Ruộng cò bay
            Anh thư tuấn kiệt xinh trang sử
            Mặc khách tao nhân đẹp nét mày
            Lục tỉnh Sài Gòn vang dậy tiếng
            Cảo thơm văn vật chính là đây

            Nhật Hạ
             
            TÌNH NGƯỜI VIỄN XỨ
             
            Trời tây đất khách ngậm ngùi thay!
            Xa cách quê hương bao tháng ngày
            Phố vắng hoa tàn mưa trắng xóa
            Vườn hoang cỏ úa lá vàng bay
            Gởi gió về em tình luyến ái
            Nhắn mây vào Hạ nhớ vơi đầy
            Lòng người viễn xứ - em xin giữ!
            Ghi chút tình thơ tôi chốn đây
             
            Huyền Minh
            Houston, Oct.01/09


            ĐẤT PHƯƠNG NAM


            Ai về Lục Tỉnh ngỡ ngàng thay
            Mảnh đất Phương Nam đổi những ngày
            Bên Nghé  Bình Dương rồng cất cánh
            Biên Hoà Gia Định phụng vươn bay
            Ninh Kiều Mỹ Thuận liền đường sá
            Đồng Tháp An Giang nở mặt mày
            Hòn Ngọc Viễn Đông thêm lộng lẫy
            Đầu tàu nước Việt chính nơi đây!

            October 5, 2009
            Đuyên Hồng

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2009 22:45:35 bởi Đuyên Hồng >
            #36
              Huyền Minh 06.10.2009 04:21:28 (permalink)
              0
               
              Mười Hai Bến Nước
               
              Thơ cười chấm phá mà chơi
              Người vần ta họa cuộc đời thêm vui...
               
              Thân anh như chó vẫy đuôi
              Mười hai bến nước đứng ngồi chực xương
              Xứ người gái thiếu trai đông
              Nam nhi ắt phải xuôi dòng mới ngoan
              Tha hồ múa gậy vườn hoang
              Người yêu âu yếm "chèo xuồng" hằng đêm
              Khéo chèo biển lặng sóng yên
              Xuồng ta lướt sóng êm đềm trên sông
               
              Ghẹo nàng "treo mỏ" nằm không
              Sa-lông gối chiếc chổng mông mà gào...
               
              Ai ơi! Chớ có dại khờ
              Mười hai bến nước trong nhờ đục "dzông"
               
              Huyền Minh

               


               
               
              #37
                vancali96 06.10.2009 13:00:02 (permalink)
                0
                Cám ơn Huyền Minh ghé thăm ,cho mình họa vui bài độ gà nhen ....
                Chúc bạn ngày vui hì hì ...

                Độ Gà

                Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
                Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
                Đôi bên giao kết trời chưa sáng
                Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
                Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
                Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
                Bất phân thắng bại đòn tung hứng
                Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà

                Huyền Minh


                *Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói.

                Chọi gà

                Về quê ấp ủ mộng chơi gà
                Mặc kệ cho người chuyện bảy ba
                Uống rượu đêm về tay cố nựng
                Ôm người tối đến miệng nào tha
                Trèo non vượt biển tha hồ bỡn
                Lội suối băng sông mặc sức hòa
                Gió mát trăng thanh lòng hớn hờ
                Cùng nhau cáp độ đá sau nhà

                Vancali 10.4.09
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 23:02:25 bởi vancali96 >
                #38
                  Huyền Minh 07.10.2009 04:52:07 (permalink)
                  0
                   
                  Quà Nhà
                   
                  Cháy túi vì mê cá cược gà
                  Lãnh lương mồng một hết mồng ba
                  Phần mình thâm vốn đành cam chịu
                  Phía "bả" nợ nần chắc hổng tha
                  Còn tiền còn gạo còn tình nghĩa
                  Hết bạc hết cơm hết thuận hòa
                  Đen đỏ từ nay xin hứa bỏ
                  Thái lai - nắng cực có quà nhà
                   
