TÌNH MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
nguyenngoccan 17.01.2010 10:10:21 (permalink)
0
TẾT NI VỀ HUẾ
 
Tết ni cũng muốn theo anh
Về thăm một chuyến Thần Kinh xứ tình
Nghe thông reo núi Ngự Bình ,
Ngọ Môn dẫn đến Hoàng thành uy nghiêm ,
Đâu đây vẳng tiếng hò đêm,
Mái chèo khua sóng êm đềm dòng Hương
Tiếng gà giục sáng Thọ Xương
Hồi chuông Thiên Mụ vấn vương tâm hồn
Ghé Kim Long đất cô thôn
Thăm làng mỹ nữ lạc hồn đế vương
Nón bài thơ trắng con đường
Nghiêng bờ vai mộng soi gương nhịp cầu
An Cựu trong , đục , nông , sâu
Bữa cơm Cồn Hến , ngọt câu Nam Bình
Đền đài , lăng tẩm , miếu dinh
Khói hương mờ phủ lung linh diệu huyền
Em theo anh bước xuống thuyền
Nghe câu hò Huế đậm duyên thắm tình
Muốn theo về đến quê anh !!!



TÂY THI




Giá như
 
Mấy ngày bận bịu việc vàng
Câu thơ bỗng thấy cũ càng làm sao
Nhớ "nàng thơ" biết nhường nào
Giá như ta được lạc vào vườn yêu!
nnc
------------
Chúc mừng TT đón thêm bạn mới! hì hì
 
 
 
 
 



tay thi 17.01.2010 15:42:46 (permalink)
0
NẾU...

Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
Nhặt thơ buồn kết thành sợi tương tư
Lời nhớ nhung trở nên tiếng tạ từ
Bóng em khuất miền hư vô ảo tưởng

Nếu ngày mai em không còn âm hưởng
Giọng thơ nào sẽ xướng họa cùng anh?
Tiếng mưa đêm rơi tí tách qua mành
Ai xin dừng kẻo lạnh hồn tri kỷ?

Nếu ngày mai...xin anh đừng mộng mị
Dáng em hiền thủ thỉ giữa chiêm bao
Mùa xuân sang sẽ vắng tiếng em chào
Trên lối cũ thu trao màu ly biệt

Nếu ngày mai...anh ơi đừng nuối tiếc !
Tình có nhiều tha thiết cũng chia phôi
Tiếng đắm say yêu dấu cũng cạn lời
Bèo dạt mất..., mây trôi về nơi khác...

TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:26:01 bởi tay thi >
THƯƠNG GIANG 18.01.2010 06:44:07 (permalink)
0
THI GIANG

Dòng sông thơ lặng lờ trôi
Qua miền hư ảo về nơi yên bình
Dòng sông thơ chở nặng tình
Lòng người xa xứ ngoái nhìn cố hương
Lòng người đau đáu vấn vương
Khối tình muôn thưở ngát hương cuộc đời
Dòng sông thơ mãi đắp bồi
Vị phù sa ngọt hương môi nồng nàn
Dòng sông thơ cứ dâng tràn
Dệt thêu ý thiếp tình chàng thắm tươi
Dòng sông thơ chở nụ cười
Xoa lành những vết thương đời đớn đau

Dòng sông đem phép nhiệm màu
Giúp muôn cảnh ngộ cùng nhau trao tình
Non xanh nước biếc lung linh
Sông thơ chở cả bóng hình nước non
Trăng còn khi khuyết khi tròn
Dòng thơ giữ mãi nét son không nhoà
Sông thơ khúc nhạc giao hoà
Thy Giang đẹp bản tình ca dâng đời


Sông thơ thơm ngát hương sen

Cho Giang được nói môt lời
Cám ơn nhiều  lắm những người bạn thơ.
Mến nhau chẳng quản thân -sơ
Bao nhiêu e ngại...bây giờ còn đâu

Vần thơ đã bắc nhịp cầu
Cho mình xích lại với nhau thật gần
Thi-Giang -Liên  kết tình  thân
Sông thơ sẽ đẹp bội phần thêm sen
(Bởi vì Sen nghĩa là Liên
Thêm hương đứng trước khắp miền ngát thơm)

Tây Thi-Hương Liên-Thương Giang
*)TT và chị HL thông cảm cho em nhé,dạo này hồn thơ trốn mất tiêu nên mọi người đừng chê trách nghe!
tay thi 18.01.2010 08:36:25 (permalink)
0
HƯƠNG THI GIANG

