TÌNH MUÔN THUỞ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
tay thi 29.10.2009 09:18:31 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/A38AB834D50A4800816144354FB12C8F.jpg[/image]

SẦU THU

Thu đã sang lối xưa nhạt nắng
Cảm tình thu đêm quạnh sương giăng
Đưòng mây chim trĩu cánh bằng
Lòng ngưòi cô lữ giá băng nỗi niềm

Hồn dã thảo trải thơ hoài niệm

Xác lá vàng phai mộng áo xiêm
Hoa đôi cánh vỡ màu tim
Vườn xưa, người cũ biết tìm nơi nao
TT




<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:56:17 bởi tay thi >
Attached Image(s)
#31
    SĨ ĐOAN 29.10.2009 15:59:25 (permalink)
    0
    HỒN HOA BƯỚM

    Ta trót sinh mang hồn hoa với bướm
    Dệt tơ sầu bằng nhạc điệu du dương
    Có mùa thu xác lá kín mặt đường
    Có nhung nhớ của hạ huyền rực rỡ
    Và có cả màu trăng đêm nức nỡ
    Ru ngủ thế gian bằng điệp khúc mơ màng
    Một chiều buồn ta dõi bước lang thang
    Bỗng chợt thấy tâm hồn dần thay đổi
    Chung quanh ta mạch đời đang đập vội
    Bỏ bên đường quá khứ nặng đau thương
    Bỏ lại ta gã thi sĩ chán chường
    Say mơ mộng quên đi màu thực tại.

     
    Ôi lòng ta dường như còn nhẩn nại!
    Nép bên đường chẳng ngại những suy tư...
    Đời lặng lẻ, tình khập khễnh - dường như
    Thân mệt mỏi, ngồi bệt bên thảm cỏ
    Mặc thế gian, tâm hồn ta bỏ ngõ
    Nhìn mông lung khát vọng đã hoen màu
    Và thanh xuân lấp vùi tự thuở nào
    Rơi quên lãng lệ tuôn trào lay láng
    Tình cập rập nhuộm sương mờ buổi sáng
    Bình minh lên mang bóng dáng hư vô
    Ta khép lại chẳng bao giờ dệt, tô
    Chôn kỉ niệm , yêu ngu ngơ thời mộng.
     
    -taythi-sd- 
     
    #32
      tay thi 29.10.2009 19:23:25 (permalink)
      0
      Cám ơn bạn SD đã ghé thăm, mong nhận đươc nhiều bài thơ hay của bạn.Chúc vui vẻ
      #33
        hoangthi. 30.10.2009 04:24:44 (permalink)
        0
        Mừng Bạn Tâm Giao
         
        Chừng như con gió ngọt ngào.
        Thỏang qua mà cứ xôn xao kéo dài !
        Ai giăng tơ nhện lên môi.
        Mà nghe vương vấn _ lòng tôi mỉm cười !
        Dẫu rằng như sóng biển khơi.
        Âm vang xa tít từ nơi tận cùng !
        Dẫu rằng hai hướng song song.
        Mút tầm có một điểm chung _ thế mà ?!
        Dẫu cho một chút gọi là.
        Cũng nghe ấm áp lẽ nào lại không.
        Người về từ khỏang mông lung.
        Ta ôm chật hẹp ngại không đủ vừa.
        Ngại ngùng nên mãi cú chưa !
        Dám đâu lơ đễnh _ xin chờ bước chung.
        Giơ tay vẫy đón bạn lòng !  ( bạn tâm giao )
         
        Hòang Thị
        #34
          tay thi 30.10.2009 08:33:54 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangthi.

          Mừng Bạn Tâm Giao
           
          Chừng như con gió ngọt ngào.
          Thỏang qua mà cứ xôn xao kéo dài !
          Ai giăng tơ nhện lên môi.
          Mà nghe vương vấn _ lòng tôi mỉm cười !
          Dẫu rằng như sóng biển khơi.
          Âm vang xa tít từ nơi tận cùng !
          Dẫu rằng hai hướng song song.
          Mút tầm có một điểm chung _ thế mà ?!
          Dẫu cho một chút gọi là.
          Cũng nghe ấm áp lẽ nào lại không.
          Người về từ khỏang mông lung.
          Ta ôm chật hẹp ngại không đủ vừa.
          Ngại ngùng nên mãi cú chưa !
          Dám đâu lơ đễnh _ xin chờ bước chung.
          Giơ tay vẫy đón bạn lòng !  ( bạn tâm giao )
           
          Hòang Thị


          SAY TÌNH TRI KỶ



          Giơ tay vẫy đón bạn lòng
          Một con thuyền nhỏ trên dòng lao xao
          Nếm thu nghe vị ngọt ngào
          Hoàng hoa đôi đoá , thanh tao lộng ngời
          Cưòi xinh như dệt trên môi
          Như tô trên má, bồi hồi lã lơi
          Tự tình, cung điệu biển khơi
          Ngân nga khúc nhạc , chơi vơi không cùng
          Rằm khuya trăng tỏ bên song
          Ngước lên ánh nguyệt sáng trong mượt mà
          Bên hồ dáng liễu thướt tha
          Bạn, ta, ta, bạn ngà ngà say sưa
          Tữu phùng tri kỹ chưa vừa
          Thiên bôi luý tuý bạn vui, ta mừng
          uống thêm cạn chén tương phùng....
          TT


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:58:40 bởi tay thi >
          #35
            SĨ ĐOAN 30.10.2009 11:10:13 (permalink)
            0

             
            Nắng chiều

            Nắng đã tắt màn đêm về buông xuống
            Phủ trùm lên vạn vật một màu đen
            Tình vẫn còn thơ hay đã lên men ?
            Men cay đắng..,rượu nồng..,môi nhạt sắc...
            Nắng đã tắt là tình yêu đã hết!
            Chết lần mòn trong lễ giáo gia phong
            Nhưng,..rồi ai khơi lại bếp tro lòng,
            Cho tình cũ cháy bừng hơn than đỏ,
            Cho bổn phận trỡ thành tường vách sắt.
            Chắn tâm hồn...ngăn cách với...tình yêu....

            taythi
             
            HOA NẮNG
             
            Nắng đã tắt trỗi lên gió hiu hiu
            Trăng lấp lánh giữa bầu trời êm ả
            Xua mệt mỏi bở sóng đời hối hả
            Thả hương tình sống lại thuở yêu đương
            Giây phút ấy cõi lòng đượm vấn vương
            Hoài mộng tưởng dạ bám nương hư ảo...(!)
            Chợt nắng lên tinh thần dường mách bão
            Phận vợ hiền, dâu thảo phải trung trinh...
            Hoa nắng rộ đượm màu sắc lung linh
            Yên gia đạo là cội nguồn hạnh phúc.
            -sd- 


            #36
              tay thi 30.10.2009 15:30:47 (permalink)
              0
              HƯ VÔ

              Em chỉ là em nhỏ bé thôi
              Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
              Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
              Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

              Em chỉ là em hoa hưóng dương
              Vươn về hướng nắng để anh thương
              Để anh ấp ủ trong hơi ấm
              Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

              Em chỉ là em một chiếc hôn
              Trao khi anh chát đắng tâm hồn
              Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
              Như khói lam chiều toả xóm thôn

              Em chỉ là em rất dịu dàng
              Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
              Ru anh tròn giấc lời ân ái
              Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan......
              TT


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 16:59:52 bởi tay thi >
              #37
                Saohom42 30.10.2009 18:29:36 (permalink)
                0
                quote:

                TƠ LÒNG

                Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
                Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
                Sợi vàng thương nhớ mông lung,
                Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
                Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
                Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
                Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
                Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
                Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
                Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
                Bình minh bướm lượn, chim ca
                Em đan xong áo tình ta thắm màu
                                                                 Tay Thi

                Em ngồi gom sợi tơ lòng
                Thắm màu, đượm sắc đan xong áo tình
                Đêm thâu lầm lũi một mình
                Cố công tạo chiếc áo dành tặng anh
                Thu tàn cho đông đến nhanh
                Anh ơi, áo mỏng mong manh, lạnh lùng !
                Áo em ủ ấm ngày đông
                Mà luôn gợi nhớ mặn nồng tình em !!!
                 
                                                            SH

                (trả lời
                #38
                  hoangthi. 31.10.2009 05:28:57 (permalink)
                  0
                  HƯ VÔ

                  Em chỉ là em nhỏ bé thôi
                  Ưóc mong một chỗ cạnh anh ngồi
                  Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
                  Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi 

                  Em chỉ là em hoa hưóng dương
                  Vươn về hướng nắng để anh thương
                  Để anh ấp ủ trong hơi ấm
                  Hoa sẽ bừng tươi đón ánh dương

                  Em chỉ là em một chiếc hôn
                  Trao khi anh chát đắng tâm hồn
                  Ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
                  Như khói lam chiều toả xóm thôn

                  Em chỉ là em rất dịu dàng
                  Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
                  Ru anh tròn giấc lời ân ái
                  Khi mộng qua rồi, em..,cũng tan.......
                  taythi
                   
                   
                  HƯ VÔ
                  (bài họa )
                   

                  Em chỉ là mây buổi nắng tàn ,
                  Ta ngồi say ngắm áng mây tan.
                  Nghe trong khỏanh khắc mơ hồ ấy ,
                  Có chút gì như nét vội vàng !
                   
                  Em chỉ là con gió vội qua ,
                  Mặc bao xao xuyến lá cùng hoa.
                  Thản nhiên trêu ghẹo _ vô tình chắc?!
                  Đâu biết tình xuân lắm mặn mà !
                   
                  Em chỉ là hương , sắc, dáng...thu ,
                  Trỏi lên muôn điệu tiếng ngân , ru.
                  Gợi bao hướng nhớ từ muôn thuở.
                  Đánh thức niềm tin kẻ tử tù !
                   
                  Em chỉ là em !_ chỉ là em !
                  Từ trong nhắm mắt , thỏang qua đêm ,
                   Giơ tay ta với gom vào mộng.
                  Nắn nót thành câu tỏ phím lòng !
                   
                  Hòang Thị




                  #39
                    tay thi 31.10.2009 16:24:06 (permalink)
                    0
                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/77009/DB9E72D99A70495DBE5DF6AA33853AE0.jpg[/image]


                    LAN XƯA

                    Cây vẫn trút lá như mùa thu muôn thuở,
                    Cánh lan ngày nào giờ cũng nhuốm thời gian
                    Bài thơ năm ấy âm hao miền nhung nhớ
                    Sắc màu thời gian...ôi!...tím ngát mênh mang!

                    TT


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 17:01:32 bởi tay thi >
                    Attached Image(s)
                    #40
                      tay thi 01.11.2009 16:09:06 (permalink)
                      0
                       LẠC BƯÓC VƯỜN THƠ

                      Lạc bưóc nơi này dạ ngẫn ngơ
                      Có phải đây là chốn vườn thơ
                      Thi nhân vắng dạng tìm đâu thấy

                      Chỉ thấy vườn hoang cỏ phủ mờ

                      Phủ mờ lối cỏ sương còn đẫm
                      Tiếng gió xao cành ngỡ tri âm
                      Đâu đây rền rĩ bài ca dế
                      Ngân khúc tương tri bán nguyệt cầm
                      TT

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 17:03:08 bởi tay thi >
                      #41
                        tay thi 01.11.2009 20:18:31 (permalink)
                        0
                        HOÁN VỊ

                        Anh thích làm phụ nữ
                        Thì em làm đàn ông
                        Anh muốn là tử tội
                        Thì em làm cái gông

                        Em không còn đi chợ
                        Em không còn nấu ăn
                        Em không cần trăn trở
                        Em không cần lăng xăng

                        Em không còn ủi áo
                        Em không còn giặt khăn
                        Anh không ngồi đọc báo
                        Anh hết ngồi run chân

                        Đọi chờ nhường anh hết
                        Ngồi quán dành cho em
                        Em không thèm mõi mệt
                        Em không còn hom hem

                        Nhà cửa nhường anh dọn
                        Em ngồi xem ti vi
                        Con học anh đưa đón
                        Em ngồi nhậu tì tì

                        Lau chùi và chén bát
                        Em cũng nhường cho anh
                        Lúc em ngồi hóng mát
                        Thì anh đi nấu canh

                        Em không cần điểm trang
                        Anh không cần sĩ diện

                        Em không còn hoang mang
                        Anh không cần đặt chuyện


                        Em đi nhậu về khuya
                        Để cho anh chờ cửa
                        Em không cần bắt đền
                        Anh khỏi lo thất hứa

                        Chỉ tại anh ước ao-
                        Thời gian quay trở lại
                        Anh nghĩ em đành sao?
                        Để anh làm phận gái!
                        TT

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 17:06:32 bởi tay thi >
                        #42
                          tay thi 03.11.2009 17:08:37 (permalink)
                          0
                           EM

                          Em chỉ là em, một loài hoa
                          Muôn hồng nghìn tía, nét kiêu sa
                          Tao nhân mặc khách dành chiêm ngưõng
                          Cứ ngỡ em sinh chốn ngọc ngà

                          Em chỉ là em, một loài hoa

                          Muôn hình nghìn vẻ, dáng thưót tha

                          Rừng xanh núi thẳm, em sinh sống
                          Nghe tiếng chim ca, ngắm bóng tà
                          TT


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 17:09:36 bởi tay thi >
                          #43
                            ThanhThanhKhiet 03.11.2009 19:46:46 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: tay thi

                             LẠC BƯÓC VƯỜN THƠ

                            Lạc bưóc nơi này dạ ngẫn ngơ
                            Có phải đây là chốn vườn thơ
                            Thi nhân vắng dạng tìm đâu thấy
                            Chỉ thấy vườn hoang cỏ phủ mờ
                            Phủ mờ lối cỏ sương còn đẫm
                            Tiếng gió xao cành ngỡ tri âm
                            Đâu đây rền rĩ bài ca dế
                            Ngân khúc tương tri bán nguyệt cầm


                             
                            Vườn thơ
                             
                            Hương ngát  vườn thơ trong gió lay
                            Xin về ước mộng tại nơi đây
                            Chồi non mướt mát in dòng nước
                            Lộc biếc mơn man vẽ bóng cây
                            Mặc khách thành tâm thương nguyệt sáng
                            Tao nhân thiện ý nhớ trăng say
                            Tâm giao xướng hoạ vui thơ phú
                            Mãi tựa bên nhau hạnh phúc đầy
                             
                            T.T.K.3.11.2009
                             
                            TTK sang thăm TT nè. CHúc bạn vui. Hẹn gặp lại
                             
                            #44
                              tay thi 06.11.2009 07:47:01 (permalink)
                              0
                              ANH VẪN BIẾT !

                              Anh vẫn biết _ nhưng mà không thể nói !
                              Ngày anh đi là cơ hội không còn .
                              Mắt em buồn ... vời vợi dõi bước chân .
                              Anh vẫn biết em rưng rưng ngấn lệ !

                              Anh vẫn biết trường đời là dâu bể !
                              Giữ làm sao khi ngoài với tầm tay !
                              Là đóa hồng hàm tiếu trong sương mai .
                              Em trước mắt _giãi bình minh rực rỡ !

                              Anh vẫn biết , anh _ cuộc đời dang dở .
                              Trắng bây giờ và mờ mịt tương lai !
                              Chỉ tình yeu !liệu đủ cho cả hai ?!
                              Đành lặng lẽ !_ mặc dù anh vẫn biết ... !

                              Không quay lại nhưng lòng buồn da diết !
                              Quặn thắt đau khi phải bước rẽ ngang .
                              Sau lưng mình vẫn còn khoảng chung đường .
                              Và anh biết vẫn còn em chờ đợi !

                              Không gian xa và thời gian vời vợi ...
                              Những vết đau rồi cũng sẽ tự lành !
                              Là đàn ông,chả lẽ cứ yếu mềm ?
                              Anh vẫn biết ..., nhưng phải đành làm thế !!!

                              Hoàng Thị





                               ANH ĐÃ BIẾT   
                                                   
                              Anh đã biết mà sao anh không nói
                              Nhìn anh đi mà em tái tê lòng
                              Chiều giăng mù, mưa đẫm nhánh sầu đông
                              Tâm khắc khoải, hồn đơn em ứa lệ
                                           
                              Anh đã biết , trường đời - trò dâu bễ

                              Lòng dạ con người rất dễ đổi thay
                              Cuộc thế xoay vần khi tĩnh khi say
                              Khi tăm tối, khi hồng tươi rực rỡ
                                   
                              Anh đã biết, tình bưồn, tình dang dở

                              Nín câm hoài, tình sẽ chắp cánh bay
                              Đừng đỗ cho..."định mệnh đã an bày,
                              Đành chấp nhận dù lòng buồn da diết"
                                        
                              Anh đã biết tình mình nhiều tha thiết

                              Kỹ niệm đong đầy, sao phải rẽ ngang?
                              Để đêm về em lê bưóc lang thang
                              Con phố cũ, hàng cây dài ngóng đợi
                                 
                              Anh đã biết thời gian là dịu vợi

                              Em sẽ buồn, lệ sẽ ứa tràn mi
                              Anh yêu em...sao anh phải ra đi?
                              Bỏ em lại,...sao anh đành lòng thế?
                              TT


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 17:13:30 bởi tay thi >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9