Lưu Bút Đường Thi
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 185 bài trong đề mục
Huyền Minh 08.10.2009 12:25:26 (permalink)
0
MỘNG DƯỚI TRĂNG
 
Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
Cười với cây đa chú Cuội hiền
Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
In hình dàn mướp ngả sau hiên
Vai kề làn tóc thơm hương cúc
Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
Bên nhau giây phút thật bình yên
 
 
Nhật Hạ
 
 
Mộng Đêm Trăng
 
Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
Mơn man ngực ủ trái thần tiên
Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
(Líu lo chim hót... hoa ngây ngất
Trên ngón thon dài... chim ngủ yên)
 
 
Huyền Minh 
Oct.05/09

ĐÊM TRĂNG
Em mỉm cười duyên nguyệt cũng lên
Anh say nét mặt với trăng hiền
Hương thơm ngan ngát lùa trong áo
Ánh mắt dịu dàng tỏa trước hiên
Bóng nhỏ mới qua  hình ngọc nữ
Khuôn vàng vừa lộ nét thần tiên
Em phô vẻ đẹp đêm mười sáu
Vũ trụ khuya vê thật dịu yên!
October 7, 2009
Đuyên Hồng




Chào anh Đuyên Hồng, cảm ơn bài hoạ thật dễ thương của anh, một số từ ngữ thật trau chuốt & mượt mà (ngan ngát, ngọc nữ, khuôn vàng...)
Trên ngón thon dài... chim ngủ yên... Hà.. hà, anh cũng thâm thúy quá, đã tô đậm còn gạch dưới nữa... Hai đoạn thơ mà HM hổng dám thêm vào trong trang anh.
À, HM có nhận thư anh, cho HM chút thời gian trả lời sau nhé.
Mến
Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 13:00:08 bởi Huyền Minh >
#46
    Huyền Minh 08.10.2009 12:40:40 (permalink)
    0
     
    DOI

    Khuya về tủi phận nhớ người thương
    Kẻ ngủ ngoài hiên bỏ trống giường
    Để ả sôi tình đêm tĩnh mịch
    Còn chàng mài bút sáng tinh sương
    Hoa tàn bướm rủ theo làn gió
    Bướm đến hoa tươi nở kín tường
    Chợt sóng nung lòng ông gõ cửa
    Khoe tài cởi ngựa gã ghìm cương


    Vancali 5.8.09



    GIÓ SƯƠNG
    Nhắc nhớ làm chi ghét với thương.
    Quanh năm hậm hực chốn loan giường.
    Có bao giờ hưởng ơn thanh tịnh.
    Hay biết bao lần hứng gió sương.
    Giữ vững tay chèo khi bão táp
    Khi mềm chân chống phải khôn tường.
    Biển êm là lúc đang say sóng.
    Nào nhớ gì đâu ngựa với cương
    Trần Mạnh Hùng
     
     

    TÌNH THƠ CHO EM
    (Thương tặng Nhật Hạ)
     
    Tình thơ anh viết gởi em thương
    Xa cách trùng dương trống khoảng giường
    Hiu quạnh phòng không chăn gối lạnh
    Đơn côi bóng chiếc cảm mù sương
    Lòng yêu trăm nhớ tằm giăng mối
    Tâm động ngàn thương nhện tỏ tường
    Giọt nắng bên trời - em có hiểu?
    Vắng người anh tựa ngựa không cương
     
    Huyền Minh
    Houston, Oct.07/09

     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 12:41:42 bởi Huyền Minh >
    #47
      Nhật Hạ 08.10.2009 17:16:55 (permalink)
      0

      TÌNH THƠ CHO EM
      (Thương tặng Nhật Hạ)

      Tình thơ anh viết gởi em thương
      Xa cách trùng dương trống khoảng giường
      Hiu quạnh phòng không chăn gối lạnh
      Đơn côi bóng chiếc cảm mù sương
      Lòng yêu trăm nhớ tằm giăng mối
      Tâm động ngàn thương nhện tỏ tường
      Giọt nắng bên trời - em có hiểu?
      Vắng người anh tựa ngựa không cương

      Huyền Minh
      Houston, Oct.07/09


       

