Thơ Lê Như Ngọc
Trích đoạn: tuanminh1964@ymail.c
Ta tìm một sợi dây
Cột mặt trời xuống núi
Để khai tử ban ngày
Cho tình yêu hiện hữu.
...................
Trời oi. Rồ rồi
Hì hì
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Đuyên Hồng
Sao anh không là…
Sao anh không là bóng cây
Tỏa xuống đời em râm mát?
Sao anh không là mật ngọt
Rót vào hồn em ngất ngây?
Sao anh không là đám mây
Đưa mưa về khi nắng hạn?
Sao anh không là sao sáng
Dẫn đường em lúc tối tăm?
Sao anh không là trăng rằm
Của đêm Trung thu hò hẹn?
Sao anh không là sóng biển
Dạt dào hát khúc say sưa?
Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
Khát khao một thời con gái
Có anh kề bên mãi mãi
Để cùng dệt những ước mơ
Lê Như Ngọc
ANH CHỈ LÀ…
Đừng mơ anh là trăng
Trăng khi mờ khi tỏ
Đừng coi anh là gió
Gió sẽ thành bão dông…
Đừng mơ anh là nắng
Đốt cháy đồng cỏ khô
Đừng coi anh là lũ
Chảy ngập miền hoang vu…
Anh không là mùa thu
Trời chỉ còn mây trắng
Trời chỉ còn im lặng
Một thoáng buồn heo may…
Anh không là cỏ cây
Rợp bóng đường em tới
Anh không là con suối
Để em soi bóng mình…
Anh chẳng là bình minh
Gọi vườn em tỉnh giấc
Anh không là ngọc biếc
Treo đầu cành sau mưa…
Anh không là bài thơ
Nồng nàn yêu và nhớ
Anh không là trang vở
Lưu bút hồng tình em…
Anh chỉ là bóng đêm
Ôm trọn em mỗi tối
Anh chỉ là cát bụi
Bám chân em trên đường…
Đuyên Hồng
Tâm sự
Em chỉ là cỏ cây
Anh có như mưa bay
Rải tình yêu vào đấy
Cho em giọt mê say
Em muốn làm mây bay
Để anh là ngọn gió
Đuổi nhau trong mỗi ngày
Niềm say về thật lạ
Em nấp vào rừng cây
Anh bới từng chiếc lá
Cây buồn thả heo may
Tìm em mà không thấy
Anh nhìn em mỉm cười
Muốn em là em thôi
Anh đã yêu nhiều lắm
Đừng thả mộng lên trời....
T.T.K.2.11.2009
TTK sang thăm NN nè. Chúc bạn vui.
Bài hồi đáp rất hay.Thanks nha
ANH CHỈ LÀ CHÀNG THI SĨ NGHÈO Anh chỉ là chàng thi sĩ nghèo Cuộc đời ôm ấp mộng tình yêu Trao em chỉ có vần thơ ấm Biết người đón nhận được bao nhiêu?
Trích đoạn: nguyenngoat
ANH CHỈ LÀ CHÀNG THI SĨ NGHÈO
Anh chỉ là chàng thi sĩ nghèo
Cuộc đời ôm ấp mộng tình yêu
Trao em chỉ có vần thơ ấm
Biết người đón nhận được bao nhiêu?
Còn mãi tháng ngày Bài thơ anh gửi tặng Có lửa cháy trong tim Khiến lòng em thổn thức Nhức nhối một nỗi niềm. Không gian đầy nỗi nhớ Thời gian dài chia xa Bao ngày không gặp lại Mà tình như hôm qua Giá như anh vẫn trẻ Chưa phôi phai tháng ngày Giá như em trở lại Tuổi mười lăm thơ ngây Thế mà xa quá đấy Ngày xưa giờ chiêm bao Tro thời gian lớp lớp Cời lên mà tìm nhau. Để yêu thương còn mãi Theo em đến ngàn sau.
