Thơ Lê Như Ngọc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 90 bài trong đề mục
Lê Như Ngọc 26.10.2009 16:36:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Lê Như Ngọc

Sao anh không là…


Sao anh không là bóng
cây
Tỏa xuống
đời em râm mát?
Sao anh không là mật ngọt
Rót vào hồn em ngất ngây?

Sao anh không là đám mây
Đưa mưa về khi nắng hạn?
Sao anh không là sao sáng
Dẫn đường em lúc tối tăm?

Sao anh không là trăng rằm
Của đêm Trung thu hò hẹn?
Sao anh không là sóng biển
Dạt dào hát khúc say sưa?

Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
Khát khao một thời con gái
Có anh kề bên mãi mãi
Để cùng dệt những ước mơ

 


Em và Anh
 
Em là một vầng mây
Anh là ngọn gió say
Tìm nhau trong nắng hạ
Xôn xao chiều mưa bay
 
Dù cho gió và mây
Tan đi trong mưa bay
Nhưng lòng đầy kỷ niệm
Sâu thẳm nơi tim này
…….
 
T.T.K.26.10.2009
 
Cám ơn bạn...TTK sang thăm bạn mới nè. Chúc LNN luôn vui với những dòng thơ nhé
 

Bài thơ ngắn mà rất trong trẻo...
#16
    Lê Như Ngọc 26.10.2009 16:37:49 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nguyenngoat

    LÀ CHÍNH ANH
     
    Anh vẫn chính là mình qua bao năm tháng
    Vẫn yêu em xứng đáng với tình em
    Vẫn biết đông về mưa gío...
     có lạnh thêm...
    Vẫn giữ vòng tay ấm nồng nỗi nhớ
    Vẫn trân trọng tình đôi mình một thuở
    Chẳng đổi thay với biến động giữa dòng đời
     Là bức chân dung của anh đó em ơi
    Một trái tim sáng ngời chung thuỷ!

    Hì. Có thật thế ko nhỉ?
    #17
      Lê Như Ngọc 26.10.2009 16:39:21 (permalink)
      0

      Xin mời ghé thăm:
      http://yume.timnhanh.com/hoatim_tigon124
      Web: http://nnyvn. net/lenhungoc
      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=549263&mpage=1&key=򆔷

      Trích đoạn: nghinhnguyen


      Trích đoạn: Lê Như Ngọc

      Sao anh không là…


      Sao anh không là bóng
      cây
      Tỏa xuống
      đời em râm mát?
      Sao anh không là mật ngọt
      Rót vào hồn em ngất ngây?

      Sao anh không là đám mây
      Đưa mưa về khi nắng hạn?
      Sao anh không là sao sáng
      Dẫn đường em lúc tối tăm?

      Sao anh không là trăng rằm
      Của đêm Trung thu hò hẹn?
      Sao anh không là sóng biển
      Dạt dào hát khúc say sưa?

      Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
      Khát khao một thời con gái
      Có anh kề bên mãi mãi
      Để cùng dệt những ước mơ

       


      mến chào Lê Như Ngọc, cám ơn LNN đã mời góp ý. theo ý của NN thơ cua bạn rất hồn nhiên tràn đầy cảm xúc thật,rất mạch lạc như bài
      "Sao anh không là"....
      NN xin góp vào một bài để lám qua tri ngộ
       
      Em - Nàng Thơ 
       
      Em đến với ta từ giấc mơ
      Rót vào hồn ta những giọt thơ
      Em đến ươm mầm cây sầu nhớ
      Gợi bao hoài cảm với ước mơ
       
      Tươi đẹp dịu hiền - đóa hồng hoa
      Em là tiền đề bản tình ca
      Dẫu đời khổ đau nhiều nghiệt ngã
      Có em - bóng mát của hồn ta
       
      Em ơi ta mãi mãi có nhau
      Khổ sầu chắp cánh cuộc tình đau
      Bay vào cọi mộng xây lầu ngọc
      Em ta cùng sống giấc mơ say.
       
      Nghinh Nguyên

      Một giấc mơ thật đẹp...
      #18
        Đuyên Hồng 26.10.2009 18:30:59 (permalink)
        0

        Sao anh không là…


        Sao anh không là bóng cây
        Tỏa xuống đời em râm mát?
        Sao anh không là mật ngọt
        Rót vào hồn em ngất ngây?

        Sao anh không là đám mây
        Đưa mưa về khi nắng hạn?
        Sao anh không là sao sáng
        Dẫn đường em lúc tối tăm?

        Sao anh không là trăng rằm
        Của đêm Trung thu hò hẹn?
        Sao anh không là sóng biển
        Dạt dào hát khúc say sưa?

        Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
        Khát khao một thời con gái
        Có anh kề bên mãi mãi
        Để cùng dệt những ước mơ

        Lê Như Ngọc


        ANH CHỈ LÀ…


        Đừng mơ anh là trăng
        Trăng khi mờ khi tỏ
        Đừng coi anh là gió
        Gió sẽ thành bão dông…

        Đừng mơ anh là nắng
        Đốt cháy đồng cỏ khô
        Đừng coi anh là lũ
        Chảy ngập miền hoang vu…

        Anh không là mùa thu
        Trời chỉ còn mây trắng
        Trời chỉ còn im lặng
        Một thoáng buồn heo may…

        Anh không là cỏ cây
        Rợp bóng đường em tới
        Anh không là con suối
        Để em soi bóng mình…

        Anh chẳng là bình minh
        Gọi vườn em tỉnh giấc
        Anh không là ngọc biếc
        Treo đầu cành sau mưa…

        Anh không là bài thơ
        Nồng nàn yêu và nhớ
        Anh không là trang vở
        Lưu bút hồng tình em…

        Anh chỉ là bóng đêm
        Ôm trọn em mỗi tối
        Anh chỉ là cát bụi
        Bám chân em trên đường…

        Đuyên Hồng
        #19
          Lê Như Ngọc 26.10.2009 20:23:07 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Đuyên Hồng


          Sao anh không là…


          Sao anh không là bóng cây
          Tỏa xuống đời em râm mát?
          Sao anh không là mật ngọt
          Rót vào hồn em ngất ngây?

          Sao anh không là đám mây
          Đưa mưa về khi nắng hạn?
          Sao anh không là sao sáng
          Dẫn đường em lúc tối tăm?

          Sao anh không là trăng rằm
          Của đêm Trung thu hò hẹn?
          Sao anh không là sóng biển
          Dạt dào hát khúc say sưa?

          Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
          Khát khao một thời con gái
          Có anh kề bên mãi mãi
          Để cùng dệt những ước mơ

          Lê Như Ngọc


          ANH CHỈ LÀ…


          Đừng mơ anh là trăng
          Trăng khi mờ khi tỏ
          Đừng coi anh là gió
          Gió sẽ thành bão dông…

          Đừng mơ anh là nắng
          Đốt cháy đồng cỏ khô
          Đừng coi anh là lũ
          Chảy ngập miền hoang vu…

          Anh không là mùa thu
          Trời chỉ còn mây trắng
          Trời chỉ còn im lặng
          Một thoáng buồn heo may…

          Anh không là cỏ cây
          Rợp bóng đường em tới
          Anh không là con suối
          Để em soi bóng mình…

          Anh chẳng là bình minh
          Gọi vườn em tỉnh giấc
          Anh không là ngọc biếc
          Treo đầu cành sau mưa…

          Anh không là bài thơ
          Nồng nàn yêu và nhớ
          Anh không là trang vở
          Lưu bút hồng tình em…

          Anh chỉ là bóng đêm
          Ôm trọn em mỗi tối
          Anh chỉ là cát bụi
          Bám chân em trên đường…

          Đuyên Hồng

          Khổ cuối hay quá ! Ko là gì mà như là tất cả.
          #20
            nguyenngoat 26.10.2009 20:25:51 (permalink)
            0
            Anh là dòng sông Tương
            Tháng năm xuôi dòng nhớ
            Sao đôi bờ cách trở
            Người đi mãi chưa về?
            #21
              Lê Như Ngọc 26.10.2009 21:57:48 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nguyenngoat

              Anh là dòng sông Tương
              Tháng năm xuôi dòng nhớ
              Sao đôi bờ cách trở
              Người đi mãi chưa về?

              Tiếng sóng
               
              Người đi về phía biển
              Gió hắt  ngược vào em
              Người đi quên lời hẹn
              Sóng vỗ hoài đêm đêm.
               
              #22
                Trần Mạnh Hùng 27.10.2009 02:56:55 (permalink)
                0
                Trích đoạn: nguyenngoat

                Anh là dòng sông Tương
                Tháng năm xuôi dòng nhớ
                Sao đôi bờ cách trở
                Người đi mãi chưa về?
                nguyenngoat

                Tiếng sóng
                Người đi về phía biển
                Gió hắt ngược vào em
                Người đi quên lời hẹn
                Sóng vỗ hoài đêm đêm.
                Lê Như Ntọc

                XA CÁCH
                Trông theo bóng người đi
                Cuộc đời là chia ly
                Cầm tay nhau khẽ nói
                Em ở lại anh đi.

