Hạnh ngộ....
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Nguyên Hoang 12.09.2010 04:36:25 (permalink)
0
save: Người có nghe..

Ngồi gỡ hoa cỏ may
Ghim đầy vạt áo mỏng
Triền đê ôm chân sóng
Người xa có biết không..
Lắng nghe lời đồng vọng
Cô đơn lại chất chồng
Diều bay rồi đứt chỉ
Gió nằm khóc bên sông.
Cỏ lau thương rưng rức
An ủi trăng toả hồng
Giờ biết vòng tay ấy,
Còn nhớ vòng tay không?
Băng Nguyệt
11.9.2010



Từ Em, cho cơn mơ.

Vòng tay nầy mãi giữ,
Vòng tay ấy, trong tôi
Vẫn tỏa hồng an ủi
Trăng cảm xúc ta rồi.

Dòng sông đà lấy hết,
Sương khói của yêu thương
Gởi theo nước triều cường
Vào ra luôn vấn vương.

Cánh diều bay, ta thả
Đanh tình cuộn, xích thằng
Đồng xanh con đê ngắm,
Mừng vạn thuở, nghênh hoan.

Vạt áo bồng trong nắng,
Quỳnh hương chúm chím cười
Cỏ may, làm nhẫn cưới!
Dòng tình chứa bóng trăng.
Ta yêu Em, Nguyệt hằng!
Nguyên Hoang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 11:43:22 bởi Nguyên Hoang >
#31
    THI NANG 12.09.2010 23:46:08 (permalink)
    0
    Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

    VƯờn mai năm đó
    Giờ có còn chăng?
    Nhớ đêm đốt lửa
    Thay bóng chị hằng.

    Hihihi...anh khoẻ, họp mặt anh cùng Phu nhân xún chơi nha..
    BĂNG NGUYỆT



    Chào hiền muội BN,huynh vẫn khỏe, sẽ tham gia một ghế,chờ sắp xếp việc nhà xong,huynh sẽ vào đăng ký nhé!
    Chúc hiền muội vui vẻ,mạnh khỏe,và tổ chức cuộc họp mặt lần này thành công tốt đẹp

    VƯỜN MAI VẪN CÒN

    Vườn mai cạnh ngõ
    Đêm lạnh sương giăng
    Người về phương đó
    Có nhớ đây chăng?

    Huyền ảo dưới trăng
    Thấp thoáng dáng Hằng
    Mai vàng vẫn đợi...
    Bao mùa giá băng...!

    Thi Nang
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 23:49:19 bởi THI NANG >
    #32
      BĂNG NGUYỆT 13.09.2010 00:55:14 (permalink)
      0
      Cây điều cây mít
      Cũng nhớ lắm thôi
      Quà về em thích
      Mít ngọt quá trời
      Cảm ơn hạnh ngộ
      Chờ đến lễ thôi
      Lại cùng họp mặt
      Củ Chi tuyệt vời hihihi




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2EAC2A2D974C4D6DBF8BED338ECA3975.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #33
        THI NANG 16.09.2010 23:24:57 (permalink)
        0

        Cây điều cây mít
        Cũng nhớ lắm thôi
        Quà về em thích
        Mít ngọt quá trời
        Cảm ơn hạnh ngộ
        Chờ đến lễ thôi
        Lại cùng họp mặt
        Củ Chi tuyệt vời hihihi
        BĂNG NGUYỆT




        LÀM SAO QUÊN ĐƯỢC...

        Cây cũng chờ Người
        Nên còn đứng lặng
        Màu lá kém tươi
        Qua bao mưa nắng...

        Ngẩng nhìn mây trắng
        Đang lững lờ trôi
        Trong chiều yên ắng
        Giờ cách xa rồi!