Quê hương tôi (Họa thơ Quê Hương tôi của Đặng Xuân Linh) Về xóm cũ qua dòng suối nhỏ Nước ngọt ngào chảy đổ vào sông Dò lần ra biển vời trông Lắng nghe chuông vọng thinh không an nhàn Nhìn thấy cổng đình làng xưa cổ Biết rằng đây có chổ yên bình Nghe con chim sáo gọi tình Tiếng kêu thanh thoát giữa thinh không lành Bên mái nhỏ màn tranh chiếu đất Gió nhẹ nhàng phe phất lá cành Sương lam sớm quyện tơ mành Chiều sang theo giấc mộng lành quê xưa Trong vườn vắng hàng dừa khóm bưởi Lá xanh cành hòa với thiên nhiên Tránh xa những chốn muộn phiền Cho hồn thanh thản chẳng riêng tơ buồn Theo ngọn trúc ngàn phương đổi mới Vương vấn hồn mến gởi làng quê Thi thơ tận chốn sơn khê Niềm thương nỗi nhớ tỉ tê sóng lòng Non nước ấy tôi mong từ nhỏ Nơi trời xa cách trở muôn trùng Anh chờ em đợi mông lung Chỉ trông không mãi náu dung xứ người Nguyễn Gia Linh
trích đoạn Lê Như Ngọc
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
LNN
Theo dòng Lòng mơ một chốn ngọt ngào Mười hai bến nước bến nào …em rơi ! Dòng đời ra giữa biển khơi Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày Dù cho đông lạnh heo may Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn song T.T.K.4.11.2009 LNN ơi ! TTK hợp long bài của hai chúng mình lại nhé
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao "LNN"
Lòng mơ một chốn ngọt ngào Mười hai bến nước bến nào …em rơi ! Dòng đời ra giữa biển khơi Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày Dù cho đông lạnh heo may Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn sông T.T.K.4.11.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 08:09:28 bởi ThanhThanhKhiet >
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
trích đoạn Lê Như Ngọc
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
LNN
Theo dòng
Lòng mơ một chốn ngọt ngào
Mười hai bến nước bến nào …em rơi !
Dòng đời ra giữa biển khơi
Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày
Dù cho đông lạnh heo may
Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn song
T.T.K.4.11.2009
LNN ơi ! TTK hợp long bài của hai chúng mình lại nhé
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao "LNN"
Lòng mơ một chốn ngọt ngào
Mười hai bến nước bến nào …em rơi !
Dòng đời ra giữa biển khơi
Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày
Dù cho đông lạnh heo may
Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn sông
T.T.K.4.11.2009
Tuyệt quá!
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Quê hương tôi
(Họa thơ Quê Hương tôi của Đặng Xuân Linh)
Về xóm cũ qua dòng suối nhỏ
Nước ngọt ngào chảy đổ vào sông
Dò lần ra biển vời trông
Lắng nghe chuông vọng thinh không an nhàn
Nhìn thấy cổng đình làng xưa cổ
Biết rằng đây có chổ yên bình
Nghe con chim sáo gọi tình
Tiếng kêu thanh thoát giữa thinh không lành
Bên mái nhỏ màn tranh chiếu đất
Gió nhẹ nhàng phe phất lá cành
Sương lam sớm quyện tơ mành
Chiều sang theo giấc mộng lành quê xưa
Trong vườn vắng hàng dừa khóm bưởi
Lá xanh cành hòa với thiên nhiên
Tránh xa những chốn muộn phiền
Cho hồn thanh thản chẳng riêng tơ buồn
Theo ngọn trúc ngàn phương đổi mới
Vương vấn hồn mến gởi làng quê
Thi thơ tận chốn sơn khê
Niềm thương nỗi nhớ tỉ tê sóng lòng
Non nước ấy tôi mong từ nhỏ
Nơi trời xa cách trở muôn trùng
Anh chờ em đợi mông lung
Chỉ trông không mãi náu dung xứ người
Nguyễn Gia Linh
Một bài thơ viết về nỗi nhớ quê hương rất xúc động...
