Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 23 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 335 bài trong đề mục
nghinhnguyen 07.03.2013 07:57:48 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Chào anh NN , Bn đã doc dc những lời nhắn của anh, bn sẽ gọi cho anh khi nào Bn ở quê nha ...Chúc anh và cả nhà mùa xuân mới an khang thịnh vượng nè .



@save: TÌM LẠI NGÀY XƯA

Lắng nghe từ gió gởi trao
Bao giờ về được chốn nào ngày xưa
Mặc nhiên giỡn với bốn mùa
Rừng thu Đà Lạt... tay lùa tay đan..

Phồn vinh phố thị thênh thang
Chôn sâu tất dạ trăm ngàn yêu thương
Tâm tình gửi lại cố hương
Những ngày có bạn.. đôi phương đỡ đần

Ta về có gọi ngàn lần
Làm sao tìm lại một phần ngày xưa.


Mừng BN đã trở về, mến chuc BN mọi an lành hạnh phúc, mong có ngày huynh muội mình gặp lại....

MONG CHỜ

Cố hương bao kẻ mong chờ
Em đi rơi mất vần thơ tự tình
Thênh thang phố thị phồn vinh
Quê hương mình cũng nặng tình chi giao

Nghĩa tình theo giấc chiêm bao
Mãi còn thân mến dạt dào yêu thương
Tình thơ còn mãi vấn vương
Dìu ta qua những đoạn đường nhiêu khê

Ngày xưa - mong em tìm về
Trang thơ mang nặng tình quê mong chờ...

Nghinh Nguyên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2013 18:20:52 bởi nghinhnguyen >
Lê Thường Nhiên 26.03.2013 08:20:41 (permalink)
0
BĂNG NGUYỆT


Xao xác gió đông .. lạnh dòng thi tứ
Thơ xa từ buổi .. trăng chết giữa mùa
Ở nơi đất rộng người thưa
Tìm quên của nhớ nhớ đưa quên về .




 
Khi mê ta tưởng trăng là Nguyệt
ngộ rồi mới biết Nguyệt là trăng
đêm thu buồn lắm trăng đâu vắng
chị hằng ơi Nguyệt có ở nhà chăng ?
 
Hi... lâu cũng lâu rồi không "gặp"... trong tứ thơ chừng có chút chạnh lòng. Mong chút tiêu dao ngày tháng vợi... tri âm mấy chữ có hơn không !
BĂNG NGUYỆT 08.05.2013 02:53:51 (permalink)
0
Mến chào thi sĩ Lê Thường Nhiên, rất lâu không hạnh ngộ, vẫn khoẻ cùng thơ chăng? Cảm ơn đạo hữu vẫn còn nhớ người bằng hữu này ihihi.
 
Nguyệt rạng ánh ngời khắp điền viên
Lẽ nào là lẽ rất thường nhiên?
 Bởi ngày vẫn chia vào sớm tối,
Cho nên đi đến cũng...do thiên.
 
@save: TẠM BIỆT, MÌNH KHÔNG DUYÊN!

Tạm biệt Sài Gòn , thôi anh đi,
Vô duyên khó gặp, biết làm gì,
Câu thơ thuở nọ trao hôn ước
Chẳng đặng nên giờ lẻ ku ki.
 
Vườn trăng mỗi bận đèn ai sáng
Thắp ánh niềm tin cho em đi,
Lệ ròng khi biết đời ly cách
Lẻ bạn câu thơ, lỗi cố tri.
 
Lẻ bạn câu thơ..lại ướt mi.
Huynhthomy 10.05.2013 19:11:36 (permalink)
0

 
Người đã về xa...nơi chốn nao?
Chiều nay bến vắng, sông còn đợi!
Vầng trăng ẩn hiện trên Vàm cỏ,
Chờ đó phương nào? Bóng lẻ đôi..
Xin gởi đến Người, vài câu hỏi?
Mong nhiều hạnh phúc, cạnh bên đời.
 
nguyênHOANG
  2013
 

băngnguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2013 19:26:19 bởi Huynhthomy >
Kiều Giang 12.05.2013 22:20:31 (permalink)
0
HỒ CẦM LẠC MẤY SÔNG
                               Gửi BN
Thưở ấy người đi chưa ước hẹn
Mà sao ta những xuyến xao lòng
Mắt khuya ai dõi tình muôn dặm
Em có bao giờ em của anh
 
