Khi xa.....
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 335 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:01:24 (permalink)
0
Thế gian đầy lắm ảo mơ,
Ta nào biết được chữ ngờ xảy ra,
Bao lần ta đã gặp qua
Tìm trong nhân loại đâu là tình thương,
Người ơi chỉ chút vấn vương,
Mà ta đi suốt đoạn đường thương đau,
Bây giờ ta hiểu được nhau,
Thì ta đây đã hoà vào biệt ly,
Ngày xưa đừng gặp- phải chi,
Hoài là khúc nhạc-vang khi-đã từng.


#1
    BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:04:32 (permalink)
    0
    Tình như bọt nước bay xa

    TìnH như bọt nuớc bay xa
    TôI ngơ ngẩn đứng ngắm hoa buớm sầu
    ĐÃ rơi hết trận mưa ngâu
    Là thôi anh nhé đây câu biệt nguời
    KĨ vật nào vẫn còn đây
    NiệM lòng phút cuối đuờng mây khuất rồi
    Nguời đi vạn dặm xa xôi
    Xưa kia lưu luyến lứa đôi hẹn hò
    Giờ đây đã vắng bóng đò
    LÀ thôi chấm hết con đuờng yêu đuơng
    CỐ tìm lại những thân thuơng
    Nhân ảnh năm nào vuơn ấm hồn tôi....


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:35:38 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:07:11 (permalink)
      0
      Tình như bọt nước bay xa (2)

      Tình như bọt nuớc bay xa
      Bao nhiêu yêu dấu đậm đà còn đâu
      Đêm nằm đếm những giọt châu
      Em đi ngày đó wa cầu đắng cay
      Nguời xưa anh hỡi có hay
      Em giờ như thể cây khô chết rồi
      Nụ cuời vẫn nở trên môi
      Lòng như dao cứa chia đôi mảnh hồn
      Nhớ hoài nhớ mãi cái hôn
      Biệt nhau lần cuối chẳng ngôn ngữ nào
      Giúp em giải thích tại sao
      Chỉ mình em biết lòng đau rạc rời
      Cùng ai bên cạnh sớm mơi
      Mà hồn gửi tận về nơi phuơng nào
      Em nào có fải trèo cao
      Nhưng vì hiếu nghĩa biết sao bây giờ
      Thôi thì dẫu lắm uớc mơ
      Xin đành ôm trọn duyên hờ tháng năm.....


      ***
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:37:06 bởi BĂNG NGUYỆT >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:11:03 (permalink)
        0
        Hoài mong kỉ niệm

        Mặt trời xuống núi em ơi
        Biển thôi nổi sóng thảnh thơi yên lành
        Còn đâu nữa chữ yến oanh
        Con chim lẻ bạn nhớ cành năm xưa
        Em ơi từ lúc tiển đưa
        Em về với chốn nào chưa tỏ tuờng
        Anh còn là gió ngàn fuơng
        Nên ko dám giữ mến thuơng cho lòng
        Tình anh dẫu có mênh mong
        Và nhiều như nuớc trên sông biển đầy
        Mà nguời chỉ tựa vầng mây
        Gặp chiều đông lạnh mưa dầy rớt rơi
        Biển chiều yên ả lả lơi
        Từng đợt sóng buồn thoai thoải nơi xa
        Lòng anh nhớ mãi mặn mà
        Môi son má thắm ngọc ngà dáng ai
        Bao giờ cho có một ngày
        Trùng fùng em hỡi lòng hoài đợi trông.....



        ***
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:42:41 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #4
          BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:13:07 (permalink)
          0
          Cây khô ko thể đâm chồi

          Tình yêu muôn thuở ngọt ngào
          Nhưng khi vấp rồi mới biết rằng đau
          Tình đầu như một nhát dao
          Làm em đau mãi những ngày tháng wa
          Ngày xưa có lắm ngọc ngà
          Bây giờ dõi ánh trăng tà lẻ loi
          Thời gian thoắt bóng đưa thoi
          Muời năm có lẽ bồi hồi nhớ mong
          Thuyền nào đưa khách sang sông?
          Thuyền nào chở lại mộng lòng cho ai?
          Chẳng còn nữa lệ ngắn dài
          Em giờ cứng cõi theo ngày tháng trôi
          Cây khô ko thể đâm chồi
          Nên nguời đừng trách sao tôi hững hờ
          Nợ duyên nhiều lắm tình cờ
          Rồi nguời sẽ gặp nguời mơ thui mà
          Đời tôi như một bài ca
          Viết rồi đoạn kết cánh hoa fai tàn....
          Thuyền nào đã có nguời sang....
          Thuyền nào để lại -dở dang một nguời.....



