Thơ Lê Như Ngọc
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 05.11.2009 19:34:34 (permalink)
0

trích doạn Le Nhu Ngọc

Gặp nhau trong mơ


Đêm qua em đã nằm mơ
Có anh trong đó trao thơ hẹn hò
Lần đầu tiên gặp ngẩn ngơ
Trần gian đâu mấy ai ngờ có anh

Thơ anh nồng thắm nghĩa tình
Canh khuya thức giấc, một mình nhớ quên
Nỗi buồn vô cớ lỏi len
Thắp thành ngọn đuốc cháy lên bập bùng
Dập dềnh gom góp nhớ nhung
Cất vào sâu thẳm tận cùng tim em.

Cho dù hoang lạnh màn đêm
Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
Nhớ thương trăn trở đêm dài
Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng.
LNN


 
Em mơ
 
Mộng mơ thoáng một bóng hình
Lướt vào bến đợi của mình thật êm
Gió đưa lay động cánh rèm
Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!
Ngọt ngào ướt thắm vành môi
M àn đ êm che mắt buông lơi tóc mềm
Hương trinh rơi nhẹ bên thềm
Giật mình tỉnh giấc trắng đêm … một mình!
 
T.T.K.5.11.2009
 
#61
    Lê Như Ngọc 05.11.2009 20:38:28 (permalink)
    0

    Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


    trích doạn Le Nhu Ngọc

    Gặp nhau trong mơ


    Đêm qua em đã nằm mơ
    Có anh trong đó trao thơ hẹn hò
    Lần đầu tiên gặp ngẩn ngơ
    Trần gian đâu mấy ai ngờ có anh

    Thơ anh nồng thắm nghĩa tình
    Canh khuya thức giấc, một mình nhớ quên
    Nỗi buồn vô cớ lỏi len
    Thắp thành ngọn đuốc cháy lên bập bùng
    Dập dềnh gom góp nhớ nhung
    Cất vào sâu thẳm tận cùng tim em.

    Cho dù hoang lạnh màn đêm
    Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
    Nhớ thương trăn trở đêm dài
    Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng.
    LNN


     
    Em mơ
     
    Mộng mơ thoáng một bóng hình
    Lướt vào bến đợi của mình thật êm
    Gió đưa lay động cánh rèm
    Bâng khuâng như lạ như quen lâu rồi!
    Ngọt ngào ướt thắm vành môi
    M àn đ êm che mắt buông lơi tóc mềm
    Hương trinh rơi nhẹ bên thềm
    Giật mình tỉnh giấc trắng đêm … một mình!
     
    T.T.K.5.11.2009
     


    SẮC HOA QUỲNH 
     
    Trước hiên một đoá hoa quỳnh  
    Dưới trăng chúm chím tươi xinh thục hiền 
    Sắc hương em toả dịu êm
    Có người trộm thức đêm đêm ngắm quỳnh
     
    #62
      Lê Như Ngọc 06.11.2009 01:43:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Vũ Quỳ


      Trích đoạn: Lê Như Ngọc
      Một mình
       
      Đưa người qua nẻo phù trầm
      Mênh mang trời đất lệ đầm đìa rơi
      Trở về, về với mình thôi
      Lối xưa vắng lặng. Buồn. Tôi một mình.
       
       



      Cõi Phù Trầm

      Một ta trong cõi phù trầm
      Thét lời ân hận, thét thầm cuồng si
      Ôi sao đời mãi chia ly
      Ôi sông. Ôi biển. Ôi đi. Ôi về

      Dưới vắng lặng, nỗi ê hề
      Đằng sau quá khứ lời thề năm nao
      Em ơi thời ấy hư hao
      Dù sao, hãy chậm cho ao ước này

      Vũ Quỳ


      ÁNH SÁNG
      Thoáng gặp nhau  tôi đã biết
      Gương mặt anh chìm  giữa muôn người
      Anh không là mặt trời nhưng tôi vẫn biết
      Anh  rọi chiếu  mọi góc khuất hồn tôi!
       
