Khi xa.....
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 335 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 07.07.2005 09:34:16 (permalink)
0
Vậy đó thôi

Nếu mà đã thật sự xa
Thì thôi người hỡi đừng mà luyến lưu
Bốn phương trời bể chu du
Còn phương tôi đó từ từ phủ rêu

Chẳng phải là tôi wa' kiêu
Nhưng vì nhìn rõ những điều đời cho
Chữ yêu giờ nhẹ như gió
Búng tay là rớt sầu lo..làm gì

Yêu ai họ yêu mình đi
Đừng rầu buồn khổ sinh ly lẽ --thường
Ngày nao lỡ gặp giữ đường
Coi như người lạ...yêu thương chưa từng!
#46
    BĂNG NGUYỆT 19.07.2005 04:35:34 (permalink)
    0
    Duyên phần
    Đời thường có lắm điều ngộ nhận
    Buồn vui sướng khổ rất khó phân
    Thường đâu tìm được đâu công lý
    Người nghe cảm nhận ,,đó duyên phần

    Tìm về giá ngộ chẳng tham sân
    Đường đời phải trải wa mấy lần
    Ái ân ly biệt sầu sinh tử
    Sẽ thấy cuộc đời bớt..phân vân...!
    #47
      BĂNG NGUYỆT 16.10.2005 21:37:13 (permalink)
      0
      Tang trắng tình yêu
      Con tim nào mang màu tang tình ái
      Màu máu hồng trắng oằn oại đau thương
      Chiến trường tình yêu chẳng thấy máu vương
      Nhưng vết tích trong thịt xương đầy dãy

      Vườn hoa tình yêu uh là thế đấy
      Dù thoáng wa hay chỉ phút giây
      Cảm ơn anh rộp mát một áng mây
      Vần thơ thắm em xây chiều ...mộng ảo

      Trời đông lạnh mây thành mưa thác bảo
      Cuốn đi rồi một bản thảo ... tương lai
      Có chăng anh một chút u hoài
      Âm vang lại thành dư âm .....vọng lại

      Hoa tình yêu có bao giờ tươi mãi
      Hay cũng rồi vương lại xác úa khô.......
      Ngàn năm phủ kín một nấm mồ.......
      Vàng cỏ úa điểm tô ...đời ...nghiệt ngã............
      4/1/2004

      (\\___/)
      (=\'.\'=)
      (\")_(\")o
      #48
        BĂNG NGUYỆT 07.01.2006 13:21:30 (permalink)
        0

        Trần Trung Đạo

        Bà Mẹ Điên


        Có lần tôi đi ngang
        Qua vỉa hè Ðồng Khởi
        Một bà ôm chiếc gối
        Ðứng hát như người say

        Khoan chết đã con trai
        Mẹ còn chờ mua sữa
        Mai Ba về có hỏi
        Mẹ biết nói sao đây

        Người biết chuyện cho hay
        Chồng bà đưa ra Bắc
        Từ khi con trai mất
        Bà trở thành người điên

        Nhà bà là mái hiên
        Tấm vải dầu che nắng
        Sớm chiều khoai với sắn
        Heo hút với bầy con

        Bà ngày một héo hon
        Bỏ vùng kinh tế mới
        Về Sài Gòn chen lấn
        Giữa cuộc đời đắng cay

        Ðứa con út ốm đau
        Vẫn hằng đêm đòi sữa
        Chẳng còn gì bán nữa
        Ngòai giọt máu mẹ cha

        Khi trời vưà sáng ra
        Bà lại lên Chợ Rẫy
        Lần nầy lần thứ mấy
        Bà bán máu nuôi con

        Trên đường về đi ngang
        Ghé cửa hàng mua sữa
        Bà gục người trước cửa
        Suốt đêm mà không hay

        Ðứa con út đang đau
        Chờ mẹ về chưa tới
        Qua đời trong cơn đói
        Thiếu cả một vòng tay

        Khi bà về tới nơi
        Thì con mình đã chết
        Bà ôm con lạnh ngắt
        Ðứng hát như người say

        Khoan chết đã con trai
        Mẹ còn chờ mua sữa
        Mai Ba về có hỏi
        Mẹ biết nói sao đây

        Ðêm qua tôi nằm mơ
        Thấy mình ôm chiếc gối
        Ðứng trên đường Ðồng Khởi
        Và hát như người điên



        Qùa sinh nhật cho con

        Tội cho đứa bé chết non
        Tấm lòng ngừoi Mẹ nhọc mòn thế nao
        Mà sao trời nở đành nào
        Bằt con xa Mẹ ba đào biển khơi

        "Con ơi, Mẹ bảo mấy lời,
        Sanh con còn tánh do trời mà ra
        Con ngoan, con phải thật thà
        Đừng theo chúng dữ, bê tha ngang tàng

        Nhìn lên ko thể xếp hàng
        Nhìn xuống còn có ai bằng đựoc con
        Trên kính dứoi nhừong, làm tròn
        Bổn phận sự việc,sắc son gìn lòng"

        Gưong Ngừoi Mẹ chẳng sánh bằng
        (Nhưng)
        Thưong con cũng ví như trăng rạng ngời
        Cho con tất cả cuộc đời
        Con là tất cả khung trời Mẹ đây!!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2006 13:22:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #49
          BĂNG NGUYỆT 20.01.2006 06:41:08 (permalink)
          0
          Bên thềm ngắm trăng...

          Chỉ là phố vắng ngừoi xưa
          Nên mưa buồn cứ lưa thưa rơi hoài
          Còn chăng thoảng ngát hưong nhài
          Còn chăng quán vắng bóng ai vẫn ngồi

          Chỉ là tóc rối phai rồi
          Tìm chi nhau nữa hỡi ngừoi tình xa
          Cho anh chỉ có mưa sa
          Tuyết mùa đông lạnh vậy mà.....yêu chi

          Chỉ là lá rụng mùa đi
          Nhớ nhung như cánh hoa quỳ nghịch hôm
          Yêu ngừoi cho gánh sầu ôm
          Yêu ngừoi ta để thơ gôm trăng đầy

          Chỉ là...gió quyện vào mây
          Còn tâm hồn sẽ còn xây ân tình
          Cho em em cảm ơn mình
          Cho em dấu ái uyên trinh ....nảy mầm...

          Chỉ là ta quá xa xăm
          Nên đành như cá biệt tăm ..im lìm
          Chờ em ....hoa trổ bìm bìm
          Chờ anh....hai đứa bên thềm ngắm trăng...!!!
          #50
            BĂNG NGUYỆT 13.02.2006 04:08:47 (permalink)
            0
            Tại mình chẳng nợ gì nhau

            Anh-ngừoi không hẹn trứơc
            Mà bất ngờ đến tặng hồng hoa
            Em điềm nhiên đi bên cạnh một ngừơi khác lạ
            Anh chạnh lòng -cũng vất vả trao hoa

            Cố tình như em chẳng nhận ra
            Niềm thất vọng át qua rất nhẹ
            Nhận hoa tưoi em mừng như cô bé
            Đựoc Mẹ cho quà những lúc khóc đau

            Anh không phải đến sau
            Nhưng anh đã không biết tìm đường về trứoc
            Một nhánh hồng bị "ngừoi ta" vất ngựoc
            Tôi xót mà chẳng dám nhặt lại lên

            Từ bữa ấy chẳng lần nào ta gặp nữa
            Kỉ niệm vẫn đầy , lần ấy ghé quê anh
            Ngày đầu năm kị kiên bẽ trái cành
            Nhưng hai đứa loanh quoanh trong vườn nhãn

            Trái nhỏ to, anh hí hửng bẻ quàng
            Cho em cả: " làm quà về hai Bác"
            Mùng hai tết bị rầy là "xui chắc"
            Em về rồi anh có bị Bác la?

