Gửi một người xưa
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 43 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 644 bài trong đề mục
ngocduythanh 16.05.2013 22:13:47 (permalink)
0
...

ngocduythanh 20.05.2013 23:48:21 (permalink)
0
...

ngocduythanh 25.05.2013 23:20:28 (permalink)
0
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2013 22:39:30 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 02.06.2013 14:19:35 (permalink)
0


LỐI CŨ ĐƯỜNG XƯA …


Anh đã trở về một sớm nay
Bụi đường vương trắng mt u hoài
Trông về chn cũ nơi hò hẹn
Một thu tình thơ thắm sc mai

Em đã không còn về li xưa
Đon đường tri nng hàng me thưa
Bóng dìu qua ngỏ vườn thơ cũ
Dáng nh u bun theo git mưa

Cành tím lan rừng tím thủy chung
Sắc phai màu bạc cơn mưa phùn
Giá lòng lạnh buốt nơi rừng vng
Một gốc tím bun úa nh nhung

KHÚC NIỆM TỪ
1/6/2013
(Xin phép gia chủ, knt thả thơ rơi góp vui)
 
ngocduythanh 11.06.2013 23:23:24 (permalink)
0

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2013 04:28:21 bởi ngocduythanh >
Little_Ant 04.07.2013 11:13:48 (permalink)
0
For NDT,
GIẤC MƠ CỦA TÍM  
 
 
 violin - raw classic version   
   
  Thơ : Lẻ Bóng  
(cảm tác từ truyện Khúc Niệm Từ , Ngọc Duy Thanh)  
Hoạ thơ : Little_Ant  
Phổ nhạc : Sương Thu & Little_Ant  
Hoà âm : Nguyễn Thắng  
Ca sĩ : Hoàng Yến  
Released : Team Z5000 Concert Sound Productions  
   
   
Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc :  
https://www.box.com/s/8fihyt4movlwm6n979n8  
   
   
GIẤC MƠ CỦA TÍM   
   
Người biết không trên triền mơ dốc nhớ   
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ   
Lá Mùa Thu mơ tím ngát đôi bờ   
Trái tim vẽ đôi vần thơ trong đấy  
   
Người có qua bên triền đồi thuở ấy   
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương   
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường   
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn   
   
Những canh khuya !Những canh khuya   
Tím vào mơ ....... bẽn lẽn ...  
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu ...  
.Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu ...  
.Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ ! ...  
   
Những canh khuya ! Những canh khuya !   
Ta còn chờ ... chờ mãi tím mùa sang  
Ta còn chờ ... chờ mãi bước người sang ...  
Ta còn chờ ... chờ mãi ...... Thu ngỡ ngàng .......  
   
Little_Ant ( Thu Sydney 2013 )  
   
   
GIẤC MƠ CỦA TÍM  
   
Người biết không trên triền mơ dốc nhớ   
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ   
Lá mùa Thu tim tím mộng đôi bờ   
Trái tim vẽ đôi vần thơ vào đấy   
   
Người có qua bên triền đồi thuở ấy   
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương   
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường   
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn   
   
Những canh khuya tím vào mơ bẽn lẽn   
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu   
Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu   
Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ   
   
LẺ BÓNG   
 
  
   
NGƯỜI VỀ NHẶT LÁ THU XƯA  
   
Có một lần ta qua ngõ rừng Thơ  
Cạnh núi đồi bên triền Mơ dốc Nhớ  
Chiếc lá Thu ai để quên năm ấy  
Ta nhặt về một chiếc lá Thu mơ  
   
Chiếc lá Thu bao mùa sương giăng phủ  
Vẫn rạng ngời tím ủ mộng Thu xưa  
Chiếc lá ghi đôi vần thơ trong đấy  
Đẹp nỗi chờ kinh tuyến mấy lần sang  
   
Little_Ant 24.4.13  
   
  
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2013 11:14:49 bởi Little_Ant >
ngocduythanh 07.07.2013 22:17:28 (permalink)
0
Little_Ant