      #63
        Lê Như Ngọc 06.11.2009 01:47:23 (permalink)
        0

        Tranh vẽ của Lê Như Ngọc

        Họa mi đi tìm tiếng hót
        Có cô chim nho nhỏ
        Lẻ loi giữa bầu trời
        Mang nỗi niềm trăn trở
        Góp nhặt chi cho đời
         
        Một mình cô đơn côi
        Cứ miệt mài tìm tòi
        Niềm đam mê cháy bỏng
        Thôi thúc hoài khôn nguôi
         
        Có những khi mệt nhoài
        Cô tưởng mình thất bại
        Toàn thân như bải hoải
        Nước mắt tràn hoen mi
         
        Khi nắng mai thầm thì
        Những hạt sương thủ thỉ
        Cô chim thôi rầu rĩ
        Lại bôn ba hành trình
         
        Đến một cánh rừng xanh
        Suối ngàn reo róc rách
        Lắng nghe từng nốt nhạc
        Của thiên nhiên giao hòa
         
        Chợt thấy lòng giao thoa
        Cô cất lên tiếng hót
        Du dương và thánh thót
        Thanh âm chùng không gian.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 01:03:11 bởi Lê Như Ngọc >
        #64
          nguyenthuy_qs 07.11.2009 00:53:04 (permalink)
          0
          Nguyễn Thủy


          Em đi rồi mình anh lang thang trong khuya khoắt
          Em đi rồi mình anh trong đêm dõi mắt chờ mong
          Tuổi đá còn trong đêm lạnh mờ sương
          Rơi lác đác lá thu vàng cuối bải
          Trong giấc mơ mong trao về em gái
          Có một điều chứa cả nổi riêng tư...
          Bao ước muốn cho thời gian chậm lại
          Để lắng nghe tim đập ở quanh mình...


                               NT.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 21:26:42 bởi nguyenthuy_qs >
          #65
            TTH 07.11.2009 07:12:18 (permalink)
            0

            Họa mi đi tìm tiếng hót
            Có cô chim nho nhỏ
            Lẻ loi giữa bầu trời
            Mang nỗi niềm trăn trở
            Góp nhặt chi cho đời

            Một mình cô đơn côi
            Cứ miệt mài tìm tòi
            Niềm đam mê cháy bỏng
            Thôi thúc hoài khôn nguôi

            Có những khi mệt nhoài
            Cô tưởng mình thất bại
            Toàn thân như bải hoải
            Nước mắt tràn hoen mi

            Khi nắng mai thầm thì
            Những hạt sương thủ thỉ
            Cô chim thôi rầu rĩ
            Lại bôn ba hành trình

            Đến một cánh rừng xanh
            Suối ngàn reo róc rách
            Lắng nghe từng nốt nhạc
            Của thiên nhiên giao hòa

            Chợt thấy lòng giao thoa
            Cô cất lên tiếng hót
            Du dương và thánh thót
            Thanh âm chùng không gian.
             
                    Lê Như Ngọc
             
             
            Lời chim hót
             
            "Thanh âm chùng không gian"
             
            Giọng hát thanh âm vang
            Đón ta vui vời vợi
            Xin chói đời sáng lạng
            Đừng làm chim đơn côi
             
            Chim hót lời ta thán
            Lòng ta cũng thở than
            Người chim trong tình nạn
            Đời hai sẽ phũ phàng
             
            Cớ sao buồn chim nhỏ
            Đâu giọng vàng líu lo
            Nghe mến em từ đó
            Vui gặp trên chuyến đò
             
            Đò đưa em muôn lối
            Có bướm hoa lả lơi
            Có trời xanh nắng mới
            Đón thương yêu một người
             
                    Thanh Huy
             
            Xin góp vui bài thơ, chúc mạnh. TTH.
             
             
            #66
              lá chờ rơi 08.11.2009 18:36:21 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Lê Như Ngọc

              Họa mi đi tìm tiếng hót

              Có cô chim nho nhỏ
              Lẻ loi giữa bầu trời
              Mang nỗi niềm trăn trở
              Góp nhặt chi cho đời
               
              Một mình cô đơn côi
              Cứ miệt mài tìm tòi
              Niềm đam mê cháy bỏng
              Thôi thúc hoài khôn nguôi
               
              Có những khi mệt nhoài
              Cô tưởng mình thất bại
              Toàn thân như bải hoải
              Nước mắt tràn hoen mi
               
              Khi nắng mai thầm thì
              Những hạt sương thủ thỉ
              Cô chim thôi rầu rĩ
              Lại bôn ba hành trình
               
              Đến một cánh rừng xanh
              Suối ngàn reo róc rách
              Lắng nghe từng nốt nhạc
              Của thiên nhiên giao hòa
               
              Chợt thấy lòng giao thoa
              Cô cất lên tiếng hót
              Du dương và thánh thót
              Thanh âm chùng không gian.