                  Huyền Minh

                   
                  #39
                    Huyền Minh 07.10.2009 05:18:36 (permalink)
                    0
                     
                     
                    MỘNG DƯỚI TRĂNG
                     
                    Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
                    Cười với cây đa chú Cuội hiền
                    Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
                    In hình dàn mướp ngả sau hiên
                    Vai kề làn tóc thơm hương cúc
                    Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
                    Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
                    Bên nhau giây phút thật bình yên
                     
                     
                    Nhật Hạ
                     
                     
                    Mộng Đêm Trăng
                     
                    Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
                    Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
                    Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
                    Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
                    Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
                    Mơn man ngực ủ trái thần tiên
                    Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
                    Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
                    (Líu lo chim hót... hoa ngây ngất
                    Trên ngón thon dài... chim ngủ yên)
                     
                     
                    Huyền Minh 
                    Oct.05/09

                     

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #40
                      vancali96 07.10.2009 08:52:35 (permalink)
                      0
                      Cám ơn Huyền Minh ghé thăm ,cho mình họa vui bài độ gà nhen ....
                      Chúc bạn ngày vui hì hì ...

                      Độ Gà

                      Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
                      Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
                      Đôi bên giao kết trời chưa sáng
                      Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
                      Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
                      Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
                      Bất phân thắng bại đòn tung hứng
                      Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà

                      Huyền Minh

                      *Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói. 


                      Chọi gà

                      Về quê ấp ủ mộng chơi gà
                      Mặc kệ cho người chuyện bảy ba
                      Uống rượu đêm về tay cố nựng
                      Ôm người tối đến miệng nào tha
                      Trèo non vượt biển tha hồ bỡn
                      Lội suối băng sông mặc sức hòa
                      Gió mát trăng thanh lòng hớn hờ
                      Cùng nhau cáp độ đá sau nhà

                      Vancali 10.4.09

                      Hi, Vancali! Nếu Huyền Minh đoán không lầm thì gà của Vancali là mái, dzậy mà đá cũng dữ hé... Cho HM tiếp chiêu nè..hà..hà...
                       
                       
                      Quà Nhà
                       
                      Cháy túi vì mê cá cược gà
                      Lãnh lương mồng một hết mồng ba
                      Phần mình thâm vốn đành cam chịu
                      Phía "bả" nợ nần chắc hổng tha
                      Còn tiền còn gạo còn tình nghĩa
                      Hết bạc hết cơm hết thuận hòa
                      Đen đỏ từ nay xin hứa bỏ
                      Thái lai - nắng cực có quà nhà
                       
                      Huyền Minh

                      Hì hì gà mái dầu nhưng giống gà nòi hì hì ....
                      Cho em họa thêm vui nhen hì hì ....

                      Tu thân

                      Cạn vốn vì chung mấy độ gà
                      Không tiền nhậu đế ở hàng ba
                      Say men miệng nói người xa lánh
                      Quá chén đêm về bả dể tha
                      Dĩ đại trầm luân đời vẫn đục
                      U mê cảnh tỉnh kiếp an hòa
                      Bà ơi
                      lão hứa thôi cờ bạc
                      Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

                      Vancali 10.5.09

                      Chúc chư huynh thứ ba vui hì .hì ...
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 09:01:05 bởi vancali96 >
                      #41
                        Nhật Hạ 07.10.2009 12:43:14 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Ngắm trăng
                         
                        Trăng thu đẹp quá Nguyệt đang mơ
                        Hẹn ước thi nhân viết áng thơ
                        Sóng nhớ trào dâng luôn  vỗ bến
                        Dòng thương cuộn chảy mãi hôn bờ
                        Bên thềm dạ lý nghiêng cánh vẫy
                        Trước ngõ hồng hoa mở nụ chờ
                        Cõi mộng nghê thường vang tiếng hát
                        Tao nhân mặc khách thả lời thơ
                         
                        T.T.K.25.9.2009
                        r
                         
                        NHÌN TRĂNG
                        Bài Họa
                         
                        Dưới ánh trăng thu dệt ước mơ
                        Cùng nhau đối ẩm họa vần thơ
                        Thương trao nét bút không biên giới
                        Mến gửi bài thi chẳng bến bờ
                        Hiên vắng quỳnh hương khoe sắc đợi
                        Thềm khuya dạ lý thắm mầu chờ
                        Nguyệt soi dõi bóng vương tình ý
                        Quấn quyện hồn đêm tiếng trúc tơ


                        Nhật Hạ


                         
                        ÁNH TRĂNG VÀNG
                         
                        Nhặt ánh trăng vàng hong ước mơ
                        Trao về người ấy dệt vần thơ
                        Trăng soi mộng cũ soi thương nhớ
                        Trăng sáng sông xưa sáng bến bờ
                        Rộn rã bóng hồng hương sắc nở
                        Đắm say tình biếc bướm ong chờ
                        Bao giờ kết trái nên duyên nợ
                        Thỏa mãn ân tình đẹp khúc tơ!
                         

                        Hoài Hương
                         
                        #42
                          Nhật Hạ 07.10.2009 20:57:56 (permalink)
                          0
                           
                          NH thân mời các anh chị và các bạn cùng NH thưởng thức ca khúc
                          TRONG TA LÀ NỖI NHỚ
                          Thơ Nhật Hạ
                          Nhạc Cao Ngọc Dung
                          Ca Sĩ Thùy An trình bày
                           
                          #43
                            vancali96 08.10.2009 08:28:06 (permalink)
                            0
                            Mời họa vui hì hì ....

                            DOI


                            Khuya về tủi phận nhớ người thương
                            Kẻ ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
                            Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
                            Còn chàng mài bút sáng tinh sương
                            Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
                            Bướm đến hoa tươi nở kín tường
                            Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
                            Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


                            Vancali 5.8.09



                            GIÓ SƯƠNG
                            Nhắc nhớ làm chi ghét với thương.
                            Quanh năm hậm hực chốn loan giường.
                            Có bao giờ hưởng ơn thanh tịnh.
                            Hay biết bao lần hứng gió sương.
                            Giữ vững tay chèo khi bão táp
                            Khi mềm chân chống phải khôn tường.
                            Biển êm là lúc đang say sóng.
                            Nào nhớ gì đâu ngựa với cương
                            Trần Mạnh Hùng

                            #44
                              Đuyên Hồng 08.10.2009 11:51:14 (permalink)
                              0
                              MỘNG DƯỚI TRĂNG
                               
                              Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
                              Cười với cây đa chú Cuội hiền
                              Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
                              In hình dàn mướp ngả sau hiên
                              Vai kề làn tóc thơm hương cúc
                              Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
                              Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
                              Bên nhau giây phút thật bình yên
                               
                               
                              Nhật Hạ
                               
                               
                              Mộng Đêm Trăng
                               
                              Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
                              Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
                              Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
                              Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
                              Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
                              Mơn man ngực ủ trái thần tiên
                              Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
                              Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
                              (Líu lo chim hót... hoa ngây ngất
                              Trên ngón thon dài... chim ngủ yên)
                               
                               
                              Huyền Minh 
                              Oct.05/09

                              ĐÊM TRĂNG
                              Em mỉm cười duyên nguyệt cũng lên
                              Anh say nét mặt với trăng hiền
                              Hương thơm ngan ngát lùa trong áo
                              Ánh mắt dịu dàng tỏa trước hiên
                              Bóng nhỏ mới qua  hình ngọc nữ
                              Khuôn vàng vừa lộ nét thần tiên
                              Em phô vẻ đẹp đêm mười sáu
                              Vũ trụ khuya vê thật dịu yên!
                              October 7, 2009
                              Đuyên Hồng

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 11:52:26 bởi Đuyên Hồng >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 185 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9