trích đoạn Lê Như Ngọc
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
LNN
Hai ta số phận đôi bờ Cứ theo dòng cứ lượn lờ mãi đâu Cùng chung in bóng đáy sâu Mà xa cách chẳng gặp nhau bao giờ... kimrbl
Trích đoạn: kimrbl
trích đoạn Lê Như Ngọc
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
LNN
Hai ta số phận đôi bờ
Cứ theo dòng cứ lượn lờ mãi đâu
Cùng chung in bóng đáy sâu
Mà xa cách chẳng gặp nhau bao giờ...
kimrbl
Nụ xinh
Đoá hồng nở, cổng rào bỏ ngõ
Hoa cũng ngây ngô ngóng gió trời
Anh qua lén hái, sao anh nở
Hoa rời cành, biết có mau phai
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Trích đoạn: nguyenngoat
ANH CHỈ LÀ CHÀNG THI SĨ NGHÈO
Anh chỉ là chàng thi sĩ nghèo
Cuộc đời ôm ấp mộng tình yêu
Trao em chỉ có vần thơ ấm
Biết người đón nhận được bao nhiêu?
Còn mãi tháng ngày
Bài thơ anh gửi tặng
Có lửa cháy trong tim
Khiến lòng em thổn thức
Nhức nhối một nỗi niềm.
Không gian đầy nỗi nhớ
Thời gian dài chia xa
Bao ngày không gặp lại
Mà tình như hôm qua
Giá như anh vẫn trẻ
Chưa phôi phai tháng ngày
Giá như em trở lại
Tuổi mười lăm thơ ngây
Thế mà xa quá đấy
Ngày xưa giờ chiêm bao
Tro thời gian lớp lớp
Cời lên mà tìm nhau.
Để yêu thương còn mãi
Theo em đến ngàn sau.
ĐONG ĐẦY KỈ NIỆM Người con gái đất Cần Thơ Tôi yêu một thuở bây giờ nơi đâu Ninh Kiều bến nước có sâu Để thuyền chở cả sắc màu thời gian Một chiều em bước sang ngang Lòng người ở lại vỡ tan mộng thề Về đây trên bến sông quê Tìm em với cả bộn bề sầu ưu Mưa đông hay lệ còn dư Để tôi gửi trọn tâm tư cho tình Câu thơ nhắc chuyện đôi mình Còn trong ảo vọng bóng hình em ơi Con đò khách đã đông rồi Tôi đi với kiếp mồ côi sông hồ.
Trích đoạn: nguyenngoat
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Trích đoạn: nguyenngoat
ANH CHỈ LÀ CHÀNG THI SĨ NGHÈO
Anh chỉ là chàng thi sĩ nghèo
Cuộc đời ôm ấp mộng tình yêu
Trao em chỉ có vần thơ ấm
Biết người đón nhận được bao nhiêu?
Còn mãi tháng ngày
Bài thơ anh gửi tặng
Có lửa cháy trong tim
Khiến lòng em thổn thức
Nhức nhối một nỗi niềm.
Không gian đầy nỗi nhớ
Thời gian dài chia xa
Bao ngày không gặp lại
Mà tình như hôm qua
Giá như anh vẫn trẻ
Chưa phôi phai tháng ngày
Giá như em trở lại
Tuổi mười lăm thơ ngây
Thế mà xa quá đấy
Ngày xưa giờ chiêm bao
Tro thời gian lớp lớp
Cời lên mà tìm nhau.
Để yêu thương còn mãi
Theo em đến ngàn sau.
ĐONG ĐẦY KỈ NIỆM
Người con gái đất Cần Thơ
Tôi yêu một thuở bây giờ nơi đâu
Ninh Kiều bến nước có sâu
Để thuyền chở cả sắc màu thời gian
Một chiều em bước sang ngang
Lòng người ở lại vỡ tan mộng thề
Về đây trên bến sông quê
Tìm em với cả bộn bề sầu ưu
Mưa đông hay lệ còn dư
Để tôi gửi trọn tâm tư cho tình
Câu thơ nhắc chuyện đôi mình
Còn trong ảo vọng bóng hình em ơi
Con đò khách đã đông rồi
Tôi đi với kiếp mồ côi sông hồ.