                Thế là đã ba năm
                Tin tức mịt mù tăm
                Ngày anh đi chắc nhớ
                Anh sẽ về cuối năm

                Tháng ngày dài hoài mong
                Nỗi nhớ thêm chất chồng
                Nhắn chim Bằng quên lối
                Em một dạ chờ mong

                Có ai qua biển đông
                Nhờ trao hộ đôi giòng
                Người vợ sau đêm cưới
                Đứng đợi chồng biển đông

                Em ở lại anh đi
                Nước mắt đẫm đôi mi
                Ta hôn nhau tạm biệt
                Có đau lòng người đi???
                TMH
                2006
                #23
                  nguyenngoat 27.10.2009 08:03:58 (permalink)
                  0
                  HẸN
                   
                  Mai anh sẽ về thăm bến Ninh kiều
                  Nơi ấy có người yêu đang đợi chờ mỏi mắt
                  Có những chiều đông buồn hiu hắt
                  Người thẫn thờ trông nắng tắt bên sông
                  Tháng năm qua đi con nước chẳng đổi dòng
                  Em vẫn gởi nhớ mong trong từng trang thơ thắm.
                   
                   
                   
                  #24
                    Lê Như Ngọc 27.10.2009 12:59:11 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

                    Trích đoạn: nguyenngoat

                    Anh là dòng sông Tương
                    Tháng năm xuôi dòng nhớ
                    Sao đôi bờ cách trở
                    Người đi mãi chưa về?
                    nguyenngoat

                    Tiếng sóng
                    Người đi về phía biển
                    Gió hắt ngược vào em
                    Người đi quên lời hẹn
                    Sóng vỗ hoài đêm đêm.
                    Lê Như Ntọc

                    XA CÁCH
                    Trông theo bóng người đi
                    Cuộc đời là chia ly
                    Cầm tay nhau khẽ nói
                    Em ở lại anh đi.

                    Thế là đã ba năm
                    Tin tức mịt mù tăm
                    Ngày anh đi chắc nhớ
                    Anh sẽ về cuối năm

                    Tháng ngày dài hoài mong
                    Nỗi nhớ thêm chất chồng
                    Nhắn chim Bằng quên lối
                    Em một dạ chờ mong

                    Có ai qua biển đông
                    Nhờ trao hộ đôi giòng
                    Người vợ sau đêm cưới
                    Đứng đợi chồng biển đông

                    Em ở lại anh đi
                    Nước mắt đẫm đôi mi
                    Ta hôn nhau tạm biệt
                    Có đau lòng người đi???
                    TMH
                    2006


                    Cầu vồng
                     
                    Cây cầu vòng  bảy sắc
                    Hiện sau mỗi chiều mưa
                    Cầu ơi xin hãy   bắc
                    Đôi phương trời cách xa
                     
                    #25
                      Lê Như Ngọc 27.10.2009 13:00:25 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nguyenngoat

                      HẸN
                       
                      Mai anh sẽ về thăm bến Ninh kiều
                      Nơi ấy có người yêu đang đợi chờ mỏi mắt
                      Có những chiều đông buồn hiu hắt
                      Người thẫn thờ trông nắng tắt bên sông
                      Tháng năm qua đi con nước chẳng đổi dòng
                      Em vẫn gởi nhớ mong trong từng trang thơ thắm.
                       
                       
                       

                      Vọng
                      Người yêu ơi dù anh  ở phương nào
                      Trái tim em  tìm tới anh  chẳng khó
                      Tình yêu  dẫn dắt ta gặp gỡ
                      Dù muôn trùng vẫn  vọng  hướng  về nhau.

                      #26
                        lelong54 27.10.2009 13:35:45 (permalink)
                        0
                        Nhớ.....!
                         
                        Yêu sao dòng nước mênh mang
                        Mát trong mùa nắng,mưa vàng phù sa
                        Yêu sao cây trái......đậm đà
                        Ngát thơm ngọt lắng......chan hòa đó đây
                        Yêu từng má đỏ hây hây
                        Đến trường dưới những vườn cây yên lành
                        Yêu hoàng hôn gió trăng thanh
                        Tiếng con cuốc gọi chân thành xa xa
                        Sông khuya đầy ắp trăng ngà
                        Vẳng bài dạ cổ giao hòa sương đêm
                        Đã yêu rồi !....lại yêu thêm !
                        Bước đi luyến nhớ....êm đềm Hậu Giang !

                        #27
                          kimrbl 27.10.2009 15:32:10 (permalink)
                          0
                          rích đoạn: Lê Như Ngọc

                           
                          BIỂN VÀ SÓNG
                           
                          Sóng bạc đầu chưa thôi quyến rũ
                          Biển còn trẻ vậy vẫn đong đưa 
                          Em như biển cả, anh là sóng
                          Yêu dẫu trăm năm chẳng bến bờ 
                           
                          Em là biển cả dịu êm
                          Anh là ngọn sóng mang tên bạc đầu
                          Nỗi niềm chất chứa đáy sâu
                          Không có biển sóng biết đâu bến bờ?
                           