        Nhớ quá đi thôi!
        Tóc huyền óng mượt
        Ngọt lịm bờ môi
        Dáng em tha thướt

        Vào mùa hạ trước
        Tay nắm xoay vòng
        Quanh ngọn lửa hồng
        Làm sao quên được

        Mình cùng dạo bước
        Thăm đền Bến Dược
        Bên sông Sài Gòn
        In dấu chân son

        Vườn xưa vẫn còn
        Thương mai héo hon
        Mưa rơi tầm tã
        Che ánh trăng tròn
        Thi Nang
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 08:47:10 bởi THI NANG >
        #34
          BĂNG NGUYỆT 25.09.2010 17:59:36 (permalink)
          0
          Cảm ơn anh TN, cuối tuần vui vẻ nha anh..
           
           
          TRẢI GIƯỜNG ÂU YẾM
           
           
          Những nụ hôn..
          chắc gì sẽ mới
          Cho cuộc tình sau
          được bắt đầu
          Nỗi buồn
          vẫn giấu kín rất sâu
          Ta đợi ai
          canh thâu mơ ước
           
          Khóc đã hết
          sầu chưa nguôi được
          Xẻ thân mình ra
          thành năm bảy  
          Vay mượn nhân gian
          nụ cười tình
          Hồn chết rồi
          hết kiếp tái sinh.
           
          Nhìn trăng
          cứ ngỡ thật yên bình
          Gã ôm nguyệt
          cũng nhìn thấy ra
          Lệ hằng sa
          ngập giuờng âu yếm
          Cuộc làm tình..
          chỉ bằng
          những nụ hôn..

          24.09.2010
          #35
            THI NANG 25.09.2010 23:52:23 (permalink)
            0


            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Cảm ơn anh TN, cuối tuần vui vẻ nha anh..

             
            TRẢI GIƯỜNG ÂU YẾM
             
             
            Những nụ hôn..
            chắc gì sẽ mới
            Cho cuộc tình sau
            được bắt đầu
            Nỗi buồn
            vẫn giấu kín rất sâu
            Ta đợi ai
            canh thâu mơ ước
             
            Khóc đã hết
            sầu chưa nguôi được
            Xẻ thân mình ra
            thành năm bảy  
            Vay mượn nhân gian
            nụ cười tình
            Hồn chết rồi
            hết kiếp tái sinh.
             
            Nhìn trăng
            cứ ngỡ thật yên bình
            Gã ôm nguyệt
            cũng nhìn thấy ra
            Lệ hằng sa
            ngập giuờng âu yếm
            Cuộc làm tình..
            chỉ bằng
            những nụ hôn..

            24.09.2010


            Chúc vui nhiều nhé em...

            HẸN NGÀY GẶP LẠI...

            Anh sẽ quay về thăm bến đợi
            Bao đêm dài vời vợi nhớ thương
            Vườn xưa,nay đã thay lá mới
            Hồn thẫn thờ trên sóng sông Tương.

            Lắng vào lòng những mối tơ vương
            Hình em cứ chập chờn trước mắt
            Hương thơm còn phảng phất bên đường
            Chiều từng chiều nghe tim se thắt!

            Hoàng hôn buông nắng vàng hiu hắt
            Một mình anh lặng ngắm trăng ngà
            Dù bây giờ đôi bờ chia cắt
            Hẹn ngày ta gặp lại không xa
            Thi Nang
            #36
              BĂNG NGUYỆT 04.10.2010 02:21:46 (permalink)
              0
              Cảm ơn anh TN đã ghé chơi nè... chúc vui và chờ Hạnh ngộ sắp đến anh nha.


              save: Làng lụa Vạn Phúc

              Hà Nội ơi ta về nghe em khóc
              Phố lụa Hà đông sắc vóc khai nguyên
              Làng Vạn phúc, miếu đền thiêng
              Đưa vào lịch sử lưu truyền mai sau

              Phố lụa rực rỡ sắc màu
              Ta bên em đó bước vào thiên cung
              Mềm như lụa mát như nhung
              Cúi hôn giọt lệ rưng rưng mắt Người .

              Vì ai xao xuyến bồi hồi?
              Lệ mừng vui bốn phương trời gặp đây,
              Cờ sao phất phới tung bay
              Vang danh Vạn Phúc, nơi này thủ đô.

