Thơ Lê Như Ngọc
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 90 bài trong đề mục
Lê Như Ngọc 27.10.2009 19:35:17 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

rích đoạn: Lê Như Ngọc

 
BIỂN VÀ SÓNG
 
Sóng bạc đầu chưa thôi quyến rũ
Biển còn trẻ vậy vẫn đong đưa 
Em như biển cả, anh là sóng
Yêu dẫu trăm năm chẳng bến bờ 
 
Em là biển cả dịu êm
Anh là ngọn sóng mang tên bạc đầu
Nỗi niềm chất chứa đáy sâu
Không có biển sóng biết đâu bến bờ?
 
kimrbl

 
 



Theo dòng
 
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
 
 
#31
    Rdinh 27.10.2009 20:11:48 (permalink)
    0
     
    Theo lời mời ghé thăm của LNN qua email, Rdinh,  nay vào topic của LNN và gởi lại một đôi dòng mộc-mạc, có gì không như ý xin thông cảm nhé. Chỉ hiểu là thơ-thẩn thôi.
    Phần mấy bài báo LNN viết vì là hình chụp lại,  nên Rdinh không đọc được.
    Xin cảm ơn nhã-ý , Chúc LNN vui, khoẻ, trẻ, đẹp và mạnh tiến trên đường văn-học.

    Thân mến
    Rdinh

     
    Sao anh không là…

    Sao anh không là bóng
    cây
    Tỏa xuống
    đời em râm mát?
    Sao anh không là mật ngọt
    Rót vào hồn em ngất ngây?

    Sao anh không là đám mây
    Đưa mưa về khi nắng hạn?
    Sao anh không là sao sáng
    Dẫn đường em lúc tối tăm?

    Sao anh không là trăng rằm
    Của đêm Trung thu hò hẹn?
    Sao anh không là sóng biển
    Dạt dào hát khúc say sưa?

    Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
    Khát khao một thời con gái
    Có anh kề bên mãi mãi
    Để cùng dệt những ước mơ


    Lê Như Ngọc
      
     


    ANH CHỈ LÀ
     
    Anh chẳng là một bóng cây
    Vì em thấy mát ngủ say cả đời
    Đừng ham đường mật em ơi !
    Lọt xương - dễ bị chết người chẳng hay
     
    Anh chẳng thể là đám mây
    Bão, giông đem đến lụt ngày, lụt đêm
    Chẳng mơ sao sáng tầng trên
    Chỉ mong là đèn soi đủ bước em
     
    Anh chẳng muốn là trăng rằm
    Một đêm được sáng... tối-tăm tháng dài
    Mơ chi sóng biển dạt-dào
    Chỉ thấy mặn chát , đời nào có vui
     
    Kỷ-niệm nào cũng qua thôi !
    Nhắc chi thêm chỉ đắng môi, đắng lòng
    Về với anh đầy bão giông
    Có qua thử-thách... tâm-đồng mới nên !
     
    Rdinh

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 20:15:19 bởi Rdinh >
    #32
      lelong54 27.10.2009 20:37:32 (permalink)
      0
      Chiều....
       
      Chiều về trên sóng Hậu Giang
      Gió khoe hương bưởi dịu dàng mơn man
      Sông khoe dòng nước bạc vàng
      Nói như anh khẽ trao nàng mùa xuân
       
      Tiếng gà......thưa...... gáy bâng khuâng
      Mới như chuyện cũ.....ngại ngùng...... "chôm chôm"
      Xa xa còn.... ngoái lại dòm
      Tóc mây buông gió.....hoàng hôn..... ngất người !
       
      Nụ cười em gái thật tươi
      Thách......ai can đảm......làm ngời Hậu Giang !
      #33
        Lê Như Ngọc 28.10.2009 18:00:39 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Rdinh

         
        Theo lời mời ghé thăm của LNN qua email, Rdinh,  nay vào topic của LNN và gởi lại một đôi dòng mộc-mạc, có gì không như ý xin thông cảm nhé. Chỉ hiểu là thơ-thẩn thôi.
        Phần mấy bài báo LNN viết vì là hình chụp lại,  nên Rdinh không đọc được.
        Xin cảm ơn nhã-ý , Chúc LNN vui, khoẻ, trẻ, đẹp và mạnh tiến trên đường văn-học.

        Thân mến
        Rdinh

         
        Sao anh không là…

        Sao anh không là bóng
        cây
        Tỏa xuống
        đời em râm mát?
        Sao anh không là mật ngọt
        Rót vào hồn em ngất ngây?