      Cảm ơn My dear đã tặng NH
      một bài thơ thật dễ thương
       
       
      Sóng Mắt Tình Đưa
       
      Tình cờ mắt chạm mắt nhìn nhau
      Một chút bâng khuâng chợt đến mau
      Chẳng vẽ nét môi đào ửng đỏ
      Không tô điểm má thắm tươi mầu
      Ngập ngừng anh dạo mưa rơi trước
      E thẹn em đi nắng đuổi sau
      Thoang thoảng gió đưa hương thiếu nữ
      Luyến lưu nhớ mãi phút ban đầu
       

      Nhật Hạ


      #48
        vancali96 09.10.2009 02:34:30 (permalink)
        0
         

        MỘNG DƯỚI TRĂNG
         
        Hãy cùng em ngắm ánh trăng lên
        Cười với cây đa chú Cuội hiền
        Soi bóng hàng cau nghiêng trước ngõ
        In hình dàn mướp ngả sau hiên
        Vai kề làn tóc thơm hương cúc
        Đầu tựa thân ngà đẹp dáng tiên
        Đôi trái tim hòa chung nhịp thở
        Bên nhau giây phút thật bình yên
         
         
        Nhật Hạ
         
         
        Mộng Đêm Trăng
         
        Anh mộng đêm rằm ánh nguyệt lên
        Nhìn em say đắm dáng ngoan hiền
        Hằng Nga e ấp trốn sau ngõ
        Chú Cuội ngẩn ngơ tìm dưới hiên...
        Ve vuốt vai ươm nhành dạ lý
        Mơn man ngực ủ trái thần tiên
        Tim hòa hơi thở chừng ngây ngất
        Ru bướm hoa vào giấc ngủ yên
        (Líu lo chim hót... hoa ngây ngất
        Trên ngón thon dài... chim ngủ yên)
         
         
        Huyền Minh 
        Oct.05/09

        ĐÊM TRĂNG
        Em mỉm cười duyên nguyệt cũng lên
        Anh say nét mặt với trăng hiền
        Hương thơm ngan ngát lùa trong áo
        Ánh mắt dịu dàng tỏa trước hiên
        Bóng nhỏ mới qua  hình ngọc nữ
        Khuôn vàng vừa lộ nét thần tiên
        Em phô vẻ đẹp đêm mười sáu
        Vũ trụ khuya vê thật dịu yên!
        October 7, 2009
        Đuyên Hồng




         Xin phép huynh tỷ cho em họa vui nhen , có gì bỏ qua cho hì hì .....

        Trăng vàng

        Ô kìa đáy nước bỗng vàng lên
        Phản chiếu vầng trăng nét diệu hiền
        Rọi sáng nhành lan sau mái lá
        Soi mờ chậu cúc trước hàng hiên
        Trời mây rực rỡ như cung thánh
        Cảnh sắc huy hoàng tựa cõi tiên
        Tóc gió hương thơm mùi dạ lý
        Cho lòng lữ khách chợt bình yên

        Vancali 10.08.09

        Thân chúc quí huynh tỷ thứ năm vui hì hì ...
        #49
          Huyền Minh 09.10.2009 03:58:51 (permalink)
          0
           
          Môi nào hãy còn thơm
          Cho ta phơi cuộc tình
          Tóc nào hãy còn xanh
          Cho ta chút hồn nhiên
          Tim nào có bình yên
          Ta rêu rao đời mình
          Xin người hãy gọi tên...
          Có đường phố nào vui
          Cho ta qua một ngày
          Có sợi tóc nào bay
          Trong trí nhớ nhỏ nhoi
          Không còn không còn ai
          Ta trôi trong dòng đời
          Không chờ không chờ ai...
          Xin ngủ dưới vòm cây...
          (Ru ta ngậm ngùi - Trịnh Công Sơn)
           
          Nghịch:
           
          TÌNH PHỤ
           
          (Tặng Tiến - như một thoáng trầm hương "tưởng niệm" tình cảm giữa mày và em Như Ý)
           
          Tôi với tôi về lối thẳm sâu
          Bể dâu đời úa lá thu nhàu
          Đài trang dáng lấp vùi tình phụ
          Gót nhẹ hồn quên lãng mộng ru
          Phai hương sắc mặn môi cay đắng
          Nhạt phấn son loang lệ tủi sầu
          Người cứ trách duyên tơ bước lỗi
          Ai lòng lạnh hắt hiu mưa chiều
           
