Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nghinhnguyen 23.10.2012 00:07:38 (permalink)
0
Em đi mô mất
Suốt mùa thu trôi qua
Bạn bè luôn trông ngóng
Em sao mãi vắng nhà ?

NN
nghinhnguyen 23.10.2012 00:13:12 (permalink)
0

NN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2012 00:14:32 bởi nghinhnguyen >
Nguyên Đỗ 30.11.2012 20:14:23 (permalink)
0
Như Gặp Bạn Xưa

Như gặp bạn xưa ở giữa đường
Bắt tay thăm hỏi, chuyện yêu thương
Anh em trao đổi trong giây lát
Đôi ngả lại đi, chút vấn vương

Song nguyên thế hệ nợ thi văn
Sách vở đổi trau, gặp một lần
Trái đất xoay tròn duyên hội ngộ
Miệng cười tay nắm cứ băn khoăn

Người đến nơi nào, đang ở đâu?
Phút giây tương ngộ ở hai đầu
Chân dung thân thiết trang Face Book
Gặp gỡ mừng ghê... như thấy nhau

Bình thuận, Long An hay Cố Đô?
Sài Gòn, Đồng Tháp, miệt Cần Thơ
Nha Trang, Phố Núi, Ban Mê Thuộc
Thắng cảnh người thơ mãi trầm trồ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2012 08:39:50 bởi Nguyên Đỗ >
BĂNG NGUYỆT 07.12.2012 01:59:07 (permalink)
0
Xao xác gió đông .. lạnh dòng thi tứ
Thơ xa từ buổi .. trăng chết giữa mùa
Ở nơi đất rộng người thưa
Tìm quên của nhớ nhớ đưa quên về .


Kiều Giang 08.12.2012 20:38:18 (permalink)
0

Xao xác gió đông .. lạnh dòng thi tứ
Thơ xa từ buổi .. trăng chết giữa mùa
Ở nơi đất rộng người thưa
Tìm quên của nhớ nhớ đưa quên về .
BĂNG NGUYỆT


Băng Nguyệt muội ơi, sao lại buồn quá vậy? Hãy vui lên nhé!

HỎI EM

Em cất thu vàng trong lá khô
Mắt em anh sẽ nhốt hồn thơ
Lỡ mai ta phải xa em mãi
Ai sẽ đi về trong giấc mơ ?
bietaiaibiet 09.12.2012 00:01:02 (permalink)
0

NHỮNG NGÀY NHUNG NHỚ


Gió đông rào rạt chuyển lùa
Cho bao nhiêu tuyết ..tuyết lùa lên hoa
Dù gì từ buổi mình xa
Cũng chưa lâu lắm ...thế mà ...đủ quên!

Quên hương yêu vốn chong chênh
Quên nơi kỷ niệm lối thênh thang chờ ..
Ta vay một chữ ..thương vờ
Cho nên đau khổ bên bờ nhớ nhung,

Nỗi niềm dẫu có vô cùng
Thì riêng ta biết ... ta từng ... có yêu!



Chào Băng Nguyệt.
Lâu rồi mới thấy bạn trở lại thi đàn... lthỉnh thoảng viết một chút đi nhé!
Mình cũng có một bài mới viết, gửi vào đây góp vui với "cuội phu nhân" cho đỡ buồn nha!
Chúc vui!


NẾU BIẾT ĐẾN ĐÂU LÀ ĐỦ

Nếu sông biết đâu là đủ
Đã không bên lở bên bồi
Nếu cây đừng vươn cao thế
Thì đâu chịu gió tả tơi...

Nhân loại biết đâu là đủ
Đã không tang tóc chiến tranh
Con người với nhau nhân ái
Thế gian được sống yên lành

Ở đời biết đâu là đủ
Giúp ta tránh được buồn đau
Giá em hiểu điều ấy sớm
Bây giờ mình chẳng mất nhau!
BĂNG NGUYỆT 09.12.2012 01:22:00 (permalink)
0

HỎI EM

Em cất thu vàng trong lá khô
Mắt em anh sẽ nhốt hồn thơ
Lỡ mai ta phải xa em mãi
Ai sẽ đi về trong giấc mơ ?



Lỡ khi ta cách xa nhau mãi
Thơ sẽ vỗ về trong giấc mơ,
Lá khô rụng xuống chân cây đó
Để những chồi xanh mới đón chờ ...

BĂNG NGUYỆT 09.12.2012 01:26:15 (permalink)
0

Người đến nơi nào, đang ở đâu?
Phút giây tương ngộ ở hai đầu
Chân dung thân thiết trang Face Book
Gặp gỡ mừng ghê... như thấy nhau


Sao gặp mà anh ko la lên
Hoặc là anh cứ nói cái tên
Để biết nhìn nhau vui một chút
Hỏng thui cứ nghĩ ai cũng quên
BĂNG NGUYỆT 09.12.2012 01:38:45 (permalink)
0
Chà ... lâu rùi hong ai còn nhớ "Cuội phu nhân" mà BAAT vẫn nhớ há .... cảm ơn nhiều nha hihihi ... Cuối tuần vui vẻ và cũng sáng tác đều huynh nha .. thơ lúc này lúc dc lúc thất anh ạ ...