                          kimrbl

                           
                           

                          #28
                            Lê Như Ngọc 27.10.2009 19:32:48 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: lelong54

                            Nhớ.....!
                             
                            Yêu sao dòng nước mênh mang
                            Mát trong mùa nắng,mưa vàng phù sa
                            Yêu sao cây trái......đậm đà
                            Ngát thơm ngọt lắng......chan hòa đó đây
                            Yêu từng má đỏ hây hây
                            Đến trường dưới những vườn cây yên lành
                            Yêu hoàng hôn gió trăng thanh
                            Tiếng con cuốc gọi chân thành xa xa
                            Sông khuya đầy ắp trăng ngà
                            Vẳng bài dạ cổ giao hòa sương đêm
                            Đã yêu rồi !....lại yêu thêm !
                            Bước đi luyến nhớ....êm đềm Hậu Giang !


                            Khao khát

                             Muốn nói một điều với anh
                            Mà đêm đen dày quá
                            Đêm mờ che tất cả
                            Ta không nhìn thấy nhau


                            Có nhiều điều muốn nói từ lâu
                            Thình lình trời làm cơn gió

                            Thổi những lời nói dạt trôi
                            Em gọi tên anh:  nỗi nhớ ơi!

                            Tận cùng đau – khổ - sướng- vui
                             Nơi  tình yêu tồn tại!
                            Lắng nghe âm vang  tiếng lòng mình dội lại
                            Những ham hố là vách đá vô tri! 


                            Em mong được một lần
                            Dẫu chỉ một lần thôi
                            Trong vòng tay anh,
                            Ngủ vùi trong thanh thản
                             
                            Nhưng sợ vai anh  nặng gánh
                            Đành chôn vào lòng

                            Thành niềm  khao khát riêng em!
                             
                            #29
                              tnka 27.10.2009 19:33:56 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Đuyên Hồng


                              Sao anh không là…


                              Sao anh không là bóng cây
                              Tỏa xuống đời em râm mát?
                              Sao anh không là mật ngọt
                              Rót vào hồn em ngất ngây?

                              Sao anh không là đám mây
                              Đưa mưa về khi nắng hạn?
                              Sao anh không là sao sáng
                              Dẫn đường em lúc tối tăm?

                              Sao anh không là trăng rằm
                              Của đêm Trung thu hò hẹn?
                              Sao anh không là sóng biển
                              Dạt dào hát khúc say sưa?

                              Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
                              Khát khao một thời con gái
                              Có anh kề bên mãi mãi
                              Để cùng dệt những ước mơ

                              Lê Như Ngọc


                              ANH CHỈ LÀ…


                              Đừng mơ anh là trăng
                              Trăng khi mờ khi tỏ
                              Đừng coi anh là gió
                              Gió sẽ thành bão dông…

                              Đừng mơ anh là nắng
                              Đốt cháy đồng cỏ khô
                              Đừng coi anh là lũ
                              Chảy ngập miền hoang vu…

                              Anh không là mùa thu
                              Trời chỉ còn mây trắng
                              Trời chỉ còn im lặng
                              Một thoáng buồn heo may…

                              Anh không là cỏ cây
                              Rợp bóng đường em tới
                              Anh không là con suối
                              Để em soi bóng mình…

                              Anh chẳng là bình minh
                              Gọi vườn em tỉnh giấc
                              Anh không là ngọc biếc
                              Treo đầu cành sau mưa…

                              Anh không là bài thơ
                              Nồng nàn yêu và nhớ
                              Anh không là trang vở
                              Lưu bút hồng tình em…

                              Anh chỉ là bóng đêm
                              Ôm trọn em mỗi tối
                              Anh chỉ là cát bụi
                              Bám chân em trên đường…

                              Đuyên Hồng

                                    Em đã từng là...

                              Em đã từng là đóa hoa
                              Say hương,hồn anh ngụp lặn
                              Ngất ngây men tình bất tận
                              Trái tim vất vưởng mù lòa!...
                                  
                                 Em đã từng là gấm hoa
                                 Cho lòng anh về ủ mộng
                                 Bình yên biển xanh trời rộng
                                 Hồn bay vào cõi bao la...

                              Em đã từng là giọt sương
                              Long lanh cây rừng mỗi sớm
                              Nắng phớt nụ hồng ve vãn
                              Tương tư màu nắng còn vương...

                                 Em đã từng là khói sương
                                 Mong manh như tình như mộng
                                 Ngày qua xóa nhòa bọt sóng
                                 Tình xưa để nhớ để thương!...
                                       -tnka 27-10-2009

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 6 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9