          Thuận:
           
          PHỤ TÌNH
           
          Chiều mưa hiu hắt lạnh lòng ai?
          Lỗi bước tơ duyên trách cứ người
          Sầu tủi lệ loang son phấn nhạt
          Đắng cay môi mặn sắc hương phai
          Ru mộng lãng quên hồn nhẹ gót
          Phụ tình vùi lấp dáng trang đài
          Nhàu thu lá úa đời dâu bể
          Sâu thẳm lối về tôi với tôi
           
          Huyền Minh
          Houston, Oct.02/09

           
           
           
           
           
           
          #50
            Nhật Hạ 09.10.2009 22:51:17 (permalink)
            0
             
            VanCali thân mến
            Cảm ơn bài thơ Họa nha. Mong bạn sẽ cùng vui trên trang Lưu Bút Đường Thi. Một ngày mới thật vui nhé Van

             
            LÀM DUYÊN
             
            Làm duyên em xuống phố chiều qua
            Trau chuốt cho xuân thắm mặn mà
            Sóng biếc thẹn thùng xinh khoé mắt
            Môi hồng e ấp đẹp mầu hoa
            Tóc thề lược giắt, thân mềm mại
            Tuổi ngọc trâm cài, dáng thướt tha
            Lá hát gió đùa vui trước ngõ
            Chân son nhẹ bước gót kiêu sa
             
             
            Nhật Hạ
             
             
            Cảm ơn anh Đuyên Hồng.
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 02:45:00 bởi Nhật Hạ >
            #51
              Đuyên Hồng 10.10.2009 09:50:00 (permalink)
              0



              LÀM DUYÊN
               
              Làm duyên em xuống phố chiều qua
              Trau chuốt cho xuân thắm mặn mà
              Sóng biếc thẹn thùng xinh khoé mắt
              Môi hồng e ấp đẹp mầu hoa
              Tóc thề lược dắt, thân mềm mại
              Tuổi ngọc trâm cài, dáng thướt tha
              Lá hát gió đùa vui trước ngõ
              Chân son nhẹ bước gót kiêu sa
               
              Nhật Hạ

              EM ĐẸP
              Hẹn nhau dạo phố buổi hôm qua
              Em trẻ em xinh thật ấy mà
              Bươc nhỏ tung tăng tà áo trắng
              Vai gầy yểu điệu chiếc khăn hoa
              Môi son biếng điểm sao tròn trịa
              Má phấn quên dùng cũng thướt tha
              Em bước qua đường cây trải lá
              Ngây người anh ngỡ phút tiên sa!


              October 10, 2009
              Đuyên Hồng

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2009 14:28:28 bởi Đuyên Hồng >
              #52
                Nhật Hạ 12.10.2009 00:28:58 (permalink)
                0
                 
                NH cảm ơn bài thơ họa Em Đẹp của anh Đuyên Hồng
                bài thơ thật mượt mà thật đẹp. Luôn vui anh nhé
                 
                 
                THU KÌA EM
                 
                Lá úa bên rừng, thu chớm qua
                Thu nơi đất khách nhớ quê nhà
                Thu hương dìu dịu chiều mưa bụi
                Thu cúc lung linh buổi nắng tà
                Hè đợi thu sang thay sắc áo
                Thu chờ sương rớt đổi mầu hoa
                Tiết thu se lạnh heo may đến
                Hãy đón thu này em với ta
                 
                Nhật Hạ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 02:24:55 bởi Nhật Hạ >
                #53
                  vancali96 12.10.2009 04:19:02 (permalink)
                  0
                  Thân tặng Huyền Minh đọc vui chơi cuối tuần hì hì .....




                  Nhện chúa

                  Nhện chúa Đào Viên lắm sự đời
                  Trần mình suối mát ngọc ngà lơi
                  Tóc huyền khép nép bờ vai gọi
                  Da trắng thơm tho cánh bướm mời
                  Cởi áo buông xuôi dòng nước tắm
                  Tháo hài liệng phớt lão Tông chơi
                  Tin đồn vội vã lan nhiều xứ
                  Kẻ ghét người khen chuyện động trời

                  Vancali 10.11.09
                  Thân chúc huynh tỷ ngày chủ nhật vui khỏe hì hì ....
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 10:41:24 bởi vancali96 >
                  #54
                    vancali96 12.10.2009 08:20:08 (permalink)
                    0
                      Cám ơn Huyền Minh ghé thăm ,cho mình họa vui bài độ gà nhen ....
                    Chúc bạn ngày vui hì hì ...