              Hà Nội một nét tình thơ
              Đôi tà áo lụa ngẩn ngơ nhớ hoài.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2010 20:05:56 bởi BĂNG NGUYỆT >
              #37
                Nguyên Hoang 04.10.2010 10:22:25 (permalink)
                0

                Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                Cảm ơn anh TN đã ghé chơi nè... chúc vui và chờ Hạnh ngộ sắp đến anh nha.


                save: Phố lụa Vạn Phúc

                Hà Nội ơi ta về nghe em khóc
                Phố lụa Hà đông sắc vóc khai nguyên
                Làng Vạn phúc, miếu đền thiêng
                Đưa vào lịch sử lưu truyền mai sau

                Phố lụa rực rỡ sắc màu
                Ta bên em đó bước vào thiên cung
                Mềm như lụa mát như nhung
                Cúi hôn giọt lệ rưng rưng mắt Người .

                Vì ai xao xuyến bồi hồi?
                Lệ mừng vui bốn phương trời gặp đây,
                Cờ sao phất phới tung bay
                Vang danh Vạn Phúc, nơi này thủ đô.

                Hà Nội một nét tình thơ
                Đôi tà áo lụa ngẩn ngơ nhớ hoài.



                ĐỪNG QUÊN NGÕ VỀ.
                Nhớ hoài thì ở luôn đi! (na)
                Đừng về! Gặp được? Nên ghì cứng tay.
                Nơi nầy phố nhỏ, mưa bay.
                Đội mưa, hành khất từng ngày, xin thương.
                Xin đừng nhìn đó thiên đường?
                Đèn hoa chớ mượn, cổng chào vu qui .

                nguyên hoang
                410
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 01:45:54 bởi Nguyên Hoang >
                #38
                  P.M.T 04.10.2010 16:25:14 (permalink)
                  0

                  Vườn mai năm đó
                  Giờ có còn chăng?
                  Nhớ đêm đốt lửa
                  Thay bóng chị hằng.

                  Băng Nguyệt
                  --------------------

                  Mai nhà nở muộn
                  Em nhớ ai không ?
                  Tết về Mai muốn
                  Ai ngủ trong lòng ?

                  P.M.T

                  #39
                    Cánh Vạc Đêm 04.10.2010 17:13:12 (permalink)
                    0
                    À ƠI
                     
                    Vắt qua sợi nhớ
                    Một dòng tương tư
                    Tưởng tình yên ngủ
                    Ai ngờ vẫn đây
                     
                    Vắt qua kỷ niệm
                    Dường như ngày xưa
                    Triền đê ngút gió
                    Cánh diều vụt bay
                     
                    Ngày xưa nắng ấm
                    Em hong đời ta
                    Đâu ngờ nắng tắt
                    Áo thôi lụa là
                     
                    Ngày xưa mưa trút
                    Nỗi nhớ rêu phong
                    Áo em đã ướt
                    Không ai hong giùm
                     
                    Vắt qua ngọn gió
                    Một vầng mùa thu
                    Tình như chiếc lá
                    Rụng rơi giữa trời
                     
                    À ơi thôi nhé
                    Em về kẻo mưa
                    Ừ ta quay bước
                    Ru vừa nỗi đau
                     
                    04/10/10
                    Cánh Vạc Đêm
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 17:15:08 bởi Cánh Vạc Đêm >
                    #40
                      THI NANG 05.10.2010 10:13:41 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                      Cảm ơn anh TN đã ghé chơi nè... chúc vui và chờ Hạnh ngộ sắp đến anh nha.


                      save: Phố lụa Vạn Phúc

                      Hà Nội ơi ta về nghe em khóc
                      Phố lụa Hà đông sắc vóc khai nguyên
                      Làng Vạn phúc, miếu đền thiêng
                      Đưa vào lịch sử lưu truyền mai sau

                      Phố lụa rực rỡ sắc màu
                      Ta bên em đó bước vào thiên cung
                      Mềm như lụa mát như nhung
                      Cúi hôn giọt lệ rưng rưng mắt Người .

                      Vì ai xao xuyến bồi hồi?
                      Lệ mừng vui bốn phương trời gặp đây,
                      Cờ sao phất phới tung bay
                      Vang danh Vạn Phúc, nơi này thủ đô.