            Bao nhiêu lần lễ tình nhân đi qua
            Anh bây giờ biết bôn ba....thế nào?!
            Chắc hận tôi --ngừoi con gái --"làm cao"
            Nhưng tại anh.........đã chẳng trao lời trước!

            Viết bài này mong rằng anh hiểu đựoc
            Em ngày xưa...bao lựot trách mình
            Làm anh đau.......xin tạ lỗi..chân tình
            Trời không sắp hai đứa mình..."mắc nợ".

            Lễ tình nhân về....có nhắc anh tình lỡ
            Một thuở nào dang dở chuyện....yêu đương?!

            T...!vẫn nhớ về T như 1 ngừoi em gái......hy vọng rằng T đoc đựoc bài này, mùng 2 tết 199'' T đón nhỏ ở bưu điện Mỹ Tho á......Nhân ngày lễ tình yêu này chúc T hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nha!!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2006 03:05:15 bởi BĂNG NGUYỆT >
            #51
              hoaidiephaphuong 14.02.2006 17:08:43 (permalink)
              0


              HAPPY VALENTINE

              Hạ Phương chúc tỷ Băng Nguyệt
              vui và hạnh phúc thật nhiều cùng gia đình

              Thân ái
              HĐHP
              #52
                BĂNG NGUYỆT 18.02.2006 03:24:06 (permalink)
                0
                Cám ơn HP đã ghé wa và chúc lễ vui bn nà....HP cũng vậy nà cuối tuần vui vẻ nha

                Trăng vỡ bên song

                Thưong sao những cánh bằng lăng rời rạc
                Theo tay anh hoa xơ xác héo tàn
                Em chọn đi về một phía bạt ngàn
                Tình hai đứa dở dang anh .....hận nhỏ

                Phận làm con nói sao anh hiểu rõ
                Mong ngộ nhận xóa tan tình yêu ấy
                Tận đáy lòng nơi con tim trốn chạy
                Một linh hồn quằn quại, trúng phải tên..

                Ngừoi ta ơi anh hãy cố mà quên
                Sắc bằng lăng....bồng bềnh rung theo gió
                Hoa không nắng làm sao mà rực rỡ
                Em xa anh trăn trở .....mấy gánh sầu

                Hoa không nắng hoa sẽ phai nhạt màu
                Anh mất em anh sẽ đau....một lúc
                Thời gian trôi vết thưong lòng lành phục
                Anh lại yêu đời, cành hoa khác......thế bằng lăng

                Chỉ có em ngàn năm trong tĩnh lặng
                Mộ ân tình chôn chặt một cái tên
                Từng giờ từng phút tô đậm ....nền kỉ niệm
                Dấu chân quen ,những âu yếm tụi mình

                Dẫu về đâu thì cuối cuộc hành trình
                Con tim hành lý vẫn nặng hình bóng cũ
                Chẳng thể đổ về anh như một dòng thác lũ
                Em âm thầm nhặt đủ những tàn tro

                Anh đốt tình ta rải vương theo gió cuộn
                Biết bao giờ về lại mảnh vừơn xưa
                Cánh bằng lăng đã tàn rụi dưới mưa
                Thăm cõi nhớ chỉ còn thừa ..........trăng úa

                Nhặt xót xa chẳng thấy đầy ....tình lỡ
                Nhạt nhòa trăng úa ..........vỡ ........bên song!

                2/17/006, 11:16 PM

                Bài thơ đưa vào TV
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2006 21:49:03 bởi Viet duong nhan >
                #53
                  hoaidiephaphuong 20.02.2006 16:58:19 (permalink)
                  0
                  Đi qua, trở lại, thăm nhau
                  Xa gần đều nhớ lời chào từ tim

                  HĐHP

                  góp vốn với nhen tỷ BN
                  #54
                    tudu 26.02.2006 23:11:59 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    ................................................................

                    Nhặt xót xa chẳng thấy đầy ....tình lỡ
                    Nhạt nhòa trăng úa ..........vỡ ........bên song!