Một dòng sông ngát hương thơm
Ngạt ngào mùi vị lúa rơm trên đồng
Cho ai những phút xao lòng
Chạnh hồn một thuở ấm nồng lời ru
Dòng thơ thơm khúc phiêu du
Bước chân lữ thứ mịt mù bốn phương
Dòng thơ thơm buổi tan trường
Một người si ngốc nhớ thương áo dài
Dòng thơ thơm nét trang đài
Tóc mai sợi vắn , sợi dài...ngàn năm
Dòng thơ thơm những lặng thầm
Ngày gặp e ngại , đêm nằm vẫn vơ
Bao nhiêu tình ý thâm sơ
Như hương sen tỏa ngát bờ sông thơ

TT
nguyenngoat 18.01.2010 15:59:04 (permalink)
0

Trích đoạn: tay thi

NẾU...

Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
Nhặt thơ buồn kết thành sợi tương tư
Lời nhớ nhung trở nên tiếng tạ từ
Bóng em khuất miền hư vô ảo tưởng

Nếu ngày mai em không còn âm hưởng
Giọng thơ nào sẽ xướng họa cùng anh?
Tiếng mưa đêm rơi tí tách qua mành
Ai xin dừng kẻo lạnh hồn tri kỷ?

Nếu ngày mai...xin anh đừng mộng mị
Dáng em hiền thủ thỉ giữa chiêm bao
Mùa xuân sang sẽ vắng tiếng em chào
Trên lối cũ thu trao màu ly biệt

Nếu ngày mai...anh ơi đừng nuối tiếc !
Tình có nhiều tha thiết cũng chia phôi
Tiếng đắm say yêu dấu cũng cạn lời
Bèo dạt mất..., mây trôi về nơi khác...

TT


 
 
THÌ...
 
Thì em ơi anh phổ sầu vào nhạc
Khúc tâm ca dào dạt một thời yêu
Anh sẽ về trên bến mộng cô liêu
Nhìn sóng nước đìu hiu đò đã lỡ
Anh khâm liệm một mối tình dang dỡ
Rồi đem chôn trong huyệt lạnh đời nhau
Cầu tháng năm nối tiếp qua mau
Để kỉ niệm cũng nhạt màu thương nhớ
Nếu một mai tình mình cách trở
Thì vần thơ nhắc nhở một thời xuân.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nguyenngoccan 18.01.2010 17:06:17 (permalink)
0
NẾU...

Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
Nhặt thơ buồn kết thành sợi tương tư
Lời nhớ nhung trở nên tiếng tạ từ
Bóng em khuất miền hư vô ảo tưởng

Nếu ngày mai em không còn âm hưởng
Giọng thơ nào sẽ xướng họa cùng anh?
Tiếng mưa đêm rơi tí tách qua mành
Ai xin dừng kẻo lạnh hồn tri kỷ?

Nếu ngày mai...xin anh đừng mộng mị
Dáng em hiền thủ thỉ giữa chiêm bao
Mùa xuân sang sẽ vắng tiếng em chào
Trên lối cũ thu trao màu ly biệt

Nếu ngày mai...anh ơi đừng nuối tiếc !
Tình có nhiều tha thiết cũng chia phôi
Tiếng đắm say yêu dấu cũng cạn lời
Bèo dạt mất..., mây trôi về nơi khác...

TT





NẾU NGÀY MAI ...
 
Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
Một nỗi buồn đè nặng cả tâm tư
Thư Quán này anh cũng sẽ giã từ
Tìm bóng em về khắc trong tâm tưởng.
 
Nếu ngày mai đàn thơ thôi giao hưởng
Chẳng còn ai đến xướng họa cùng anh
Thơ làm ra để năm tháng giăng mành
Thư Quán này anh không còn tri kỷ.
 
Nếu ngày mai ... làm sao thôi mộng mị
Khi thơ em còn lay động chiêm bao
Thư Quán này thiếu vắng tiếng em chào
Không chịu nổi anh phải đành vĩnh biệt.
 
Nếu ngày mai ... làm sao thôi nuối tiếc
Tình thơ này ai lại nỡ phai phôi
Chỉ khi nào trái tim đã cạn lời
Bài thơ cuối tặng em bên người khác!
 
nnc




chúc 1 TT tối jui jui nhé!!!!!!!!
 