          ***
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:47:55 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #5
            BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:15:20 (permalink)
            0
            Nguời xa rồi

            Đã dặn lòng đừng rơi nữa giọt châu
            Sao nuớc mắt cứ dửng dưng rớt xuống
            Em bây giờ có ôm bao sầu muộn
            Nguời xa rồi...ai lau nữa lệ em ?!?


            ***
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:51:29 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #6
              BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:20:42 (permalink)
              0
              Tôi đã buồn nhưng lại gặp người buồn hơn
              cô bé có đôi mắt thẳm sâu
              nữa đây tôi không hiểu nổi mình nữa
              Trong giây phút loạn nhịp bởi vì sao
              Trái tim mình trời ơi khó hiểu quá
              Tim gì mà nói chẳng chịu nghe
              Em làm gì mà khiến tôi như thế
              Vậy phải sao một lời thử nói coi em
              Thiên Sứ
              #7
                BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:23:19 (permalink)
                0
                Anh đến bên tôi một chiều
                cơn gió mát thổi diều em bay
                Tri âm khách chớ vội say
                KỈ niệm năm nào còn mãi trong tim
                Của ngày xưa với nỗi niềm
                Tôi chưa wên đuợc dịu êm ngày nào....

                #8
                  BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 10:26:34 (permalink)
                  0
                  Nói với người đã qua

                  Nguời ta bảo khóc là uỷ mị
                  Biết làm sao khi lệ uớt rèm mi
                  Đối diện với mình là hai chữ sầu bi
                  Vờ cứng rắn nhưng đêm truờng thức giấc
                  Lệ đã vô tình rơi thật nguời ơi
                  Nhìn ko gian mà ngẫm mãi chữ- đời
                  Nguời tấp nập giữa cho và nhận
                  Xin lỗi cùng những nguời tôi làm lận đận
                  Lỡ gặp tôi để oán hận chữ- tình
                  Tôi ko xinh nhưng lại dễ nhìn
                  Nét yếu đuối của chút duyên con gái
                  Phải làm gì khi tim tôi thì lại
                  Có 1 thôi -ngần ngại giữa niềm đau
                  Bạn bè ơi! giờ đã ra sao?
                  (Xin đuợc gọi chữ bạn bè đi nhé)
                  Suơng đêm vẫn rơi cho dù rất nhẹ
                  Đủ lạnh lòng những kẻ dỡ dang
                  Lòng tôi giờ lắm ngổn ngang
                  Đêm khuya cũng đã sắp tàn nguời ơi!
                  Suơng khuya như giọt lệ rơi
                  Của trời đêm vắng khóc cùng với tôi


                  ***
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2005 09:55:32 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 30.08.2003 06:50:32 (permalink)
                    0
                    Thế là hết chẳng còn gì nữa cả
                    Trời nam đất bắc nên đành wên nhau
                    Nguời đời trọng chữ thấp cao
                    Nên tình hai đứa fải vào lãng wên!

                    #10
                      LIKEMUSIC55 05.09.2003 04:20:55 (permalink)
                      0
                            Thế là hết những gì ta hẹn ước
                            Em một đường anh một nẻo phải chia xa
                            Nơi chốn lạ không biết em có nhớ
                            Những vui buốn của hai đứa tuổi tròn trăng

                            Chỉ vì những phép khuôn của đời trước
                            Nên thôi đành hẹn kiếp lai sinh
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 12.09.2003 17:59:39 (permalink)
                        0
                        Duyên mình chẳng vẹn ước mơ
                        Nên hai đứa fai3 đàn tơ đoạn lìa
                        Trời đêm nức nở sương khuya
                        Rớt rơi từng đợt mỉa mai duyên hờ.....
                        < Edited by: BĂNG NGUYỆT -- 9/12/2003 2:00:54 PM >
                        #12
                          QVPT 13.09.2003 00:50:08 (permalink)
                          0
                          Dẫu biết rằng tình là ngang trái
                          Bởi khi yêu nào biết có trái ngang
                          Duyên hững hờ khi tình đã trống vắng
                          Bỏi trống vắng mà đổ tại tình duyên
                          #13
                            NGUYEN TUAN 13.09.2003 14:39:51 (permalink)
                            0
                            chút thương yêu xin đưa vào dư âm
                            tôi đã thật quên cớ sao long vẫng nhớ
                            một chiều trên đồi 2 ta làm thơ
                            mộng mộng ảo ảo hãy cho vào dĩ vãng
                            đừng níu thời gian thêm sầu thêm khổ.
                            #14
                              beyeuanhlam 22.09.2003 11:07:54 (permalink)
                              0
                              Khi xưa tình ta là hạnh phúc
                              Chút tro tàn qua khứ đã lạnh căm
                              Bây giờ tình ta là bến khổ
                              Bến bỏ thuyền, thuyền cũng chán bỏ bến đi!
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9