              Lê Như Ngọc

               

              Chào cháu Lê Như Ngọc,
               
              Bác không quen lục lạo, mà cũng không có thì giờ, nên chưa đọc được hết những link của cháu cho.
              Vậy chỉ xin họa một bài đáp lễ.
               
              Lá chờ rơi
               
              CON CHIM NHỎ

              Có một nàng chim nhỏ
              Vui ca dưới vòm trời
              Dẫu cho đường cách trở
              Vẫn có thơ tặng đời.

              Chẳng buồn phận cúc côi
              Hôm sớm siêng tìm tòi
              Lời thơ còn nóng bỏng
              Tự đáy lòng chưa nguôi.

              Khi mệt ngả lăn nhoài
              Vẫn chưa là chiến bại
              Sức bền thân chẳng hoải
              Nào kém đấng tu mi.

              Theo thuở lại theo thì
              Chí tang bồng hồ thỉ
              Bốn phương nghe rầm rĩ
              Tiếng gọi bước đăng trình.

              Viết những dòng thơ xanh
              Sẻ chia đời khố rách
              Ru tình theo tiếng nhạc
              Khi gió thuận mưa hòa.

              Hảnh diện kiếp quần thoa
              Yêu đời cao giọng hót
              Bước chân nào lót thót
              Quên đếm cả thời gian !


              Lá chờ rơi 08/11/09

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2009 18:40:39 bởi lá chờ rơi >
              #67
                Lê Như Ngọc 08.11.2009 21:44:36 (permalink)
                0

                Trích đoạn: nguyenthuy_qs

                Nguyễn Thủy


                Em đi rồi mình anh lang thang trong khuya khoắt
                Em đi rồi mình anh trong đêm dõi mắt chờ mong
                Tuổi đá còn trong đêm lạnh mờ sương
                Rơi lác đác lá thu vàng cuối bải
                Trong giấc mơ mong trao về em gái
                Có một điều chứa cả nổi riêng tư...
                Anh mơ ước cho thời gian chậm lại
                Để lắng nghe tim đập ở quanh mình...


                 trốn -tìm
                Em biết phải làm gì đây?
                Giữa quá nhiều lối rẽ
                Trái tim nhỏ
                Kêu gào
                Biết bao lần khóc thầm khe khẽ
                Sẽ chẳng thể nào anh nhìn thấy
                 
                Em biết phải làm gì đây?
                Đôi lần khôn dại
                Lỡ tay
                Thế là tai hại
                Em sẽ phải đi qua
                Lối này
                Mọi việc rồi sẽ thế nào ?
                Nếu em vứt bỏ mọi thứ
                Chỉ còn niềm tin ở lại
                Em đong đếm trong tay
                Phân vân trước những mối tình
                Rồi lại bỏ chạy
                 Dẫu biết rằng
                Phía sau
                Có kẻ đuổi theo
                Làm một cuộc trốn –tìm

                                      NT.


                #68
                  Lê Như Ngọc 08.11.2009 21:45:49 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: TTH


                  Họa mi đi tìm tiếng hót
                  Có cô chim nho nhỏ
                  Lẻ loi giữa bầu trời
                  Mang nỗi niềm trăn trở
                  Góp nhặt chi cho đời

                  Một mình cô đơn côi
                  Cứ miệt mài tìm tòi
                  Niềm đam mê cháy bỏng
                  Thôi thúc hoài khôn nguôi

                  Có những khi mệt nhoài
                  Cô tưởng mình thất bại
                  Toàn thân như bải hoải
                  Nước mắt tràn hoen mi

                  Khi nắng mai thầm thì
                  Những hạt sương thủ thỉ
                  Cô chim thôi rầu rĩ
                  Lại bôn ba hành trình

                  Đến một cánh rừng xanh
                  Suối ngàn reo róc rách
                  Lắng nghe từng nốt nhạc
                  Của thiên nhiên giao hòa

                  Chợt thấy lòng giao thoa
                  Cô cất lên tiếng hót
                  Du dương và thánh thót
                  Thanh âm chùng không gian.