 
THƯƠNG GIANG 19.01.2010 07:53:29 (permalink)
0
HƯƠNG THI GIANG

Một dòng sông ngát hương thơm
Ngạt ngào mùi vị lúa rơm trên đồng
Cho ai những phút xao lòng
Chạnh hồn một thuở ấm nồng lời ru
Dòng thơ thơm khúc phiêu du
Bước chân lữ thứ mịt mù bốn phương
Dòng thơ thơm buổi tan trường
Một người si ngốc nhớ thương áo dài
Dòng thơ thơm nét trang đài
Tóc mai sợi vắn , sợi dài...ngàn năm
Dòng thơ thơm những lặng thầm
Ngày gặp e ngại , đêm nằm vẫn vơ
Bao nhiêu tình ý thâm sơ
Như hương sen tỏa ngát bờ sông thơ


Một lần ghé bến sông mơ
Lưu chân lữ khách ngẩn ngơ quên đường.
Dòng sông  thơ tỏa ngát hương
Đầy tình nghĩa của tam nương hợp thành.
Hương -Giang -Thi mãi trong xanh.
Ngọt ngào ru khúc an lành người ơi!
Cho dù góc biển chân trời.
Tình thân gắn bó chẳng vơi ,mãi đầy.
Thi  nhân nào ghé qua đây.
Sông thơ sen toả hương bay theo cùng.
Vườn thơ thành mái nhà chung
Thi nhân hội ngộ tương phùng kết giao.

Tây Thi-Thương Giang

Liên Hương 19.01.2010 09:41:05 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

HƯƠNG THI GIANG

Một dòng sông ngát hương thơm
Ngạt ngào mùi vị lúa rơm trên đồng
Cho ai những phút xao lòng
Chạnh hồn một thuở ấm nồng lời ru
Dòng thơ thơm khúc phiêu du
Bước chân lữ thứ mịt mù bốn phương
Dòng thơ thơm buổi tan trường
Một người si ngốc nhớ thương áo dài
Dòng thơ thơm nét trang đài
Tóc mai sợi vắn , sợi dài...ngàn năm
Dòng thơ thơm những lặng thầm
Ngày gặp e ngại , đêm nằm vẫn vơ
Bao nhiêu tình ý thâm sơ
Như hương sen tỏa ngát bờ sông thơ


Một lần ghé bến sông mơ
Lưu chân lữ khách ngẩn ngơ quên đường.
Dòng sông  thơ tỏa ngát hương
Đầy tình nghĩa của tam nương hợp thành.
Hương -Giang -Thi mãi trong xanh.
Ngọt ngào ru khúc an lành người ơi!
Cho dù góc biển chân trời.
Tình thân gắn bó chẳng vơi ,mãi đầy.
Thi  nhân nào ghé qua đây.
Sông thơ sen toả hương bay theo cùng.
Vườn thơ thành mái nhà chung
Thi nhân hội ngộ tương phùng kết giao.

Tây Thi-Thương Giang


 
BỨC TRANH THƠ
 
Xuân về cánh én nghiêng chao
Niềm vui tao ngộ dạt dào trang thơ
Ngọt lành bến mộng bến mơ
Cho sen thắm nở, đôi bờ Thy giang
Chiều xuân rực ánh nắng vàng
Gió xuân nhẹ thổi dịu dàng tóc bay
Hương- Giang - Thy - bức tranh này
Khen ai khéo họa mà say lòng người
Bức tranh thơ - bức tranh đời
Dù cho vật đổi sao dời vẫn thơ !
 
LIÊN HƯƠNG

tay thi 19.01.2010 15:27:52 (permalink)
0
CHÚC XUÂN

Tam nương nghĩa khí anh hào
Câu thơ xin gửi lời chào Hương Giang
Đón mùa xuân mới sắp sang
Chúc Sông Thơm mãi ngập tràn niềm vui
Bao nhiêu buồn bực chôn vùi
An bình may mắn nẫy chồi đơm hoa
Hương Giang dòng chảy hiền hoà
Vun hạnh phúc , bồi tình ca cho đời
TT
tay thi 19.01.2010 15:41:51 (permalink)
0
NẾU NGÀY MAI ...
 
Nếu ngày mai không còn em bên cạnh
Một nỗi buồn đè nặng cả tâm tư
Thư Quán này anh cũng sẽ giã từ
Tìm bóng em về khắc trong tâm tưởng.
 
Nếu ngày mai đàn thơ thôi giao hưởng
Chẳng còn ai đến xướng họa cùng anh
Thơ làm ra để năm tháng giăng mành
Thư Quán này anh không còn tri kỷ.
 
Nếu ngày mai ... làm sao thôi mộng mị
Khi thơ em còn lay động chiêm bao
Thư Quán này thiếu vắng tiếng em chào
Không chịu nổi anh phải đành vĩnh biệt.
 
Nếu ngày mai ... làm sao thôi nuối tiếc
Tình thơ này ai lại nỡ phai phôi
Chỉ khi nào trái tim đã cạn lời
Bài thơ cuối tặng em bên người khác!
 
nnc


HÌNH NHƯ

Hình như trong gió có hương hoa
Trong chốn cung vương trải ngọc ngà
Trong cành khô nẫy chồi lộc biếc
Trong tim em trỗi điệu hoan ca
TT



hoangthi. 20.01.2010 01:05:15 (permalink)
0
Trích đoạn: tay thi


quote:

Bạn, ta, ta, bạn ngà ngà say sưa
Tũu phùng tri kỹ chưa vừa
Thiên bôi luý tuý bạn vui, ta mừng
uống thêm cạn chén tương phùng...
TT.



SORRY !!!

Hôm nay phát hiện một điều
Thì ra lầm tưỏng từ nhiều ngày qua
Từ khi mới ghé qua nhà
Từ khi mình nghĩ "họ" là tri âm
Bây chừ mới biết mình nhầm
Người ta nam tử , tưởng lầm nữ nhi !!!
Nếu sớm biết đấng tu mi
Trước giờ đâu dám cụng ly xả tràn
Tự dưng xấu hổ cô nàng
Gửi lời xin lỗi muộn màng đến ai....
Từ nay ôm nổi thẹn dài....

TT




Bé Cái Nhầm !
 
 
Lêu lêu tội " bé cái nhầm " !
Giả vờ hay đã tri âm thật rồi ?!
Làm sao nhặt lại lá rơi ,
Làm sao thu lại những lời gió ru !
Kể từ man mác trời thu ,
Thẹn thùa ôm nỗi dường như..._ với mình !
Tri âm không thể vô tình ,
Thẹn mình, mình thẹn _ sóng mình , mình xao !
Có nghe đáy gợn nghẹn ngào?
Còn nghe thấp thỏm chờ trao mớm lời?
Đậm nét rồi người ta ơi !
Lêu lêu để được mỉm cười..._ tri âm !
Gạt mình làm " bé cái nhầm " ,
Dối người , đâu dễ đan tâm dối mình !
Lọ gì nam tử nữ nhi !
 
Hòang Thị
tay thi 20.01.2010 08:43:34 (permalink)
0

Bé Cái Nhầm !
 
 
Lêu lêu tội " bé cái nhầm " !
Giả vờ hay đã tri âm thật rồi ?!
Làm sao nhặt lại lá rơi ,
Làm sao thu lại những lời gió ru !
Kể từ man mác trời thu ,
Thẹn thùa ôm nỗi dường như..._ với mình !
Tri âm không thể vô tình ,
Thẹn mình, mình thẹn _ sóng mình , mình xao !
Có nghe đáy gợn nghẹn ngào?
Còn nghe thấp thỏm chờ trao mớm lời?
Đậm nét rồi người ta ơi !
Lêu lêu để được mỉm cười..._ tri âm !
Gạt mình làm " bé cái nhầm " ,
Dối người , đâu dễ đan tâm dối mình !
Lọ gì nam tử nữ nhi !
 
Hòang Thị


Bởi mình vô ý uống ly thẹn thùa
Nhớ khi thu chớm giao mùa
Bước mình bỡ ngỡ , guốc khua lá vàng
Vườn người cứ đặt chân sang
Thấy người vui tính bắt quàng làm thân
Nổi người , dạ cũng bâng khuâng
Ngàn năm theo áng phù vân cuối trời
Ngó tên ngỡ đóa sen ngời
Bây giờ lỡ khóc lỡ cười , lêu lêu !!!
Tội mình vô ý bao nhiêu
Gọi chị không được , phải kêu anh rồi
Bỏ lỗi cho muội anh ơi !!
Ly này muội rót kính mời Hoàng ca
Uống xong hết giận muội nha!!!



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/618CA66BDD034AFABC9BBCABED070DF7.gif[/image]
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 20.01.2010 09:25:36 (permalink)
0
CHÚC XUÂN

Tam nương nghĩa khí anh hào
Câu thơ xin gửi lời chào Hương Giang
Đón mùa xuân mới sắp sang
Chúc Sông Thơm mãi ngập tràn niềm vui
Bao nhiêu buồn bực chôn vùi
An bình may mắn nẫy chồi đơm hoa
Hương- Giang dòng chảy hiền hoà
Vun hạnh phúc , bồi tình ca cho đời
TT
Mùa Xuân đến gõ cửa rồi!
Chẳng mong thêm tuổi mà Trời cứ ban...
Năm mới cầu chúc bình an
Sức khoẻ ,hạnh phúc...thi đàn nhiều thơ!
Tam nương giữ nét mộng mơ.
Tây Thi -Quốc sắc ngẩn ngơ bao người
Liên Hương - Sen ngát dâng đời.
Thương Giang lặng lẽ đắp  bồi phù sa.
Ba người thân thiết giao hoà
Cầu thơ gắn kết dẫu xa cũng gần.
Thêm một lời chúc đầu Xuân
Sức khoẻ-Tài lộc đâu cần gì hơn!!!
Tây Thi- Thương Giang

tay thi 20.01.2010 21:10:38 (permalink)
0
CA DAO TÌNH

Lời tình anh đáp dịu dàng
Em nghe xao xuyến mênh mang cõi lòng
Biệt tăm cá lội trên sông?
Chữ tình có phải như dòng nước xuôi???
Lời tình còn đó em ơi
Một khi đã đáp suốt đời mang theo
Sông kia dẫu có gieo neo
Chữ tình sâu nặng trong veo giữa dòng!!!
Sao rua chín cái nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng trên tay
Lời tình như lá trên cây
Chữ tình lác đác rụng đầy vai em
Sao rua chín cái nằm im
Thương em từ thuở êm đềm mẹ ru
Lời tình như gió mùa thu
Chữ tình quay gót lãng du phiêu bồng
NC - TT
nguyenngoccan 21.01.2010 22:51:07 (permalink)
0
TẾT NI VỀ HUẾ
 
Tết ni cũng muốn theo anh
Về thăm một chuyến Thần Kinh xứ tình
Nghe thông reo núi Ngự Bình ,
Ngọ Môn dẫn đến Hoàng thành uy nghiêm ,
Đâu đây vẳng tiếng hò đêm,
Mái chèo khua sóng êm đềm dòng Hương
Tiếng gà giục sáng Thọ Xương
Hồi chuông Thiên Mụ vấn vương tâm hồn
Ghé Kim Long đất cô thôn
Thăm làng mỹ nữ lạc hồn đế vương
Nón bài thơ trắng con đường
Nghiêng bờ vai mộng soi gương nhịp cầu
An Cựu trong , đục , nông , sâu
Bữa cơm Cồn Hến , ngọt câu Nam Bình
Đền đài , lăng tẩm , miếu dinh
Khói hương mờ phủ lung linh diệu huyền
Em theo anh bước xuống thuyền
Nghe câu hò Huế đậm duyên thắm tình
Muốn theo về đến quê anh !!!

TÂY THI






Tin em về Huế

Nghe em về Huế tết ni
Hương Giang đượm nét kiêu kì bờ vui
Tràng Tiền nhịp sống lên ngôi
Phu Vân Lâu bến bồi hồi ngẩn ngơ
Em về tặng Huế bài thơ
Thêu lên vành nón mộng mơ nghiêng chiều
Em trong áo tím mỹ miều
Cùng anh ước thả cánh diều phượng loan
Tết ni anh sẽ đàng hoàng
Không còn ăn mặc xuềnh xoàng lông ngông
Đưa em thăm đất Kim Long
Lên chùa Thiên Mụ thắm hồng tơ duyên
Đưa em theo bước xuống thuyền
Nghe câu hò Huế diệu huyền âm vang
Ta cùng nhau ngược Hương Giang
Về thăm Vỹ Dạ mơ màng thi nhân
Dẫu rằng giữa chốn phong trần
Vẫn nghe tình Huế trong ngần cõi tiên!
nnc
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 214 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9