                    2/17/006, 11:16 PM




                    Thôi thì những chuyện đau lòng,
                    Để Phôi pha với bóng hồng thời gian,
                    Khơi làm chi đóng tro tàn,
                    Ai ơi hoa mộng đã tan theo mùa.
                    Ngòai kia Hạ đã gieo mưa,
                    Bên song con Sáo đang đùa với mưa !

                    #55
                      BĂNG NGUYỆT 21.03.2006 08:25:55 (permalink)
                      0
                      Vắng anh (1)

                      Như én nhỏ về lại khung trời mộng
                      Em líu lo dệt mộng thắm vào thơ
                      Mai anh về xóa tan bao hờn dỗi
                      Giữ trong lòng những mong ứoc...vu vơ

                      Thương thương lắm chiếc lá vàng trong gió
                      Lắc lay bay qua bao ngõ cuộc đời
                      Cuối chân mây một cánh én rã rời
                      Không mang nổi mùa xuân về nơi đó

                      Ánh trăng tàn cũng thức hoài trăn trở
                      ....
                      #56
                        thingau0603 07.04.2006 11:05:15 (permalink)
                        0
                        CẢM KHI ĐỌC BÀI "EM VỀ "CỦA BĂNG NGUYỆT

                        "Em về tìm lại ngày xưa
                        thủa còn son trẻ đung đưa tóc thề "
                        đã đi khắp nẻo sơn khê
                        đã đi qua những bộn bề khổ đau...

                        Trùng trùng vẫn nỗi nhớ nhau
                        sóng sầu lớp nọ gối đầu lớp kia ,
                        "em về tìm lại ngày xưa "
                        chỉ còn xao xác mấy bờ cỏ may...

                        Biết là nước nước mây mây
                        chuyền người sao lại đắng cay lòng mình ?


                        Thingau0603
                        #57
                          vienxu 08.04.2006 09:47:01 (permalink)
                          0
                          Chào phu nhân của cuội nè lâu lắm không vào được vì bận chút việc.

                          Ánh trăng lạnh nhưng hồn thơ vẫn nóng
                          Vẫn u buồn trông ngóng người xưa
                          Có phải chăng đêm vẫn dệt ước mơ
                          Hay vẫn gởi niềm riêng trên chiếc lá

                          Hè đên.. Thu qua.. Đông vừa tàn tạ
                          Tấm chân tình vẫn mãi một mùa xuân
                          Đọc thơ trăng mà sao cứ bâng khuâng
                          Đọc rôi.. đọc nữa vẫn giọt sầu trong tim nóng

                          Không biết đến bao giờ hồn trăng nỗi sóng
                          Trở lại với đời với mong ngóng yêu thương
                          Con tim kia vốn dĩ đã vô thường
                          Đừng khép chặt kẻo hồn thơ lạnh cóng.....

                          BN đừng oánh vx tội nghiệp nghe buồn quá mà
                          #58
                            fly1tome 09.04.2006 00:46:32 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                            Vắng anh (1)

                            Như én nhỏ về lại khung trời mộng
                            Em líu lo dệt mộng thắm vào thơ
                            Mai anh về xóa tan bao hờn dỗi
                            Giữ trong lòng những mong ứoc...vu vơ

                            Thương thương lắm chiếc lá vàng trong gió
                            Lắc lay bay qua bao ngõ cuộc đời
                            Cuối chân mây một cánh én rã rời
                            Không mang nổi mùa xuân về nơi đó

                            Ánh trăng tàn cũng thức hoài trăn trở
                            ....


                            Xiết mạnh vầng trăng ấy vào lòng
                            Vạn vật chung quanh bỗng hóa không
                            Mạch máu tràn dâng từng nhịp thở
                            Cho vầng trăng vỡ lúc trời Đông...
                            #59
                              hoaidiephaphuong 09.04.2006 14:18:39 (permalink)
                              0
                              HP chào cả nhà ha
                              mèn, sis BN uiiiiii sis đi mô? Khách đến thăm đông quá rồi kà sis uiiiiiii
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 23 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 335 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9