        Sao anh không là đám mây
        Đưa mưa về khi nắng hạn?
        Sao anh không là sao sáng
        Dẫn đường em lúc tối tăm?

        Sao anh không là trăng rằm
        Của đêm Trung thu hò hẹn?
        Sao anh không là sóng biển
        Dạt dào hát khúc say sưa?

        Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
        Khát khao một thời con gái
        Có anh kề bên mãi mãi
        Để cùng dệt những ước mơ


        Lê Như Ngọc
          
         


        ANH CHỈ LÀ
         
        Anh chẳng là một bóng cây
        Vì em thấy mát ngủ say cả đời
        Đừng ham đường mật em ơi !
        Lọt xương - dễ bị chết người chẳng hay
         
        Anh chẳng thể là đám mây
        Bão, giông đem đến lụt ngày, lụt đêm
        Chẳng mơ sao sáng tầng trên
        Chỉ mong là đèn soi đủ bước em
         
        Anh chẳng muốn là trăng rằm
        Một đêm được sáng... tối-tăm tháng dài
        Mơ chi sóng biển dạt-dào
        Chỉ thấy mặn chát , đời nào có vui
         
        Kỷ-niệm nào cũng qua thôi !
        Nhắc chi thêm chỉ đắng môi, đắng lòng
        Về với anh đầy bão giông
        Có qua thử-thách... tâm-đồng mới nên !
         
        Rdinh
        Cảm ơn anh đã làm một bài thơ hoạ rất hay nha!



        #34
          Lê Như Ngọc 28.10.2009 18:05:24 (permalink)
          0

          Trích đoạn: lelong54

          Chiều....
           
          Chiều về trên sóng Hậu Giang
          Gió khoe hương bưởi dịu dàng mơn man
          Sông khoe dòng nước bạc vàng
          Nói như anh khẽ trao nàng mùa xuân
           
          Tiếng gà......thưa...... gáy bâng khuâng
          Mới như chuyện cũ.....ngại ngùng...... "chôm chôm"
          Xa xa còn.... ngoái lại dòm
          Tóc mây buông gió.....hoàng hôn..... ngất người !
           
          Nụ cười em gái thật tươi
          Thách......ai can đảm......làm ngời Hậu Giang !


           
          Một mình
           
          Đưa người qua nẻo phù trầm
          Mênh mang trời đất lệ đầm đìa rơi
          Trở về, về với mình thôi
          Lối xưa vắng lặng. Buồn. Tôi một mình.
           
           
           
          #35
            binhkho 28.10.2009 20:46:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Lê Như Ngọc

            Sao anh không là…


            Sao anh không là bóng
            cây
            Tỏa xuống
            đời em râm mát?
            Sao anh không là mật ngọt
            Rót vào hồn em ngất ngây?

            Sao anh không là đám mây
            Đưa mưa về khi nắng hạn?
            Sao anh không là sao sáng
            Dẫn đường em lúc tối tăm?

            Sao anh không là trăng rằm
            Của đêm Trung thu hò hẹn?
            Sao anh không là sóng biển
            Dạt dào hát khúc say sưa?

            Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
            Khát khao một thời con gái
            Có anh kề bên mãi mãi
            Để cùng dệt những ước mơ

             

            cám ơn bạn nhắn tin

            sao.....?
            sao anh biết ? em cần bóng râm mật ngọt
            rót vào ai lời êm diệu ru hồn
            sao anh biết ? làm mây trời....sao sáng
            đễ cùng em năm tháng kề vai
            sao anh biết ? là trăng hay biển rộng
            đễ em còn mơ mộng dài lâu

            nhưng anh biết em cần những gì rất thật
            cùng bên nhau khốn khó vẫn thiên đường
            nơi tâm tối tim sưởi tim ấm lại
            chốn bụi trần còn có một tình yêu ./.


            #36
              Lê Như Ngọc 28.10.2009 21:54:04 (permalink)
              0

              Trích đoạn: binhkho


              Trích đoạn: Lê Như Ngọc

              Sao anh không là…


              Sao anh không là bóng
              cây
              Tỏa xuống
              đời em râm mát?
              Sao anh không là mật ngọt
              Rót vào hồn em ngất ngây?

              Sao anh không là đám mây
              Đưa mưa về khi nắng hạn?
              Sao anh không là sao sáng
              Dẫn đường em lúc tối tăm?

              Sao anh không là trăng rằm
              Của đêm Trung thu hò hẹn?
              Sao anh không là sóng biển
              Dạt dào hát khúc say sưa?

              Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
              Khát khao một thời con gái
              Có anh kề bên mãi mãi
              Để cùng dệt những ước mơ

               

              cám ơn bạn nhắn tin

              sao.....?
              sao anh biết ? em cần bóng râm mật ngọt
              rót vào ai lời êm diệu ru hồn
              sao anh biết ? làm mây trời....sao sáng
              đễ cùng em năm tháng kề vai
              sao anh biết ? là trăng hay biển rộng
              đễ em còn mơ mộng dài lâu

              nhưng anh biết em cần những gì rất thật
              cùng bên nhau khốn khó vẫn thiên đường
              nơi tâm tối tim sưởi tim ấm lại
              chốn bụi trần còn có một tình yêu ./.

               
              Bài thơ hoạ rất hay.
              #37
                lelong54 31.10.2009 16:44:44 (permalink)
                0
                Trường cũ !
                 
                Đi qua góc phố ngày xưa
                Thấy trường tiểu học...như vừa hôm qua
                Cảnh quang sao hẹp vậy cà
                Hay là mình lớn....mình già cũng nên !
                 
                Nhớ đường Hưng Đạo thênh thênh
                Một mình đến lớp ngông nghêng sớm chiều
                Vậy mà vui....chẳng cô liêu !
                Dối thầy, ức bạn,...thật nhiều niềm thương !
                 
                Hôm nay rảo bước ngang trường
                Nghe thời tuổi mộng tơ vương hiện về
                Trường ơi....! Đức Trí đẹp ghê !
                Sao đành....tôi lỡ.....hẹn thề nhiều năm !
                #38
                  Vũ Quỳ 31.10.2009 23:56:52 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Lê Như Ngọc
                  Một mình
                   
                  Đưa người qua nẻo phù trầm
                  Mênh mang trời đất lệ đầm đìa rơi
                  Trở về, về với mình thôi
                  Lối xưa vắng lặng. Buồn. Tôi một mình.
                   
                   



                  Cõi Phù Trầm

                  Một ta trong cõi phù trầm
                  Thét lời ân hận, thét thầm cuồng si
                  Ôi sao đời mãi chia ly
                  Ôi sông. Ôi biển. Ôi đi. Ôi về

                  Dưới vắng lặng, nỗi ê hề
                  Đằng sau quá khứ lời thề năm nao
                  Em ơi thời ấy hư hao
                  Dù sao, hãy chậm cho ao ước này

                  Vũ Quỳ
                  #39
                    ptuuyen 01.11.2009 08:56:05 (permalink)
                    0

                       Chào bạn Lê Như Ngọc!
                     Thơ bạn viết thật tự nhiên, dễ thương và hay.
                    Tình yêu là sự rung cảm, nên chẳng bao giờ là hay dở, phải, không.
                    Nên:
                       Ta tìm một sợi dây
                       Cột mặt trời xuống núi
                       Để khai tử ban ngày
                       Cho tình yêu hiện hữu.
                    Tặng Lê Như Ngọc và chúc bạn vui!

                                             Phạm Tú Uyên 

                    #40
                      tuanminh1964@ymail.c 02.11.2009 13:58:09 (permalink)
                      0
                      Ta tìm một sợi dây
                        Cột mặt trời xuống núi
                        Để khai tử ban ngày
                        Cho tình yêu hiện hữu.
                      ...................
                      Trời oi. Rồ rồi
                      #41
                        ThanhThanhKhiet 02.11.2009 19:19:51 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Đuyên Hồng


                        Sao anh không là…


                        Sao anh không là bóng cây
                        Tỏa xuống đời em râm mát?
                        Sao anh không là mật ngọt
                        Rót vào hồn em ngất ngây?

                        Sao anh không là đám mây
                        Đưa mưa về khi nắng hạn?
                        Sao anh không là sao sáng
                        Dẫn đường em lúc tối tăm?

                        Sao anh không là trăng rằm
                        Của đêm Trung thu hò hẹn?
                        Sao anh không là sóng biển
                        Dạt dào hát khúc say sưa?