For NDT,
GIẤC MƠ CỦA TÍM  
 
 violin - raw classic version   
  
 Thơ : Lẻ Bóng  
(cảm tác từ truyện Khúc Niệm Từ , Ngọc Duy Thanh)  
Hoạ thơ : Little_Ant  
Phổ nhạc : Sương Thu & Little_Ant  
Hoà âm : Nguyễn Thắng  
Ca sĩ : Hoàng Yến  
Released : Team Z5000 Concert Sound Productions  
  
  
Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc :  
https://www.box.com/s/8fihyt4movlwm6n979n8  
  
  
GIẤC MƠ CỦA TÍM   
  
Người biết không trên triền mơ dốc nhớ   
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ   
Lá Mùa Thu mơ tím ngát đôi bờ   
Trái tim vẽ đôi vần thơ trong đấy  
  
Người có qua bên triền đồi thuở ấy   
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương   
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường   
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn   
  
Những canh khuya !Những canh khuya   
Tím vào mơ ....... bẽn lẽn ...  
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu ...  
.Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu ...  
.Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ ! ...  
  
Những canh khuya ! Những canh khuya !   
Ta còn chờ ... chờ mãi tím mùa sang  
Ta còn chờ ... chờ mãi bước người sang ...  
Ta còn chờ ... chờ mãi ...... Thu ngỡ ngàng .......  
  
Little_Ant ( Thu Sydney 2013 )  
   
  
GIẤC MƠ CỦA TÍM  
  
Người biết không trên triền mơ dốc nhớ   
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ   
Lá mùa Thu tim tím mộng đôi bờ   
Trái tim vẽ đôi vần thơ vào đấy   
  
Người có qua bên triền đồi thuở ấy   
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương   
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường   
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn   
  
Những canh khuya tím vào mơ bẽn lẽn   
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu   
Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu   
Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ   
  
LẺ BÓNG   
  
  
NGƯỜI VỀ NHẶT LÁ THU XƯA  
  
Có một lần ta qua ngõ rừng Thơ  
Cạnh núi đồi bên triền Mơ dốc Nhớ  
Chiếc lá Thu ai để quên năm ấy  
Ta nhặt về một chiếc lá Thu mơ  
  
Chiếc lá Thu bao mùa sương giăng phủ  
Vẫn rạng ngời tím ủ mộng Thu xưa  
Chiếc lá ghi đôi vần thơ trong đấy  
Đẹp nỗi chờ kinh tuyến mấy lần sang  
  
Little_Ant 24.4.13  
  
@ Cảm ơn Lẻ Bóng, Little_Ant - Sương Thu, chúc các bạn luôn vui và thành công!
 



ngocduythanh 07.07.2013 22:19:28 (permalink)
0
.

TÍM MƠ NGÀY ẤY
 
Một lần sang xưa ấy để tôi chờ
Rồi năm tháng ủ trong thơ nhiều nhớ
Ngày tháng trôi hai bờ xây lối mộng
Tôi từng ngày gom nhăt ý vần thơ
 
Ghép vào nhau thành đường nối đôi bờ
Cho giấc ngủ tím màu thương về ấy
Nhưng chiều nay gió hờn mây quên lại
Hạt sương buồn lặng lẻ rớt trên vai
 
Tím chiều hoang làm hạt nắng thở dài
Mưa chưa tạnh đọng sầu trên mảnh lá
Em quay lưng để làm người xa lạ
Tôi thững thờ nghe mộng ước bay xa
 
Thôi mặc cho duyên số định vậy mà
Mong bên ấy em vui bên ngày mới
Bóng thời gian dần trôi chiều xuống vội
Tôi cố tìm kỷ niệm ấy…chơi vơi!
 
Ngọc Duy Thanh
4/7/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2013 23:06:30 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 07.07.2013 23:24:23 (permalink)
0

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2013 23:33:10 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 31.07.2013 22:23:19 (permalink)
0

EM ƠI

Thu sắp về rồi mùa nữa về nơi
Bỗng chiều nay tím màu mây nhung nhớ
Trời xanh cao thêu dệt hồn thu đợi
Gió ngát đầu thu lá cũng …bay vèo

Em hỡi ! Hồ thu nước trong veo
Mùa thu ấy gió vờn mưa trên tóc
Rồi em đi vào giảng đường đại học
Từ ấy còn mong mấy lượt thu về

Cơn gió chiều nay mang chút hương quê
Theo hướng gió gửi về em nỗi nhớ
Mấy vần thương còn trong người mong đợi
Có tìm nhau xây ước vọng trong đời?