                    Độ Gà

                    Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
                    Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
                    Đôi bên giao kết trời chưa sáng
                    Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
                    Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
                    Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
                    Bất phân thắng bại đòn tung hứng
                    Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà

                    Huyền Minh
                    *Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói. 


                    Chọi gà

                    Về quê ấp ủ mộng chơi gà
                    Mặc kệ cho người chuyện bảy ba
                    Uống rượu đêm về tay cố nựng
                    Ôm người tối đến miệng nào tha
                    Trèo non vượt biển tha hồ bỡn
                    Lội suối băng sông mặc sức hòa
                    Gió mát trăng thanh lòng hớn hờ
                    Cùng nhau cáp độ đá sau nhà

                    Vancali 10.4.09

                    Hi, Vancali! Nếu Huyền Minh đoán không lầm thì gà của Vancali là mái, dzậy mà đá cũng dữ hé... Cho HM tiếp chiêu nè..hà..hà...
                     
                     
                    Quà Nhà
                     
                    Cháy túi vì mê cá cược gà
                    Lãnh lương mồng một hết mồng ba
                    Phần mình thâm vốn đành cam chịu
                    Phía "bả" nợ nần chắc hổng tha
                    Còn tiền còn gạo còn tình nghĩa
                    Hết bạc hết cơm hết thuận hòa
                    Đen đỏ từ nay xin hứa bỏ
                    Thái lai - nắng cực có quà nhà
                     
                    Huyền Minh

                    Hì hì gà mái dầu nhưng giống gà nòi hì hì ....
                    Cho em họa thêm vui nhen hì hì ....
                     
                    Tu thân

                    Cạn vốn vì chung mấy độ gà
                    Không tiền nhậu đế ở hàng ba
                    Say men miệng nói người xa lánh
                    Quá chén đêm về bả dể tha
                    Dĩ đại trầm luân đời vẫn đục
                    U mê cảnh tỉnh kiếp an hòa
                    Bà ơi lão hứa thôi cờ bạc
                    Tu đạo giờ đây chỉ tại nhà

                    Vancali 10.5.09



                    Gà mái... dầu đâu ra mà cáp độ tiếp nè ..hề... Bài này HM làm từ mấy ngày rồi nhưng hơi bận chút nên nay mới lên trang.
                    Riêng bài Nhện Chúa ..hà ..hà..buồn cười quá, để HM lên núi luyện công xem có chiêu nào chống đỡ hông nhe.

                    Háu Đá

                    Xóm dưới làng bên có chú gà
                    Cựa non háu đá một chơi ba
                    Cổ vươn gáy lớn hù quân địch
                    Móng nhọn chọt đâm há chịu tha...
                    Giương đùi - mái thủ thành phòng ngự
                    Kích mõ - trống công cửa thuận hòa
                    Sức yếu lộn lèo sao chống nỗi!
                    Từ đây cạch độ chỉ nằm nhà

                    Huyền Minh
                    Oct./07/09

                    Ai kêu em đó có mái đây hì hì xin họa vui thêm nhen hì hì ...

                    Ỷ tài

                    Oai phong lẫm liệt giữa trường gà
                    Cố sức ra đòn đến hiệp ba
                    Cánh vỗ run màng mòi chẳng chạy
                    Chân quào sát nhíp chả buông tha
                    Sà quần nghẹt thở so tài dứt
                    Sải gió suôi tay trận đấu hòa
                    Ỷ mạnh ham chơi trò đẽo đá
                    Chân run gối mỏi liệt trong nhà

                    Vancali 10.11.09

                    Thân chúc huynh Huyến Minh tối chủ nhật ra quân gà hì hì ....
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 03:09:59 bởi vancali96 >
                    #55
                      Nhật Hạ 14.10.2009 23:39:12 (permalink)
                      0
                       
                      HOA NẮNG
                       
                      Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
                      Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
                      Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
                      Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
                      Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
                      Ý say theo gió thổi mênh mông
                      Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
                      Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng
                       