                         Lê Như Ngọc


                  Lời chim hót

                  "Thanh âm chùng không gian"

                  Giọng hát thanh âm vang
                  Đón ta vui vời vợi
                  Xin chói đời sáng lạng
                  Đừng làm chim đơn côi

                  Chim hót lời ta thán
                  Lòng ta cũng thở than
                  Người chim trong tình nạn
                  Đời hai sẽ phũ phàng

                  Cớ sao buồn chim nhỏ
                  Đâu giọng vàng líu lo
                  Nghe mến em từ đó
                  Vui gặp trên chuyến đò

                  Đò đưa em muôn lối
                  Có bướm hoa lả lơi
                  Có trời xanh nắng mới
                  Đón thương yêu một người

                         Thanh Huy

                  Xin góp vui bài thơ, chúc mạnh. TTH.



                  chọn
                   
                  Có thể  chọn giữa hai ngã đường
                  Em sẽ đi  về phía ngược lại
                  dẫu có  thể dẫn đến đau thương

                  có thể  chọn  số kiếp đầu thai
                  Em muốn được  là đất
                  bởi  đất  vô tri trước bia miệng thế gian
                   

                  Nếu được chọn giữa bi và hài
                  Em chỉ muốn  bình lặng
                  bởi  bi –hài ... ý nghĩa  gì đâu !

                  Nhưng nếu cho em chọn giữa :
                  Đau khổ  
                  và Hạnh Phúc
                  Em xin chọn cả hai
                  bởi đó chính là  tình yêu .
                   
                  #69
                    Lê Như Ngọc 08.11.2009 21:47:43 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    Trích đoạn: Lê Như Ngọc

                    Họa mi đi tìm tiếng hót

                    Có cô chim nho nhỏ
                    Lẻ loi giữa bầu trời
                    Mang nỗi niềm trăn trở
                    Góp nhặt chi cho đời
                     
                    Một mình cô đơn côi
                    Cứ miệt mài tìm tòi
                    Niềm đam mê cháy bỏng
                    Thôi thúc hoài khôn nguôi
                     
                    Có những khi mệt nhoài
                    Cô tưởng mình thất bại
                    Toàn thân như bải hoải
                    Nước mắt tràn hoen mi
                     
                    Khi nắng mai thầm thì
                    Những hạt sương thủ thỉ
                    Cô chim thôi rầu rĩ
                    Lại bôn ba hành trình
                     
                    Đến một cánh rừng xanh
                    Suối ngàn reo róc rách
                    Lắng nghe từng nốt nhạc
                    Của thiên nhiên giao hòa
                     
                    Chợt thấy lòng giao thoa
                    Cô cất lên tiếng hót
                    Du dương và thánh thót
                    Thanh âm chùng không gian.

                    Lê Như Ngọc

                     

                    Chào cháu Lê Như Ngọc,
                     
                    Bác không quen lục lạo, mà cũng không có thì giờ, nên chưa đọc được hết những link của cháu cho.
                    Vậy chỉ xin họa một bài đáp lễ.
                     
                    Lá chờ rơi
                     
                    CON CHIM NHỎ

                    Có một nàng chim nhỏ
                    Vui ca dưới vòm trời
                    Dẫu cho đường cách trở
                    Vẫn có thơ tặng đời.

                    Chẳng buồn phận cúc côi
                    Hôm sớm siêng tìm tòi
                    Lời thơ còn nóng bỏng
                    Tự đáy lòng chưa nguôi.

                    Khi mệt ngả lăn nhoài
                    Vẫn chưa là chiến bại
                    Sức bền thân chẳng hoải
                    Nào kém đấng tu mi.

                    Theo thuở lại theo thì
                    Chí tang bồng hồ thỉ
                    Bốn phương nghe rầm rĩ
                    Tiếng gọi bước đăng trình.

                    Viết những dòng thơ xanh
                    Sẻ chia đời khố rách
                    Ru tình theo tiếng nhạc
                    Khi gió thuận mưa hòa.

                    Hảnh diện kiếp quần thoa
                    Yêu đời cao giọng hót
                    Bước chân nào lót thót
                    Quên đếm cả thời gian !


                    Lá chờ rơi 08/11/09



                    Gió đầu mùa
                     
                    Phố dài lớp lớp hàng cây
                    Thu qua lá rụng trải đầy lối hoang
                    Gió đầu mùa thổi miên man
                    Hái đi già cỗi thay bằng non  xanh
                     
                    #70
                      Lê Như Ngọc 09.11.2009 00:39:13 (permalink)
                      0

                      Tôi đi tìm tôi
                      như chẳng có  điều chi ngăn lại
                      Bước chân ta chiều nay
                      tìm về
                      cắm  cúi
                      chỉ là  thói quen
                      để thấy bóng cây  cao cao
                      toả xuống  mãi bóng râm nào
                      hoa dại  lẫn trong đám cỏ
                      bông hoàng hậu  vàng cơn gió…
                      sao ta  cứ chờ một người không hẹn ?
                      ước chi lại  nghe lời “cứ tưởng em không đến  !”…
                      bao lâu  mình xa nhau?