Rượu từ ly, chưa nhắp đã say
Mắt em thăm thẳm mấy tầng mây
Ôi mùa thu mãi thơm trong lá
Em thoảng hương quỳnh, đêm ngất ngây
 
Em nhốt tình ta mấy mùa trăng
Bên trời vang vọng tiếng thơ ngân
Có ai xa xót tình di hận
Hay tiếng hồ cầm lạc mấy sông.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 12:38:50 bởi Kiều Giang >
TuanPhong 15.05.2013 19:20:38 (permalink)
0
             Ước gì

               Ước gì gặp được nhau đây 
Gửi trao một chút ngất ngây hương đời 
         Bén duyên đưa ánh mắt cười 

Bâng khuâng trong dạ, bồi hồi con tim 
        Câu thơ da diết nổi chìm 
Bay theo ngọn gió đi tìm bến xuân 
        Ngắm trăng : nhớ trộm, thương thầm 
Ước gì anh được mãi gần bên em 
        Đêm thu sương nhẹ buông rèm 
Bên sông dạo bước, cỏ mềm níu chân... 

                                             Tuấn Phong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2013 19:22:36 bởi TuanPhong >
nghinhnguyen 16.05.2013 15:52:16 (permalink)
0
Em gái BN thấy chưa
Anh em bè bạn đón đưa trông chờ
Những ngày em vắng trang thơ
Diễn đàn hiu quạnh như bớ cỏ khô
 
Dẫu rắng Nguyệt có đi mô
Hay là bận biụ tuần vô một lần...
hìhihì......
 
Nghinh Nguyên 
Nguyên Đỗ 23.05.2013 06:08:05 (permalink)
0
Huynhthomy




Người đã về xa...nơi chốn nao?
Chiều nay bến vắng, sông còn đợi!
Vầng trăng ẩn hiện trên Vàm cỏ,
Chờ đó phương nào? Bóng lẻ đôi..
Xin gởi đến Người, vài câu hỏi?
Mong nhiều hạnh phúc, cạnh bên đời.

nguyênHOANG
  2013


băngnguyệt

Mây Với Trăng
 
Mây mãi bay xa, trăng sáng ngời
Trầm hương thoang thỏang gió đầy vơi
Cánh hoa duyên dáng hôn tay ngọc
Mái tóc huyền mơ rạng đóa môi
 
Nâng cánh hoa sen cúi xuống nhìn
Nụ cười ánh mắt tuyệt vời xinh
Hàm răng ngà trắng vai tròn lẳn
Mộng ước mơ hoang thấm mướt tình
 
Hớp rượu trăng hoa đón nguyệt vào
Nhìn qua khung cửa mộng xôn xao
Mặt trăng ngài liễu kiều vân phượng
Dáng dấp ươm thơ diệu tuyết đào
 
Ngậm ngãi  bao năm tìm kiếm trầm
Biển sâu núi thẳm chốn xa xăm
Đèo cao lũng thấp không ngăn bước
Mạch sống trào dâng tựa sóng ngầm
 
Nguyên Đỗ
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2015 23:44:26 bởi Nguyên Đỗ >
nhathoquandoi 26.05.2013 18:34:59 (permalink)
0
Chiều hạ
(Gửi Băng Nguyệt)
 
Nhòa nhòa sắc đỏ phượng xưa
Phố dài còn nhuộm lưa thưa nắng hồng
Ve ngân như níu nỗi lòng
Mờ xa một mảnh trăng cong cuối trời...
 
Thương về nơi ấy xa xôi
Nụ cười em nhớ một thời hồn nhiên
Đi trong chiều hạ nhớ quên
Ngẩn ngơ trắng cả một miền nón nghiêng.
26-5-2013
Nguyễn Đình Xuân

Attached Image(s)
nghinhnguyen 31.05.2013 10:40:09 (permalink)
0
 
://
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2013 19:29:42 bởi nghinhnguyen >
nghinhnguyen 31.05.2013 19:13:39 (permalink)
0
 
 
 

 
 
DÁNG NGUYỆT HƯƠNG SEN 
  
Em mang hương sắc hạ về 
Cánh sen hồng ngát vị quê dịu hiền 
Thả hồn vào giấc cô miên 
Mà nghe nhung nhớ qua miền tóc tơ 
Bay qua cõi thật - cõi mơ 
Hương sen dáng Nguyêt bên bờ tương tư... 
  