                       
                      Nhật Hạ
                       
                       
                      #56
                        TTH 15.10.2009 10:58:34 (permalink)
                        0

                        HOA NẮNG

                        Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
                        Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
                        Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
                        Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
                        Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
                        Ý say theo gió thổi mênh mông
                        Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
                        Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng


                        Nhật Hạ

                                         YÊU
                         
                        Hoa bướm vờn say nắng Hạ hồng
                        Mơ người thiếu nữ đẹp bên song
                        Mân mê sợi tóc tình êm ái
                        Trau chuốt má đào mộng trắng trong
                        Nghĩa trả ơn đền đầy thắm thiết
                        Tình trao mộng gởi quá mênh mông
                        Yêu nhau đời mãi yêu say đắm
                        Thương nhớ mang theo chẳng phụ lòng! 
                         
                                      Thanh Huy
                        #57
                          Đông Hòa 15.10.2009 15:40:23 (permalink)
                          0

                          EM ĐẸP
                          Hẹn nhau dạo phố buổi hôm qua
                          Em trẻ em xinh thật ấy mà
                          Bươc nhỏ tung tăng tà áo trắng
                          Vai gầy yểu điệu chiếc khăn hoa
                          Môi son biếng điểm sao tròn trịa
                          Má phấn quên dùng cũng thướt tha
                          Em bước qua đường cây trải lá
                          Ngây người anh ngỡ phút tiên sa!


                          October 10, 2009
                          Đuyên Hồng

                          Trích đoạn: Đuyên Hồng




                          LÀM DUYÊN
                           
                          Làm duyên em xuống phố chiều qua
                          Trau chuốt cho xuân thắm mặn mà
                          Sóng biếc thẹn thùng xinh khoé mắt
                          Môi hồng e ấp đẹp mầu hoa
                          Tóc thề lược dắt, thân mềm mại
                          Tuổi ngọc trâm cài, dáng thướt tha
                          Lá hát gió đùa vui trước ngõ
                          Chân son nhẹ bước gót kiêu sa
                           
                          Nhật Hạ

                          EM ĐẸP
                          Hẹn nhau dạo phố buổi hôm qua
                          Em trẻ em xinh thật ấy mà
                          Bươc nhỏ tung tăng tà áo trắng
                          Vai gầy yểu điệu chiếc khăn hoa
                          Môi son biếng điểm sao tròn trịa
                          Má phấn quên dùng cũng thướt tha
                          Em bước qua đường cây trải lá
                          Ngây người anh ngỡ phút tiên sa!


                          October 10, 2009
                          Đuyên Hồng





                          Đêm sầu gửi cảnh thu sang
                          (thuận nghịch độc)
                          xuôi:

                          Mùa đổi cảnh thu giấc muộn qua
                          Phố khuya trời nhạt bóng trăng mà
                          Thưa cành liễu úa soi vườn trúc
                          Sắc nhạt vương màu ủ dáng hoa
                          Lua nhẹ giấc đêm màn gió lộng
                          Nghẹn thầm tình nhớ nỗi lòng tha
                          Đùa chân bước lại đêm sâu thẳm
                          Xưa vọng mắt buồn dấu lệ sa

                          ngược:

                          Sa lệ dấu buồn mắt vọng xưa
                          Thẳm sâu đêm vọng bước chân đùa
                          Tha lòng nỗi nhớ tình thầm nghẹn
                          Lộng gió màn đêm giấc nhẹ lua
                          Hoa dáng ủ màu vương sắc nhạt
                          Trúc vườn soi liễu úa cành thưa
                          Mà trăng bóng nhạt trời khuya phố
                          Qua muộn giấc thu cảnh đổi mùa

                          đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
                          15.10.2009

                          gửi hoạ cùng một bài nhé
                          chúc vui vẻ
                          thân ái
                          #58
                            ThanhThanhKhiet 16.10.2009 09:26:22 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Nhật Hạ


                            HOA NẮNG
                             
                            Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
                            Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
                            Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
                            Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
                            Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
                            Ý say theo gió thổi mênh mông
                            Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
                            Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng
                             
                             
                            Nhật Hạ
                             
                             
                            Hoa nắng
                             
                            Nhật hạ mây xanh trải nắng hồng
                            Hoa vàng rải bóng chiếu qua song
                            Lung linh lấp lánh màu  mây biếc
                            Thấp thoáng long lanh ánh nắng trong
                            Thả bước hồn hoa lồng lửa hạ
                            Trôi theo bóng  quế giữa mênh mông
                            Bâng khuâng nhớ mãi chùm hoa thắm
                            Gửi gió trao thương ấm mãi lòng
                             
                            T.T.K.15.10.2009
                             
                            Chào Nhật Hạ hôm nay TTK ghé thăm NH nè. Chúc cuối tuần vui nhé.
                             