                        Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
                        Khát khao một thời con gái
                        Có anh kề bên mãi mãi
                        Để cùng dệt những ước mơ

                        Lê Như Ngọc


                        ANH CHỈ LÀ…


                        Đừng mơ anh là trăng
                        Trăng khi mờ khi tỏ
                        Đừng coi anh là gió
                        Gió sẽ thành bão dông…

                        Đừng mơ anh là nắng
                        Đốt cháy đồng cỏ khô
                        Đừng coi anh là lũ
                        Chảy ngập miền hoang vu…

                        Anh không là mùa thu
                        Trời chỉ còn mây trắng
                        Trời chỉ còn im lặng
                        Một thoáng buồn heo may…

                        Anh không là cỏ cây
                        Rợp bóng đường em tới
                        Anh không là con suối
                        Để em soi bóng mình…

                        Anh chẳng là bình minh
                        Gọi vườn em tỉnh giấc
                        Anh không là ngọc biếc
                        Treo đầu cành sau mưa…

                        Anh không là bài thơ
                        Nồng nàn yêu và nhớ
                        Anh không là trang vở
                        Lưu bút hồng tình em…

                        Anh chỉ là bóng đêm
                        Ôm trọn em mỗi tối
                        Anh chỉ là cát bụi
                        Bám chân em trên đường…

                        Đuyên Hồng

                         
                        Tâm sự
                         
                        Em chỉ  là cỏ cây
                        Anh có như mưa bay
                        Rải tình yêu vào đấy
                        Cho em giọt mê say
                         
                        Em muốn làm mây bay
                        Để anh là ngọn gió
                        Đuổi nhau trong mỗi ngày
                        Niềm say về thật lạ
                         
                        Em nấp vào rừng cây
                        Anh bới từng chiếc lá
                        Cây buồn thả heo may
                        Tìm em mà không thấy
                         
                         
                        Anh nhìn em mỉm cười
                        Muốn em là em thôi
                        Anh đã yêu nhiều lắm
                        Đừng thả mộng lên trời....
                         
                        T.T.K.2.11.2009
                         
                        TTK sang thăm NN nè. Chúc bạn vui.
                         
                        #42
                          Lê Như Ngọc 03.11.2009 16:13:50 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: lelong54

                          Trường cũ !
                           
                          Đi qua góc phố ngày xưa
                          Thấy trường tiểu học...như vừa hôm qua
                          Cảnh quang sao hẹp vậy cà
                          Hay là mình lớn....mình già cũng nên !
                           
                          Nhớ đường Hưng Đạo thênh thênh
                          Một mình đến lớp ngông nghêng sớm chiều
                          Vậy mà vui....chẳng cô liêu !
                          Dối thầy, ức bạn,...thật nhiều niềm thương !
                           
                          Hôm nay rảo bước ngang trường
                          Nghe thời tuổi mộng tơ vương hiện về
                          Trường ơi....! Đức Trí đẹp ghê !
                          Sao đành....tôi lỡ.....hẹn thề nhiều năm !


                          Một bài viết rất xúc động về trường cũ...
                          #43
                            Lê Như Ngọc 03.11.2009 16:16:52 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Vũ Quỳ


                            Trích đoạn: Lê Như Ngọc
                            Một mình
                             
                            Đưa người qua nẻo phù trầm
                            Mênh mang trời đất lệ đầm đìa rơi
                            Trở về, về với mình thôi
                            Lối xưa vắng lặng. Buồn. Tôi một mình.

                             
                             



                            Cõi Phù Trầm

                            Một ta trong cõi phù trầm
                            Thét lời ân hận, thét thầm cuồng si
                            Ôi sao đời mãi chia ly
                            Ôi sông. Ôi biển. Ôi đi. Ôi về

                            Dưới vắng lặng, nỗi ê hề
                            Đằng sau quá khứ lời thề năm nao
                            Em ơi thời ấy hư hao
                            Dù sao, hãy chậm cho ao ước này

                            Vũ Quỳ


                            "Dưới vắng lặng nỗi ê hề
                            Đằng sau quá khứ lời thề năm nao
                            Em ơi thời ấy hư hao
                            Dù sao , hãy chậm cho ao ước này"
                            NN rất thích khổ cuối , những câu này gợi nhiều xúc động lắm
                            #44
                              Lê Như Ngọc 03.11.2009 16:18:59 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: ptuuyen

                                 Chào bạn Lê Như Ngọc!
                              Thơ bạn viết thật tự nhiên, dễ thương và hay.
                              Tình yêu là sự rung cảm, nên chẳng bao giờ là hay dở, phải, không.
                              Nên:
                                Ta tìm một sợi dây
                                Cột mặt trời xuống núi
                                Để khai tử ban ngày
                                Cho tình yêu hiện hữu.
                              Tặng Lê Như Ngọc và chúc bạn vui!

                                                      Phạm Tú Uyên 

                              Cảm ơn ,bài thơ hay lắm...
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9