Thật khó !
Chân tình biết gởi cho ai
Lên non xuống bể thở dài tháng năm
Rõ người đâu hiểu được tâm
Trao thơ gửi phận trăm năm dễ gì
Tìm người thiện.....khó.....! Mấy khi..... !
Chấp chân........lướt dặm đời nầy thấy đâu
Hữu duyên.....thì khỏi cơ cầu
Một lời nói thật...hoa bầu vẫn say !
Hỏi ai.....nhận được tình nầy
Làm sao ai biết..........ai... ngoài ai đây !
................
Ai đây đã hiểu tình ai
Long Thi , tri kỷ chẳng phai nhạt tình
Tâm vương sầu , mặt kém xinh !
Lòng như thiết thạch , nhục vinh chẳng sờn
......
Lời......!
Thiết thạch....trong cả lời thơ
Lòng thành kích cảm,dạ lơ bỏ giò....
Tri kỷ nào.... mõi.....phải lo....
Nhục vinh....còn có....khỏi dò tâm tư !