                            .........................
                             
                            NH ơi TTK hoạ rồi nhưng vẫn thấy lòng còn vương mãi Hoa nắng của NH , xin đc hoạ tiếp đừng cười TTK nhé
                             
                            Hoa Nắng

                            Náo nức tìm vui trong nắng hồng
                            Hương hoa thoang thoảng lách qua song 
                            Vầng mây lãng đãng bầu trời biếc
                            Thiếu nữ bâng khuâng con mắt trong
                            Bóng ai vừa thoáng qua trước  cửa
                            Mà để hồn ta động sóng lòng
                            Chùm hoa phượng cháy ươm màu nắng
                            Hạ đến bên song gọi nhớ mong
                             
                            T.T.K.16.10.2009



                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2009 08:50:13 bởi ThanhThanhKhiet >
                            #59
                              Nhật Hạ 18.10.2009 02:02:08 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


                              Trích đoạn: Nhật Hạ


                              HOA NẮNG
                               
                              Nhật Hạ lung linh dưới nắng hồng
                              Từng chùm hoa nở trắng nghiêng song
                              Tơ non cỏ biếc khoe mầu thắm
                              Hương ngát trời xanh điểm sắc trong
                              Hồn choáng cùng mây trôi lãng đãng
                              Ý say theo gió thổi mênh mông
                              Ngày lên thoang thoáng chừng ngây dại
                              Tình cũng bâng khuâng lắng cả lòng
                               
                               
                              Nhật Hạ
                               
                               
                              Hoa nắng
                               
                              Nhật hạ mây xanh trải nắng hồng
                              Hoa vàng rải bóng chiếu qua song
                              Lung linh lấp lánh màu  mây biếc
                              Thấp thoáng long lanh ánh nắng trong
                              Thả bước hồn hoa lồng lửa hạ
                              Trôi theo bóng  quế giữa mênh mông
                              Bâng khuâng nhớ mãi chùm hoa thắm
                              Gửi gió trao thương ấm mãi lòng
                               
                              T.T.K.15.10.2009
                               
                              Chào Nhật Hạ hôm nay TTK ghé thăm NH nè. Chúc cuối tuần vui nhé.
                               
                              .........................
                               
                              NH ơi TTK hoạ rồi nhưng vẫn thấy lòng còn vương mãi Hoa nắng của NH , xin đc hoạ tiếp đừng cười TTK nhé
                               
                              Hoa Nắng

                              Náo nức tìm vui trong nắng hồng
                              Hương hoa thoang thoảng lách qua song 
                              Vầng mây lãng đãng bầu trời biếc
                              Thiếu nữ bâng khuâng con mắt trong
                              Bóng ai vừa thoáng qua trước  cửa
                              Mà để hồn ta động sóng lòng
                              Chùm hoa phượng cháy ươm màu nắng
                              Hạ đến bên song gọi nhớ mong
                               
                              T.T.K.16.10.2009



                               

                               
                              Chị Thanh Thanh Khiết thân mến
                              Cảm ơn chị thật nhiều, NH rất xúc động trước tấm chân tình chị dành cho NH. Xin hẹn chị hôm nào đó NH sẽ đến thăm trang thơ và họa thơ cùng chị nhé.
                               
                              Qua đây NH cũng xin thay mặt anh Huyền Minh và chuyển lời nhắn của anh HM đến các anh chị đã yêu mến LBĐT vì HM có một số công việc riêng phải giải quyết nên thời gian này HM không thể vào trang thơ đón tiếp các anh chị mong được sự thông cảm.
                               
                              Anh HM cũng gởi lời cảm ơn đến anh Đuyên Hồng, Anh Đông Hòa, anh TTH, chị Thanh Thanh Khiết và Vancali. Thân chúc mọi người luôn an vui
                               
                              Thân ái
                              NH
                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 13 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 185 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9