"con đò khách đã đông rồi
Tôi đi với kiếp mồ côi sông hồ"
sao mà buồn quá vậy nhỉ?
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Xin mời ghé thăm:
http://yume.timnhanh.com/hoatim_tigon124
Web: http://nnyvn. net/lenhungoc
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=549263&mpage=1&key=
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Sao anh không là…
Sao anh không là bóng cây
Tỏa xuống đời em râm mát?
Sao anh không là mật ngọt
Rót vào hồn em ngất ngây?
Sao anh không là đám mây
Đưa mưa về khi nắng hạn?
Sao anh không là sao sáng
Dẫn đường em lúc tối tăm?
Sao anh không là trăng rằm
Của đêm Trung thu hò hẹn?
Sao anh không là sóng biển
Dạt dào hát khúc say sưa?
Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
Khát khao một thời con gái
Có anh kề bên mãi mãi
Để cùng dệt những ước mơ
xóa
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Xin mời ghé thăm:
http://yume.timnhanh.com/hoatim_tigon124
Web: http://nnyvn. net/lenhungoc
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=549263&mpage=1&key=
Trích đoạn: nghinhnguyen
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Sao anh không là…
Sao anh không là bóng cây
Tỏa xuống đời em râm mát?
Sao anh không là mật ngọt
Rót vào hồn em ngất ngây?
Sao anh không là đám mây
Đưa mưa về khi nắng hạn?
Sao anh không là sao sáng
Dẫn đường em lúc tối tăm?
Sao anh không là trăng rằm
Của đêm Trung thu hò hẹn?
Sao anh không là sóng biển
Dạt dào hát khúc say sưa?
Còn đây! Kỷ niệm ngày xưa
Khát khao một thời con gái
Có anh kề bên mãi mãi
Để cùng dệt những ước mơ
xóa
_____________________________
Ta sống bằng gì bạn đường ơi
Hơi thở, áo cơm chỉ thế thôi;
Còn gì cao quý hơn thế nữa ?
-Yêu và được yêu giữa cuộc đời...
Cô đơn
Ngôi nhà đẹp cô đơn quanh vườn rộng
Vì sao cô đơn trước giọt giọt mưa nguồn
Con tim cô đơn giữa bốn bề danh vọng
Em cô đơn trong nhan sắc ru hồn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 01:46:19 bởi Lê Như Ngọc >
Trích đoạn: Lê Như Ngọc
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
trích đoạn Lê Như Ngọc
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao
LNN
Theo dòng
Lòng mơ một chốn ngọt ngào
Mười hai bến nước bến nào …em rơi !
Dòng đời ra giữa biển khơi
Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày
Dù cho đông lạnh heo may
Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn song
T.T.K.4.11.2009
LNN ơi ! TTK hợp long bài của hai chúng mình lại nhé
Theo dòng
Đôi bờ ôm ấp lòng sông
Nước dù trong đục theo dòng về xuôi
Bềnh bồng bèo dạt mây trôi
Sóng xô lay động tình đời xôn xao "LNN"
Lòng mơ một chốn ngọt ngào
Mười hai bến nước bến nào …em rơi !
Dòng đời ra giữa biển khơi
Tình em muối mặn đầy vơi mỗi ngày
Dù cho đông lạnh heo may
Thì trái tim này vẫn nhớ nguồn sông
T.T.K.4.11.2009
Tuyệt quá!
Đáp lại bài thơ hợp long của anh nè
Gặp nhau trong mơ
Đêm qua em đã nằm mơ Có anh trong đó trao thơ hẹn hò Lần đầu tiên gặp ngẩn ngơ Trần gian đâu mấy ai ngờ có anh Thơ anh nồng thắm nghĩa tình Canh khuya thức giấc, một mình nhớ quên Nỗi buồn vô cớ lỏi len Thắp thành ngọn đuốc cháy lên bập bùng Dập dềnh gom góp nhớ nhung Cất vào sâu thẳm tận cùng tim em. Cho dù hoang lạnh màn đêm Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai Nhớ thương trăn trở đêm dài Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: