TÌNH MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
tay thi 09.01.2010 08:20:36 (permalink)
0


NGÀY MAI EM VÀ ANH

Ta cùng nhau xuôi về miền nhung nhớ.
Anh và em đón niềm vui về lại.
Đôi uyên ương bước ra từ quá khứ
Anh và em sánh bước chẳng ngại gì
Em và anh sẽ không còn “Vô nghĩa”!
nnc


VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM


Vườn tình yêu đủ màu xanh , hồng , tía
Đàn bướm vàng cũng xúm xít vờn hoa
Trên cành cao , bầy chim sẻ hoà ca
Thẹn với gió , vài đoá hồng e ấp

Công trình thơ mình cùng nhau vun đắp
Hương mặn nồng tràn ngập cả không gian
Bão tố phong ba chừ cũng tạnh quang
Tình đằm thắm hoà tan vào hạnh phúc

Bài thơ anh vẫn đong đầy cảm xúc ,
Vẫn chứa chan niệm khúc của ngày nao
Bầu trời xanh lờ lững áng mây cao
Ta cùng nhấp ngọt ngào men tình ái

Em mơ ước tình mình tươi đẹp mãi
Mặc khổ đau , oan trái của trần gian
Dòng đời trôi , bao phế tích hoang tàn
Tâm vĩnh kết chữ đồng _ em vẹn
giữ
TT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:22:05 bởi tay thi >
tay thi 10.01.2010 13:38:54 (permalink)
0
NÉT CỐ ĐÔ

Một tà áo tím gửi lời yêu
Cô gái xứ thơ đẹp yêu kiều
Giọng nói răng mà nghe ngọt lịm ?
Tiếng cười trong trẽo khách liêu xiêu

Muốn gửi vài lời đến Cố Đô
Ngự Viên vườn cũ , liễu ven hồ
Khúc Hậu Đình Hoa người cung nữ
Ai còn ngân tiếng giữa đêm thu ?
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:22:37 bởi tay thi >
nguyenngoccan 10.01.2010 14:05:09 (permalink)
0
VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM

Vườn tình yêu đủ màu xanh , hồng , tía
Đàn bướm vàng cũng xúm xít vờn hoa
Trên cành cao , bầy chim sẻ hoà ca
Thẹn với gió , vài đoá hồng e ấp

Công trình thơ mình cùng nhau vun đắp
Hương mặn nồng tràn ngập cả không gian
Bão tố phong ba chừ cũng tạnh quang
Tình đằm thắm hoà tan vào hạnh phúc

Bài thơ anh vẫn đong đầy cảm xúc ,
Vẫn chứa chan niệm khúc của ngày nao
Bầu trời xanh lờ lững áng mây cao
Ta cùng nhấp ngọt ngào men tình ái

Em mơ ước tình mình tươi đẹp mãi
Mặc khổ đau , oan trái của trần gian
Dòng đời trôi , bao phế tích hoang tàn
Tâm vĩnh kết chữ đồng _ em vẹn
giữ
TT





Mùa xuân đến vì đôi mình
 
Lâu đài thơ lung linh màu ước hẹn
Đôi tình nhân thêu dệt mộng trầu cau
Nghe bâng khuâng mùa xuân về nương náu
Khu vườn yêu  hạnh phúc nhú chồi non.
 
Từng bài thơ -Từng viên gạch sắt son
Ta xây nên cả lâu đài tình ái
Dù bão giông - Dù thời gian xa ngái
Vẫn hiền hòa và chan chứa yêu thương.
 
Lòng thơ em “Tình muôn thuở” còn vương
Hãy cho anh kết đôi vần xanh thắm
Em có nghe mùa xuân đang say đắm
Rải nắng vàng hòa ca khúc nhạc tình.
 
Mùa xuân này như đến vì đôi mình
Người yêu ơi em có thấy thế không?
Hãy cho anh “Tâm vĩnh kết chữ đồng”
Để cùng em chữ tình – Ta vẹn giữ!
nnc




Chúc 1 ngày jui je!!!!!!
tay thi 11.01.2010 08:41:08 (permalink)
0
  XIN ....

Cho em xin chút gió mùa đông
Dày thêm băng giá của dòng sông
Thêm vài hoa tuyết rơi đầu núi
Đong lạnh buồn thương của nổi lòng

Cho em xin chút sợi gầy hao
Xác lá thu phai của hôm nào
Xin thêm vài giọt sầu cô lữ
Pha vào men rượu khóc tình đau

Cho em xin một ánh nắng chiều
Hạ vàng tô điểm mảnh hồn xiêu
Phượng hồng rực thắm như màu máu
Nhỏ lệ hoen đường xưa dấu yêu

Cho em xin một chút bừng tươi
Của tình xuân lộng , ý xuân ngời
Của hoa xuân thắm , hương xuân ngát
Làm chút hành trang đoạn cuối đời....

TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2010 13:36:08 bởi tay thi >
tay thi 11.01.2010 09:05:28 (permalink)
0
TRẢ NỢ TÌNH THƠ

Nợ em một  buổi chiều tà
Khi xưa hò hẹn vậy mà quên đi ...
Để em lỡ tuổi xuân thì
Buồn lòng hờn giận chia ly ngày nào!

Bây giờ còn nợ gì nhau
Mà nghe trong dạ cồn cào người ơi!
Nợ em ta nợ một đời
Bài thơ trao gửi những lời tiếc thương!

Lời thơ muôn thuở còn vương
Câu thơ chắp cánh dặm đường tìm em
Chiều xưa kỷ niệm nhói tim
Anh quên vì bởi chưa tìm đúng duyên

Bây giờ bến vẫn đợi thuyền
Bây giờ em vẫn giữ nguyên nỗi lòng
Chờ anh dưới bóng ngô đồng
Chờ anh đến trả lãi ròng cho em

Lãi ròng anh sẽ trả thêm
Miễn em tha thứ và quên giận hờn
Trả em gió mát từng cơn
Trả em ánh mắt yêu thương thật lòng

Trả em cả nỗi nhớ mong
Trả em nhộn nhịp thuyền hồng đón đưa
Trả em nắng ấm ban trưa
Trả em trả hết cho vừa thủy chung!

Nợ tình trả lãi tương phùng
Trả câu ân ái , ửng hồng má em
Anh ơi ! Yêu dấu êm đềm ,
Đôi ta hội ngộ trước thềm xuân mơ

Anh ơi ! Nếu gặp tình cờ
Chúng mình ngồi quán Cõi Mơ đầu làng
Nhạc Trịnh sâu lắng mênh mang
Cafe giọt đắng...mơ màng tình nhân...

Vậy nên ta chớ ngập ngừng
Để khi gặp gỡ đẹp vần thơ duyên
Cõi Mơ quán chốn thần tiên
Đôi mình ân ái huyên thuyên tự tình!

NNC - TT



TT thấy bài này dễ thương nên mạn phép coppy sang đây , NC đồng ý nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:23:35 bởi tay thi >
nguyenngoccan 12.01.2010 10:00:28 (permalink)
0

TRẢ NỢ TÌNHTHƠ

Nợ em một  buổi chiều tà

----------------------
Đôi mình ân ái huyên thuyên tự tình!

NNC - TT



TT thấy bài này dễ thương nên mạn phép coppy sang đây , NC đồng ý nha !





HỔNG CHỊU! HÌ HÌ
Chúc TT một ngày zui zui nha!
nguyenngoccan 12.01.2010 10:11:02 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi

  XIN ....

Cho em xin chút gió mùa đông
Dày thêm băng giá của dòng sông
Thêm vài hoa tuyết rơi đầu núi
Đong lạnh buồn thương của nổi lòng

Cho em xin chút sợi gầy hao
Xác lá thu phai của hôm nào
Xin thêm vài giọt sầu cô lữ
Pha vào men rượu khóc tình đau

Cho em xin một ánh nắng chiều
Hạ vàng tô điểm mảnh hồn xiêu
Phượng hồng rực thắm như màu máu
Nhỏ lệ hoen đường xưa dấu yêu

Cho em xin một chút hồng tươi
Của tình xuân lộng , ý xuân ngời
Của hoa xuân thắm , hương xuân ngát
Làm chút hành trang đoạn cuối đời....






HỨA
 
Còn xin gì nữa em ơi
Anh đây đã hứa một đời thủy chung
Tình xuân ý đã mặn nồng
Khắp nơi hoa thắm rực hồng mùa yêu!
 
NNC
tay thi 12.01.2010 15:53:40 (permalink)
0
Em chưa đến Huế thiệt không
Răng mà giọng đã thơm hồng bờ môi?
Lời thơ ngọt quá đi thôi
Danh lam thắng cảnh bồi hồi say mê!

Nớ - ni - răng - rứa - mô -tê
Khiến lòng khách lạ khó nghe vẫn tình
Hẹn ngày trên đất Thần Kinh
Thỏa thuê giai điệu Nam bình Nam ai.
NNC

Tết ni cũng muốn theo anh
Về thăm một chuyến Thần Kinh xứ tình
Nghe thông reo núi Ngự Bình ,
Ngọ Môn dẫn đến Hoàng thành uy nghiêm ,
Đâu đây vẳng tiếng hò đêm,
Mái chèo khua sóng êm đềm dòng Hương
Tiếng gà giục sáng Thọ Xương
Hồi chuông Thiên Mụ vấn vương tâm hồn
Ghé Kim Long đất cô thôn
Thăm làng mỹ nữ lạc hồn đế vương
Nón bài thơ trắng con đường
Nghiêng bờ vai mộng soi gương nhịp cầu
An Cựu trong , đục , nông , sâu
Bữa cơm Cồn Hến , ngọt câu Nam Bình
Đền đài , lăng tẩm , miếu dinh
Khói hương mờ phủ lung linh diệu huyền
Em theo anh bước xuống thuyền
Nghe câu hò Huế đậm duyên thắm tình
Muốn theo về đến quê anh ....
TT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2010 16:12:06 bởi tay thi >
THƯƠNG GIANG 12.01.2010 17:15:24 (permalink)
0


HAI MIỀN THƯƠNG

Nguyễn Thủy

Vẫn biết là duyên phận
Gặp gỡ rồi chia xa
Để lại giọng hiền hòa
Len vào tình nhung nhớ.

Để rồi nên chồng, vợ
Suốt một đời bên nhau
Nỗi buồn nhân gấp bội
Là  nhớ mong tình đầu.

Có thể nào em, anh
Lỗi lầm xưa tha thứ?
Hay giấu mãi trong lòng
Chôn kín mọi niềm đau?

Để rồi còn lại đây
Của hai miền thương cảm
Mối tình xưa lãng mạn
Của muộn màng nhớ thương!...

NT.


10 - 01 - 2009


GHÉP THÀNH MỘT

Hai người hai con đường
Nhưng chung một nỗi  nhớ
Kỷ niệm vẫn còn đó
Dễ gì bội xoá đâu...?

Biết chẳng quên được nhau
Sao mình còn hờn dỗi?
Bước chân dời xa vội
Mà lòng chẳng muốn đi...

Lẽ nào lại chia ly,
Vì những điều vụn vặt?
Để trái tim quặn thắt
Nỗi hờn ghen,nhớ mong...

Sợ thuyền dời bến sông
Không bao giờ trở lại
Sợ rằng hiểu lầm hôm nay
Sẽ xa nhau mãi mãi...

Lòng hoang lạnh trống trải
Như nấm mồ trong sương
Giờ ghép hai miền   thương
Chung hoà vào thành một.

Gom giận hờn đem đốt
Thành tro tàn thả trôi
Chỉ còn lại nụ cười
Bên ta cùng năm tháng...

-TG-

*)Cám ơn NT  ghé thăm và để lại trang NLNVX củaTG bài thơ hay ,hôm nay em mới họa trả lời được mà tìm nhà anh để gửi  muốn đứt hơi luôn à! Mắt quáng gà em còn gửi nhầm sang nhà Tây Thi mới ngượng chứ lỵ!Thôicũng là kỷ niệm ngày đầu đến trang thơ  anh !


Xin lỗi gia chủ TG gửi nhầm.Thành thật xin lỗi TT nghe!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 04:47:48 bởi THƯƠNG GIANG >
phuongminh63 14.01.2010 16:24:43 (permalink)
0
                                 TƠ LÒNG


Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
Sợi vàng thương nhớ mông lung,
Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
Bình minh bướm lượn, chim ca
Em đan xong áo tình ta thắm màu
 

 
Tơ lòng

Tơ lòng mới đẹp làm sao
Đủ sắc rực rỡ như màu thơ Thi 
Sợi xanh thanh mát nơi nầy
Sợi vàng như vẫn hoàng phi một thời
Sợi đỏ son sắc người ơi
Sợi màu tim tím ẩn lời thuỷ chung
Sợi nào cũng mượt như nhung
Kết "Tình MuônThuở" tương phùng bình yên.
 
 
 
Chị Tây Thi cho em hoạ cùng với nhe !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 16:26:17 bởi phuongminh63 >
THƯƠNG GIANG 15.01.2010 04:56:31 (permalink)
0
Có phải là trong cổ tích xưa
Yếm đào , tóc vấn lúc ban trưa
Gót hài , cô Tấm trong quả thị
Lạc bước nhà mình hương thoảng đưa

Lạc bước đến nhà Tây Thi
Thôn nữ miền quê lạc bước chân
Đến vườn người đẹp...đứng bần thần.
Khung cảnh nơi đây mơ hay thực,
Như thể cõi tiên giữa cõi  trần...
Tây Thi người đẹp thành huyền thoại
Ngỡ ngàng chiêm ngưỡng dạ phân vân
Vô tình ai xui bàn chân bước
Để mình quen nhau kết giao thân!
*)Tây Thi ơi!TG gửi lại bài thơ mà TG đã gửi nhầm sang nhà TT vì lúc đó 2 trang đứng sát nhau.Thật thú vì sự nhầm lẫn này mà TG quen thêm một thi hữu mới là người đẹp Tây Thi có đúng không?
tay thi 15.01.2010 07:57:25 (permalink)
0

*)
Tây Thi ơi!TG gửi lại bài thơ mà TG đã gửi nhầm sang nhà TT vì lúc đó 2 trang đứng sát nhau.Thật thú vì sự nhầm lẫn này mà TG quen thêm một thi hữu mới là người đẹp Tây Thi có đúng không?