Ngọc Duy Thanh
25/7/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2013 10:36:10 bởi ngocduythanh >
ngocduythanh 01.08.2013 22:35:32 (permalink)
0

THU VỀ
 
Một mùa thu nữa sắp về rồi
Dáng nhỏ trong đời vẫn xa xôi
Men theo lối cũ con đường vắng
Ta về đơn lẻ một mình thôi
 
Bên ấy tuổi hồng em có biết
Đời ta một nữa cũng qua rồi
Bao thu ấp ủ lòng mong đợi
Bây giờ lặng đếm đoạn buồn trôi
 
Đã lỡ câu thề xưa ước hẹn
Em đi, anh ở biết tìm đâu
Đêm nay ngồi nén bao tâm sự
Buồn trông biển lặng bóng phương trời
 
     Ngọc Duy Thanh
   27/7/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2013 22:57:17 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 05.08.2013 03:18:35 (permalink)
0
 
EM ƠI

Thu sắp về rồi mùa nữa về nơi
Bỗng chiều nay tím màu mây nhung nhớ
Trời xanh cao thêu dệt hồn thu đợi
Gió ngát đầu thu lá cũng …bay vèo

Em hỡi ! Hồ thu nước trong veo
Mùa thu ấy gió vờn mưa trên tóc
Rồi em đi vào giảng đường đại học
Từ ấy còn mong mấy lượt thu về

Cơn gió chiều nay mang chút hương quê
Theo hướng gió gửi về em nỗi nhớ
Mấy vần thương còn trong người mong đợi
Có tìm nhau xây ước vọng trong đời?

Ngọc Duy Thanh
25/7/2013


THU VỀ
 
Một mùa thu nữa sắp về rồi
Dáng nhỏ trong đời vẫn xa xôi
Men theo lối cũ con đường vắng
Ta về đơn lẻ một mình thôi
 
Bên ấy tuổi hồng em có biết
Đời ta một nữa cũng qua rồi
Bao thu ấp ủ lòng mong đợi
Bây giờ lặng đếm đoạn buồn trôi
 
Đã lỡ câu thề xưa ước hẹn
Em đi, anh ở biết tìm đâu
Đêm nay ngồi nén bao tâm sự
Buồn trông biển lặng bóng phương trời
 
     Ngọc Duy Thanh
   27/7/2013
 


THU LẠC

Thu về mây nhớ màu mơ biếc
Sắc lạnh vào hồn thơ buốt tim
Lóng lánh hạt sương chiều tách biệt
Xa rồi ngày mộng ước mơ duyên

Gió khẽ khàng lay cánh lá sầu
Cho hồn Thu lạnh trắng canh thâu
Rưng rưng giọt nhớ xa xôi ấy
Đọng mãi cành Thu nhạt úa màu

Ai khắc vào thơ khúc nhạc buồn
Để cành chiết lá sầu chiều buông
Thẫn thờ cánh hạc bay tìm bạn
Mỏi giấc mơ duyên lạc cánh buồm

KHÚC NIỆM TỪ
4/8/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2013 20:38:15 bởi khucniemtu >
ngocduythanh 07.08.2013 22:26:15 (permalink)
0
...