                      Hà Nội một nét tình thơ
                      Đôi tà áo lụa ngẩn ngơ nhớ hoài.




                      EM CÒN TRẨY HỘI...

                      Từ nơi Vạn Phúc,Hà Đông
                      Tay tiên gõ phím đôi dòng gửi anh
                      Tiếng gà đã gáy sang canh
                      Em gom tơ lụa đan thành vần thơ.

                      Sài Gòn thương nhớ đợi chờ
                      Vầng trăng trở lại bến bờ năm xưa
                      Thả hồn theo những giọt mưa
                      Em còn trẩy hội...nên chưa thấy về.

                      Hai đầu cách trở sơn khê
                      Lòng anh chan chứa tình quê thuở nào
                      Lặng nghe gió thổi rì rào
                      Từng cơn se lạnh thấm vào trong tim.

                      Đường dài hun hút bóng chim
                      Người Nam kẻ Bắc biết tìm nơi đâu?
                      Một mình trăn trở đêm thâu
                      Hẹn ngày họp mặt bên nhau vui vầy.
                      Thi Nang
                      #41
                        THI NANG 16.10.2010 00:42:51 (permalink)
                        0
                        VUI HỌP MẶT BẠN THƠ LẦN IV
                        ( 16-10-2010)

                        Bốn phương tụ hội về đây
                        Cùng vui họp mặt tràn đấy tình thân
                        Bạn bè ở khắp xa gần
                        Tươi cười,niềm nở,quây quần bên nhau
                        Lung linh,rực rỡ sắc màu
                        Thanh tao giọng nói,lời chào mến thương
                        Cung đàn,tiếng hát du dương
                        Đượm tình,thắm nghĩa quê hương ngọt ngào
                        Hồn thơ,ý nhạc dạt dào
                        Hòa cùng tiếng sáo lắng vào tim ta
                        Ngân nga theo gió lan ra
                        Vượt qua sông núi bay xa nghìn trùng
                        Vòng tay kết nối muôn vùng
                        Rất là mật thiết như chung một nhà
                        Tình người trải rộng bao la
                        Đậm đà,đầm ấm,thiết tha vô cùng
                        Nghe lòng thoải mái,trẻ trung
                        Suốt đời nhớ buổi tương phùng đêm nay
                        Thi Nang

                        Chỉ còn 18 giờ nữa là chúng ta gặp nhau.

                        #42
                          lethutrang 16.10.2010 01:12:39 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: THI NANG

                          VUI HỌP MẶT BẠN THƠ LẦN IV
                          ( 16-10-2010)

                          Bốn phương tụ hội về đây
                          Cùng vui họp mặt tràn đấy tình thân
                          Bạn bè ở khắp xa gần
                          Tươi cười,niềm nở,quây quần bên nhau
                          Lung linh,rực rỡ sắc màu
                          Thanh tao giọng nói,lời chào mến thương
                          Cung đàn,tiếng hát du dương
                          Đượm tình,thắm nghĩa quê hương ngọt ngào
                          Hồn thơ,ý nhạc dạt dào
                          Hòa cùng tiếng sáo lắng vào tim ta
                          Ngân nga theo gió lan ra
                          Vượt qua sông núi bay xa nghìn trùng
                          Vòng tay kết nối muôn vùng
                          Rất là mật thiết như chung một nhà
                          Tình người trải rộng bao la
                          Đậm đà,đầm ấm,thiết tha vô cùng
                          Nghe lòng thoải mái,trẻ trung
                          Suốt đời nhớ buổi tương phùng đêm nay
                          Thi Nang

                          Chỉ còn 18 giờ nữa là chúng ta gặp nhau.



                          BẠN MỚI KEN ĐÂY....

                          Chưa từng biết chuyện vui mừng
                          Càng không biết chuyện tương phùng bạn thơ
                          Làm quen mới buổi ban sơ
                          Ngập ngừng mắc cở mong giờ gặp nhau
                          Bốn phương tụ những anh hào
                          Dồi dào thi phú chất cao thơ tình
                          Bạn thơ là bạn của mình?
                          Bạn thơ là bạn của nghìn thi ca
                          Mong rằng gần tháng tham gia
                          Được tiếp nhận để cùng hòa niềm vui.