                      Tìm về
                      trống vắng  lặng thinh
                      lại ngồi một  mình
                      chỉ có  chiếc ghế  kề bên
                      Vòng tay  trống rỗng  và mắt nhìn hụt hẫng
                      chiều  vẫn vắng
                      gió  vẫn êm
                      Con chim hót quanh quẩn
                      loanh quanh  trên tán cây già
                      gợi  nhớ
                      Một thời ta gàn dở
                      Một thời ta điên…

                      chao ơi!
                      vì sợ quên ta tự cho mình thói quen
                      Thích lục lọi ký ức
                      chìm đắm  vào nỗi đau 
                      ta sẽ lại đến đây
                      dẫu  người xa cũ
                      ta vẫn tìm  về để thấy còn yêu !
                      LNN
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 01:01:44 bởi Lê Như Ngọc >
                      #71
                        Lê Như Ngọc 09.11.2009 00:43:28 (permalink)
                        0

                         
                        Chân dung Lê Như Ngọc
                        tác giả vẽ
                        chân dung cuối cùng
                         
                        Em đã  hoàn thành bức tranh và gửi tặng  anh
                        Trước ngày ly biệt
                        Bức tranh  về ước  mơ của  em
                        có gam   màu   trắng _hồng
                        ẩn chứa  những nỗi niềm được - mất

                        Em đã biết  nhìn vào sự thật
                        Nhìn vào hạnh phúc lẫn khổ đau
                        Tình yêu đầu mong manh
                        đổ vỡ

                        Em chới với  giữa trùng dương   mênh mông  ấy
                        Lay lắt như bóng nước
                        Lờ lững bềnh bồng
                        mơ những  giấc mơ muôn đời không có được

                        cho đến khi  mảnh vỡ thủy tinh cứa nát giới hạn cuối cùng
                        Chợt thấy mình rơi mãi xuống vực thẳm
                        hun hút
                        làm thế nào để được  tìm thấy bình yên ?

                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 00:47:20 bởi Lê Như Ngọc >
                        #72
                          nguyenngoat 09.11.2009 19:24:10 (permalink)
                          0
                          CẢM NHẬN CỦA RIÊNG ANH
                           
                          Anh lại thấy trong đôi mắt của em
                          Toả ấm áp một mùa đông vô tận
                          Đôi môi đã từng yêu thương và hờn giận
                          Mái tóc buồn mang huyền thoại Liêu Trai.
                          #73
                            Lê Như Ngọc 09.11.2009 22:20:57 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nguyenngoat

                            CẢM NHẬN CỦA RIÊNG ANH
                             
                            Anh lại thấy trong đôi mắt của em
                            Toả ấm áp một mùa đông vô tận
                            Đôi môi đã từng yêu thương và hờn giận
                            Mái tóc buồn mang huyền thoại Liêu Trai.

                            Cô đơn
                             
                            Ngôi nhà đẹp cô đơn quanh vườn rộng
                            Vì sao cô đơn trước giọt giọt mưa nguồn
                            Con tim cô đơn giữa bốn bề danh vọng
                            Em cô đơn trong nhan sắc ru hồn
                             
                            #74
                              nguyenngoat 10.11.2009 06:59:48 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Lê Như Ngọc


                              Trích đoạn: nguyenngoat

                              CẢM NHẬN CỦA RIÊNG ANH
                               
                              Anh lại thấy trong đôi mắt của em
                              Toả ấm áp một mùa đông vô tận
                              Đôi môi đã từng yêu thương và hờn giận
                              Mái tóc buồn mang huyền thoại Liêu Trai.

                              Cô đơn
                               
                              Ngôi nhà đẹp cô đơn quanh vườn rộng
                              Vì sao cô đơn trước giọt giọt mưa nguồn
                              Con tim cô đơn giữa bốn bề danh vọng
                              Em cô đơn trong nhan sắc ru hồn

                                  SUY NGẪM
                               
                                            Khi lòng mình cảm thấy cô đơn
                                            Chính là lúc trái tim dạt dào xúc cảm
                                           Cũng là lúc đòi hỏi lòng can đảm
                                             Để tự vượt lên chính bản thân mình?
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 90 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9