Ở đời biết đâu là đủ
Giúp ta tránh được buồn đau
Giá em hiểu điều ấy sớm
Bây giờ mình chẳng mất nhau!



Dù luôn bằng lòng với số phận
Nhưng trời bắt cứ phải đắng cay
Em đâu đua đòi hơn hay kém
Mất nhau chắc vì đã hết say,

Cố nguyện cầu để ai cũng được may
Chữ hạnh phúc chữ đủ đầy an mạnh,
Dù thời gian làm quên nhau chóng vánh
Vẫn mong Người ... lấp lánh niềm vui .

Nguyên Đỗ 09.12.2012 02:09:57 (permalink)
0
Hoa Trên Ngàn

Hoa trên ngàn, rang tơbri, đỏ thắm
Đang khoe tươi, mùa Sinh nhật, trạng nguyên
Phố núi xưa, những kỷ niệm mơ huyền
Vẫn còn đó, đi vào thơ mãi mãi

Trăng sao chết giữa mùa đông huyền thoại
Ta gọi tên, ta vẽ mãi, trăng sao
Gọi gió đêm, gọi gió chướng dạt dào
Ánh trăng đẹp đi vào phòng ấp ủ

Mặc giông gió mặc mây đen vần vũ
Mặc tuyết rơi, mặc đông giá, sương sa
Vẫn vững tin, lòng cậy mến, vị tha
Đoá huệ trắng, lũ chim đồng, đá cuội !

Hoa trên ngàn, tơ blang, hoa tầm gởi
Như hoa lan tym tým, mộc kỳ hương
Nhỏ xinh xinh ảo ảnh của thiên đường
Thấm đượm đậm cho hồn thơ đẹp thắm

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2012 02:30:10 bởi Nguyên Đỗ >
nghinhnguyen 13.12.2012 17:07:01 (permalink)
0
Mến chào BN , BN vắng thư quán khá lâu.
NN đã về. mời BN ghé lại BTBT.

Mén

NN
Bach Van Nam 22.12.2012 13:46:41 (permalink)
0
Bến cũ

Thơ khách ngồi buồn chợt nhớ trăng
Nhìn theo dòng nuớc chảy băng băng
Mơ thấy áo hoa choàng bóng Nguyệt
Trong lòng khởi sóng gợn lăn tăn

Sương thấm bờ vai gió đứng trời
Ngắm trăng non khuyết mắt không rời
Giọt đắng lên môi nhiều ý vị
Lối chiều rêu phủ lá lùa rơi

Đường đây đến đó cách là bao!
Mây vẫn phiêu du Nguyệt chốn nào
Hàng cây ghế đá im bặt tiếng
Chờ gió xuân về giáp mặt nhau

Miên man câu hát giấc mộng tan
Kia kẻ qua đò dạ chứa chang
Mai đây bến cũ em về lại
Xin nhớ người xưa dưới thạch hàn



2012
Bạch Vân Nam

Băng Nguyệt, dạo này thế nào rồi? lâu lắm rồi Anh không gặp. VNTQ thiếu em nên phong trào giao lưu hàng năm lặng mất tiêu.
Anh mong là VNTQ mình sôi nổi như xưa vui biết mấy
Chúc em vui vẻ như ý nha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 13:48:09 bởi Bach Van Nam >
nghinhnguyen 20.02.2013 15:06:48 (permalink)
0

VẮNG TRI ÂM

Qua đông rồi, lại sắp hết mùa xuân
Em biền biệt nơi suối nguồn nhung nhớ
Em có hay bao bạn bè trăn trở
Vắng tri âm dang dở những vần thơ
Kim bẳng xưa có phải một giấc mơ ?

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2013 15:09:27 bởi nghinhnguyen >
BĂNG NGUYỆT 05.03.2013 23:38:43 (permalink)
0
Chào anh NN , Bn đã doc dc những lời nhắn của anh, bn sẽ gọi cho anh khi nào Bn ở quê nha ...Chúc anh và cả nhà mùa xuân mới an khang thịnh vượng nè .



@save: TÌM LẠI NGÀY XƯA

Lắng nghe từ gió gởi trao
Bao giờ về được chốn nào ngày xưa
Mặc nhiên giỡn với bốn mùa
Rừng thu Đà Lạt... tay lùa tay đan..

Phồn vinh phố thị thênh thang
Chôn sâu tất dạ trăm ngàn yêu thương
Tâm tình gửi lại cố hương
Những ngày có bạn.. đôi phương đỡ đần

Ta về có gọi ngàn lần
Làm sao tìm lại một phần ngày xưa.

BĂNG NGUYỆT 05.03.2013 23:45:32 (permalink)
0

Đường đây đến đó cách là bao!
Mây vẫn phiêu du Nguyệt chốn nào
Hàng cây ghế đá im bặt tiếng
Chờ gió xuân về giáp mặt nhau



Đường đây đến đó cách là bao?
Chờ cho đúng hẹn mới được nào,
Một ngày họp mặt vui rộn tiếng
Thỏa sức hàn huyên lúc gặp nhau

hihih

Anh Nam cũng khoẻ chứ nè ...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9