 
SUY TƯ
 
Có lúc dặm đường đầy mỏi mệt
Canh thâu tri kỷ có về không
Biển vẫn bao la ngàn gió lọng
Tình em ta vẫn giữ bên lòng
 
Một lối thu buồn in chiếc bóng
Vẫn thầm mộng tưởng mối tơ duyên
Dáng xưa còn đó, thu còn đó
Lạc khúc mơ buồn đêm lặng yên
 
Ngọc Duy Thanh
6/8/2013
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2013 22:47:06 bởi ngocduythanh >
khucniemtu 08.08.2013 14:19:46 (permalink)
0
 
  MIÊN MAN KHÚC NIỆM TỪ SẦU
 
Chơ vơ khúc niệm từ xa
Mà nghe trăn trở la đà bóng mây
Trời buồn đổ giọt mưa rây
Giọt rơi tiềm thức giọt cay nỗi niềm
 
Trời sầu rơi vãi ngoài hiên
Đàn vương khúc niệm từ buồn xa xăm
Mưa lâm thâm … giọt rơi bổng trầm
Tiếng đàn òa vỡ phím long tơ chùng
 
Sương khuya lạnh buốt nhớ nhung
Đàn thương lỡ nhịp dây dùng buông lơi
Trăng nghiêng nửa mảnh chơi vơi
Mưa rơi tí tách ngân lời oán than
 
Tiếng đàn sầu mãi miên man …
Miên man …
Miên man …
Miên man …
 
KHÚC NIỆM TỪ
7/8/2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2013 15:03:21 bởi khucniemtu >
suongthu_99 17.08.2013 03:13:32 (permalink)
0
GIẤC MƠ CỦA TÍM
 
 
( in violin - raw classic version )


Thơ : Lẻ Bóng
(cảm tác từ truyện Khúc Niệm Từ , Ngọc Duy Thanh)
Hoạ thơ : Little_Ant
Phổ nhạc : Sương Thu & Little_Ant
Hoà âm : Nguyễn Thắng
Ca sĩ : Hoàng Yến
Released : Team Z5000 Concert Sound Productions



Mời ấn vào link dẫn nghe ca khúc :
https://www.box.com/s/8fihyt4movlwm6n979n8


GIẤC MƠ CỦA TÍM

Người biết không trên triền mơ dốc nhớ
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ
Lá mùa Thu tim tím mộng đôi bờ
Trái tim vẽ đôi vần thơ vào đấy

Người có qua bên triền đồi thuở ấy
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn

Những canh khuya tím vào mơ bẽn lẽn
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu
Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu
Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ

LẺ BÓNG

[YouTube]http://www.youtube.com/watch?v=H4Pwlnh7Foo&feature=youtu.be[/YouTube]

NGƯỜI VỀ NHẶT LÁ THU XƯA

Có một lần ta qua ngõ rừng Thơ
Cạnh núi đồi bên triền Mơ dốc Nhớ
Chiếc lá Thu ai để quên năm ấy
Ta nhặt về một chiếc lá Thu mơ

Chiếc lá Thu bao mùa sương giăng phủ
Vẫn rạng ngời tím ủ mộng Thu xưa
Chiếc lá ghi đôi vần thơ trong đấy
Đẹp nỗi chờ kinh tuyến mấy lần sang

Little_Ant 24.4.13
 

GIẤC MƠ CỦA TÍM

Người biết không trên triền mơ dốc nhớ
Tôi để quên một chiếc lá tình thơ
Lá Mùa Thu mơ tím ngát đôi bờ
Trái tim vẽ đôi vần thơ trong đấy

Người có qua bên triền đồi thuở ấy
Nhặt giùm tôi gửi đấy gió về thương
Và nơi đây thôi đợi mấy nhật thường
Để nhận lại vần tương tư xưa hẹn

Những canh khuya !Những canh khuya
Tím vào mơ ....... bẽn lẽn ...
Giấc ngủ đầu chìm giữa trận mưa ngâu ...
.Đợi chờ nhau kinh tuyến qua địa cầu ...
.Khi trùng hợp tím màu tươi rạng rỡ ! ...

Những canh khuya ! Những canh khuya !
Ta còn chờ ... chờ mãi tím mùa sang
Ta còn chờ ... chờ mãi bước người sang ...
Ta còn chờ ... chờ mãi ...... Thu ngỡ ngàng .......

Little_Ant ( Thu Sydney 2013 )
 
@ Theo lời anh Little_Ant, nên SƯƠNG THU em up nhạc hình lên cho vui mắt nha !
SUONGTHU_99
 
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 43 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 644 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9