Hữu duyên số phận tình cờ
Khiến xui giao kết vần thơ tâm tình
Khi xưa thanh bất kiến hình
Ngày nay thỏa dạ lòng mình ước mong
Giang phương Đoài , Thi phương Đông
Thi , Giang đồng cảm trao dòng thơ duyên
TT
Nghe tiếng bạn lâu rùi , nay mới được dịp làm quen , TT phải chụp cơ hội này ngay thui. Có sơ xuất gì TG bỏ quá cho nhé. Chúc một ngày vui vẻ

tay thi 15.01.2010 08:41:24 (permalink)
0

Trích đoạn: phuongminh63
LÒNG

Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
Sợi vàng thương nhớ mông lung,
Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
Bình minh bướm lượn, chim ca
Em đan xong áo tình ta thắm màu
 


Tơ lòng

Tơ lòng mới đẹp làm sao
Đủ sắc rực rỡ như màu thơ Thi 
Sợi xanh thanh mát nơi nầy
Sợi vàng như vẫn hoàng phi một thời
Sợi đỏ son sắc người ơi
Sợi màu tim tím ẩn lời thuỷ chung
Sợi nào cũng mượt như nhung
Kết "Tình MuônThuở" tương phùng bình yên.
 
 
 
Chị Tây Thi cho em hoạ cùng với nhe !


TRÓI !!!
Duyên lòng tơ sợi đổi trao
Se đi , đan lại lời chào tri giao
Xanh đỏ vàng tím rực màu
Buộc tình mây gió trăng sao mơ màng
Nữ nhi tâm sự dâng tràn
Thương mưa khóc nắng , dệt ngàn giấc mơ
Tình chung nghĩa thủy nguyên sơ
Rót đầy uống cạn men thơ nồng nàn
Duyên lòng mình mãi đeo mang
Chắc gì trói chặt các chàng vào tim???
TT
Rất vui vì được làm quen với PM , chúc vui và sức khoẻ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2010 08:43:23 bởi tay thi >
THƯƠNG GIANG 16.01.2010 09:39:35 (permalink)
0
HỮU DUYÊN
Hữu duyên số phận tình cờ
Khiến xui giao kết vần thơ tâm tình
Khi xưa thanh bất kiến hình
Ngày nay thỏa dạ lòng mình ước mong
Giang phương Đoài , Thi phương Đông
Thi , Giang đồng cảm trao dòng thơ duyên
TT

-Nghe tiếng bạn lâu rùi , nay mới được dịp làm quen , TT phải chụp cơ hội này ngay thui. Có sơ xuất gì TG bỏ quá cho nhé. Chúc một ngày vui vẻ

Hữu duyên , Giang được làm quen.
Tây Thi người đẹp ,hoa ghen liễu hờn.
Mắt nhung phảng phất nỗi buồn
Tóc mây ,da tuyết vẫn còn kém xa
Thi mang ý nghĩa thơ ca
Giang theo nghĩa Hán tức là dòng sông.
Tên hai đứa mình ghép lồng
Thành sông thơ lãng mạn không hỡi người!
TG-Kiev 16/01/2010
*) TG phải nói lời cám ơn TT không vác gậy đuổi vì gửi nhầm.Thật may choTG ,giờ lại có thêm 1 người bạn mới nữa rùi!

tay thi 16.01.2010 20:43:09 (permalink)
0
THI GIANG

Dòng sông thơ lặng lờ trôi
Qua miền hư ảo về nơi yên bình
Dòng sông thơ chở nặng tình
Lòng người xa xứ ngoái nhìn cố hương
Lòng người đau đáu vấn vương
Khối tình muôn thưở ngát hương cuộc đời
Dòng sông thơ mãi đắp bồi
Vị phù sa ngọt hương môi nồng nàn
Dòng sông thơ cứ dâng tràn
Dệt thêu ý thiếp tình chàng thắm tươi
Dòng sông thơ chở nụ cười
Xoa lành những vết thương đời đớn đau
TT
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 15 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9