Nghinh Nguyên  
  
  
  
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2013 19:31:29 bởi nghinhnguyen >
BĂNG NGUYỆT 04.08.2013 18:32:50 (permalink)
0
Bn chao` anh NN va` cac' ban. huu*~, xin loi^~ bn ko bo? dau^' dc bai` viet^' nay`...
 
 
Bn ve^` ma` tho* vang(' .. muon^' man^` vai` con coc' ma` dung` may' muon*. nen^ ko co' dau^' dc,,, gui*? loi*` tham( va` chuc' suc*' khoe? dden^' tat^' ca? huynh ddai`..
Chuc' anh NN manh. an va` tho* luon^ ke^` can^. ^_^
Huynhthomy 04.08.2013 21:25:24 (permalink)
0
 
 
VỌNG NGUYỆT.
 
Đá ba chồng”, không gian im huyền dịu.
Trăng khoả màu, long lanh sáng soi đêm.
Có người ngắm những vì sao, khẽ đếm.
Cộng lại khắp trời, tỏ nỗi cô liêu!
 
Mây luân vũ khúc nghê thường, đơn điệu.
Xoay quanh vầng nguyệt khuyết, dỗ yêu.
Đã thấm lạnh từ lâu hồn băng giá.
Cỗi cằn theo, thời gian chất chồng già.
 
Một chữ tình đôi nghĩa đời, phụ bạc.
Lời thơ say, cũng chết lịm buông vần.
Quên cơn mộng, đêm dài trăn trở giấc.
Nhập hoà vào lượn sóng rổi, thở than.
 
Gió phiêu du, thổi nhẹ về lãng đãng.
Dừng bên song thưa, ôm bóng guộc gầy.
Mơn trên tóc, tháng ngày đanh cuốn rối.
Để lại dấu hằn, điểm trắng nhớ mong.
 
Cuộc tình đi qua, lá úa vàng khô đọng.
Vừa rơi cuồn chao quyện gió thu sang.
Người phương xa, cách vạn dặm bạt ngàn.
Xin nhớ, sẽ có lần về thăm đó..
(Lạnh ngõ trần, hồn vọng nguyệt thiên thu).
. . .
 
nguyênHOANG
 
nghinhnguyen 13.08.2013 10:38:16 (permalink)
0
Khi gân lại đến lúc xa
Bước đời mấy nẻo bôn ba kiếp trần
Em không xa - lại chẳng gần
Luyến lưu một thuở bâng khuâng u hoài
Tìm trang thơ củ Liêu trai
Dáng thơ bóng Nguyệt trải dài không gian
Biết rằng đời lắm đa mang
Tình thơ em mãi bay ngang cuộc đời...
 
N.N 
 
 
 
 
 
 
 
BĂNG NGUYỆT 14.09.2013 17:26:49 (permalink)
0
Cảm ơn TUẤN PHONG, NGUYÊN ĐỖ,NHA THO QUAN DOI, HUỲNH THỌ MỸ VÀ huynh NGHINH NGUYÊN đã ghé thăm ngôi nhà hoang vắng này nha,chúc tat ca kim bằng một cuối tuần an nhàn .
 
 
Ai cho thời tiết bốn mùa,
Chỉ xuân sang hạ ,thu lùa đông qua
Để buồn cứ mãi nhân nha
Mỗi khi mùa lại mùa qua ..trơ mình,
 
Ta đi đến chốn yên bình,
Mà nguyên ký ức chông chinh vẫn còn .
 
 
 
save: GỬI KHÁCH ĐỒNG TÂM
Lâu rồi chẳng cạn chuốc cuộc say,
Thi thoảng nhớ ai ở chốn này
Vần thơ meo mốc vùi đâu đó,
Gặp bạn tâm đồng .. xướng bắt ngay .
 
"Hỡi ..những người tình... ở ..đó đây"..
Có biển, có trăng, có rượu đầy,
Chỉ thiếu vòng tay quàng hơi ấm .
Lâu rồi, chẳng cạn chuốc cuộc say .
 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 23 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 335 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9