                          (Chào Anh THINANG và chị BĂNG NGUYỆT,tâm sự cùng anh và chị chút chút nha....)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2010 01:23:26 bởi lethutrang >
                          #43
                            Huyền Minh 20.10.2010 14:03:55 (permalink)
                            0
                            "Chà.. anh trai mình sn sao âm thầm vậy ta .. ko ring ring cho em út biét với nhỉ .. chắc phạt quá à .. e fá tí ới bài thơ cảm xúc của anh anh đừng giận em gái nhé.." Băng Nguyệt

                            Chào em gái BN, SN anh qua lâu rồi, hơn nữa cũng chẳng có gì gọi là ầm ỉ... Chỉ có chị em nhớ gởi tặng mấy bài thơ..hề..hề.. Anh post lại mấy bài thơ "Ngày Anh Năm Bó" của anh và NH.

                            Chúc em vui nhiều.

                            Này em khi năm mươi
                            Son hồng còn thắm môi
                            Nụ hôn còn đắm đuối
                            Cát mềm trong lòng suối
                            Vườn đào vẫn xanh tươi?

                            Ngày Anh Năm Mươi

                            Ngày anh năm mươi tuổi
                            Mái tóc điểm muối sương
                            Nếp nhăn vầng trán hói
                            Cái "già" thoáng qua gương

                            Thuyền tình bao ngang trái
                            Bến bờ dõi người đi
                            Mây mù giăng ngập lối
                            Chập chùng con bão nổi
                            Bùi ngùi phút chia ly

                            Bụi trần vương vấn nọ
                            Miệt mài trả chưa xong
                            Xoay quanh đời cơm áo
                            Kiếp tằm phải long đong

                            Giòng đời theo năm tháng
                            Tựa như một giấc mơ
                            Còn đâu xuân hoa mộng
                            Áo trắng dệt đường tơ

                            Ngày anh năm mươi tuổi
                            Không bồng bột như xưa
                            Giọt tình hương chăn gối
                            Trên tay trái chín vừa

                            Ngày anh năm mươi tuổi
                            Thơ trổi khúc giao mùa ...

                            Huyền Minh
                            Jan/04/10

                             


                            Viết Cho Ngày Anh Năm Mươi

                            Ngày anh năm mươi tuổi
                            Trăng nghiêng bóng bên đời
                            Tình yêu tròn vành vạnh
                            Trao đến Hoa Mặt Trời

                            Năm mươi mùa hạ đã đi qua
                            Mái tóc bạc, đen chớm nhạt nhòa
                            Vầng trán vết hằn in đậm nét
                            Làn da sạm nắng, gió sương pha

                            Năm mươi mùa lá biếc trôi qua
                            Ánh mắt năm xưa hoài thiết tha
                            Môi có còn thơm mùi cỏ dại
                            Chút tình vương vấn bóng người xa

                            Năm mươi xuân chạm giữa đôi vai
                            Chồng chất buồn vui với tháng ngày
                            Ghi dấu cuộc tình thơ mộng ấy
                            Hương yêu say đắm phút giây này

                            Năm mươi đông đến quyện vòng tay
                            Sưởi ấm tim côi giá lạnh đầy
                            Ru mãi ngàn năm lời hẹn ước
                            Đông tàn xuân đến hạ xum vầy

                            Yêu anh tha thiết tuổi năm mươi
                            Ước nguyện cùng ai mãi một đời
                            Tia nắng ươm nhành mai rực rỡ
                            Tình em thắm đượm trái tim này

                            Nhật Hạ

                             



                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2011 03:17:24 bởi Huyền Minh >
                            #44
                              THƯƠNG GIANG 20.10.2010 15:59:53 (permalink)
                              0
                              Tặng chị Băng Nguyệt nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10.
                              Chúc chị mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp như những đóa hồng  em gửi tặng!


                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 65 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9